1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The School of Rock - the simpliest meaning of Rock! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    The School of Rock

    [​IMG]

    A movie reviewed by Exorcist. All rights reserved. Email: tuexorcist@yahoo.com

    Rating: [​IMG]

    Hãng sản xuất: Paramount Pictures.
    Thời lượng: 108 phút.
    Thể loại: Âm nhạc / Hài.

    Đạo diễn: Richard Linklater.
    Kịch bản: Mike White.

    Các diễn viên chính: Jack Black (vai Dewey Finn), Mike White (vai Ned Schneebley), Joan Cusack (vai Rosalie Mullins), Joey Gaydos Jr. (vai Zack ?" the lead guitar), Miranda Cosgrove (vai Summer Hathaway ?" band manager), Kevin Alexander Clark (vai Freddy Jones ?" the drummer), Robert Tsai (vai Lawrence ?" keyboard), Rebecca Brown (vai Katie ?" bass guitar player) ?

    Tớ có mấy cái sở thích, nói chính xác hơn là đam mê :D, mà ai quen đều biết cả. Trong số các đam mê ấy có âm nhạc và điện ảnh. Nói lòng vòng như thế cũng chỉ muốn mào đầu cho cái việc sắp làm là review một loạt phim âm nhạc, theo ngôn ngữ điện ảnh là thể loại Musical. Để bắt đầu cho cái công việc xem ra khá là hoành tráng này, xin được bắt đầu với một trong những phim ca nhạc mới được ra lò vào 10/3 năm ngoái, và đã được trình chiếu ở Việt Nam, đó là The School of Rock. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim làm tớ cười nhiều như thế, hehe, cười đau cả bụng, toát hết mồ hôi.

    Hmm, trước The School Of Rock, cũng có khá là nhiều phim làm về âm nhạc, đặc biệt là nhạc Rock. Trong số này, hay nhất và được đánh giá cao nhất là Almost Famous (sẽ review phim này sau) - bộ phim đã đưa Kate Hudson lên đài danh vọng, rồi The Doors, Tommy... Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu những gì nguyên sơ nhất, giản dị nhất, cái được gọi là Rock?Ts Soul thì nên xem The School Of Rock. The School of Rock kết hợp rất tốt giữa yếu tố hài và yếu tố âm nhạc, cực kỳ phù hợp với việc đi xem theo nhóm, hoặc khai phá đầu óc cho một người chưa từng nghe hoặc chưa từng thích Rock.

    Hì, với người Việt Nam nói chung, Rock vẫn là một cái gì đó khá xa lạ. Học sinh sinh viên nghe rock đa phần là do phong trào, chẳng có cái qué giề gọi là đam mê. Trong phim, Dewey Finn là một rocker chính hiệu, với anh thì ?orock is my life? ?" chúa trới là Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who? tuy nhiên lại bị sa thải khỏi ban nhạc chỉ vì anh trông không được hấp dẫn lắm, hehe. Bị sa thải, không có công ăn việc làm gì, Dewey không có tiền nộp khoản thuê nhà, chính vì điều này mà người vợ của bạn cùng nhà doạ đuổi anh ra khỏi nơi ở. Hì hì, buồn ngủ gặp chiếu manh, Dewey tóm được ngay một cơ hội kiếm tiền bằng cách giả làm anh bạn Ned Schneebley đi dạy thay tại một trường tiểu học trong bang.

    [​IMG]

    Zack - The lead guitarist - ban đầu chơi classic guitar :D


    [​IMG]

    Lawrence - The keyboard player - ban đầu chơi piano :D

    [​IMG]

    Katie - The guitar bass player - ban đầu là chơi cello :D

    [​IMG]

    Freddy - The drummer - ban đầu chơi percussion :D

    Mọi chi tiết thú vị bắt đầu từ đây. Ngoài sự đam mê về Rock kèm theo đó là một kiến thức kinh khủng về mọi thứ liên quan đến rock, Dewey chả biết cái quái gì về việc dạy học tiểu học cả. Mà trường tiểu học nơi anh nhận làm giáo viên dạy thay lại là một trường có tên tuổi, nội quy nghiêm ngặt. Tất nhiên là Dewey phá tanh bành tất cả các nội quy, thay giờ học bằng giờ giải lao ? cho đến khi anh phát hiện tài năng âm nhạc của lũ trẻ 10 tuổi và nảy ra ý định thành lập ban nhạc rock của riêng mình - một ban nhạc mà ngoài anh ra sẽ toàn là học sinh tiểu học, và đem ban nhạc tham dự cuộc thi ?oBattle of the Bands?. Những lead guitar, bassit, drummer, keyboard player, back vocal ? đều chỉ là những cậu nhóc cô nhóc 10 tuổi, đầy tài năng. Từ đó trở đi, các tiết học trên lớp đều được thay bằng các giờ học liên quan đến nhạc rock, các bài tập về nhà là việc nghe các album rock ?. và lũ trẻ bắt đầu hiểu dần cũng như đam mê rock giống như ông thầy dỏm.

    [​IMG]

    Bài học vỡ lòng về rock ​


    [​IMG]

    Đánh trống là phải đánh như thế này ​


    [​IMG]

    Đội ngũ back vocal singer ​


    [​IMG]

    Nhà thiết kế cho ban nhạc :D


    [​IMG]

    Band manager :D - tương lai sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ :D


    [​IMG]

    Học phong cách đánh guitar :D


    Xem phim này, chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên hơn nếu biết rằng lũ trẻ trong phim đều chơi chính những nhạc cụ mà chúng vẫn đang chơi ở ngoài đời, các bài hát mà do School of Rock trình bày cũng đều do chính ban nhạc hát, không phải là lipsync. Phải nói là cực kỳ tài năng. Ngay cả người viết kịch bản cho phim ?" Mike White (cũng chính là người đóng vai anh bạn Ned Schneebley), ban đầu cũng không thích rock cho lắm, sau khi hoàn thành xong bộ phim này cũng đã thay đổi quan niệm ban đầu (Ờ, tớ nói linh tinh một chút. Thực ra bộ phim này được sản xuất là để cho Jack Black được thoải mái trình diễn thể loại âm nhạc yêu thích của mình. Ý tưởng về kịch bản được nảy sinh sau những lần Mike White đến nhà của Jack Black và thấy chàng diễn viên nghiện nhạc rock này cứ trần truồng chạy trong nhà, nghe nhạc rock với volume được vặn hết cỡ :D). Ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi này, chính là do những hiểu biết giản dị nhất về nhạc Rock mà bộ phim mang lại. Rock has No reason, Rock has No Rhyme? chẳng phải cậu bé Zack đã viết những lời ca rock đầu tiên của mình như vậy đó sao. The School of Rock cũng ***g vào trong bộ phim rất nhiều ý tưởng để người xem có thể tự cảm nhận được, những ca khúc được sử dụng trong phim cũng không nặng nề quá, rất dễ khiến khán giả có cảm tình với rock hơn.


    [​IMG]

    Chúng em nghĩ ra tên cho ban nhạc rồi: The School of Rock​


    Những chi tiết hài hước được cài một cách thường xuyên trong phim, và đều đem lại những tiếng cười sảng khoái :D. Lũ trẻ thì vô cùng đáng yêu, và luôn làm người xem bất ngờ về những tài năng của mình: từ band manager, band designer cho đến band security? Nhất là Dewey, nhân vật này được Jack Black thể hiện khá tốt, đầy nhiệt huyết và sôi nổi.


    [​IMG]

    Con chúng tôi đang hát trên sân khấu, cho chúng tôi vào :D


    [​IMG]

    New style cho guitar bass player :D


    [​IMG]

    Không giống trong mơ :D


    [​IMG]

    Sau khi kết thúc giờ học trên lớp sẽ là giờ học Rock :D


    Có lẽ không nên nói chi tiết quá về nội dung phim ở đây nhỉ :D, để mọi người còn đi xem. Nhiều tình huống bất ngờ và thú vị đang chờ đợi :D, ví dụ như làm thế nào ban nhạc này qua mặt được cô hiệu trưởng khó tính, liệu The School of Rock có đoạt giải trong cuộc thi ?oBattles of The Band? hay không ? các bạn tốt nhất hãy ra mua vé mà chuẩn bị tinh thần để đến với The School of Rock.


    Nói thêm: Chả hiểu sao cái bọn kiểm định phim MPAA của Mẽo lại xếp phim này vào loại cấm trẻ em dưới 13 tuổi. The School of Rock hoàn toàn phù hợp với mọi lứa tuổi, không có cảnh quay nào quá bạo lực hoặc ***y cả. Đây là một bộ phim có thể khiến khán giả cười rung rạp, khiến người xem thật sự cảm thấy phấn khích khi nó kết thúc. So here is my words: ?oThe School of Rock? really rocks!!!

    2h23?T AM, 4/3/2004.
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm trước em ra Tràng Tiền xem một vài cảnh trong phim này, thấy nó diễn hài có vẻ hơi cường điệu (cái ông thầy ấy, trông mồm miệng như Bảo Quốc ấy), thế là chả rinh về. Nhưng đọc bài review của bác thế này chắc phải nghĩ lại thôi
  3. wa_wa_wa

    wa_wa_wa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác @exorcist em cũng đã xem phim này ngoài rạp rồi. Công nhận thì nó giúp em hiểu thêm thế nào là ROCK, chứ em thực em chẳng thích rock lắm!. Vì xem rồi nên em có vài điểm theo cách em hiểu thì như sau.
    Thực sự thì Dewwy Finn không phải bị đuổi ra ban nhạc vì do anh ta không được hấp dẫn lắm mà là vi anh ta không có tài năng về nhạc Rock. Tài năng đây là khả năng chơi Rock của anh ta, bằng chứng là tất cả các bài hay tham gia cuộc thi đều là do cậu học sinh sáng tác đấy chứ. Nhưng anh ta là người hiểu ROCK thực sự chính vì thế mà anh ta đã rất thành công trong việc dạy cho bọn trẻ hiểu Rock là gì. Anh đã truyền đạt được tất cả niềm say mê rock của mình cho bọn trẻ. Theo cảm nhận riêng mình thì đây quả là bộ phim hay, mặc dù có vài tình tiết khá vô lý, hoặc gây hài hơi kịch một chút. Vote bác 5* về cái review này!
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    phim này xem buồn cười thật, nhất là cái đoạn lúc đầu tiên, đang biểu diễn xong anh béo này cũng đú nhảy ùm xuống chỗ khán giả thì bọn khán giả chạy hết rồi thế là anh béo tiếp đất he he he
    nói chung phim này lúc nhìn quảng cáo thì chả thấy hấp dẫn, nhưng bạn tớ cứ nài nỉ bảo là phim này buồn cười lắm xem đi, đến lúc xem thì thấy đúng gu của mình thật he he he
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phim này hay thế nhưng lại có nhiều người chê nhỉ. Cũng có thể họ nghe nhạc ĐT, LT nên không thích nó, và xem cũng chả hiểu nó nói cái gì. Nếu ai có chút kiến thức về nhạc Rock, hay nghe qua nó sẽ thấy yêu thích thể loại này hơn khi xem phim. Có nhiều tình huống gây cảm hứng cho khán giả. Đoạn Dewey (anh này lắm tên quá) dậy guitar cho chú Zack quá hay. Đopạn này lấy khúc dạo đầu của Iron man của Black Sabbath. hay những câu guitar của Smoke On The Water
    Thằng cu Zack được xem nhiều băng học tập được quả quay tay vòng vòng của Pete Townshend, rồi còn Jimi nữa :))
    Còn thằng Drum thì phải xem thằng trống trng The Who
    Còn nói về cách diễn cường điệu thì cũng không phải. Phong cách và tính tình của Dewey nó như vậy, nên phải diễn như thế thôi. Tưng tửng, crazy, mad mad. Bùn cười nhất là khúc cuối bắt chiếc quả quàn lửng của Augus Young của AC/DC.
    Nói chung là một phim giải trí, thoải mái đầu óc đã đời. Tiếc là không xem chapter cuối vì đĩa lỗi. Chán thế. Đến đúng lúc cô giáo chạy ra chia vui với Med thì khựng cái cụp. Bực cả mình.
  6. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói film này là hiện tượng mùa film vừa rồi, chờ mãi để load về. Nói chung là xem cũng được, Black Jack đóng nhiệt tình, chơi nhạc cũng tốt. Tuy nhiên không hẳn là gu của em, tuy là nói về rock thật nhưng có vẻ classic quá ( mấy bài của BJ trên MTV còn hay hơn ), lại có mấy chú trẻ con nữa chứ, chơi nhạc hiền ơi là hiền. Em thích film Freaky Friday hơn, ban nhạc Pink Slip trong film chơi máu lửa hơn, Lindsay Lohan lại dễ thương nữa chứ

Chia sẻ trang này