1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ông này thần kinh ah? Bực cả mình....xem mất cả hay
  2. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Bạn chỉ có thể sửa bài sau khi gửi tối đa 24 giờ!
    Không sửa được bài sorry spoiler
    MOd del giùm ,
    Ông nào thích chửi , PM anh em gặp mặt chửi thoải mái
    Được vespatre sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 13/04/2009
  3. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Chưa xme nhưng có a Chén vs xiao Minh :x
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm vài dòng sau khi coi phim naỳ lần 2 ( các bác thông cảm ,poly có vé mời )
    Baì naỳ viết chê phim là chính và có spoiler , nên các bác nào ko muốn mất hứng thì đừng đọc tiếp .
    Đoạn đầu tiên , lúc chú O Tử vô tình lọt vào ổ XHĐ , thật buồn cười là CS cho toán xạ thủ đi phục kích đám XHĐ xài dao , và chú Khắc Minh laị đi cận chiến hehehe
    Nhận vật vợ Khác Minh ko biết xuất hiện để làm gì ,ko ăn nhập gì chuyện phim .
    Câu chuyên của chú Lăng Tịnh , nếu ai đã xem Uninvited , sẽ thấy rất giống nhau ,sau sự cố ngộ sát, ở tù , ra tù hoàn tất nốt những gì còn dang dở.
    Chú Lăng Tịnh giao dịch tại chợ haỉ sản , làm poly nhớ chợ đầu mối haỉ sản trái cây Bình Điền , ban đêm ở đây cảnh người dân lao động và mua bán rất đẹp .
    Chú TQH lúc đó còn là gương mặt dại diện quảng cáo cho Pepsi Cola ,hễ thấy mặt chú là thấy sản phẩm nước ngọt . 1 cảnh chú đem tiền trợ cấp cho cha,gf của chú tặng lon nước ngọt ( cảnh này cũng dư thừa ko ảnh hưởng câu chuyện lắm ) . 2 cảnh ngồi uống nước phóng phi tiêu với Lăng Tịnh ,trên bàn là lon 7up . 3 là cảnh team 5 confirm bắn xuyên quạt gió , vị trí bắn của chú này là trên bảng quảng cáo 7up .
    Các chú CS phơi nắng suốt ngày mà trắng bóc thế , ,đúng là nhắm vào khán giả nữ thíhc thần tượng , ít nhất lúc quay phim phải bôi dầu cho đen bớt chớ .
    Chả hiểu Sniper team sinh hoạt và làm việc theo giờ giấc kiểu gì , mà lần tập trung naò cũng toàn mặc đồ thường dân quần jean áo pull ( doạn cướp nhà băng và đoạn mở khí ga ) .
    Chả hiểu luật lệ CS HK kiểu gì mà cấp dưới O Tử thoaỉ mái cãi cấp trên ,cấp trên cãi sùi bọt mép và bỏ đi chứ ko phải cấp dưới.
    Và ai coi để ý kỹ ,sẽ thấy phim bị cắt khá nhiều những đoạn baọ lực máu me khi nạn nhân bị trúng đan vaò đầu ( như Wanted ) nhưng đây ko phải lỗi của nhà nhập phim mà là ý của bên Kiểm Duyệt .
    Hết rùi
  5. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phim này đúng là nhảm nhí, em thấy các bác comment nhiều cũng hí hửng down về xem kết quả là cố gắng nhai được một nửa phim thì không chịu nổi nữa
  6. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng spoil tí nhé.
    Vừa ngâm cứu xong, hehe công nhân chết cười cái đoạn opening này. Các chú cảnh trang bị tận răng chơi với các chú cướp 1 khẩu súng cũng ko có. Lúc đầu mình còn tưởng đang phục kích 1 vụ quy mô tầm cỡ kuốc tế, mấy ku cướp cò con kia chỉ lớ ngớ lạc vào thôi, ai dè... Hic quá gượng ép, phải cố nhét hình ảnh sniper vào. Còn nhìn chung thì phim xem tạm ổn, 1 vài pha cũng đã nhưng cảm nhận là vẫn ứ bằng phim Mẽo, chỉ riêng vụ thể hình sniper còi cọc như poly nói đã là chán rồi. Về phần chú Hy với vẻ công tử bột phải nói dõ dàng ko hợp những vai mạnh mẽ kiểu này, mà thà chú đừng cởi áo, cởi ra nhìn càng chán.
    Ah, xem xong giải đáp thắc mắc cho chú VEspa gì luôn về vụ chú Lăng Tịnh tỉa sạch mấy chục cảnh mà sau đó phi đội sniper lại buớc vào ngon lành. Cái này thì chả có gì vô lý cả chú ợ, chú ko thấy là nó cố tình dàn dựng địa hình dành riêng để đấu với sniper team à, mà nếu hét sọt luôn từ ngoài thì còn đấu kiểu gì? Chú ko nên quá cứng nhắc về "chuyên môn" đến nỗi thiếu suy nghĩ logic như thế, mà phim này thì vốn đơn giản chứ làm gì mà khó hiểu đâu.
    Hehe còn ông poly này, đi xem lần 2 hay lần x, có vé mời hay tự bỏ tiền thì cứ mái thoải đi, việc gì phải mở ngoặc thông cảm khổ sở thế. Mấy lần bị hoạnh hoẹ đi xem phim nhiều lần giờ phải thanh minh à? Ai thích vặn vẹo thì mặc chứ.
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hehe cám ơn bác đã nhắc em
    cũng tùy tâm trạng khi viết buồn vui lạnh hay nóng
    phim này sau khi trao đổi với chú làm nhiệm vụ cắt phim ( theo ý kiem duyệt ) mới lộ ra vài thứ
    cảnh đầu tiên đã bị cắt 2 chú XHD cầm súng bên ngoài định xông vào thì bị chú Sơn phơ gọn , ý do cắt : nát đầu
    cảnh chặn xe giải cứu các chú cs bị Lăng tịnh hạ cắt hết
    cảnh chú Dạo uy hiếp cảnh sát trưởng và cả 2 bị bắn cũng cắt nốt lý do tương tự
    ................
    ôi đúng là Cục , Dante Lam mà qua VN coi phim thì ko con nhận ra phim của mình
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ui, down phim nay o đâu thế, chỉ cho tớ down coi đc ko??? Tớ thik anh Hiểu Minh và cũng chưa bao giờ xem thằng Trần Quán Hy đóng phim nên tò mò....
  9. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí TQH tha được khẩu bắn tỉa k khác j chuột tha mèo! May là tha xong rùi nằm im mà bắn đấy. Chứ kiểu vác ak chạy và lia thì k thể ngửi nữa cơ!
    Nói chung theo em là nhảm. Lại còn bị cắt điên đảo!
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Phim này nói chung nôị dung xem cũng hay, diễn viên đẹp, hành động cũng đẹp mắt. Dĩ nhiên sạn cũng nhiều nhưng nói chung là được. Ví dụ như cảnh chú Lăng Tịnh (Huỳnh Hiểu Minh) bắn nhau với Khắc Minh trong cái nhà chỗ thang máy ý, chú ý hết đạn khẩu súng ngắn liền rút băng đạn khác ra thay rồi nhét băng đạn vào xong bóp cò ngay không cần lên đạn...Tuy nhiên xem phim này mình rất thích, thích nhất là Khắc Minh.

Chia sẻ trang này