1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm mọt buổi tối thứ 7 lang thang vật vã 1 mình trên net.Tối thứ 7 buồn.....quán net cũng ko thèm buồn mở 1 chút nhạc ,chỉ nghe tiếng lạch cạch fát ra từ bàn phím quen thuộc.Buồn thật đấy
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cho anh nhé!
    Rồi một ngày nó cũng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Xung quanh đã là một ngày mới. Vẫn là căn phòng đấy, mà sao bây giờ nó thấy lạ? Ánh nắng sớm cù vào mắt nó, nó khẽ mỉm cười khoan khoái, và thò tay mở đĩa.
    Everyday I think about you
    All the time crazy for you
    Tell myself, again and again
    I''ll be patient but then
    I feel you deep in my heart
    Sell my soul for just one part
    Could it be ooh! that easy
    After all you''ve said to me...

    Nó nhớ đêm hôm trước nó đã hứa là sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật dài, khoá trái cửa lại... và cứ thế ngủ đến trưa mà chẳng bị ai càu nhàu. Thế mà bây giờ mới 6 giờ nó đã nằm đây, mở mắt thao láo, và lắng nghe MSG than thở.
    You broke my confidence
    Took it all. Why can''t you see?
    Makes no difference, to you it seems
    What happens to me???

    Hình như đêm qua nó quên đóng cửa, bởi nó cảm thấy điều gì bất ổn... Phải giải quyết thôi, thử kiểm tra xem nào! Dũng cảm lên nào!!!
    Everyday I Wake without you
    One more way to face- what is true
    Life goes on, what else can I do
    You''re not here ''cause you don''t need me

    Đôi khi nghĩ đến việc bố mẹ vứt nó ở nhà trong suốt cả tuần qua, nó cũng thấy hơi tủi tủi... đôi lúc nó thẫn thờ...
    Never had to worry
    Didn''t need to care
    Said you really loved me
    But you''re not there

    Nhưng nó biết nó có thể chịu đựng, và vượt qua mọi hoàn cảnh.
    Everyday when I think about you
    Like a prayer to a child is new
    In my thoughts you''ll always be
    The only one who could make me happy!...

    Có một điều gì đó đang xảy ra, đang dần chuyển động...một cách từ từ... hình như là thế!...
    P.S: Read between lines, pls!...
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thấy giống giống là! I love you!
    Có cái gì đó đang len lỏi trong nó nhưng có lẽ cứ để nó yên ả, yên ả như thế! Nó không muốn gấp gáp, nó không muốn vội vàng, nó muốn từ từ, từ từ nếm từng chút một! Nhưng nó sợ, nó sợ lòng nó đã bắt đầu nguội lạnh mất rồi! Đột nhiên nó thấy sợ.....chính cả bản thân mình!
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cho 4 năm đã qua...
    Ừ, tất cả rồi cũng đã đến lúc thành tro bụi. Chiều nay ta đã mang nó đi chôn, nhành hoa bé bỏng ấy. Cứng rắn và thành thực với lòng mình là thế, vậy mà sao bây giờ ta lại thấy đau đau. 4 năm đã qua, nhành hoa đủ lớn để vươn lên cứng cáp, thế mà chỉ trong phút chốc ta đã quyết định hái nó, không phải để ngắm nghía, không phải để hít hà mùi thơm thuần khiết của nó... mà để đi chôn! Có người đau lòng lắm. Nuối tiếc đấy! Hụt hẫng đấy! Hờn giận đấy! Ta cũng vậy... Xin người hiểu, ta cũng vậy!... Nhưng biết làm gì hơn? Nuốt nỗi niềm vào lòng, trôi qua họng, xuống cổ...chợt thấy vướng vướng , chợt thấy nghèn nghẹn... nhưng rồi sẽ trôi... sẽ trôi qua thôi... Dù người không biết, không hiểu, nhưng một lần này, cho ta được nói lời thật nhất: Ta thực sự chúc phúc cho người, cầu mong người hạnh phúc trên mọi nẻo đường đi. Hãy tin là ta sẽ không nhìn lại, không hối tiếc, không dằn vặt, không hối hận... không đâu, người ạ!
  5. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhóc !
    Trời mưa nhóc ạ, hôm qua, trời mưa lạnh cóng người, chẳng hiểu sao tôi lại muốn mở cửa sổ... ướt hết cả trang vở... < ngu thật, lại còn bị bạn chửi cho ^^ >
    nhớ Nhóc
    Tối hum qua không ngủ được, nóng quá T_T, chả hiểu sao...
    mệt quá
    giờ tôi phải đi học...
    TT_TT ACC lại down
    bận rộn
    je suis très fatigué
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    " Người yêu ơi",
    Em mơ mỗi sớm tỉnh giấc
    Mắt em kiếm tìm
    Tai em lắng nghe
    Môi em cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở
    Đón em vào lòng!
    *****​
    .
    ..: Bác Hồ nói rồi, nếu mà nhắm mắt thì thôi, còn mở mắt ra thì trong đầu phải luôn là hai chữ CẢNH GIÁC!
    ....: uh, nếu thế thì cứ nhắm mắt lại đi, chắc là sẽ tưởng tượng được nhiều thứ hơn đấy!
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không! I''m a cháu ngoan ***** suốt 23 năm qua rồi cậu ạh!!!
    When you love something
    Set it free
    If it is yours, so it will ever be
    If it isn''t yours, so it will never be
    + ​
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    ...Right here waiting for ya, my babe... ​
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 15/10/2004
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đi đường thì thế nào cũng gặp một vài hòn đá... Thường thì ta ít khi vấp phải hòn đá to vì mắt ta không bị cận và tiềm thức của ta thường cảnh giác. Nhưng, ta lại hay vấp phải hòn đá nhỏ. Hầy! Dù sao thì cũng sẽ bị trật bước, nếu không khéo thì trẹo chân!... Đau lắm! Nhưng không sao! Khi nào khỏi, ta có thể lấy đà đá nó bay tít đằng xa để nó không còn làm vướng chân ta nữa.
    Dù vậy, ta cũng phải dán salonpas dài ngày và cần có người mát-xa chân cho khỏi đau!
    (Trích trong mục "Tâm tình tuổi nhỏ" lúc 10h đêm ngày 15/10/04)
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ ngon, Viviani..................................................

Chia sẻ trang này