1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE ROLLING STONES: NHỮNG CHÀNG TRAI - LÃO GIÀ THÔ KỆCH ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Beatlemaniant, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beatlemaniant

    Beatlemaniant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    THE ROLLING STONES: NHỮNG CHÀNG TRAI - LÃO GIÀ THÔ KỆCH ???

    Tôi rất thích Rolling Stones (mặc dù là fan ruột của BEAT - kỳ phùng địch thủ một thời của RS). Nhạc của RS nghe thô mà cuốn hút vô cùng, nhất là chất Blues lẫn với Rock của nó.

    Giọng ca của M. Jagger thực sự là giọng ca khoẻ nhất thế giới không cần phải tranh cãi. Đừng tưởng các Rocker khác gào thét lên tận mây xanh là giọng khoẻ, họ chỉ có cái cổ họng bền mà thôi, giọng ca thật sự khoẻ phải nói đến Jagger. Bên cạnh đó, kiểu cách nhảy nhót trên sân khấu mang nặng tính tự phát, đôi lúc cuồng loạn của Jack cũng làm cho tôi rất thích thú (thật trái ngược với nét sành điệu lôi cuốn trong động tác sân khấu của F. Mercury - Queen hay vẻ quyến rũ, gợi tình của R. Plant - Led Zeppelin phải không các bạn?).

    Bên cạnh Jack, Keith Richard cũng là một sự pha trộn kỳ lạ giữa nét thanh lịch kín đáo với tính thô kệch truyền thống của RS. Theo tôi, có lẽ giọng ca có một không hai của Jack, tiếng guitar đặc biệt của Keith trên nền trống nhún nhảy ngẫu hứng của chất Blues đã tạo nên phong cách Rolling. Không tin bạn hãy nghe "Can't Get No Satisfaction", "Miss You", "Love Is Strong"... mà xem. Đó là chưa kể đến những bản ballad để đời của RS như "As Tear Goes By", "Heart Of Stones", "Angie"... Thú thật, chỉ nghĩ đến chuyện Jack nắn nót hát tình ca mà không gào thét là tôi đã phục lắm rồi.

    Trong Albums gần đây "Bridge To The Babilon" của RS, tôi rất tâm đắc với "Always Suffering". Ở đây, RS như thể đang kể với mọi người về họ và con đường của họ vậy: "Hãy cùng cất bước dưới những hàng cây, chỉ bạn và tôi thôi và cùng nói với nhau về những ngày đã qua...". "Khi cả thế giới đang đảo điên, con đường chúng ta đi không hề thay đổi. Khi tất cả mọi người đang do dự, chúng ta vẫn cố gắng không ngừng...". Bởi vì: "Chúng ta đang luôn phải chịu đựng, chúng ta đã mất mát nhiều rồi...). Lời ca thật không thể gây xúc động hơn.

    Rolling Stones là vậy, tiếc thay những người yêu thích RS ở HN thật quá ít ỏi. Mọi người dường như đến với Rock chỉ để nghe Metallica, Linkin' Park ... theo sự lăng xê của báo HHT hay sao?. Có ai đồng cảm với tôi không?

    Rock Is Real

    Được sửa chữa bởi - Beatlemaniant vào 04/04/2002 18:40
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Rolling stones tớ mới nghe mỗi Can't get no satis.. thôi.Bài đấy thì hay thật.Có lẽ khi nào thi xong,rỗi rãi sẽ đi tìm đĩa về nghe thử.
    Nhắc đến Rolling stones tớ chỉ nghĩ ngay đến Like a rolling stones của Bob Dylan.Không biết có liên quan zì tới nhau ko nhỉ?
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  3. Beatlemaniant

    Beatlemaniant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có, giữa "Like A Rolling Stones" của Bob với The Rolling Stones có một liên quan nho nhỏ mà tôi được biết. Rolling đã cover lại bài này trong album ...
    Đặc biệt trong tua lưu diễn năm 98 để quảng cáo cho "Bridge Over The Babilon", Rolling Stones đã dành một vị trí rất trân trọng cho "Like A Rolling Stones" trong phần Unplugged ấn tượng ở giữa các buổi biểu diễn. Tất nhiên là họ đã chơi "Like A Rolling Stones" rất ... Rolling Stones. Còn liên hệ nào khác không nhỉ?
    À, có ai biết đĩa "Woodoo Lounge" của RS xuất bản năm 94 bán ở đâu không nhỉ, tôi tìm mãi mà không thấy.
    Rock Is Real
  4. Fat_Cat_new

    Fat_Cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ông thích Beat xong rồi lại thích Rolling thì cũng fải thôi.
    Tôi thích bài mấy bài Play with Fire, She's like a Rainbow, Lady Jane,...
    Chắc chẳng bao giờ phổ biến được Rolling Stones ở VN đâu.
    Fat Cat Loves Whiskey
  5. HotGirl

    HotGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To cung rat thich Rolling stones, nhung o day thay it nguoi thich ban nhac duoc xep thu 2 cua the gioi Rock nay qua!!!!

Chia sẻ trang này