1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The simple life !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Old_Girl, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 2 tháng làm việc ở đây rồi !

    Bao nhiêu chuyện xảy ra, buồn có, vui có và có rất nhiều điều thú vị !

    Đó là những câu chuyện hàng ngày về những người đồng nghiệp xung quanh tôi ! Những câu chuyện về công việc bọn tôi đang làm !

    Tất cả đều rất thú vị và đáng để suy nghĩ !

    Tôi muốn lập topic này để chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp và nói lên những suy nghĩ, những trải nghiệm, cách đối xử của mình, của mọi người với công việc và cuộc sống hàng ngày!
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đang chuẩn bị ghi hình cho gameshow sắp tới. Công việc không vất vả nhưng lại bận rộn như con mọn. Lạy trời chương trình đầu tiên không bị thất bại cho nên sự chuẩn bị cho chương trình sắp tới này cũng thuận lợi hơn.
    Công việc làm theo êkíp nên đòi hỏi nhóm của chúng tôi phải hòa đồng và gắn kết với nhau để tạo nên hiệu quả công việc tốt. Trong nhóm tôi cũng gần như là người lớn tuổi nhất còn lại mấy đứa rất trẻ và nhiệt tình trong công việc vô cùng.
    Tôi và Mr Bad Boy làm công tác tổ chức sản xuất vì vậy mọi công việc, mọi vấn đề chúng tôi luôn phải lắng nghe và tìm hướng giải quyết. Ngoài vấn đề công việc thì còn phải giải quyết thêm chuyện riêng tư cá nhân giữa những thành viên trong nhóm. Hix hix. Suốt ngày phải đi dỗ dành từng đứa một và nhiều khi chính mình lại ở trong hoàn cảnh đó thì tôi và Mr Bad Boy lại phải tự đi dỗ chính nhau. . Thật là funny phải không ?
    Ngày hôm nay, Bé Miu lại bị ức chế với 1 thành viên trong nhóm mà tôi tạm gọi là Máy Nổ. Hi hi. Nó mà biết tôi gọi nó là Máy Nổ thì nó ghét tôi chết.. Mỗi thành viên trong nhóm của chúng tôi đều có nick name riêng và nick name đó thì rất buồn cười.
    Máy Nổ là 1 thanh niên có thể nói rất ok về hình thức, theo suy nghĩ của tôi thì tương lai nếu Máy Nổ biết cách sử dụng năng lực của mình thì sẽ trở thành ...SẾP !
    Tuổi trẻ thì luôn muốn khẳng định mình và Máy Nổ cũng thế. Chàng có vẻ muốn thể hiện khả năng của mình với Giám đốc của tôi, điều này thì rất tốt nhưng có điều hình như Máy Nổ quá tự tin và tự kiêu về bản thân mình. Cậu thành lập 1 nhóm PR riêng của mình với 4 thành viên. Hi hi. . Nghe có vẻ rất pro. Thế nhưng khi bắt tay vào làm việc thì cậu lại không có kế hoạch và kịch bản cụ thể cho các chương trình của cậu. Thêm vào đó cậu giao việc cho 2 cu em làm về nội dung và sau đó cậu chỉ việc chỉ huy ra lệnh cho quay phim giống như đạo diễn vậy.
    Bé Miu được giao nhiệm vụ MC cho cái chương trình của Máy Nổ đang thực hiện. Khổ nỗi cái anh Máy Nổ lại không biên tập và làm kịch bản cho Miu mà lại bắt nó làm. Con bé vừa ức chế và phụng phịu dỗi vì đây thứ nhất không phải việc của nó. Thứ hai là Máy Nổ ra lệnh cho nó như Sếp vậy !!! Chẹp !!!. Quan hệ đồng nghiệp nhiều khi khó xử thật, mà tất cả thì cũng chỉ vì công việc thôi. Tôi và Mr Bad Boy lại phải nghĩ kế mà dỗ dành 2 đứa chúng nó để vừa được lòng 2 đứa ko ức chế với nhau nữa và thực hiện công việc sao cho tốt. Trời ơi là trời !. Hy vọng là Máy Nổ biết cách cư xử khéo léo với đồng nghiệp để làm công việc của mình tốt hơn và bọn tôi cũng không phải đau đầu nghĩ ra cách hàn gắn mối quan hệ của chúng nó nữa!!! Hu hu
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, nhân dịp Mr Bad Boy nhận được "tiền duyên" do dẫn chương trình đám cưới cho Bé Bi. He he .
    Cả nhóm lại lôi kéo nhau đi ăn "lộm" . Hị hị. Vào hàng "lộm" ngồi, cả lũ bắt đầu chí ché nói chuyện ầm ĩ cả cửa hàng của người ta lên.
    Bà Sún ra gọi đồ, thấy có mấy con chim quay, nhìn ngó một lúc rồi hỏi 1 câu rất to : " Mọi người ăn chim lớn hay chim nhỏ ?" làm tất cả mọi người trong quán đều ngừng ăn nôm và ngước mắt lên nhìn tác giả của câu nói đó. Sau 1 hồi thì cả nhóm quyết định sẽ ăn chim sẻ. Bà Sún lại thẽ thọt nói vọng ra với chị chủ quán : "Chị ơi bọn em ăn chim bé nhé !" . Rồi cả lũ lại lăn ra cười !
    Sau 1 hồi đánh chén no nê còn thừa lại đúng 1 cái nem cuốn, ko ai chịu ăn cả. SÚNG LIÊN THANh biệt danh của 1 chàng nói như máy khâu quyết định sẽ chơi trò rút tăm xem ai rút được cái tăm ngắn nhất thì phải ăn nốt. Ka ka. Trò này cũng thú vị lắm !. Bé Miu rút đầu tiên...được cái tăm dài...nên không sao ! Lão Bad Boy lanh chanh đòi rút tăm...hihi....haha...hô hô....và rút trúng phải cái tăm ngắn nhất. Thế là mặt lão ấy ngắn tủn lại...và cầm chiếc nem cuốn ăn 1 cách đau khổ. Đã thế Bé Gấu lại chêm cho 1 câu...thôi anh ăn đi...em thấy anh nhìn cái nem thèm thuồng từ nãy giờ...chắc ngại ko dám ăn...giờ ăn đi...bà Sún thì lon ton cầm cái máy đt để quay với lời dẫn : "Xin giới thiệu với các bạn đây là Mr Bad Boy, trên tay anh ấy là 1 chiếc nem cuốn sau khi đã bị mỗi người thè lưỡi liếm một cái... hi hi... và bây giờ anh ấy đang đã cắn hết 1 nửa !!!"....Cả lũ lăn ra cười không chịu được khi nhìn cái khuôn mặt mèo mó của lão ấy..........
    Một ngày làm việc trôi qua thật nhanh và cũng thật vui vẻ thoải mái khi đi chơi cùng với những người bạn đồng nghiệp. Tôi thấy mình hạnh phúc và thấy mình có thêm nhiều niềm vui khi đi với họ
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Máy Nổ đã làm 1 chuyện động trời làm Súng Liên Thanh điên hết cả lên. Khổ thân thằng bé. Thương nó quá !
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tối thứ 7 buồn !
    Mỗi lần đăng nhập nick của mình bằng pass .... tôi lại nhớ đến 1 người đã từng là người tôi thương yêu nhất trong số những người đàn ông mà tôi đã yêu.
    Không hiểu giờ này anh ở đâu ? Anh đang làm gì ? Đã gần 3 năm trôi qua anh có còn nhớ đến tôi không ?
    Cảm giác yêu thương trong tôi lại ùa về, vừa xúc động vừa tủi thân vì đến bây giờ tôi vẫn không thể giữ được ai bên cạnh mình cả. Do tôi không tốt hay là do số phận ??? Tôi cũng không biết nữa.
    3 năm đã trôi qua và đã xảy ra thật nhiều chuyện mà tôi không thể nghĩ đó là sự thật ! Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cũng phải trả giá rất nhiều vì cách sống quá bi luỵ tình cảm của mình. Con người mà, có thể cứng rắn và dùng lý trí trong công việc chứ không thể dùng nó trong tình cảm được. Và tôi cũng thế chỉ biết sống với tình yêu của mình bằng con tim mà thôi. Chính vì vậy, khi chia tay tôi thật sự đau khổ và hẫng hụt.
    Càng khổ nhiều tôi lại càng thấy mình trẻ ra, buồn cười thật, chẳng hiểu tại sao nữa. Ai cũng nói tôi trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Nghĩ lại thấy vui vui khi tưởng tượng ra rằng mình mới có 22-23 tuổi.. Giá mà được trẻ lại như thế nhỉ ! Chắc chắn rằng tôi sẽ làm được nhiều chuyện có ích và phấn đấu cho công việc sau này của tôi được tốt hơn bây giờ.
    Lại bắt đầu nói lung tung rồi, thôi chẳng nói nữa !
    Hôm nay Máy Nổ lại làm thêm 1 chuyện tày trời nữa, lần này thì không thể tha thứ được. Có lẽ từ bây giờ chúng tôi lại phải có sự đề phòng, theo dõi Máy Nổ trong công việc vì Máy Nổ đã làm mất lòng tin của chúng tôi !!!!
    Chán thật ! Ngày thứ 7 buồn tẻ ! Bọn đàn ông thì reo hò khi bóng vào gôn. Còn tôi thì ngồi buồn thỉu buồn thiu ở quán nét ! Bao giờ mới hết cảnh ngộ này đây hả trời !
    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 24/06/2006
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    1 tuần lại trôi qua !
    Cả nhóm quá bận rộn vì quay chương trình chẳng còn thời gian mà cãi vã, suy nghĩ về những chuyện xung quanh nữa. Mọi người bù đầu vào làm việc.
    Hôm thứ 3 bắt đầu buổi ghi hình đầu tiên và cũng là ngày giỗ 49 của bố tôi. Sáng đến mặc cả bộ đen mọi người lại tưởng tôi mặc thế cho pro nhưng khi biết chuyện thì mới biết tại sao tôi lại mặc bộ đồ đen đó. Cảm giác hôm đó thật buồn, mọi chuyện xảy ra thật nhanh và đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng mình đã không còn bố nữa.
    Tự dưng thấy buồn quá ! Chẳng muốn viết nữa ! Con nhớ bố quá ! Bố ơi !
  7. bangchuoi

    bangchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Dong nghiep day rui!!!
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To : bangchuoi -->Ai thế nhỉ ??? Tùng béo à ???
    Mấy hôm nay có chuyện ko vui nên đi làm chẳng có hứng thú gì cả !!!
    Nhiều lúc nghĩ không hiểu mình sống để làm gì??? Con người sinh ra rồi cũng đến lúc chết mà thôi. Đã và đang sống có ích, sống thật, sống tốt và mang tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của mình đến cho người thân, bạn bè và ... người mình yêu thương nhất. Nhưng rồi vẫn chỉ là con số O mà thôi ! Tại sao thế nhỉ ?
    Thật là buồn cuời ! Người thì có quá nhiều mà người thì lại chẳng có gì cả !
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đuờng gập gềnh em đi ...Riêng 1 mình em ... Đường dài em đi...
    Lại 1 chủ nhật buồn !
  10. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    The life is so hard and complex, not simple. Love and Money , 2 big problmes.
    Híc, sao số mình đen đủi thế ko bít, toàn iu phải tiểu thư thôi, thế mới đen chứ.
    hnay mấy thằng bạn rủ đi chơi mà chán quá, chả có cảm hứng gì cả, thế là ở nhà.
    Bây giờ đâm ra lịa hơi sợ iu quá, nhỡ lại "đau" 1 lần nữa thì chắc chai lì mất. Đôi lúc nghĩ giá mà có 1 cô bạn xinh xinh, dễ"xương" chưa có người iu làm bạn thân- chỉ là bạn thôi, thi thoảng chán, buồn, vui đi đâu đó cafe, hát hò có khi lại hay hơn là yêu đương cũng nên. Híc, nhưng mà nếu xinh, dễ xương thì bói đâu ra chuyện chưa có ng iu chứ, khó thật.
    ơ, dưng mà nhảy ngang vào topic này ko bít chủ topic có đồng ý ko nhể ?.

Chia sẻ trang này