1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The simple life !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Old_Girl, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chẳng biết làm gì cả ! Vào post bài vậy !
    Chiều nay Máy Nổ thông báo với bọn tôi là nó chuyển sang kênh khác làm ! Đúng là 1 kẻ cơ hội ! Hoá ra là nó chẳng tâm huyết gì với cái game mà bọn tôi đang đổ rất nhiều công sức vào để làm. Máy Nổ đã dùng cái nơi bọn tôi đang làm việc để làm bàn đạp cho nó chuyển đi chỗ khác. Thật đúng là không thể nào biết hết được lòng người. Mặt ngoài Máy Nổ luôn giả vờ
    quan tâm đến công việc, dạ vâng đủ kiểu thế mà cuối cùng nó lại cho bọn tôi 1 vố là nhận việc rồi không làm để thiếu chương trình phát sóng. Thật là quá đáng ! Thế mà bọn tôi đã tin tưởng và nghi là Máy Nổ sẽ làm tốt công việc rất hợp với sở trường của nó. Thất vọng quá đi mất ! Thảo nào dạo này thấy Máy Nổ gặp ai cũng chào hỏi, sợ quá đi mất bọn tôi thấy choáng luôn vì Máy Nổ quen biết quá rộng. Ai cũng là bạn của nó cả !!!
    Qua chuyện của Máy Nổ tôi mới thấy rằng để tin tưởng vào 1 con người ko phải dựa vào tài năng mà còn phải có phẩm chất nữa. Một con người dù có giỏi đến mấy mà tư cách ko tốt thì cũng không thể thành đạt được. Tôi ghét sự dối trá !
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vô tình vào yahoo chát tự dưng lại quen được 1 cô bé khá dễ thương ! hì hì
    Chả quen biết gì nó cả mà nó cứ gọi mình là chị yêu hoài ! Tự dưng thấy xúc động quá ! Đã lâu rồi từ hồi có mình còn hay gọi người đó là chồng yêu và được người đó gọi là vợ yêu đến giờ đã 3 năm rồi mới có người gọi mình là chị yêu ! híc híc ! thấy buồn dễ sợ ! Nhớ Sài Gòn quá trời ! Tui muốn vào Sài Gòn ở quá không muốn ở Hà Nội tí nào cả ! hu hu
  3. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo anh không còn tình cảm với em, nhưng không hiểu sao anh lại gửi cho em cái bài hát ấy. Anh nói là nghe thì hiểu ! Anh có biết là anh làm em đau lòng lắm không ? Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh hơn cả yêu chính bản thân mình. Vì anh em đã bất chấp tất cả mọi thứ ! Vậy mà giờ đây em đã mất tất cả ! Em trắng tay và chịu bao đau đớn vì anh đấy !
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Từ Khi Em Đến
    Lắm lúc tôi hay ngồi thở dài, lòng vấn vương bao niềm u hoài
    Này những bóng ai đi qua đời tôi, và những ai chưa hề dối lừa
    Này người tình mong manh quá, giọt sương mai trên cánh hoa
    Này lòng nguời mênh mông quá, khiến cho tôi như cánh bèo trôi
    Lắm lúc tôi hay ngồi một mình, còn có ai chia những vui buồn
    Này những tiếng khen chê qua thật, chẳng mấy ai sống thật với mình
    Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
    Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
    Lắm lúc tôi không còn niềm tin, dù có ai sống thật với mình
    Đời sống vốn quen đố kỵ nhỏ nhen, chẳng có ai trông chính mình
    Này dòng đời trôi nhanh quá, gặp nhau chưa quen đã xa
    Này dòng đời bon chen quá, khiến cho tôi chẳng thể nào vơi
    Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai trút thật nỗi lòng
    Đời sống vốn quen nghi ngờ lòng nhau, chẳng mấy ai tin từ phút đầu
    Và rồi từ khi em đến, làm con tim tôi đổi thay
    Và rồi từ khi em đến, đã cho tôi hy vọng nhỏ nhoi
    Một tình yêu không mang tiếng nói, hạnh phúc vốn không nên lời
    Nụ cười xinh tươi trong nắng mới, em đã thắp cho đời tôi
    Một niềm tin đang phơi phới, tôi vẫn cứ tin cuộc đời
    Dù ngày mưa hay đêm u tối hạnh phúc sẽ bên người thôi.
    Oh oh oh oh. . . . . . . . . . . .
    Có lúc tôi hay cười một mình nhìn nắng lên trên từng con đường
    Ờ hay cứ vui với từng nụ cười vì có em mãi bên đời tôi
  5. make_feeling

    make_feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật có người gọi đt vào số của em để hỏi mua đấy. Em biết không ? Người ta bảo số đt đó kỷ niệm với người ta. Lúc đó anh mới chợt nhớ ra rằng cái số đt này là số anh mua tặng hôm sinh nhật lần thứ 24 của em đấy !!! Có nên bán nó đi không hả em ???
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !
    Công việc càng ngày càng làm mình stress nặng không phải vì quá khó khăn mà là vì những mối quan hệ đồng nghiệp. Những lời nói làm mình mệt đầu. Bao nhiêu sự cống hiến cho công việc dường như tan tành hết qua những câu nói.
    Mình không muốn tiếp tục nữa ! Cảm giác chán chường và mệt mỏi luôn vây quanh đầu !
    Tôi muốn bỏ cuộc !
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi ăn sinh tố, đang ngồi ngắm đường phố và mọi người tự dưng liếc mắt nhìn qua bên trái thấy có người đang nhìn mình. Hi hi, hóa ra ông bồ cũ gọi là bồ vì vẫn chưa hẩn là người yêu. Mình tủm tỉm cười rất tươi với bộ mặt phớt ăng lê như chả nhìn thấy gì cả. Mẹ ngồi bên cạnh hỏi tự dưng đang ăn sao lại cười tươi thế. Mình nói con gặp cái thằng hồi xưa cưa con nó đang ngồi cùng người yêu nó. Ha ha. Mẹ lại bảo là thôi đừng nhìn nó nữa con. Buồn cười thật ! Lúc đấy chỉ thấy bình thường thôi. Vậy mà lúc về lại có cảm giác tức tức ! Đúng là con gái có chết cũng không bỏ được cái tính ganh tức.
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !
    Lại cãi nhau thêm lần nữa, mẹ lại gọi đt mắng mình thấy khó chịu vô cùng. Cảm thấy ghét cái đất và con người Hà Nội ghê ghớm. Muốn sống bình yên và ẩn vào 1 góc mà cũng không thể được. Tại sao thế nhỉ ? Mình có làm gì đâu cơ chứ ? Chẳng nhẽ cứ phải sống giả tạo để được yên hay sao ? Mình không muốn như thế ! Mình thấy khó làm việc với ... quá ! Có người nt với mẹ là " người ta quá thất vọng vì mình". Buồn cười ! Tại sao không đối diện thẳng vào với sự thật đi ! Còn thất vọng á ? Thất vọng vì cái gì thế ? Mình không quan tâm nữa. Mình không làm gì sai cả !
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy đau đầu quá đi mất ! Chắc chiều nay về sớm đi xả xì trét chứ không sẽ chết vì nghĩ nhiều mất !
    Càng ngày cái mối quan hệ đồng nghiệp với đồng nghiệp càng làm mình cảm thấy thất vọng và khó chịu. Làm thế nào để giải tỏa được đây !!!
  10. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 này là 100 ngày của bố rồi đấy, bao nhiêu lần bảo về thắp hương cho bố mà vẫn chưa về được. Từ dạo mất xe máy đến giờ chẳng đi đâu được cả. Con thật vô tâm phải không bố ! Con thấy con không tốt !
    Tối qua đèo bác đi thăm người bệnh ở bệnh viện, khi ngồi chờ ở ghế bệnh viện con nhớ lại cái ngày kinh khủng hôm đó, con nhớ hình ảnh bố nằm trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng, con chỉ kịp vuốt mắt cho bố. Con thấy con bất hiếu quá bố ơi !

Chia sẻ trang này