1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE SANDBOX [Comments / Chitchat / Chúc mừng / Đong đưa tà lưa / Ý kiến chiến sỹ]

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi bravery, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_inLove

    Girl_inLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu!
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu!

    Em đoán ra rồi, anh cảm ơn em đi!
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt.
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn, tê dại giữa hàng mi!

    Em đoán ra rồi anh cảm ơn em đi.
    Nhưng đừng nói chia ly...
    Xin đừng nói những gì em lo sợ
    Để em dối lòng em
    ...
  2. DJNRG

    DJNRG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tôi thấy cái vụ Girl_in_love này thật đáng tội nghiệp. Thấy làm vài dòng thơ thì tôi cũng thay mặt anh mod may mắn kia đề lại vài câu .
    Có 2 trường hợp. Nếu anh mod kia ko chấp nhận bạn GIL
    thì mời bạn đọc 4 câu sau:
    TH1
    Em đoán ra rồi em đi đi!!
    Lòng anh ngậm ngùi biết nói chi??!!
    Nếu làm em buồn anh xin lỗi!
    Tiến đến với nhau liệu được gì !!!
    Còn nếu bạn đưọc chấp nhận xin mời đọc đoạn này
    TH2
    Em đoán ra rồi thì đến đây!!!
    Cho anh được sướng lên tận mây
    Cho hả những ngày anh mong nhớ
    Đến với anh rồi, em ngất ngây!
    hehe. Chúc bạn may mắn với anh mod đó ! Ai là bạn gái anh mod đó thì đừng có oánh mình nhé.
    hehe
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    chỉ đích danh mặc áo trắng thế kia thì còn ai nữa ngoài thằng con trai tôi, veryBRA?
  4. Girl_inLove

    Girl_inLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời cuối cùng gửi Mod
    Ha... ha... đúng là đã ngố lại còn dở hơi - hẳn là Mod đang cười như vậy và đã có những ngày hả hê khi nghĩ đến cái nick Girl-inLove. Ok, đồng ý với Mod là có một đứa con gái vừa ngố lại vừa dở hơi thật. Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa... - Bài thơ này không phải của em đâu, tự dưng vớ được lúc Mod vừa đổi avatar thì em chép dzô thôi, để đỡ khỏi phải nói nhiều. Còn 2 câu này mới đích thị là của em, Mod gắng thuộc lòng để sau này lỡ chạm chán, Mod có cái mà nhận ra em này:
    ... Nhưng sao người chẳng bận lòng
    Khi cô bé rụt rè muốn làm quen...
    Hì... nói thật, nếu lúc này gặp lại Mod thì em chả rụt rè đâu, em sẽ cầm luôn cái cổ Mod mà oạch cho tơi tả, dẹp lép như con tép mới bõ cay. Dù sao thì Mod ạ, Mod không biết là Mod rất rất độc ác hay sao? Em cũng chẳng hiểu tại sao khi Mod nói avatar của Mod cũng mặc áo trắng thì em lại bật khóc, rồi tưng tửng bỏ về nhà đắp chiếu hic hic cả buổi tối. (Mod đừng tưởng lầm nhé, em cũng chẳng crazy Mod đến thế đâu, chẳng qua do em chót dại, cãi nhời mama nên bị mama mắng, chứ nếu vì Mod thì em cũng chỉ thút thít tí thôi, rồi sau đó lăn quay ra mà tít luôn đến sáng; cái lũ khóc nhè đứa nào chẳng giống nhau: gào rống, mệt, rồi ngủ quên... mà). Dù sao em cũng đã cảm nhận một điều là con sóng tình của em chẳng bao giờ có thể dâng tràn và khoả lấp nổi, dẫu chỉ là một góc con người của Mod. Mọi thứ xa thật là xa Mod ạ...
    Em xem ảnh từ Tết rồi, và cũng bị ấn tượng ngay bởi một người trong đó nên cứ chú ý người này mãi. Chẳng ngờ người ta lại là chủ nhân của con tim Mod (tức là tình địch của em). Nhưng phải nói thật là người ta rất tuyệt Mod nhỉ? Cứ nhìn cách phục trang sành điệu dưới những ngón tay kiêu kỳ, nhìn đôi môi mời gọi và gương mặt thách thức trên thân hình bốc lửa là đủ biết người ta ngọt ngào và dữ dội đến thế nào... Trong khi, hic, Mod biết không, em thì... đến KISS cũng còn chưa biết nữa. Nếu một ngày Giáo Hoàng độ lượng xếp em đứng bên cạnh người ta thì hẳn là thần dân của người (EDM ấy) sẽ bóp mũi người vì tội nhỡ tay xếp em vịt rầu rầu đứng bên nàng thiên nga lộng lẫy, hic, tội làm sao, hic... hic... (Người không được yêu thì dễ mất tự tin thế đấy, khổ quá!)...
    Nhưng Mod đừng lo, với những trải nghiệm đầy thương tích trên tình trường thì em cũng không còn là người quá uỷ mị và thiếu bản lĩnh nữa. Dù sao với EDM, em cũng chỉ là một kẻ qua đường. Em thật lòng xin lỗi đã quấy quả vô duyên ở nơi này thời gian qua. Em chỉ có một nguyện vọng là mong Giáo Hoàng chuyển lời chúc phúc của em đến Mod và người ta (nghe lâm li quá). Giáo Hoàng chuyển giúp em bài hát này đến Mod nữa nhé. Xin cảm ơn người ạ!
    (Bài hát ở chỗ này này - nhưng em không biết up lên, Mod thông cảm nhé. Đó là một bài hát trong Final Fantasy ạ)

    Thôi tạm biệt Mod! Tạm biệt mọi người! Em thanh thản rút lui... và đi tìm Mod khác ạ.
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười...
    Được Girl_inLove sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 11/02/2006
  5. moonflower239

    moonflower239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, hôm nay em gặp "niềm đau chôn giấu" (NDCD), vui cực kì, dạo trước cứ wonder, không hiểu NDCD giận cái củ chuối gì mình, hay mình thô bỉ, đanh đá, quê mùa, thần kinh, lắm lời quá nên NDCD mới lặn 1 hơi không sủi tăm như thế. Hehe, hoá ra NDCD không giận gì em cả- không hiểu có tin được không ta, lại còn hẹn hò nhậu nhẹt nữa chứ. Gì chứ nhậu thì em luôn sẵn sàng- hehe, dù thường thì cứ rượu vào là ...một số thứ sẽ ra.
    Hehe, mà vừa chát với chàng xong thì giang hồ đồn đại (that ra la nguoi dep cua long em noi cho em biet) cho em vào xem cái box này với cái ASOT, ặc ặc, em nói chàng vì vợ quên bạn, quên chiến hữu cấm có sai nhá. Nhưng mà cái quên này ok, yêu ra phết, song hỉ song hỉ, củng hỉ củng hỉ, nhỉ?
    Cao cao bên cửa sổ... - cái icon này nhìn nhắng quá.

    E*** phát: chết chàng rồi Zế lửa ơi, em mới đọc loanh quanh cái topic này, hình như Mod trong bài của bạn Girl ở trên là chàng ấy nhỉ. Nhưng mà em đoán chắc chàng không hả hê sung sướng gì đâu, bạn Girl đừng nghĩ thế phải tội chết. Chết rồi, hình như cái hôm em gặp chàng, chàng cũng mặc áo trắng ấy nhỉ? Chết rồi, hình như em cũng... cũng... hâm mộ chàng mất rồi Chết rồi, hình như chàng no longer available ấy nhỉ? Hì, love is all around mà, bạn girl gì đó ơi, take it easy dee, co`n tớ sẽ thử ngắm nghía rồi hâm mộ the old guy nhà tớ vậy
    A, nhắn người đẹp của ta, love is all around mà, mong nàng luôn vui nhá, love my Beauty so much, ki'' te^n va` d-o''ng da^''u: your greatest Beast ever
    Được moonflower239 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 11/02/2006
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    14/2 này là ngày Valentine cũng đồng thời là sinh nhật Oishi. Nhân dịp này, EDM nhà ta gặp gỡ nhau thứ nhất là chúc mừng Oishi, thứ hai là gặp gỡ Sammy trước khi lên đường du học vì sự nghiệp của EDM.

    Tối thứ ba tới, 14/2, lúc 20h15
    mọi người không bận gì thì tập trung tại trà đá chỗ Haprosimex bờ Hồ, gần Hồ Gươm Xanh. Sau đó chúng ta sang đường bên kia (bờ hồ) nhâm nhi đánh chén.
    Thông báo này thay giấy mời.
  7. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Về vụ gặp mặt tôi đề nghị đi ra một địa điểm khác, ngày đấy mà ra bờ hồ thì đông nghẹt, chả hay ho cho lắm. Địa điểm khác thì tôi sẽ nghĩ và thông báo vào chiều nay. OK HƯng?
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm là theo ý của Oishi, GH chỉ thông báo hộ. Nên có phương án B vì ngày mai rất đông, nếu ko nhắm trước hoặc đặt chỗ trước thì ko có chỗ ngồi đâu.
  9. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chủ yếu là vì Oishi và Sammy. Oishi thích ra Bờ Hồ, Sammy ko phản đối. Còn ý kiến của Việt muốn đổi ra Hot, thì ko biết ai đi book chỗ rồi? Nhắn cho Tuấn, Tuấn ko trả lời. Chịu rồi.
    Nếu ko có gì tíên triển và khả quan hơn, đương nhiên ta quay lại phương án ban đầu. Vậy vẫn như cũ, Tối thứ ba tới, 14/2, lúc 20h15 mọi người không bận gì thì tập trung tại trà đá chỗ Haprosimex bờ Hồ, gần Hồ Gươm Xanh. Sau đó chúng ta sang đường bên kia (bờ hồ) nhâm nhi đánh chén.
    Thông báo như vậy rồi, ko thay đổi nữa, dù kiểu gì. Ngu nhất là kiểu thông báo xong rồi phải thay đổi vì một việc ngớ ngẩn nào đó.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Tối nay Quyda có chút việc gia đình và bản thân cũng có việc không vui, xin mọi người thứ lỗi vì không tham gia được!
    Chúc mừng sinh nhật Oshi và chào tạm biệt em My!
    Quyda

Chia sẻ trang này