1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Sounds of Silence

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi IceBlood, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Trong tĩnh lặng là sự chuyển động không ngừng, sự chuyển động của hơi thở, của con tim, của những giấc mơ, của dòng nước nhỏ róc rách cuối vườn, của trận mưa mùa hè vừa ào ạt qua
    Giọt sương trong vắt ấy rơi từ đâu? Và nắng nữa, đến từ đâu? Những điều tưởng chừng như ai cũng biết rõ nhưng đôi khi vẫn làm ta bỡ ngỡ!. Con người ta có lúc "vô lý" và "lơ mơ" như thế, nhưng có khi chính đó lại là khoảnh khắc mình sống thật với mình nhất. Tôi từng được sống và hát với mộng mơ của tuổi trăng tròn. Tôi tìm thấy mình qua hình ảnh con chim sâu nhỏ nhoi trong khu vườn trưa nắng. Với mỗi người, một ngày cũng như bao ngày qua, có khi rất buồn, nhiều khi đắng cay... và những nỗi niềm chỉ có trong tĩnh lặng ta mới nhận ra.
    Bước lên những nấc thang, chợt nghe gió đưa mùi hương cau man mác một khoảng trời xa thẳm...
    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 02/01/2005
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi không viết "văn" nữa. Thế là đã qua rồi. Thế là đã trả lại cho tôi sự bình yên và thanh thản rồi. Cám ơn đời nhé, cám ơn năm mới đã đến, cám ơn sự thanh thản đã tìm về với tâm hồn tôi. Giờ thì tôi thấy mình thật nhẹ nhàng và chân thật, đúng như mình vốn có, đúng như con người tôi vốn thế. Nhẹ bẫng và dịu dàng, đó là tất cả những gì mà tôi cần, và tôi đang có. Tôi đã biết mình đang làm gì, và cần phải làm gì; chỉ cần thế thôi, là tôi đã có thể không còn thấy cô đơn và buồn tủi nữa. Giờ thì chẳng còn ai cản bước, làm ai phải trăn trở, đớn đau nữa. Tuyệt thật! Mà có đúng là có ai đã từng cản bước tôi không nhỉ? Không, đúng không nào?! Con đường của tôi đó, nó thênh thang và rộng lớn lắm. Tôi không nản chí đâu. Đã bao giờ tôi nản chí đâu nào? Có người lại bắt đầu đặt niềm tin yêu nơi tôi, buồn cười thật! Bạn thân mến, đó chỉ là sự yêu quý thôi mà. Tôi thích cà rực cà rực mà rong ruổi trên yên ngựa một mình thế này. Để tôi yên nhé, với nắng nhạt và gió mưa; để tôi yên nhé, với không gian và thời gian tĩnh lặng. Tôi thích không gian tĩnh lặng này, tôi thích khoảng thời gian tĩnh lặng này, cái khoảng khắc tĩnh lặng chỉ của riêng tôi thôi. Để yên nhé, bạn thân yêu! Thôi nào!
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    À ừh! có một bệnh nhân hâm trở về .. có khi mát tay quá,hết hâm cũng nên ... IB nhỉ
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    For myself, cái này của tôi, rất hay. Chẹp!http://www.acsu.buffalo.edu/~phuvu/Data/embedded%20songs/proud_of_you.htm
  6. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    ??????? không hiểu,có ý kiến gì à????????
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    * : Mục trả lời thư bạn đọc
    1. To béconxinhxắn: Bệnh nhân này có vẻ bệnh nặng lắm nhóc ạh, từ bệnh viện về xem ra còn mắc thêm bệnh lười nữa . Bó tứ chi!
    2. To bébùm: Đọc cái này thay cho phần trả lời nhé, tiện thể mình đọc lại luôn. Hiè hiè :
    For a special thing
    Có một lần em nhìn thấy con chim sẻ trong vườn nhà em. Em hỏi chim: "Sao bạn lại tới đây? Bây giờ đã là mùa đông rồi, bay đi tránh rét đi!". Chim không nói. Chỉ lặng nhìn em thôi... Nó lặng lẽ chui vào góc vườn gần đấy, nhẩn nha vặt những lá cỏ còn đẫm sương... long lanh, và trong suốt!... Thỉnh thoảng em lại nhòm qua khung cửa sổ. Nó vẫn ở đấy... nhẩn nha... và im lặng... Chưa bao giờ em nghe thấy tiếng hót của nó. Có lẽ... mùa đông... Nó đã ở đấy suốt mùa đông, trong vườn nhà em.
    Mùa xuân đến. Chim hót tưng bừng khắp nơi. Từng đàn chim bay về khắp khu vườn nhà em. Rộn ràng quá! Chúng hót, chúng nhảy nhót, chúng chuyền từ cành nọ sang cành kia... líu lo không ngừng... từng đôi, từng đôi. Lũ chim vui lắm, làm em cũng vui, em cũng rộn ràng, em cũng líu lo, hát theo lũ chim. "Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng... ". Chỉ riêng có con sẻ của em. Nó vẫn nhẩn nha, không hót, không chuyền cành... chỉ lang thang khắp sân vườn nhà em tìm gặp những nhánh cỏ. Đôi khi em bắt gặp nó đứng một mình, nhấm vị ngọt của hạt sương trên lá cỏ... và lặng im... Em lại hỏi nó: "Sao bạn không hát với chúng tôi?". Nó vẫn nhìn em, và lặng im không nói. Cũng từ đó em thôi không còn hát với lũ chim, khi thấy nó đứng một mình, lặng lẽ nhấm những hạt sương...
    ...
    Rồi một ngày em mở cửa sổ. Lũ chim đã không còn trong vườn nhà em. Và con sẻ của em, cũng vậy. Nó đã bay... Đôi khi trong giấc mơ của em, em lại bắt gặp nó... lặng im, không nói, chỉ nhìn em... và lặng lẽ nhấm những giọt sương...

    Dn''''t lb...!...
    Được IceBlood gửi lúc 15:06, 20/07/04
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Oh,có vẻ na ná nhau nhỉ,có lẽ có sự trùng hợp nhau??? IB tìm ở đâu ra thế hay là IB tự viết??
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thử phát nào!
    [​IMG]
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tiếp vài phát nữa!
    [​IMG] [​IMG]
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này