1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu bằng một serie những mẩu tin tức chẳng tốt lành gì... Nó nhai và nuốt đánh ực một cái những điều phiền toái khó nuốt đó vào trong lòng, làm một hớp nước, và ngửa cổ lên... "Hahaha!". Vậy là xong. Tất cả đã trôi vào trong, thấm vào sâu trong lòng ruột nó, và tất nhiên là sẽ chả ai còn nhìn thấy chúng nữa, ngay cả nó...
    Nó lại bắt đầu ngày mới một cách lung linh và hiệu quả bằng cách hôn chùn chụt lên má baby mới sinh suốt cả ngày và phóng xe lao ra đường khi đêm xuống... Dòng người tấp nập, nó cũng tấp nập... Những dãy đèn chằng chịt thi nhau hấp háy. Nó hãnh diện đứng lên giữa vạch ngăn rồi khoái chí lao vụt lên trước, làm hoa tiêu dẫn đường trước mỗi ngã đèn giao thông. Nó có cảm tưởng nó đang hùng dũng dẫn một đội quân ồn ào tiến vào Thủ đô... Một vài thằng thanh niên nhăn mặt ghen tị với nó... Nó cười sung sướng... Bỏ đội quân đó, nó lẻn vào một ngã rẽ thơm ngát hương hoàng lan... Mùi thơm thoáng trong hơi thở lạnh lẽo của hương thu khiến nó chợt rầu lòng.
    Nó cứ thế, lao đi, trong hơi thở khe khẽ, như thế,­­ của đất trời... Hình như, nó đang đi giữa CÔ ĐƠN!...
    Nhìn đôi mắt, trong giây phút, một lần thôi
    Dường như đã thấy quen lâu rồi
    Và tình yêu đã đến!...
    Yeah!... Yeah!... Yeah!...
    Người là ngàn nụ hôn
    Với người mộng dài đẹp hơn
    Tình yêu em mang đến người suốt một đời...
    -----------------
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "Quay lại đi! Phía trước chẳng có gì đâu!"... Nó lẩm bẩm câu nói của ai đó... Ừ, hình như là chả có gì hay ho cả. Nó cũng thấy thế. Thế mà không hiểu sao nó lại cứ lao xòng xọc trên cái xe cà tàng này từ nãy đến giờ, cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước... Những ngã rẽ... Con bạn nó đã một lần cảnh tỉnh, đã một lần lên án nó về cái tật quẹo trái, quẹo phải lung tung của nó, thế mà không hiểu sao nó vẫn không chừa. Hình như là quán tính! Hình như là bản tính khó dời!
    "Mỹ quẹo trái
    Liên Xô quẹo phải
    Trung Quốc nói quẹo phải và rồi quẹo trái
    Còn Việt Nam... đi về đâu?!"
    Nó lại lầm rầm câu nói của ông thầy... Đi về đâu?! Đi về đâu?!... Nó chả biết... miễn là đi ra khỏi phía bóng đêm!... Out of dark, out of night, ought to be all right!...
    I''ve always thought
    that I would love to live by the sea
    To travel the world alone
    and live more simply
    I have no idea what''s happened to that dream
    As there''s really nothing left here to stop me
    It''s just a thought, only a thought...​
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ê IB béo sao âm thanh của sư im lặng gì mà toàn thấy tiếng cười haha, tiếng tầu tiếng xe cộ ầm ầm. Đọc mấy bài thấy hình như lúc nào IB cũng lao ầm ầm từ nhà ra ngoài đường thế
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    You must not... you must not.... you must not....
    There is a fighting deep inside. After that, all turn to dust......................................................................................................
  5. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    And in the naked light I saw
    Ten thousand people, maybe more---
    People talking without speaking;
    People hearing without listening;
    People writing songs that voices never share,
    And no one dare
    Disturb the sound of silence.

  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy cảm giác thừa thãi chân tay như hôm nay... Một không gian lặng ngắt... những bước chân vội vàng... những tiếng sập cửa ầm ầm... và rồi đâu lại vào đấy, ai lại làm việc của người đấy... thun thút đi, thun thút làm... và yên lặng. Nó đã quen dần với nguyên tắc Yên Lặng ấy. Chỉ có điều hôm nay khách hàng của nó không đến che lấp cái không gian yên lặng ấy cho nó nữa. Một sự yên lặng thừa thãi mà từ khi bước chân đến đây đến giờ nó chưa từng nếm trải, chưa từng phát hiện ra. Tự nhiên nó cảm thấy cô đơn, đúng nghĩa cô đơn. Xung quanh là người đấy, mà hình như không phải. Nó đang ngồi đấy, mà hình như là không có nó tồn tại trong cái thế giới này. Nó chẳng biết gì về những chuyện xung quanh. Một người nữa vừa quay trở lại, bước chân vào thế giới yên tĩnh này từ hôm qua. Một người quan trọng, một VIP, một chính khách quan trọng nhất có quyền cai trị cái thế giới yên tĩnh này!.. thế, mà nó lại không mảy may biết. Nó cảm thấy tủi thân, nó cảm thấy tủi hờn. Mà... ừ nhỉ, nó là cái gì chứ, chỉ là một cái bóng vô thực ở đây... say mê đấy, nhiệt huyết đấy, hiệu quả đấy, tích cực đấy, mà có là gì đâu?!!!
    Tự nhiên, nó lại muốn thoát ra khỏi cái thế giới này trong một lúc... just for a while... a while... Phải, nó biết, nó không thuộc về thế giới này, không phải của thế giới này...
    Gửi lại em 24 lối công viên...
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    For.... !....
    I stand alone in the darkness
    The winter of my life came so fast
    Memories go back to childhood
    to days I still recall
    Oh, how happy I was then!
    There was no sorrow, there was no pain
    Walking through the green fields,
    sunshine in my eyes...

    I''m still there everywhere
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the northern sky
    I never stayed anywhere
    I?Tm the wind in the trees
    Would you wait for me forever?
    Will you wait for me forever?....​
    ---------------------
    P.S: http://mmsen.yculblog.com/post-188528.html
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 08/10/2004
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Những ******rz biển 80NN đen lóng lánh xếp thành hàng dài... Nó vừa bước ra từ vùng cấm...
    To be free, with you, my babe!
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một khoảnh khắc của Phú Quang và tôi
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ...
    Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng...
    Có những chiều chuyếnh choáng, tình yêu thở qua kẽ tay...
    Cuộc đời là dòng sông, chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thoảng thốt chiều...
    Anh vẫn nghe tiếng em
    từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ
    những điều chưa tới...
    Anh khát khao, khát khao
    bình yên giữa gió gào.
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
    Một dòng sông chảy ngược vào anh
    ............o O o.............
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may...
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình EM, một mình TA
    Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi như nước mắt rơi.
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay
    Chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về...
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may...​
    Hà Nội, ngày 09/10/04
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Theo XTKK bài hay nhất của Phú Quang là bài Bâng Quơ

Chia sẻ trang này