1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, mỗi khi buồn chán như lúc này, mỗi khi em chẳng biết phải làm gì tiếp theo, thì em lại ngồi đần ra, suy nghĩ đủ thứ lung tung, anh biết rồi mà... Anh biết không, sâu trong trái tim em, em vẫn dằn vặt lắm. Đôi lúc em tự hỏi, vì sao em lại làm như vậy, tại sao em lại như vậy? Rốt cục thì còn ai ở bên em nữa đâu? Nhiều điều quá, nhiều kỉ niệm quá, biết giấu vào đâu cho hết được anh nhỉ?
    All that time I was searching, nowhere to run to, it started me thinking,
    Wondering what I could make of my life, and who?Td be waiting,
    Asking all kinds of questions, to myself, but never finding the answers,
    Crying at the top of my voice, and no one listening,
    All this time, I still remember everything you said
    There?Ts so much you promised, how could I ever forget.

    Anh biết mà, anh biết là em yêu anh mà... nhưng không thể, em không thể làm thế được... Anh biết mà, anh biết là em vẫn yêu anh mà, nhưng em vẫn giữ nó nguyên thế thôi! Anh biết mà, anh biết là em cần anh nhiều lắm mà, nhưng không thể, em không thể làm thế được... In too deep, in too deep, yes, I am!
    Listen, you know I love you, but I just can?Tt take this,
    You know I love you, but I?Tm playing for keeps,
    Although I need you, I?Tm not gonna make this,
    You know I want to, but I?Tm in too deep.

    Dù anh đã đi xa em, xa thật rồi, nhưng biết không, em vẫn tin rằng anh vẫn ở đâu đó xung quanh đây thôi, tâm trí anh nhất định vẫn hướng về em đấy thôi, em cũng không biết nữa... Thật đấy anh à!
    Em biết, em biết anh đã đi thật rồi... nhưng hình như em vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó một cách hoàn toàn... Cứ như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau, chưa từng biết đến nhau, chưa từng là gì của nhau vậy sao anh? Lỗi của em mà, em biết mà... Mỗi lúc anh muốn gần em thì em lại tách ra, lại xua đuổi anh, lại muốn chui mình vào cái tủ kính của riêng em, và khoá chặt cửa lại... Mặc dù, anh biết không, sâu thẳm lòng em, em buồn và cô đơn lắm... Em kiêu kì vậy đấy, em kiêu hãnh vậy đấy, em bản lĩnh vậy đấy, em có thể ngửa mặt lên trời mà cười vậy đấy, nhưng em... chỉ vì em nghĩ anh vẫn luôn ở đó, luôn ở bên em, như lời anh hứa... Em đã tin, gần như tin vào điều đó... Để bây giờ, làm sao, làm sao em quên được điều đó là không có thật?...
    So listen, listen to me,
    Ooh you must believe me,
    I can feel your eyes go thru me,
    But I don?Tt know why.
    Ooh I know you?Tre going, but I can?Tt believe
    It?Ts the way that you?Tre leaving,
    It?Ts like we never knew each other at all, it may be my fault,
    I gave you too many reasons, being alone, when I didn?Tt want to
    I thought you?Td always be there, I almost believed you,
    All this time, I still remember everything you said, oh
    There?Ts so much you promised, how could I ever forget.
    Listen, you know I love you, but I just can?Tt take this,
    You know I love you, but I?Tm playing for keeps,
    Although I need you, I?Tm not gonna make this,
    You know I want to, but I?Tm in too deep.

    Em vẫn thấy anh ở quanh đây... Đã lâu lắm rồi, em chỉ biết nghĩ về mình thôi, em chỉ biết sống cho những cảm giác của riêng mình thôi, cho những tủi hờn của riêng mình thôi... Em vẫn thấy anh ở quanh đây... Anh à, em nhớ anh!...
    So listen, listen to me,
    I can feel your eyes go thru me
    It seems I?Tve spent too long
    Only thinking about myself - oh
    Now I want to spend my life
    Just caring bout somebody else.

    Anh biết mà, anh biết là em yêu anh mà... nhưng không thể, em không thể làm thế được... Anh biết mà, anh biết là em yêu anh mà, nhưng em vẫn giữ nó nguyên thế thôi, cho riêng em anh nhé! Anh biết mà, anh biết là em cần anh nhiều lắm mà, nhưng không thể, em không thể làm thế được... In too deep, in too deep, yes, I am!
    Listen, you know I love you, but I just can?Tt take this,
    You know I love you, but I?Tm playing for keeps,
    Although I need you, I?Tm not gonna make this,
    You know I want to, but I?Tm in too deep.
    You know I love you, but I just can?Tt take this,
    You know I love you, but I?Tm playing for keeps,
    Although I need you, I?Tm not gonna make this,
    You know I want to, but I?Tm in too deep...

  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Xin em hãy cho tôi tạ tình
    Khi em đã đi qua quãng đời tôi
    Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt,
    Đôi mắt em rất buồn
    Đôi chúng ta rất buồn
    Và câu tình cũ... xin gửi cho đời!​
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời không thích mi, không chịu mỉm cười với mi thì mi cứ việc quay cái mặt hắn lại, nhìn thẳng vào mặt hắn và cười, cười thật tươi vào, nụ cười khả ái nhất mà mi có thể có được. Cười thật lòng ấy! Cười với hắn và cười với chính mi. Nếu hắn không thích mi thì ít ra mi cũng cảm thấy hài lòng với chính mi hơn!
    Này Đời, ta yêu mi và quyết tâm chinh phục mi, bằng được!
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thank you so much!
    Được theBlues sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 27/02/2005
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    To Iceblood: ko hiểu sao ngồi đọc bài của u mà tui buồn quá, thiếu chút nữa là nước mắt 2 hàng rùi..hic...chắc có lẽ tâm trạng của tui, những gì tui muốn nói u đã nói hết rồi...cám ơn u nhiều nhé..hi vọng u sẽ vượt qua được cái cảm giác khó chịu ấy..
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu chui vô đọc rồi khóc
    Chị em copy bài ni về tối trước khi ngủ lướt sơ qua nghen
    Chỉ còn ngây ngô hàng thư củ
    ướp vạn hương nguyền của trời thu
    chiều nay phố nhỏ mình anh bước
    chỉ còn sương phủ lối mây mù ...
    Chỉ còn hương vị một lời thơ
    gởi gió trao mây khẻ đọng hờ
    tương tư trăng nhớ gương đáy nước
    tình cũng quay lưng chẳng đợi chờ
    Chỉ còn nỗi nhớ vẫn miên man
    chỉ còn sầu thảm ngập ngút ngàn
    người đi có lần quay trở lại ?
    để tình đêm lạnh ủ chiếu chăn

  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi tuổi..., tôi bước vào đời. Cuộc sống thực tế bắt đầu chấp nhận tôi hay bây giờ tôi mới chịu nhìn thấy nó. Áp lực công việc, va chạm, bon chen, hoà mình vào dòng chảy của những con người mà ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng, họ xu nịnh, nép trên, chà dưới... Và tôi, hình như cũng thấy bây giờ, tôi dần dần giống họ. Nhưng, tôi không biết phải làm sao, bản năng tôi thúc đẩy nếu không làm vậy tôi sẽ không thể tồn tại, sẽ bị nhấn chìm !
    Hai mươi tuổi..., mỗi tháng tôi có trong tay một số tiền khá lớn, bạn bè tôi nhìn tôi bằng con mắt khác... ghen tỵ ?, nể phục ?, tôi không biết..., chỉ biết rằng tôi hình như đang đánh mất chính bản thân mình...
  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu nhau thì về Ban Mê Thuột
    Khặc khục khặc khục khặc khục khặc...

  9. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái ,anh trao nhẫn cầu hôn em. Nhìn nụ cười của em lòng anh ấm hẳn. Vậy mà ...
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
    Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua?
    Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha?

    Bất chợt, ta nhớ đến dáng người, ta nhớ đến một vòng tay âu yếm đã phủ choàng lấy ta, từ phía sau, âu yếm và dịu dàng... Niềm thanh thản thật quá đỗi nhẹ nhàng, và ấm áp... Khi đó, cũng là lúc ta nghe thấy những câu hát này... Tại sao?
    Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua?
    Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha?

    Ta thèm một bờ vai... như bờ vai người ấy, bờ vai ta đã dựa vào trong giấc ngủ chập chờn. Người ấy say mê xem phim, vừa xem vừa nín thở sợ ta tỉnh giấc, còn ta thì nhắm mắt và phì cười ầm ĩ trong bụng. Không mệt mỏi, chỉ đơn giản là thấy thật thanh thản và muốn nhắm mắt lại, vậy thôi... Lặng im, cả hai... Tay trong tay... Êm đềm!...
    Ta nhớ quá, nhớ quá! Ta thèm quá, thèm quá!...
    Mang ơn em trao tình một lần
    Là kỉ niệm, dù không đầm ấm...

    Dù biết, ta rất biết ta không yêu người và cũng không thể yêu người. Lại là một cái muốn và không thể của ta thôi mà, nhưng ta vẫn nhớ lắm, đau lắm..., người ạh!
    Mang ơn em đau khổ thật đầy
    Là nắng vàng, dù nhốt trong mây...

    .......................
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ.
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?​
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 11/03/2005

Chia sẻ trang này