The Score Sản xuất năm 2001 Đạo diễn: Frank Oz Diễn viên chính: Robert De Niro vai Nick Wells Edward Norton vai Jack Teller/Brian Marlon Brando vai Max Baron Nick Wells là một kẻ phá két lành nghề, đã thành công trong nhiều vụ cướp kim cương và báu vật. Công việc của Nick đã được nâng lên trình độ cao, đầy tính kỹ thuật, lập kế hoạch hoàn chỉnh và được sự trợ giúp của máy móc hiện đại. Tuy nhiên Nick đang có ý định giải nghệ để lo cho một cuộc sống gia đình yên ổn hơn với người bạn gái. Nể lời năn nỉ của Max Baron, ông trùm chuyên lo tẩu tán những đồ ăn cắp được của Nick, Nick quyết định thực hiện một phi vụ cuối cùng, đánh cắp chiếc trượng trong viện bảo tàng. Lần này Nick được sự cộng tác của Jack Teller, kẻ từ lâu đã làm việc quét dọn trong bảo tàng trong vai một người thiểu năng tên Brian. Công việc không hề đơn giản, phải tìm được lối vào bảo tàng thông qua hệ thống cống ngầm và tính toán thời gian sao cho thật khớp, phải dò được mã khoá của hệ thống bảo vệ, phải nghiên cứu loại két để tìm cách phá... nhưng tất cả rồi cũng được hoàn tất, báu vật đã nằm trong tầm tay... và rồi ta bỗng hiểu rằng: không thể tin tưởng vào bất cứ ai trong công việc này. The Score được xem là cuộc hội ngộ giữa ba thế hệ diễn viên của Hollywood: Một Marlon Brando đã già và nặng nề nhưng vẫn giữ nguyên được phong thái một ông trùm của thế giới đen, một Robert De Niro lạnh lùng và tỉnh táo, một Edward Norton trẻ tuổi và hăng máu. Diễn xuất của bộ ba này không chê vào đâu được, đặc biệt là Edward Norton trong vai một người tật nguyền. Đây cũng là cuộc tái ngộ lần đầu tiên của De Niro và Brando sau Bố già 2. Phần đầu phim hơi chậm, nhưng càng về sau càng hấp dẫn. Thời điểm gay cấn nhất của bộ phim, vẫn theo môtíp cũ của thể loại này, là đoạn đột nhập vào viện bảo tàng và phá két. Diễn xuất tuyệt vời của De Niro và Norton khiến ngưòi xem phải trải qua những phút căng thẳng và hồi hộp đến thót tim. Mặc dù đã cùng tham gia phim Bố già phần 2 nhưng đây mới là lần đầu tiên De Niro và Brando diễn xuất chung. Brando thì không chịu học một câu thoại nào, chỉ nghe và nhắc lại lời một trợ lý qua tai nghe. Sau một vài tranh cãi với đạo diễn Frank Oz, Brando lại gọi ông này là Miss Piggy (vì Oz đã thực hiện nhiều nhân vật rối trong chương trình Muppet Show), không cho ông này đạo diễn mình nữa mà chỉ chấp nhận sự chỉ đạo của De Niro. Đúng là lắm chuyện.
À há , phim này có bộ 3 Marlon Brando , Eward Norton , Robert De Niro quá đỉnh , tui chấm Norton diễn hay nhất rồi đến Robert , cuối cùng mới là Marlon ( Đơn giản vì ông này diễn ít quá ) Cái đoạn Norton giả vớ làm người bj tật anh diễn cực hay , trông như thật , đến lúc đi ãn cãp tranh thì bộ mãt hoàn toàn khác hản ,chả hiểu tại sao cứ khi xem một phim nào mới của Norton tôi lại thấy anh có một vai diễn cũng như phong cách hoàn toàn mới gây cho khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Còn Robert diễn vai cáo già đúng là hợp ,gừng càng già càng cay , trên cơ để cuối cùng lấy được bức tranh.Thích nhất cái đoạn cuối này,quá bất ngờ và mưu mô thông minh.Màn trào vào ãn cãp cũng hồi hộp, lừa lọc đểu giả hay thía Cinema Paradiso
Tớ cũng khoái diễn viên Edward Norton lắm, dù mới chỉ xem Red Dragon thui. Cũng tiếc cho Ed, diễn tốt, đẹp trai mà vẫn chỉ là starlet nhỉ.
Về bộ phim: Các cảnh lừa lọc nhau hay dã man, Robert đúng là cáo già, cái đầu cao hơn hẳn anh chàng trộm trẻ mới vào nghề kia. Tuy nhiên phim cũng có chỗ hơi khó hiểu, lúc Robert đến thăm Marlon thì Marlon đang ngồi ở bể bơi con, sau đó ông Marlon này nói mấy câu gì chả hiểu gì cả, đoạn đấy hình như hơi thừa. Lại nữa, Ed hơi quá chủ quan khi lộ mặt và nhốt ông già tốt bụng vào phòng, lúc đó bị phát hiện chỉ cần rình đằng sau rồi đánh ngất ông già là xong, đỡ bị phát hiện, còn hơn là lộ mặt ra để sau này ông ý báo cảnh sát, mà mặt anh này trên màn hình hiện rõ ngày này qua ngày khác lắm mà. Về Edward Norton : Bạn lamthanh_hn nên xem phim Primal Fear để xem anh chàng này diễn xuất tốt thế nào trong bộ phim đầu tay này. Nhờ đó mà mới được đề cử Oscar đó chớ. Diễn viên này ngoại hình có, diễn xuất cực hay nhưng không hiểu sao không thể nổi đình nổi đám được, chắc không có mấy màn Scandal như mấy anh Brad Pitt hay Tom Cruise. Tiếc quá! Ed đóng hay, đạo diễn cũng khá, vậy mà thấy mọi người chả mấy ai biết đến anh này. Về cách thể hiện vai diễn : Chưa thấy ai đóng những vai tâm thần phân liệt nói riêng hay bệnh tật nói chung mà đạt hơn Daniel Day-Lewis trong My Left Foot , mặt biến dạng, hành động giật giật ngu ngơ, mồm dãi dớt chả ngang miệng, tuyệt đỉnh diễn xuất!!!!!! Hà Nội thật nhỏ bé để trốn tránh nhau nhưng lại quá rộng lớn để tìm gặp nhau.