1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Road Home - Đường về nhà. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    CHú tintin phân tích hay thật, chyện tình giữa cô đệ và anh giáo làng cũng chẳng có gì mà trắc trở lắm, còn chuyện mà cô đệ đợi anh chàng thì cũng thường mà thôi. Phụ nữ khi đã yêu rồi thì khỏi nói. Chẳng như bọn đàn ông. Cố gắng thì cũng sau chừng chục lần chung thuỷ may ra mới thuỷ chung được một lần.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  2. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    hic hic, dung la fim nay khong thuoc so thich cua em, nhung cung hoan nghenh 2 ban thuyet minh..... hêh, noi chung thi cung duoc.
    Yêu là chỏt trong lòng mỏằTt ưt
    Vơ mỏƠy khi yêu mà chỏc 'ặỏằÊc yêu
  3. Malena

    Malena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới tham gia box này. Đây là chủ đề tôi thấy hay nhất trong năm ngày lang thang trên ttvnol vừa qua. Chủ yếu các chủ đề đều bị xé vụn bởi những tranh cãi không đầu không cuối. Ít ra thì mọi người khi tham gia cũng nên học tập thêm hoặc chia sẻ được cái gì đó. Đây là kiến của riêng tôi. Ai phản đối thì cũng xin nhẹ tay thôi, mà có phản đối thì tôi cũng không cãi lại đâu.
    Lúc đầu đọc bài viết của SEAN, ZAZU.... tôi thấy thú vị vì bài viết rất tình cảm. Đọc những bài "mổ xẻ" phía cuối này thì thấy vui vui nhưng mà lúc đầu cũng thấy bớt mất phần lãng mạn của mấy bài đầu ( vì chưa được xem phim này!).
    Nhưng mà một phim dù hay đến đâu cũng không thể toàn vẹn được. Nổi bật được ý tưởng của tác giả đã là tốt lắm rùi. Để cho người xem có cảm xúc thì cũng đã thành công. Phim chỉ có thể khắc hoạ một vài khía cạnh được thôi. VD như tình cảm của cô Đệ và anh giáo làng dù sao cũng được nhìn nhận theo con mắt phương Đông, tôi cho là không cần thiết phải gặp khó khăn, gian khổ để chứng minh tình cảm đó có sâu sắc hay không. Mà có phải là mẹ chồng đâu mà khắt khe đến như thế nhỉ??
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    xin chào đón bạn đến với MFC.
    Dĩ nhiên là chỉ cần làm như thế là bộ phim cũng gọi là được rồi. Nhưng so sánh với cái tên tuổi của đạo diễn, so sánh với việc người ta lăng xê nó cao quá làm người xem hụt hẫng khi xem xong. Nghĩa là nó chưa đủ tầm là một phim đỉnh cao.
    Bạn có thấy tôi post vài câu khen phim này không, rồi sau đó lại chê. Khi người ta nhìn với con mắt lạc quan tích cực thì tất cả sẽ đẹp hơn, còn khi đã nhìn theo con mắt không tích cực thì đẹp mấy cũng chê là xấu.
    Thế đấy bình loạn phim này mang cả suy nghĩ cảm xúc của mình vào mà bình loạn, thế mới hay. Sean và Zazu đánh giá bình luận phim luôn theo hướng tích cực, muốn mọi người hiểu thêm những cái hay của phim chứ cứ bảo Sean và Zazu tìm ra những điểm chưa được của phim xem, chắc họ thừa sức lôi ra đầy. Hiếm khi mà box tranh luận sôi nổi thế.
    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để mua vé xem phim cùng ttvn hãy gọi cho Notbad
    Để anti7x hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Để được......... hãy gọi cho Notbad
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Một nhưọc điểm chính của khán giả Việt Nam đó chính là quá cường điệu hoá vấn đề lên, tất cả mọi chuyện từ việc nhỏ cho đến việc lớn bao giờ họ cũng có thể làm um xùm, phân tích kặn kẽ nguyen nhân, xoi mói từng li từng tì. Có những câu chuyện rất đơn giản thôi nhưng họ lại cứ tưởng là to tát lắm,cho nên tìm mọi cách để tìm hiểu, để đi lòng vòng tìm nguyên nhân, trong khi có một con đường thẳng ngay trưóc mắt mà họ lại không đi. Liên hệ với bộ phim The Road Home cũng vậy, đây là một câu chuyện đơn giản, phải nói là rất đơn giản, ừ tình yêu trong phim cũng đơn giản, tuy nhiên cách thể hiện bộ phim của Trương Nghệ Mưu lại mới. Thực chất ông đã cố tình làm bộ phim này một cách đơn giản như vậy, nhưng đừng có nhìn vào câu chuyện đó mà đánh giá phim hay, dở. Cái ông muốn chuyển tải đến người xem thực chất lại là các khung hình cực đẹp và âm nhạc rất hay có tác dụng đánh mạnh vào xúc cảm con người gây những xúc động mạnh mẽ. Nhiều khi khán giả quá chú tâm đến nội dung của bộ phim, cố đào ra các điểm phi lí mà quên đi những yếu tố đang tác động trực tiếp đến thị giác và thính giác của họ .Trương làm The Road Home như một bài thơ hay một bức tranh chứ không phải làm The Road Home như một cỗ máy rắc rối bắt chúng ta phải suy nghĩ. Ông muốn chuyển tải đến người xem bởi những khung hình đặc sắc, những cảnh quay nghệ thuật sáng tạo và những đoạn phim được ***g ghép tỉ mỉ. Đây có thể nói là sự phá cách trong các bộ phim của ông. Nếu bạn đã xem nhiều phim của Trương Nghệ Mưu bạn sẽ thấy The Road Home khác hẳn so với các phim khác.
    Trời câu nói này thì đúng là soi mói đến từng kẽ tóc chân lông của bộ phim rồi, Chiu!!!. Hay để tôi soi tiếp nhé: Mẹ cô Đệ đi vệ sinh như thế nào, Đệ ăn uống như thế nào, uống như thế nào, hay là Cô Đệ mặc như thế nào ... Có cần chuyển tải hết lên trên phim không. Cái này khán giả tự phải hiểu chứ.
    Trương muốn chuyển tải đến người xem trong The Road Home không phải là tâm lý nhân vật phức tạp sâu sắc,không phải là những dằn vặt nội tâm, vươn lên trong cuộc sống, không phải là những biến cố lịch sử trọng đại gì. Hãy nhìn The Road Home đừng quá phức tạp như vậy. Còn về ý nghĩa của bộ phim thì hãy xem lại đoạn cuối của bộ phim nhé. Ầy dà nói vậy thôi.
    Cinema Paradiso
  6. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ đang làm gì ? Qua những gì mình viết, tớ chỉ muốn có một sự phân tích và phê bình chính xác, nghiêm túc về bộ phim Đường về nhà, qua đó đặt bộ phim vào đúng vị trí như nó vốn có, xứng đáng với giá trị nghệ thuật của bộ phim.
    Thế còn Sean ấy đang làm gì ?, tớ thấy ấy như một chiến sĩ quyết tâm sống mái bảo vệ mảnh đất của mình, ấy chém bài viết tớ ra từng phần rồi rồi lật ngược lại, quét đi từng phần như quét rác :) ấy chê cách xem phim của khán giả Việt Nam, ám chỉ cá nhân tớ ... ( ấy lên thận trọng trong phát ngôn, làm thế là ấy đang hạ thấp giá trị chính mình ) Thật tớ trả còn biết nói thế nào.
    Quay trở lại với bộ phim Đương về nhà, cò nhiều ý kiên khen ngợi về hình ảnh và âm thanhcủa bộ phim , có lẽ những bạn đó đã xem trước đấy, khi nhạc nền không có tiếng xèo xèo và bị thuyết minh át đi, hình ảnh thì ở mức khó chập nhận khi bỏ tiền xem tại rạp. Dù vậy, như tớ đã nói, bộ phim thiếu chiều sâu , một phần là do đề tài - một mô tuýp tình yêu cũ và hạn chế. Một bộ phim sẽ còn gì nếu không có những thông điệp có ý nghĩa? không khiến cho người xem suy nghĩ, cảm xúc, băn khoăn ?
    Liên tưởng lại đoạn kết của bộ phim có hai đoạn đáng chú ý, một đoạn là khi mọi ngưòi thay phiên nhau tình nguyện khiêng quan tài, thứ hai khi anh con trai lên lớp dạy học. Nhưng có thể lấy 10 phút này để đại diện cho cả bộ phim ? thế còn 80 phút thương thầm nhớ trộm của cô Đệ ? có lẽ cần phải nói rõ, trước hết Đường về nhà là một bộ phim về tình yêu. Và về tình yêu này cũng không có nhiều điều để bàn luận.
    Nói thêm một chút về mấy câu hỏi '''''''' cô Đệ ăn uống , tắm giặt ra sao ... '''''''' của Sean, ấy đang làm trò cười chính mình đấy chiến sĩ ạ.Những câu hỏi tớ đặt ra là hợp lý, nếu liên hệ đến hoàn cảnh sống thực tế khó khăn của bà con nông thôn - miền núi, điều này notbad cũng đã chỉ ra trong một bài trang trước.
    Lời cuối xin nói, Đường về nhà - với khuôn mặt và diễn xuất rất duyên dáng của Chương Tử Di là một bộ phim tạm coi được, nhưng đây tuyệt nhiên không phải là một tuyệt tác, hay là một bộ phim có giá trị nghệ thuật tồn tại lâu dài với thời gian.
    Với tất cả sự tôn trọng, tớ xin dừng loạt viết phê bình phim Đường về nhà tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả sau - hãy vote cho những gì tớ viết nếu bạn thật sự quan tâm :)
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
    Được tintin2000 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 18/07/2003
    Được tintin2000 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 19/07/2003
  7. concaoxinh

    concaoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phim vậy là hay rồi, xem xong không cảm thấy tiếc xiền và thời gian đã bỏ ra. Tình tiết phim ko gay cấn đặc sắc, nhưng lại ăn điểm ở chính những cái rất nhỏ nhặt và nhẹ nhàng
    Giá mà em quên béng được anh!
  8. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy đồng chí này nên bình tĩnh một chút, đã là dân nghiền phim hay chí ít cũng mê điện ảnh thì chúng ta nên mở rộng lòng mình, thoải mái trong tranh luận...hãy cười lên bạn ơi
    Hiện nay để MFC phát triển hơn về mặt nghệ thuật xem phim các MOD đã đưa ra cuộc bình loạn về phim sẽ chiếu trong các buổi chiếu phim của MFC, mục đích chính của việc này là MFC của chúng ta sẽ không thể chiếu mãi những bộ phim mang tính giải trí đơn thuần là hài kịch, hành động mà khi xem xong chỉ thấy thích ngay tại khoảnh khắc đó chứ không thấy sướng cho tới những ngày sau đó.
    Đã là dân mê phim, nghiền điện ảnh chúng ta phải xem cả những phim kinh điển để biết phim đó kinh điển ở chỗ nào, tất nhiên không thể bỏ những phim được quảng cáo rầm rộ, những phim tốn kém về tiền bạc và công sức của nhiều người...chúng ta nên thưởng thức nhiều thể loại, tất nhiên để tránh tình trạng bị giảm thành viên của MFC trong các buổi chiếu phim nên MFC thực sự khó khăn trong việc lựa chọn khi chiếu phim.
    Mong các bạn trong MFC nhiệt tình tham gia trong quá trình phát triển của MFC, chúng ta hãy xứng danh là những người mê phim thực thụ, hãy nói thật nói thẳng nhưng đừng tự ái, hãy cười hãy vui khi chúng ta được xem phim và hãy cùng nhau bình loạn về bộ phim đó.
    Hay ở đâu, dở ở đâu --> Bạn đã mê phim ở điểm nào??????
    Hehehaha
  9. Malena

    Malena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật ra những người trong MFC phải có trách nhiệm như thế là tốt nhưng mà nếu để mọi người tự do tranh luận, có thể không đi đến đâu nhưng được cái lại rất "bốc". Thành ra có khi MFC lại phong phú và sôi động hơn nữa ấy chứ. Cứ như bác timail nói thì ai cũng hiểu vấn đề, nó quá rõ ràng nên khó mà có hứng để viết cái gì cả. :D
    MANLY ONE!
    Được malena sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 20/07/2003
  10. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà : Mẹ con cô Đệ lấy gì mà sống ?
    Chúng ta không biết rằng trước khi người thầy giáo trẻ đến làng dậy học mẹ con cô Đệ đã làm gì để sống. Nhưng từ khi anh đến làng có vẻ như Đệ chúng ta chẳng làm gì để kiếm sống cả. Từ khi anh thầy đến làng, ngày nào cô cũng bỏ công sức để nấu những món ăn ngon nhất hi vọng rằng anh sẽ ăn. Ngày nào cô cũng múc nước ở cái giếng gần trường để mong được gặp anh ( cái giếng này khá xa làng ). Chiều đến cô lại đón đường lớp học để có dịp gặp anh tiếp. Tóm lại là những công việc mất không ít thời gian và tiền bạc ( vật liệu để nấu món ăn ).
    Mẹ của Đệ là một người phụ nữ bị mù, duờng như bà không làm được việc gì và cần phải có người chăm sóc. Làng của Đệ lại ở vùng nông thôn nghèo, mọi người trong làng đều làm lụng vất vả. Điều này thể hiện trên tác phong của họ, khuôn mặt khắc khổ của họ. Nhưng nhìn Đệ chúng ta có cảm tưởng cô chẳng có vẻ gì là 1 người nông dân 1 nắng 2 sương quanh năm đồng áng. Một chi tiết nữa khiến người xem vô cùng sửng sốt. Đó là khi người thợ sửa chiếc bát sứ cho Đệ nói rằng sửa chiếc bát này sẽ rất tốn tiền, còn hơn nhiều so với mua 1 chiếc bát mới. Đệ tự tin nói rằng bác cứ sửa đi ạ. Giọng nói ko chút ngần ngại chứng tỏ một khả năng kinh tế dồi dào. Không phải là tự nhiên đạo diễn Trương lại đưa chi tiết này vào.
    Vậy thì mẹ con cô Đệ đã làm gì để sống ? Liệu đây có phải là 1 sai sót của đạo diễn Trương không ?

    --------------------------------
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.

Chia sẻ trang này