1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thẻ Sinh viên quốc tế

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Moonage, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ đi nhiều nhờ. Cho hỏi bác sống ở đâu thế ạ?? Nếu lần sau bác có tổ chức thì ới em một câu nhé, em cũng khoái đi mà kô có bạn để đi. Đừng quên nhé bác!!!
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    sợ chết thì vẫn chả dám chộp cơ hội hồi đấy lên mạng cũng thấy đầy offre nhưng chả dám đi hiehie.. với cả bố con bạn cũng ko cho đi các nước nói tiếng ả rập (papa tớ cũng ko, mà có cho tớ cũng chả dám )
    à thế fandem có fải đi Croisière ko? toàn thấy offre croisière, có ổn ko??
  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ở Paris nhưng tui sắp về hẳn VN rồi, chắc sẽ ko còn nhiều cơ hội lang thang tứ xứ như hiện nay nữa. Ngoài ra bọn tui đi du lich toàn theo kiểu tự dưng hứng thì đi chứ không bao giờ có kế hoạch trước. Chúc sukerman sớm tìm được người bạn đồng hành đi du lịch. Trên diễn đàn này cũng có nhiều người thích di du lịch lắm đó.
  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, cái gì cũng phải có một chút risque, một chút inconnu thì mới hay chứ. Không phải nước Ả Rập nào cũng nguy hiểm cả đâu. Nên đi một lần cho biết, đáng lắm. Hồi tui đi AI Cập đúng là đi bằng croisière ở miền nam còn ở Le Caire thì ở khách sạn. Một đất nước tuyệt đẹp, không có lời để tả hết, rất nên đến ít nhất một lần trong đời. Tui không quen đi theo cái kiểu voyage organisé như thế nhưng lần đấy đi thì không có gì để nuối tiếc cả.

Chia sẻ trang này