1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Shining (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    ờ đấy đấy đang định hỏi cái đoạn đấy. cảnh cuối cùng trong cái bức ảnh đấy lại chính là cái tay Jack đó . . . thế là nghĩa làm sao ???
    [​IMG][​IMG]
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    À, có lẽ đó là điềm báo trước cho số phận của Jack << ko biết gì đâu, đoán mò lung tung đấy
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Moi cũng không hiểu cái hình ảnh trong ảnh có nghĩa là gì
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Phim này là bộ phim đầu tiên tôi ko dám xem 1 mình trong đêm khuya. Tắt đèn cắm headphone xem được 10 phút(đoạn giữa phim) phải tắt máy vì sợ mình ko ngủ nổi. Sợ nhưng đúng là ... nhiều lúc chả hiểu gì cả. Hai đứa bé và bà già trong bồn tắm ấy có phải là vợ con của người quản gia trước không? Bà ấy có phải đã bị sát hại trong bồn tắm, và khi chết bà còn rất trẻ ? Cho nên một lúc sau mới thành bà già xác bị rữa cho tương ứng với thời điểm hiện tại, tức là cô gái nude đó nếu ko bị giết thì đến thời điểm hiện tại cô ấy cũng sẽ già như thế. Lúc đầu em còn nghĩ là xác cô này bị ngâm trong bồn tắm 1 thời gian nên xác mới bị lên mốc như thế ()
    À còn bức ảnh cuối cùng nữa. Định lên hỏi mọi người thì đã thấy bao nhiêu người hỏi rồi, thôi em lại đoán mò tiếp vậy Theo em thì ông chủ khách sạn trong cái ảnh cổ nhất đó mới chính là Jack, hoặc cũng có thể hiểu là hồn ma của ông chủ đó đã nhập vào Jack khi Jack đến ở khách sạn này. Em nhớ mang máng là người đàn ông ở quầy rượu cũng đã nói rằng Jack đã từng quản lý khách sạn này, đại loại thế. Có thể là khách sạn này đã từng bị tai nạn gì đó khiến tất cả mọi người trong khách sạn chết bất đắc kì tử, và hồn ma của ông chủ đó đã ám khách sạn khiến những ai đến quản khách sạn đó cũng tâm thần bất ổn nổi máu giết người tùm lum. Kiểu như The Others ma ko cho người khác đến ở trong nhà ấy .
    Cái phim này có phần âm thanh rất rùng rợn, được thêm cả diễn viên đóng đạt quá nữa. Anh chàng Jack lúc đầu cũng có vẻ tốt phết, sau thì ... gằm gằm như quái vật, nhìn chằm chằm rất sợ, đúng kiểu tâm thần bất ổn. Cô vợ thì sợ quá mắt cứ trợn trừng làm mình cũng sợ theo. Thằng bé con thỉnh thoảng bị ma nhập (lúc hằm hằm cứ như là có thằng bé # nhập vào nó rồi nói ấy) thì cả bộ mặt lẫn giọng nói cũng ghê ghê. Túm lại là 1 bộ phim horror rất đáng xem.
    Riêng tớ thích phim này hơn Psycho. Thực ra cái phim Sái cổ đó tớ mới xem được đĩa 2 thôi , phim này tớ vẫn xem một mình giữa đêm tối được. Cũng hồi hộp, cũng giật mình, nhưng đúng là đến đoạn cuối thì mình chả dám nhìn sâu vào mắt nó nữa. Thằng cha này đang hiền lành tự dưng chuyển sang cặp mắt sát nhân trông ghê thật.
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    có ai cùng suy nghĩ với tui o? tui thấy bà vợ nhìn còn đáng sợ hơn ông Jack...ặc ặc, sao mà chọn diễn viên kinh dị quá, mắt lồi trắng dã, răng hô, da dẻ xanh lè xanh lét, bà đó là người làm tui sợ nhất sau 2 đứa bé gái sinh đôi.
    Phim hay vì cái không khí trong khách sạn: lạnh lẽo, đáng sợ, nhưng cũng có những lúc rất buồn cười (cảnh Jack trong toilet)
    Cái ấn tượng nhất là lúc đứa bé chạy xe đạp vòng vòng, rất chóng mặt!!
    mà có ai bbiết The Shining nghĩa là cái gì 0? cái gì shine thế?
    T I D E N B Z
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    "The Shining" là để chỉ những người có một khả năng đặc biệt gọi là "đồng cảm". Những người này có thể nhìn thấy mọi việc sắp xửa xảy ra (tương lai gần), đôi khi lại là những việc đã xảy ra từ rất lâu trước đây.
    Cái ông da đen trong phim, hồi bé cũng có khả năng đó. Ông và bà nội cũng là những người "đồng cảm", nói chuyện với nhau mà không cần mở miệng.
    Cinema Paradiso
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    này, cái từ the shining có lẽ dịch là "toả sáng" hay cái gì đó tương tự thì tốt hơn là "đồng cảm" vì cuối bộ phim là cảnh buổi sáng rực rỡ mà.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Không thể dịch word by word ra như vậy được, ở đây Shining không phải là toả sáng, mà nhằm để chỉ những người có khả năng đặc biệt, biết trước được tương lai, hay những sự việtc đã xảy ra trong quá khứ. Nên dịch ra như trong đĩa là đồng cảm thì sẽ sát nghĩa với nội dung của phim hơn.
    À nhân tiện ở đây, xin hỏi có bác nào thích đạo diễn Stanley không nhỉ. Ngoài thị trường hình như mới chỉ có 2 phim là 2001: space Odysse và Clock Orange thì phải.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    2 phim 2001: Space Odysse và Clock Orange có lâu phết rồi , nhưng tao mới mua 2001 , phim còn lại ko biết có hay ko
    U [​IMG] Me
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Kubric còn có Eye wide Shut nữa (Nicole và Tom đóng dở ẹc!)
    T I D E N B Z

Chia sẻ trang này