1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE SANDBOX [Comments / Chitchat / Chúc mừng / Đong đưa tà lưa / Ý kiến chiến sỹ]

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi bravery, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa ko đi đc mọi ng` tiếc wá đi. Em xin confirm là em sẽ tham gia 2,5 / 3 chương trình. Thứ 7 em vẫn fải đi làm nên ko đi BT đc (huhu, tiếc ghê cơ vì em chưa nặn cốc chén lọ hoa bao h, chị Hoa hay ai nặn cái j` về tặng oishi nhé), tuy nhiên tối thứ 7 free nên em sẽ tham za vụ thịt chó tất niên và có thể là nhảy nhót sau đó nếu mọi ng` okie Thứ 7 em sẽ đi xem film, chắc chắn rồi, còn vụ đi Sapa em cũng confirm luôn là sẽ đi, tránh xa HN đc mấy ngày kể cũng thú vị
    Thấy anh GH bảo tối wa chị Hoa khen em nhiệt tình, chời ơi, bao nhiêu ng` khen em thế rùi, mà em cũng biết thế rùi nên đừng khen em thế nữa, em thích đc khen những cái # cơ, VD như xinh xắn đáng iêu chẳng hạn Anyway, cảm ơn mọi ng` đã luôn nghĩ tốt về em, em yêu mọi ng` lắm
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Các kế hoạch thì ko vấn đề gì nhưng tôi đả đảo vụ ăn thịt chó, hix. Các cậu nhố nhăng lắm, ko được ăn thịt chó. Thiếu đếch gì cái để chén ngoài món đấy nhờ.
    Đăng ký cho tôi một vé xem fim, à 2 đi, cả con giai tôi cũng đi mà.
    Vụ BT chắc sẽ trốn một buổi làm thôi, ko vấn đề gì.
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm đi ăn thịt chó chính anh là ng` ăn nhiều nhất còn j`, lắm chuyện
  4. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @ chị Pianolove: e vẫn nhớ chị, dù chỉ gặp có 1 lần ở Quán Sứ thì phải
    E chỉ có thể tham gia vào khoản mục thứ 1 và 2 thôi, còn cái thứ 3 thì ko được rồi vì còn bé nhỏ ngây thơ quá, chưa thoát khỏi vòng tay chăm sóc của phụ huynh
    Chị Oishi nghỉ làm 1 buổi đi, hồi đi học bùng học suốt còn chả sao
    Chị Hoa yêu quý: Thanx a ton. I''m gonna send you another essay. Plz feel free to give me any comments as well as revision. Thanx again <= a bunch of 5 roses for you (just fancy )
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em nói cái này mọi ng` đừg bảo em bàn lùi nha. Chả là em ấm ức wá, mọi ng` đi BT mà em ko tham za đc, mà em thì ko muốn bỏ 1 CT nào cả. Thế nên em có ngu ý là sáng CN đi xem film cũng ko tốn sức lực là mấy, vậy nên chăng là sau khi rời rạp chiếu film thì chúng ta đi sang BT luôn cho tiện nhỉ, còn vụ ăn uống vẫn giữ nguyên là tối thứ 7. Chứ đi BT về mệt chết sức nào mà ăn, fí của zời lắm
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Em Oishi nói có lý. Có lẽ nên thay đổi lại chương trình một chút:
    Thứ bảy đi ăn. Thôi không ăn thịt chó nữa, nhiều người phản đối quá. Kiếm quán nào đó vậy, như ra Highway ở Mai Hắc Đế cũng được đấy.
    Chủ Nhật sáng đi xem phim. Khoảng 11h hết phim thì đi ăn rồi đi tuốt sang Bát Tràng. Như vậy đỡ đựơc mấy người phải đi làm thứ 7.
    Mọi người thấy thế nào?
  7. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Nói nhỏ
    Đang có Bloom (2cds) của Gabriel & Dresden ở
    http://gradio.servemp3.com:8000/listen.pls
    nghe bằng Winamp 5+
    ;-)
    Enjoy
    Quyda.
    Ps. Sau đó sẽ là Relax2 (CD1) của Blank & Jones quá đã!
  8. linenfan

    linenfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Zồi, chủ nhật thì chủ nhật - vả lại chủ nhật thì có thêm một số gái già trẻ đẹp đi cùng, đỡ bơ vơ. Cũng nhất trí là không thịt chó thịt mèo j cả. Người văn minh bây giờ phải ăn cá sấu, đà điểu hay kăngguru chứ.
    Vụ BT có nên thi nặn/vẽ logo EDM trên cốc/bát/chum/vại j đó, giải thưởng là khuân chum mà về được ko?
    Một tuần vui vẻ nhỉ?
  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là vụ nhậu nhẹt thứ 7 đi được vì theo đúng kế hoạch là hôm đó mình fải ở nhà thi đấu Quần Ngựa, chtrình lễ hội Sunsilk ngu si gì đó của cty. Nếu có ra Highway 4 thì ra Hàng Tre hay ho hơn ở trên Mai Hắc Đế.
    Còn vụ CN thì vẫn thế, ko gì có thể thay đổi được, ko biết ng ta có cho lấy đất sét rồi mình muốn nặn gì thì nặn ko nhở, đang định làm bộ DJ bằng đất sét nung, anh em nào tham gia với anh nào?
  10. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Có 3 phương án sáng Bát Tràng mọi người cho ý kiến nhé:
    Xem phim ở Lý Nam Đế xong mọi người cùng nhau đi ăn nhẹ,12giờ sẽ xuất phát qua Bát Tràng (EDM sẽ có khoảng 18 người đi )
    1. Đi xe máy qua đó theo 2 tuyến:
    1.1. Đi ra đường 5 (ko biết có phải nồi cơm điện ko) rồi rẽ đường ĐH Nông Nghiệp. Đoạn này từ cầu Chương Dương sang Bát Tràng là 15km.
    1.2. Đi theo đường đê, ko cần nồi cơm điện . Nhưng sóc và bụi vì đang làm cầu Thanh Trì. Tính từ cầu Chương Dương sang là 10km
    2. Đi bằng xe bus: Mọi người sẽ tập trung gửi xe ở chợ Long Biên hoặc chân Cầu Chương Dương, nhảy xe bus số 47 qua thẳng Bát Tràng luôn. Được cái ngồi trên xe (or đứng) mát mẻ ko bụi bặm khoảng 30'' là tới nơi. Nhược điểm khi về khá đông chen chúc trên xe(có thể sẽ dc đứng bằng 1 chân )khó vác đồ về
    3. Đi theo đường sông (nhưng cái này phải đi từ sáng chắc ko thực hiện dc) theo chặng từ bến tàu ==> Bát Tràng. Đi thế này rất thích.
    Chương trình vui chơi mua sắm bên Bát Tràng:
    khoảng 13h EDM sẽ sang đến Bát Tràng. Mục tiêu đầu tiên sẽ là vào chợ nơi tập trung nhiều đồ lỉnh kỉnh nhất từ vòng vèo cho đến các thứ xì bà lằng .... Mua sắm ở chợ khoảng 1 tiếng (chắc là quá nhiều vì chợ cũng nhỏ mà) tiếp tục hành trình đi bộ vào xưởng thủ công để EDM thực hiện những màn nặn tượng hoành tráng. (Cái này sẽ liên hệ lại với bên Bát Tràng xem thế nào )chương trình này sẽ kéo dài khoảng 1.5 tiếng. Sau đó mọi người sẽ đi vào các gian hàng trưng bầy sản phẩm của các nghệ nhân trong làng và chờ đợi các sản phẩm do các mem EDM làm ra lò. Khoảng 18h EDM lên đường về HN kết thúc cuộc chinh chiến Bát Tràng

Chia sẻ trang này