1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế rồi anh cũng đã lấy vợ để lại cho em một tiếc nuối vì ngày đó đã khước từ tình yêu của anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantimxulang, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi anh cũng đã lấy vợ để lại cho em một tiếc nuối vì ngày đó đã khước từ tình yêu của anh!

    Nhìn thấy đường link bên nick của anh, mình click vào như mọi khi. Nhưng lần này không phải là một trang web đơn thuần mà trong đó có ảnh cưới của anh. Vừa mới nhìn thấy dòng chữ: " ...''s webding" mình giật mình và ngay sau đó là hàng loạt những tấm ảnh cưới. Trông anh chị thật là hạnh phúc. 30 tuổi - anh tạm biệt cuộc sống độc thân. Thế mà không thèm cho tôi biết một câu. Cũng đúng thôi. Tôi là gì của anh đâu chứ? Tất cả đã là quá khứ mà. Ngày đó anh thích tôi nhưng tôi nào có chịu yêu anh. Tôi lúc nào cũng luôn mồm hai từ: "anh trai" khi đi bên anh. Nhưng ngày đó anh cũng thật kiên trì. Rồi anh đi học ở Hàn Quốc ... tôi mới nhận ra rằng tôi cũng thích anh nhưng ...

    Dường như có một cái gì đó mách bảo khiến những ngày gần đây tôi thường thích đến những nơi tôi và anh đã từng đến: rạp chiếu phim, công viên, con đường hoa sữa và cả những quán cafe. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng một ngày nào đó anh trở về anh sẽ đưa tôi đến những bảo tàng nơi mà anh chưa kịp đưa tôi đến. Thế mà ... Sao nhanh thế anh? À mà 2 năm rồi còn gì!

    Hơi buồn một chút nhưng cũng rất mừng cho anh. Chỉ trách anh một điều sao anh không nói cho tôi biết. Có lẽ thế lại hay hơn.

    Em vẫn còn giữ những kỷ niệm của anh, món quà, những tấm vé xem phim, vé xem ca nhạc của ca sĩ Đan Trường biểu diễn từ cách đây hơn 2 năm. Và một tấm hình của tụi mình.
    ............
    Cầu mong cho anh có một hạnh phúc trọn vẹn.
  2. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không để cho anh ý một cơ hội, tại sao khi không yêu người ta nhưng khi họ có hạnh phúc riêng rồi lại cảm thấy nuối tiếc, tại sao và tại sao...
    Trong TY không có được từ Giá Như và Tiếc Nuối đâu bạn ạ.
    Mong rằng bạn sớm có được hạnh phúc của riêng mình.
    Rồi tất cả cũng chỉ là kỷ niệm...
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Con người tôi là như vậy. Tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa. Tuy có tiếc một chút thôi nhưng trong tâm tôi vẫn ủng hộ cho sự lựa chọn của anh ấy mà.

Chia sẻ trang này