1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Road Home - Đường về nhà. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nhưng nêu sxét riêng về mặt thể hiện về khía cạnh tình cảm,.em cho phim này 9/10 he he,thực sự em thấy nếu chỉ nói riêng về vấn đề này thì em thấy hay tơn TItanic không hiểu sao em ghét cái Titanic với cả cái phim Chicago thế hở trời

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    1-10 còn lại tớ xin dành cho 2 bạn thuyết minh cho phim :))
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chú thành độc nhãn đại hiệp rồi mà vẫn đi xem à, hì hì .
    Anh cũng ghét cái Titanic và Chicago, nhất là cái Chicago hát vớ va vớ vẩn làm mất đi cả vẻ đẹp của thể loại phim ca nhạc.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  4. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hì, đoạn vỡ bát em mà ngồi một mình chắc là cũng khóc theo luôn. Công nhận cô Đệ này yêu mãnh liệt thật, tìm mọi cách để gặp người ta thế mà đứng trước người ta lại ngượng. Dưng mà lúc cô ý đòi bỏ mẹ già mù lòa ở nhà để lên thành phố tìm người yêu, em cứ thấy thế nào í.
    --------------------------------------------------
    You''re free to leave me but
    Just don''t deceive me!
    ...And please believe me when I say
    I LOVE YOU!
  5. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, nếu có ai đó đến rạp xem Đường về nhà thì có lẽ chỉ vì danh tiếng Trương Nghệ Mưu. Phim không vượt quá ngưỡng trung bình. Phim về tình yêu, that''s right, nhưng cứ nhìn kỹ cô Đệ, cả đời chỉ biết làm vài ba việc, nấu ăn, gánh nước, dệt vải ... và nhiều nhất là tôn thờ nguời yêu, chồng. Wow sao tình yêu buồn thế. Ai yêu thích bộ phim này, tớ gợi ý lên đi xem '' Vợ chồng A Phủ '', tình yêu của cô Mỵ còn ngọt ngào, dữ dội và xúc động hơn cô Đệ nhiều. my friends , tiết kiệm nước mắt thôi :)
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    so sánh farmer như đ/c này bị ai đó cho 1 sao là đúng rồi. tình huống của 2 cuộc tình khác nhau, phong tục hai vùng khác nhau, so sánh thế nào được. hê hê, giả sử giữa trời bão tuyết thì cô Mỵ có dám trốn đi không, dám thì có thể có, nhưng mà dễ chết cóng giữa đường lắm.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ANh Ế sao biết em thành độc nãnh đại hiệp thế anh,hix hâm mộ DQ nhưng hổng có gan cặht 1 cánh để làm độc thủ đại hiệp nhưng đi đường kiều gì không biết tự nhiên nước mắt ra nhiều rồi về nhà sưng vù lên như tổ ong độc nhãn ngay
    CÒn bàn về phim,có lẽ đây là phim TQ tình cảm đầu tiên iem xem trước đó chả bao giờ xem cả.
    Xem phim thấy tình cảm của Đệ dành cho người mình yêu thật là mãnh liệt,ước gì mình được như rứa,nhưng cũng phải xét cái hoàn cảnh,chẳng nhẽ bỏ ra Xibia để có 1 em như rứa

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng í với Tintin
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá, phim này không nằm trong sở thích của tôi.
    Mượn phim bình loạn đời:
    Ai bảo đàn ông hay ham mê sắc đẹp, xem phim này thì thấy: con gái gì mà vừa thấy anh chàng thư sinh đã đong đưa, tìm hết kế này đến kế nọ, chỉ để được gần chàng.
    COn gái hay ưa nói ngon ngọt, xem phim này thì biết là chẳng những ưa ngon ngọt mà còn thích vu vơ, chỉ có vu vơ vài câu:
    giữ cho ngay hàng thẳng lối
    giữ cho ngay hàng thẳng lối
    biết kính trọng người già
    biết kính trọng người già
    một lần một là hai, hai lần hai là bốn,
    Biết quá khứ , biết tương lai....
    Thế mà cũng bồ kết gội đầu, nước xách gần không muốn lại cứ muốn xách ở nơi thật xa.
    Đi qua trường học thì mắt la mày lém, ngó ngó , nghiêng nghiêng. Theo tôi á, chưa chắc anh giáo làng kia yêu đâu, chả qua thấy cô nàng để ý, mà ở cái vùng heo hút này thì nàng là hoa khôi, vậy nên........ brừmmmmmm. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, chấp nhận chuyện tình. Ở ngoài đời mà có em xinh xinh để ý thì tôi đố ông nào ... nỡ từ chối ngay. Cứ phải để sờ em xem đã. Chuyện hợp hay không hợp tính sau.
    Con gái là con người ta, dù cho bố mẹ đẻ ra: Con cái gì mà ốm lê ốm lết, mẹ thì mù loà, lại nỡ bỏ mẹ một mình lên thành phố. Một bà già mù loà không hiểu bà ta ăn uống thế nào. Đợi được con gái về... chắc chết quá.
    Thêm nữa: chả hiểu bà mẹ già với cô con gái, chẳng thấy chăm lo gì về làm việc ruộng đồng hay buôn bán, ấy thế mà đồ ăn cứ gọi là ...xúc ra mà nấu. Món gì cũng có, cũng ngon, mỗi hôm nấu một món cho chàng. Hay thời đó nó vẫn còn công xã nguyên thuỷ, đàn ông đi làm rồi chia đều thức ăn cho hai mẹ con nhà này
    Đến đời ông con giai: cũng không cần đề cập tới chuyện ở đâu lấy ra 5000 tệ, lúc hỏi trưởng thôn: vậy là hết bao nhiêu, suy đi tính lại, có vẻ khó khăn lắm. Nhưng đến lúc tính xong: rút ra một cục 5000 còn thừa tận 1000 tệ lận.
    Đến cuối phim: bà mẹ làm một tệp tiền, gọi là tiền gom góp bấy lâu, ông con giai rút ra một tệp, cứ coi là tệp 5000 tệ đi. So với một chồng của bà mẹ thì khỏi phải nói, chỉ được 1 phần 7 của bà mẹ. Vị chi tất cả được khoảng: 7 lần 5000 tệ là 35000 tệ, thêm của ông con giai nữa là được khoảng 40 000 tệ. Phải nói là người nông dân trung quốc giàu thật, nhà nào cũng giữ khoảng tầm 6 bảy mươi triệu trong nhà thế này. Nếu mà nông dân việt nam á: 6 trăm nghìn tiền mặt cũng ốm rồi.(tài sản không tính, chỉ tính tiền mặt)
    CÒn cái khoản sửa gốm nữa: đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Không nói đến chuyện là nó đúng hay sai, nhưng chỉ nội việc nói rằng: sửa một cái bát gốm thế này thì đắt hơn nhiều so với mua một cái mới, vậy mà ông lão sửa gốm vẫn đi sửa gốm: không hiểu ông ta có học kinh tế không(chắc là không vì hồi đấy chỉ học Nhân chi sơ, tính bổn thiện mà thôi) dĩ nhiên là đối với những đồ gia bảo thì không nói chuyện, nhưng kiếm đâu ra mà lắm người cần sửa thế. Đáng nhẽ phải để ông lão đó là người đi bán đồ gốm, kiêm luôn sửa gốm, bản phụ đề cũng là sửa gốm, rêu rao ai sửa gốm đi?.
    ANh em còn chê bai gì nữa thì vào chê đi. i hate it, i love actress
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một nhược điểm chính của Đường về nhà là sự thiếu chiều sâu trong nội dung. Chiếm đến 3/4 thời lượng bộ phim, và cũng là chủ đề xuyên suốt của phim là sự mô tả về tình yêu và sự tôn thờ của cô Đệ với anh giáo tỉnh. Cuộc sống của cô Để quanh quẩn chỉ có vài ba việc lặt vặt cộng với việc thập thò thương thầm trộm nhớ anh giáo tỉnh. Mô tuýp tình yêu này không hề mới, và các trường đoạn thể hiện trong phim cũng không có gì đăc sắc. Phim hầu như không đả động tới bối cảnh cuộc sống, xà hội. Chỉ có một lần thấy khung ảnh Mao Trạch Đông và vài câu vu vơ '' Anh giáo gặp vấn đề về chính trị '' gợi ý bối cảnh phim vào khoảng những năm 60? Trong sự lờ mờ ấy, người xem không thể đừng đặt câu hỏi : Mẹ con cô Đệ lấy gì mà sống ? Cô Đệ về già sao nhiều tiền thế ?
    Bỏ qua những điều trên bộ phim tập trung vào việc khai thác vào tâm lý cô Đệ. Thực ra thì tâm lý cô Đệ cũng đơn giản thôi - tình yêu của cô có thể là sự trung thành, lòng tận tụi ... nhưng khó có thể nói là tinh tế hay sâu sắc. Cũng không tìm đâu ra những mâu thuẫn, những dằn vạt vươn lên ... có lẽ tâm hồn cô chỉ có vậy - và cả Đương về nhà nữa cũng chỉ ở mức vậy vậy thôi ..
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá

Chia sẻ trang này