1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @Pantherson: L2D đã cảnh cáo mấy người mới học dance không nên đọc mà
  2. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Pre ngờ rằng Hàn thi sỹ cũng đi dancing và viết mấy câu này về nỗi buồn của các bạn nữ khi "yên bề gia thất mất bề dancing" :
    Mùa xuân chín
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
    Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi.
  3. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To bác L2D,
    Cám ơn bác đã có một bài dài giải thích về cái chữ ký của em!
    Có những đoạn rất hay như:
    Trước nhất , tuy Massimo có nhiều điểm khác về chất lượng với những vị như Schiavo, Wood, Sinkinson như đã bàn qua, nhưng anh ta là một người có bản tính sôi nổi, đầy nhiệt huyết và con người có xúc cảm mạnh mẽ (passionate & intense)
    Nếu chúng ta mà có một chút hiểu biết về xã hội Amsterdam như thế nào, hình như là người Hoà Lan có một nhu cầu tự do, tự chủ rất là lớn . Muốn làm gì thì làm, muốn hút gì thì hút , muốn chơi gì thì cứ chơi , mà 0 có loạn cũng hay nhỉ. Ai già mà 0 muốn sống nữa , Hoà Lan là quốc gia duy nhất có luật pháp công khai săn sàn ban cho những cái chết không đau đớn .
    Vermey tin rằng cái Style của cá nhân chúng ta quan trọng hơn tất cả . Chúng ta là con người như thế nào ? bản năng và tính chất giới tính như thế nào ? nguồn gốc văn hoá của từng con người cá nhân ta từ đâu tạo ra? Cá nhân của ta đang cảm xúc gì, cảm giác và có những niềm tin trong đời minh như thế nào ? Những yếu tố này quan trong hơn tất cả .
    Xin nói tóm tắt một lần nữa . Với triết lý này, khi chúng ta nhảy bước một Tango, chúng ta thật sự dance với văn hoá con người của chúng ta, niềm tin mà chúng ta có , tính chất giới tính cá nhân, và cũng có thể cho hợp lý với tuổi tác của chúng ta ... chứ không phải chỉ là một Tango Walk hay là Progressive Link.
    Vì vậy chúng ta thường thấy nhiều phong cách mới mẽ , cộng thêm một nền tảng kỷ thuật "phong khoán" và cảm xúc đã có sẵn trong bản chất Massimo nối riêng và người Ý nói chung .... tất cả đã tạo nên những sự xúc động lạ thường trong những buổi trình diễn của Massimo và Alessia
    Có thể nói rằng một nghệ thuật hiếm có pha trộn nền tảng Standard Anh (Eggleton, Freeman) , với xúc cảm văn hoá Ý cộng thêm triết lý tự do biểu hiện của dị nhân Hoà Lan .
    Vì vậy Massimo và Alessia nói là chúng tôi là người tự do, quý báo nhân quyền tự do , với tâm trí đầy những tư tưỡng tự do diễn đạt con người của họ . Dance không phải là Step, mà cách thức họ diễn đạt cái step đó với thực chất con người của họ . Massimo và Alessia trong dancing của họ, từng step, từng hơi thở họ lúc nào cũng nhận đình được họ là ai, ý nghĩ của các động tác của họ là gì . Họ đã tìm thấy vui sướng khi được di chuyển trên sàn nhảy với ý thức đó và có khả năng chia xẽ với chúng ta những xúc cảm của họ . Alessia có một câu nói đùa là ra sàn nhảy đâu có phải là chỉ nhảy cho giám khảo . Cô ta là dancer chứ đâu có phải làm nghề mãi dâm đâu mà ai muốn xem cái gì thì mình phải làm y hệt cho người ta xem cái đó . Tôi là người, tôi có đầu óc , tôi có tâm hồn , tôi có quyền diễn đạt thật chất con người tôi qua dancing
    Massimo nói rằng anh ta bỏ hết 100% tâm huyết trong từng giây phút nhảy , như giây phút đó là vĩnh viễn vì đó là thật chất của con người Massimo.
    "Dancing that really breathes". Không phải là nói đến sự hít thở . Nó có nghĩ là dance với phong cách không bị tù túng , không bị ngộp ngạt, tự do để biểu hiện style của cá nhân .
    Em tự thấy rằng 2 câu của em Khiêu vũ thực như cuộc sống -
    Khiêu vũ là một sự bày tỏ chân thành
    vẫn bao trọn ý bài của bác. Nói breathe là thở là em nói đùa, em chỉ nghĩ đến nó khi bị ngạt mũi thôi
    Nhưng được nói chuyện với bác em vỡ ra rất nhiều điều bổ ích.
    Em sẽ "lại quả" bác một bài viết về Argen Tango vì thấy nó cũng liên quan ít nhiều đến câu này, văn em viết hơi khô cứng mong bác đừng khắt khe nhé
    Được choclo sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 06/12/2006
  4. Tonight

    Tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xuất sắc!
    Đấy là 2 từ tặng bác L2D sau khi theo dõi loạt bài của bác. Tất nhiên với sự khiêm tốn của người hiểu biết nhiều bác sẽ không nhận 2 chữ này. Nhưng tôi... không nhận lời từ chối của bác!
    Có thể dễ dàng nhận thấy các cao thủ Hà nội chưa đủ version để đàm đạo với bác. Vì có là cao thủ về gì chăng nữa STD hay LAT hay Salsa... đến bài trả lời thứ 2 của bác là... tắt lịm. Đáng tiếc là bác luôn phải solo một mình và không biết bao giờ sẽ cạn nguồn cảm hứng trên Forum này.
    Tôi cũng tiếc mình chưa đủ khả năng đàm đạo với bác. Nhưng cố gắng viếc bài này với tinh thần ... khích lệ. Mong bác luôn nhớ rằng mỗi bài của bác luôn có giá trị chuyên môn, tinh thần, hiểu biết, con người không nhỏ cho khiêu vũ Việt nam. Nhiều người đang hoàn thiện mình theo hướng tích cực nhờ những bài viết của bác.
    Nhân tiện nhờ bác gắp bài phân tích bên Fashion sang đây để bà con học hỏi, vì nó giá trị hơn khi nằm bên này.
    Chúc bác mọi việc thuận lợi và luôn đầy cảm hứng đóng góp cho bà con!
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    (1) Cám ơn bác tonight. L2D cảm được sự chân thành của bác nên mới phải đi kiểm tra lại dầu nhớt coi gần cạn chưa . Nếu mức hơi thấp phải đổ thêm chút dầu mở vào tinh thần
    (2) Đây là bài trích từ bên Fashion box theo yêu cầu của bác tonight
    ------------------------------------------------
    WARNING (báo trước) : Bài này 0 có một ý chọc gẹo nho nhỏ nào
    Trước hết L2D xin chân thành chúc mừng cho tất cả thí sinh của giải Fashion này
    Với ánh mắt cá nhân của tôi . Tất cả đều đã chiến thắng (WINNERS!!!) . Trong môi trường thi đua, đôi khi chúng ta bị quá coi trọng sự hơn thua . Nhưng L2D thành thật tin rằng nếu 100 couple thi đấu mà nghĩ chỉ có một cặp thắng 99 cặp bị thua thiệt thì cái ý nghĩ đó làm cho L2D muốn đi nhảy lầu, hay nhảy cầu cũng đươc miễn là nó đủ cao
    Trong cuộc hành trình của chính mình, L2D đã hiểu được nếu là chúng ta chỉ chú tâm vào những chuyện mà mình có thế hoàn toàn tự chủ được, thì mình mới thật sự tìm được hạnh phúc trong dance
    Nếu vào được Semi-Final, tốt ! (good!) Vào được Final, tốt ! Thắng được , tốt . Nhưng mà có thể chứng minh với bản thân của mình là nó tốt hơn (better) hay không?
    Ý nghĩ cá nhân của L2D là lúc nào cũng phải ý thức lý do tại sao chúng ta dance . Là vì chúng ta yêu thích nó . Nếu không phải thì có thể phải suy sét lại sự hiện diện của chúng ta trên cái "sàn nhảy trơn trợt" mà vài người đang phàn nàn
    Rất nhiều người, luôn cả vô địch thế giới . Khi nhìn lại những "phút giây bất tử " của họ không phải là lúc họ đoạt giải ,mà là những lúc họ làm cho họ ngạc nhiên với mức trình diễn hơn được dự tính với khả năng và phương tiện của họ
    Một lần nữa xin thành thật chúc mừng các bạn thi đấu
    Phải bợ lên một tí rồi mới dám cả gan có vài lời "chỉ trích gắt gao" sau đây
    Trong dance, sự di chuyển (movement) của couple rất là quan trọng . L2D chỉ coi được hình nên không có thể nói gì đến nó được . Nhưng chỉ xem hình, cá nhân tôi thấy vài điều mà tôi phải uốn vài ly rượu lấy tinh thần rồi mới dám nói vài lời góp ý .
    Trong box Standard World, chúng ta nói ê a về Connections (điểm tiếp xúc) . Nói lý thuyết thì "dễ hiễu" chứ thực hành không có phải dễ . Như xem hình các thí sinh ai cũng hơi có vấn đề với connections.
    Như hình này , cả hai Nam đều chỉa ra ngón tay cái ra khi bàn tay phải tiếp xúc với xương bả vai của lưng Nữ . Cặp phía trước thì tiếp xúc tay trái hơi nghiên về phía mình tạo thành một khung hơi thiếu cân bằng . Hình dạng của bàn tay trái Nữ đặt lên đỉnh cánh tay phải của Nam cũng hơi có vấn đề . Còn couple phía sau thì có vấn đề với hình dạng của các ngón tay của bàn tay trái Nam . Trong box Standard, tôi có nói là coi như mình đang cầm con chim, bóp chặt thì nó chết , mà hơi lỏng thì nó bay mất . Con chim đã bay mất từ hồi nào rồi
    [​IMG]
    Hình này, mấy ngón tay trái "chỉa thiên" lại còn có vấn đề hơn . Đừng nên lầm khi xem các buổi trình diễn (Dance Festival) ở Nhật , Show Dance với Competition Dance nó khác nhau. Thi đua gắt gao hơn và không ai để hình dạng điểm tiếp xúc tay trái như vầy trên sàn thi đấu quốc tế
    Và xẵn đây cũng cho xin phép nói thêm vấn đề "Dancing that really breathes" của bác CHOCLO. SDC post trên trang 1 của Standard box là "Slow Waltz có đặc trưng tình cảm và trữ tình" . Khi nhìn nét mặt của cả Nam và Nữ tôi chẵng cảm giác được một gì lãng mạng cảm khoái cả . Trừ khi bản nhạc Waltz đang tưởng niệm nạn nhân bomb nguyên tử ở Hiroshima & Nagasaki , tôi không tìm thấy được cá tính của Waltz . Nam có một top line rất đẹp nhưng diễn đạt có thể hợp hơn cho tango trong giây phút này . Còn Nữ là một người rất đẹp ... tất cả các bạn nữ đều rất đẹp . Con mắt dancing của L2D có thể "bị bù lệt ăn" nhưng tôi rất tự tin về nét đẹp của phái nữ . Bao nhiêu là phẫm chất đang có sẵn, chỉ cẫn đem nó ra thôi
    [​IMG]
    Tôi bắm bụng phải nói vì khi qua Vietnamdancesport. Nhìn hình trong trang Hải Phòng thì ai cũng có vấn đề với "connections"
    Nhìn xem bàn tay phải của Nam. Tưởng là chỉ trong giây phút đó , nhìn qua hình khác, cũng cùng một Nam thì có vấn đề khác ở cùng cái điểm tiếp xúc tay phải này
    [​IMG][​IMG]
    Đây là hình của couple khác , ngón tay cái không nên rời bàn tay như vậy . Một vấn đề nữa là nâng khung lên hơi cao nên hình dạng vai của anh và nữ (both shoulder lines) nhìn hơi nặng nề và làm dảm đi vẻ đẹp của cổ .
    [​IMG]
    Vấn đề với shoulder line không có hiếm . Hình như ai cũng có , không ít thì nhiều
    [​IMG][​IMG]
    Nhiều khi tay trái Nam quá xa về phía Nữ, nhiều khi quá xa về phía mình , nhưng trường hợp này thì quá xa ra ngoài làm cho hình dạng của cánh tay Nữ "thẳng đơ"
    [​IMG]
    Và đây là một thí dụ nữa cho vấn đề với hình dạng của tay trái Nữ khi đặt lên đỉnh cánh tay phải của Nam . L2D cảm giác như bạn Nữ rất là đẹp này phải cần vồ lấy đỉnh cánh tay Nam để giữ thăng bằng trong lúc chuyển động làm giảm đi lý thú cho người chiêm ngưỡng .
    [​IMG]
    Đây là một cái hình của Timothy Bolton & Joanne Bolton. Mỗi một người có một cái tác phong riêng , nhưng ai cũng nên phải chú trong về các điểm tiếp xúc và hình dạng của nó trong Standard. Tuy đây là style riêng của Joanne, nhưng tôi xin mạng phép lấy hình dạng bàn tay trái của Joanne và tay trái của Timothy để mà "làm gương"
    [​IMG]
    Đắng đo lắm, tôi mới dám có vài lời chỉ trích "thậm tệ" không mời mọc chỉ vì tôi mong muốn kỷ thuật Standard VN càng ngày càng tiến bộ so với các nước láng diền . Có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi mới dám to gan oan oan "chỉ trích" .
    Tôi chỉ tự nghĩ là đây là thành phần #1 (thi đấu), không những đang "làm gương" cho người khác theo môn Standard, mà biết đâu còn có triển vọng để thành "cao thủ" thế giới sau này để cho VN nể mặt nể mày
    Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân bé nhỏ của tôi . Và bản thân tôi thích được chỉ trích và phải trả bộn tiền người ta mới thèm chỉ trích tui . Các bạn xin đừng để trong lòng vì có dịp nào về nước tôi không có tiền để mà mướn hộ vệ cho đủ (bên box Fashion đã giải thích cho Zea là tôi rất sợ bị các thí sinh, phụ huynh bạn bè của các thí sinh, sư phụ sư tổ của các thí sinh bụp hội đồng . Hà nội 36 phố phường tôi chẳng rành phường nào cả nên trốn chạy không có đến đâu )
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 07/12/2006
  6. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thế nên em mới nói, cũng ở bên topic Fashion, là bác sẽ được trả bằng tặng hoa ôm hôn mà
    Từ giờ đến giải cuối năm em quyết sửa cái tay trái (lên ảnh bác Tuấn Tỳn cho đẹp )
  7. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hoa với ôm hôn thì không có, những xin có một tràng vỗ tay cho anh L2D.
    Có thể nói, người dám nhận xét những đôi thuộc hàng TOP TEN của Việt Nam như thế này là không có mấy, trừ những vũ sư và Ban Giám Khảo
  8. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bàn về cách để bàn tay trái của Nữ lên vai phải của Nam, em xin có một số hình ảnh minh hoạ cụ thể cho dễ hình dung
    [​IMG]
    bàn tay của Nữ, ngoài việc đặt trên vai Nam, thì tùy stype của mỗi người mà có cách dùng ngón út và ngón áp út để tạo hinh rất đẹp --> Em thì bị cái bênh mê sự hoành tráng
    [​IMG]
    Vẫn là hình ảnh của đôi kể trên - Domenico Soale & Gioia Cerasoli
    [​IMG]
    Còn đây là đôi Mirko Gozzoli & Alessia Betti:
    [​IMG]
    Có rất nhiều góc độ nhìn cho các bạn Nữ tha hồ mà... bắt chước
    [​IMG]
    Đôi Mirko này hiện rất nổi đình nổi đám trên thế giới
    [​IMG]
    Được Zizi_de_Zozo sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 07/12/2006
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là lời nhỏ mọn của cá nhân tôi mà thôi . Thật ra tôi rất là áy náy khi nói chuyện này trên diễn đàn thay vì chuyện trò thân mật qua vài chai bia để bia rượu nói chuyện tàm xàm . Mấy cái thứ linh tinh ấy toàn là thứ sữa chửa được ... tôi có nói trong vài trang trước khi đưa hình chúng tôi lên cũng bị sư phụ chỉ trích với connections.
    Người VN thật đẹp tướng và có triển vọng lắm đấy . Thật cho tôi một niềm hy vọng và rất vui mừng . Nhất là mấy cô thật là tuyệt lại làm cho tôi muốn dance hơn.. Nên nhớ rõ là trong anh mắt tôi, tất cã là Winners!!! Có triễn vọng tiến bộ và một ngày nào đó tôi sẽ phải năng nỉ mà thọ giáo
    Và tôi cũng mong các bác cũng hiểu là bản tánh tôi hay trêu gẹo cho vui chứ không có ý làm khổ ai cả .... Làm ơn đừng có bỏ gì vào lòng mà khoá lại cả .
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lúc bác Pre rủ anh L2D sang bên diễn đàn dancing khác, em đã thấy... ức ức bác Pre, bởi vì bác thấy ngọc quý nên định đem về xây dựng lâu đài cho rực rỡ hơn.
    Em xin phép được nói vài câu: nếu mà anh L2D mà bỏ diễn đàn này thì em giận anh L2D không nói chuyện nữa. Ngày đêm cầu khấn cho Partner xinh đẹp mà anh mê mẩn cả đời sẽ bỏ anh đi. Hihi (ác chưa)
    Đó, tại vì anh nói: LÀM ƠN ĐỪNG CÓ BỎ GÌ VÀO LÒNG MÀ KHOÁ LẠI.

Chia sẻ trang này