1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The simple life !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Old_Girl, 22/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không chết đc đâu mà lo. Ấy tưởng chết dễ lắm à. Nghĩ là sắp chết đến nơi mà sống cứ nhăn răng ra là làm sao
  2. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ! Được hôm dậy sơm thì trời mưa ! Đợi mãi mà anh H vẫn chưa đến đón ! Buồn ngủ mắt lờ đà lờ đờ đành phải vào mạng ngồi post bài chơi chơi chờ ông ấy đến.
    Hôm qua Hằng miu lên cơ quan ngồi cạnh mình, híc , nó bị cúm làm mình bị lây cúm của nó. Đêm qua ngồi làm việc mà nước mũi chảy ròng ròng. Đang lo ngày mai đi quay cả ngày mà ốm thế này thì chết mất thôi.
    Mình không sợ đi làm vất vả mà chỉ sợ không có sức khoẻ để đi làm thôi. Tính cũng tham việc lắm nhưng đi chơi cũng tham. He he
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ than vậy thôi chứ đến công ty đi làm đâu có dám nói đâu, mình đi làm lúc nào cũng phải tỏ ra là vui vẻ không mệt mỏi để còn động viên mọi người tiếp tục làm chứ. Chỉ có cái mạng ảo này là nơi có thể mình trút mọi thứ vào đây thôi.
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !
    Vừa đi xem ca nhạc về, chương trình dở ẹc nhưng vì anh H dẫn CT nên mình đi để xem. 2 chị em ngồi cố gắng hết CT để chờ đến màn bốc thăm trung thưởng để lên nhận quà. Phần thưởng là 1 đôi guốc sơn mài trị giá 250k.. He he, toàn 1 lũ tham như mõ. Lúc lên nhận giải thưởng 2 chị em ko dám đi cùng nhau vì sợ mọi người biết nói thì xấu hổ. Lên SK mỗi đứa đứng 1 góc mặt trơ trán bóng ra để nhận quà.
    Tự dưng thấy mình tham lam dễ sợ !
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là tồi tệ !
    Đã lâu rôi ko viết bài, 1 phần cũng vì bận công việc, 1 phần vì cũng ko còn suy nghĩ nhiều nữa.
    Ngày hôm nay, bao nhiêu sự nhiệt tình và lòng yêu nghề gần như biến mất bởi 1 câu nói.
    Phải sống và làm việc thế nào đây để vừa ý hết tất cả mọi người ???

Chia sẻ trang này