1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Và tấm hình này của William Pino và Alessandra Bucciarelli không có chụp lúc họ ở đỉnh cao nhất .... đang xuống .
    Như tôi đã nói , mấy người này "mọc cánh để mà bay"
    Hai phần trên dưới (TOP & BOTTOM) đều phát triển vẹn toàn
    [​IMG]
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tôi biết được chắc chắn là họ đang xuống Tôi có cái Poster lớn của hình này chính tay họ ký cho chúng tôi
    Và tôi cũng có Poster của Domenico và Gioia chính tay ký hồi họ còn là Amateur đang đi lên ... Hôm nào chụp hình mấy cái Poster đó cho các bạn xem
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Vì biết sắp có cuộc thi nên tôi muốn viết gấp rút vài lời cho các bạn trong thành phần thi đấu . Tôi không cần biết bạn nào khác (Standard hay Latin) trong thành phần thi đấu có đọc bài này không. Nhưng tôi sẽ cố gắng viết bài này ít ra có thể Ser, Zea , Gibbon và tonight đọc được .
    Cho dù đầu óc mông lung như thế nào ở lúc này, nhưng tôi sẽ cố gắng viết hết tất cả tâm huyết tìm được ở giây phút này . Tôi không phải là giám khảo đánh giá các bạn , hay là HLV có trách nhiệm sữa chữa cho các bạn , hay là những người đang lãnh đạo phong trào Dancesport tại VN có trách nhiệm tạo phương tiện cho dance càng ngày càng lớn mạnh và dẹp đi những cỏ rác đôi khi mọc lên trong thế giới này . Những lời tôi nói đây là từ phương diện của một người yêu thích dance. Một người cũng như các bạn hiểu được những sự khó nhọc và cố gắng với tập dợt , những cái lo lắng và pressure mà nhiều khán giả hay người đứng bên ngoài thường không biết gì đến cả
    Đôi khi chúng ta cứ phân tích và chỉ trích kỷ thuật hơi nhiều nên tôi sợ là những sự bàn bạc đó đã làm chúng ta quên đi những gì quan trọng nhất với dance .
    Từ trang 23, tôi đã có nói như vầy và xin copy nó trở lại ở đây vì tôi thật sự mong muốn các bạn hiểu rõ đó không phải những cái an ủi thiếu thành thật của tôi. Nếu ai mà nghĩ L2D này vỗ tay "đểu" thì cũng chưa hiểu tôi một chút nào
    TRÍCH TỪ TRANG 23
    "Với ánh mắt cá nhân của tôi . Tất cả đều đã chiến thắng (WINNERS!!!) . Trong môi trường thi đua, đôi khi chúng ta bị quá coi trọng sự hơn thua . Nhưng L2D thành thật tin rằng nếu 100 couple thi đấu mà nghĩ chỉ có một cặp thắng 99 cặp bị thua thiệt thì cái ý nghĩ đó làm cho L2D muốn đi nhảy lầu, hay nhảy cầu cũng đươc miễn là nó đủ cao
    Trong cuộc hành trình của chính mình, L2D đã hiểu được nếu là chúng ta chỉ chú tâm vào những chuyện mà mình có thế hoàn toàn tự chủ được, thì mình mới thật sự tìm được hạnh phúc trong dance
    Nếu vào được Semi-Final, tốt ! (good!) Vào được Final, tốt ! Thắng được , tốt . Nhưng mà có thể chứng minh với bản thân của mình là nó tốt hơn (better) hay không?
    Ý nghĩ cá nhân của L2D là lúc nào cũng phải ý thức lý do tại sao chúng ta dance . Là vì chúng ta yêu thích nó . Nếu không phải thì có thể phải suy sét lại sự hiện diện của chúng ta trên cái "sàn nhảy trơn trợt" mà vài người đang phàn nàn
    Rất nhiều người, luôn cả vô địch thế giới . Khi nhìn lại những "phút giây bất tử " của họ không phải là lúc họ đoạt giải ,mà là những lúc họ làm cho họ ngạc nhiên với mức trình diễn hơn được dự tính với khả năng và phương tiện của họ
    "
    -----
    Các nhà tâm lý học có một thí dụ và một câu hỏi rất thông thường để xem ai là người "lạc quan", và ai "bi quan" với đời . Với một ly có nước đổ vào phân nữa, người ta hỏi "Is the glass half-full, or half-emtpy" = "Ly nước nữa đầy , hay là nữa lưng " . Người lạc quan thì nói nữa đầy , còn có thể đổ thêm nữa trong tương lai. Người bi quan thì nói nữa lưng và còn có thể hơi cạn . Chúng ta không nên bàn đến những trường hợp quá cực độ như ly nước gần đầy mà cứ nghĩ chưa có giọt nào , hay ngược lại có người không biết hút cái gì mà nói là quá đầy khi chưa đổ vào ly một giọt nước nào cả .
    Theo quan niệm của cá nhân của L2D . Ly nước đang nữa đầy . Mỗi một lần chúng ta tập dợt, coi video, đọc sách, nghe lời HLV là bỏ thêm vài giọt nữa . Cho dù đi thi mà hạng bét đi nữa, cái kinh nghiệm đó cũng là những giọt nước quý giá cho cuộc hành trình của riêng cá nhân mình
    Như tôi đã nói qua, chỉ một người thắng bao nhiêu người khác thua thiệt thì ngày nào có thi đấu thì ngày đó chắc là một ngày buồn tẻ trong thế giới dance và nếu thiệt vậy thì tất cả thí sinh dancesport trên thế giới này thiệt là những người hơi ngu xuẩn và tôi đã nhảy cầu từ lâu rồi với ý tưởng buồn tẻ đó
    Không có một ngoại lực hay giám khảo nào có thể ảnh hưởng những tử tưởng của chúng ta về chúng ta như thế nào . Khi mà cứ lo lắng giám khảo hay cái này cái nọ thì mình cho họ quyền lực để ảnh hưởng mình . Mình để cho ngoại cảnh chi phối và điều khiển mình thì mình sẽ có stress .
    Đương nhiên là chúng ta phải có những mục đích muốn đạt được và nó phải thực tế . Nhưng khi mà chỉ chú trọng vào những việc mình control được thì mình sẽ hạnh phúc hơn với dance . Thân thể chúng ta, tâm trí chúng ta sẽ phấn khởi hơn thay vì stress . Sự phấn khởi là những giọt nước thêm vào ly nước . Stress làm nước bốc hơi và cạn dần dần
    Chúng ta bỏ hết tâm trí để có sự tiến bộ cho bản thân của mình . Đừng bao giờ để cho ai kể cả giám khảo , hay mấy cái lời nhảm nhí của thiên hạ ở ngoài hay trên Forum như thế này (nhất là mấy cha nội mắt bị bù lệt ăn từ nước ngoài ) dồn mình vào một góc nào cả ... Trừ khi được người yêu dồn vào góc thang máy nào đó thì cứ cho dồn thoải mái
    Ở trang 20, SDC có post bài , hình như trong sách của bác Pre có phần khuyên nhủ thí sinh đừng chạy theo giám khảo . Lúc chưa xem các phần sau về yếu tố như thế nào (tôi sẽ cố gắng nói bổ túc thêm trong tương lai) ... L2D thật sự hơi bất mãng vì còn nhiều câu hỏi L2D đặc ra về yếu tố thi đấu lúc đó cũng chưa ai thử cho một trả lời . Hình như cái chuyện này hơi mơ hồ và còn mập mờ thì hỏi làm sao cho thí sinh không có hoang mang được .
    Có nhiều trường hợp ... dù có thanh liêm như thế nào đi nữa, vừa làm luật sư vừa làm chánh án cho thân chủ cũng hơi khó nuốc . Nhưng ở lúc này , tôi tạm nói thêm cho các bạn là những chuyện giám khảo có công minh hay có khả năng không ? ban tổ chức là những hạng người chuyên nghiệp hay là như thế nào ? tất cả đều không phải vấn đề của các bạn . Đây hoàn toàn là vấn đề của họ . Ít hay nhiều, ai cũng phải biết mình và phải sống với con người của mình .
    Và cũng là vấn đề của những người đang lãnh đạo phong trào dancesport . Những người có tâm muốn nó phát triển đúng đường đúng hướng cho càng ngày càng tươi đẹp hơn cho tất cả mọi người . Mấy cái chuyện này không có xa lạ gì với những quốc gia khác đã trải qua . Bao nhiêu là người dùng dancesport để làm trò chơi riêng, miếng ăn riêng của họ . Bao nhiêu là giải bày ra có chính trị chính em ... giải ''giầy xanh, cup đỏ" cỏn con...đều có hình thức tự phong . Thiên hạ không có ngu đần ... Khi phong trào càng ngày càng lớn mạnh, càng có nhiều giải khác nhau, những ai tồn tại mà thành công lâu dài đều là vì có chữ tín . Những người khác từ từ bị tẩy chay , chỉ còn đánh trống một mình rồi dần dần cũng "tuyệt dống" luôn . Chưa kể bị những người lãnh đạo phong trào , cho đến khán giả có ý thức , những người yêu thích dance, đứng ra thẳng tay vạch mặt .
    Các bạn có bao nhiêu vấn đề khác để mà lo ... và cái quan trọng nhất là dancing của mình , dance vì có lợi ích cho thân thể mình, tâm hồn mình , dance cho sự lợi ích của dance nói chung. Nếu được như vậy , không phải chỉ với ánh mắt của tôi ... các bạn là WINNERS .... tôi tin rằng HLV các bạn, giám khảo bất cứ từ đâu đến, hay khán giả yêu thích dance cũng có cái nhìn như vậy đối với các bạn
    Có vài cái ý thức mà tôi phải nói thêm trong một ngày gần đây . Nếu dance là sport, thì mục đích của thể thao hình như là thắng thua ... Ở World Cup, đá đẹp đâu có vinh dự gì . Nếu dance là Art, thì chỉ làm co đẹp , một cơ hội để diễn đạt cảm xúc của mình v.v. Nếu dance là một cái Show, thì chỉ cố ý khoe khoang . Mấy ngườ ở Las Vegas chạy qua chạy lại như đồ trang trí với hai cái chân và hai cái tay . Vì vậy cái dancesport này hơi lạ là đôi khi chúng ta bị lẫn lộn và nó lòi ra hết trong dancing của mình
    Tuy L2D đây có hơi có nhiều lời khắc khe , nhưng có vài giây phút tôi thật sự rất thích xem các bạn nhảy . Tôi mới nhéo mình coi có nói sản hay không . Nhưng tôi rất là tỉnh táo ở lúc này .... không có ăn uống cái gì bậy bạ cả mà bị sốt cả . Đôi lúc tôi nhìn nhận được một giây phút nào đó , cho dù có lạc nhịp nhưng cũng nhận định được một khoái cảm của dance cho dù "khi tỏ khi mờ" . Có nhiều giây phút ngây thơ mà người yêu dance không thể không cảm được ... có thể mục đích là phải làm sao cho lúc nào cũng tạo được như vậy .
    Tôi còn rất nhiều ý nghĩ mà rất muốn chia xẽ thêm nhiều nhiều nữa . Nhưng tôi phải dừng nơi đây vì có việc phải đi lo.
    Tôi mong rằng các bạn đã hiểu được tư tưởng và cái nhìn của tôi đối với các bạn một phần nào .
    Đương nhiên trong thi đấu , thì sẽ có người thắng kẻ thua . Đương nhiên tôi mong thắng là hoàn toàn vì trình độ dancing cao cấp hơn chứ không phải kẻ thua vì thiếu phẩm chất con người . Chúng ta chỉ đánh giá dancing, khả năng diễn đạt tính chất của từng cái dance . Thắng hay thua, các bạn điều có lý do để tự hào với sự cố gắng và tham gia của các bạn
    Tôi thành thật tin rằng dù thắng dù thua ở các cuộc thi đấu tới , ly nước các bạn chỉ có thể đầy thêm . Chúc các bạn may mắn
    Mong rằng các bạn hiểu được lòng tôi
    ps. khi có thì giờ tôi sẽ nói rõ thêm rất nhiều ... giờ còn nhiều cái chưa nói được rõ hơn nên cũng đang rất ấm ức
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh L2D có nhiều hình đẹp thật, hôm nào anh post mấy hình của anh và partner đi.
  5. identity_matrix

    identity_matrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi bác L2D:
    Em là người chăm đọc nhưng ít viết, có lẽ bởi nhiều lý do...nhưng hôm nay ( 30h trước giờ chiến đấu ) em thực sự có nhiều cảm xúc với bài viết này của bác.
    (1) Bác yên tâm là bài viết của bác luôn có thêm cả em luôn ủng hộ và thực sự lấy đó làm điều hay ho để suy nghĩ.
    (2) Bác có đề cập đến một khía cạnh thật hay "Khoái cảm dance". Em đọc mà cảm thấy thế nào ý ... ( nó giống như khi em xem đĩa thi đấu mà trong người bỗng "run" lên một thứ cảm xúc thật khó tả: hay nó là lúc em đứng trên sàn, ko còn nhìn thấy gì ngoài bạn nhảy, cũng chẳng còn biết ta đang thi với ai ai... nữa.)
    Em - trình độ dancing thuộc loại ruồi muỗi so với những gì mà em mong mình đạt được, nhưng cảm xúc thì nhiều nhiều lắm với dancing. ; Nhiều người cứ hỏi em vì sao lại lấy cái nick khó nhớ thế. Nguyên nhân cũng thật ngớ ngẩn. Nick của em có tên là " ma trận đơn vị". Một công cụ rất đỗi bình thường nhưng được dùng để giải quyết mọi bài toán ...và em cũng giống bác, chỉ mong mỗi ngày "đổ đầy chiếc cốc đam mê bằng từng giọt cố gắng. "
    Chiến thắng bản thân mỗi ngày, cùng vượt qua conflick của một couple mà couple nào cũng mắc phải, có mặt trên sàn thực sự đã là một chiến thắng của mỗi đôi nhảy.
    Em viết rất tệ nên những dòng này thật lủng củng và ngốc nghếch, nhưng mong bác cứ coi nó là tấm chân tình của em, đồng cảm với bác trong cảm nghĩ về dancing, về thực sự tập luyện, về ...
    To all competitors : là một môn thể thao, các giám khảo còn chấm đến cả sự cố gắng trong khi thi đấu, mong mọi người thực sự hết mình để không có gì phải hối tiếc.
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Mới vừa nghe tin vui là chạy lại đây báo cho các bạn yêu Standard liền
    Dancesport UK chưa quảng cáo nhưng L2D biết được là Luca & Loraine Barrachi sắp ra ''Dance Bible'' = ''Kinh Thánh của Dance'' = 4 DVD
    [​IMG]
    Thu gồm nhiều bài nói chuyện và Exercise của chính họ để đem đến cho chúng ta những học thuyết và những thực chất của Dance
    Và có sự phụ diễn của vài couple của Nhật ở các trình độ khác nhau :
    - Beginner
    - Amateur Champion
    - Professional Champion
    Rất nhiều thứ cần thiết cho sự phát triến Standard
    1. Exercises cho thăng bằng của cá nhân và couple
    2. Thăng bằng của sự di chuyển, coordination
    3. Communication giữa partner và exercises
    4. Âm nhạc và mục đích của dance và exercises
    Chúng ta thích Standard chắc phải góp tiền lại mà mua coi .
    [​IMG]
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác live2dance, những gì bác viết cũng là những gì em hướng tới khi tập luyện rồi đi thi đấu nhưng trong tư tưởng của em vẫn còn có chút mơ hồ và chỉ hiện thực hoá được sau bài viết của bác. Ngày trước mỗi lần thi đấu thể thao em đều nghe bài hát One moment in time của Whitney Houston hát trong thế vận hội Atlanta(???) 1996, cảm giác nó cũng phần nào giống với những gì em cảm nhận được từ bài viết của bác.
    Gửi tặng tất cả mọi người đã, đang và sẽ tham gia thi đấu trong bất cứ môn thể thao nào, hay trong cuộc sống của chính các bạn:
    One Moment In Time
    Each day I live
    I want to be a day to give the best of me
    I''''m only one, but not alone
    My finest day is yet unknown
    I broke my heart for every gain
    To taste the sweet, I faced the pain
    I rise and fall,
    Yet through it all this much remains
    I want one moment in time
    When I''''m more than I thought I could be
    When all of my dreams
    Are a heart beat away
    And the answers are all up to me
    Give me one moment in time
    When I''''m racing with destiny
    Then in that one moment of time
    I will feel, I will feel eternity
    I''''ve lived to be the very best
    I want it all, no time for less
    I''''ve laid the plans
    Now lay the chance here in my hands
    Give me one moment in time
    When I''''m more than I thought I could be
    When all of my dreams
    Are a heart beat away
    And the answers are all up to me
    Give me one moment in time
    When I''''m racing with destiny
    Then in that one moment of time
    I will feel, I will feel eternity
    You''''re a winner for a lifetime
    If you seize that one moment in time
    Make it shine
    Give me one moment in time
    When I''''m more than I thought I could be
    When all of my dreams
    Are a heart beat away
    And the answers are all up to me
    Give me one moment in time
    When I''''m racing with destiny
    Then in that one moment of time
    I will be, I will be, I will be free,
    I will be free
    http://www.4shared.com/file/7791525/27160e3/0519_-_Whitney_Houston_-_One_Moment_In_Time.html
    Được sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 23/12/2006
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hix, tiếc là trước khi thi đấu mấy ngày em ko vào net đọc bài viết gần đây nhất của bác Live2dance. Mặc dù em ko vào được Final nhưng em vẫn rất vui vì kết quả như thế là phản ánh đúng thực lực và sự cố gắng trong tập luyện, cá nhân em thấy mình thu được rất nhiều điều từ giải thi đấu vừa qua. Càng vui hơn nữa khi tất cả các bạn còn lại trong đội tuyển Standard của HYEC đều đạt thành tích tốt, tính thêm Zea nữa là có 3,5 đôi của HYEC vào Final. Kết quả thật tuyệt vời bác ạ: Ser đã đứng trên bục cao nhất nhận giải 3 điệu Standard, còn Identify_matrix thì đứng trên bục cao nhất nhận giải 3 điệu Latin. Một lần nữa chúng em cảm ơn các bài viết của bác. Mong là bác sẽ tiếp tục đóng góp những bài viết quý giá cho diễn đàn.
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng giải thi đấu cũng kết thúc. Cảm giác của em sau mỗi vòng thi đấu thực sự như thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Trước tới giờ em luôn muốn tìm đến cảm giác thoải mái và tự do thả mình vào những điệu nhẩy Standard, có thể quên hết mọi thứ trên đời chỉ còn có âm nhạc và partner nhưng chỉ đến trong giải thi đấu vừa rồi em mới tìm thấy cảm giác đấy. Điều quan trọng không phải là thứ hạng đạt được, phút giây em hạnh phúc nhất không phải là lúc nhận giải mà là lúc nhẩy những điệu nhẩy cuối cùng với partner, khi hai người thực sự hiểu nhau và cùng nhau nhẩy không cần quan tâm đến trọng tài, đến thể hiện và điểm số, đấy thực sự là "one moment in time" của em. Cám ơn partner , dù chỉ mới tập luyện cùng nhau trong hai tháng và suốt ngày phải chịu đựng sự mắng mỏ hà khắc của em nhưng vẫn rất nhẫn nhịn và cố gắng để có thể chia sẻ niềm tin và đam mê với em.
    Em xin cám ơn bác Live2dance nhờ những bài viết của bác trong chủ đề này đã khích lệ tinh thần của em rất nhiều và phần nào đã giúp em tìm ra, tự khẳng định niềm đam mê của mình.
    Nhân đây em cũng xin cảm ơn thầy Panther Son và clb Hyec, nơi em đã bắt đầu học nhẩy và được dậy những bước nhẩy đầu tiên.
    Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn anh Hùng Tango _ Choclo, người đã chỉ cho em biết thế nào là cảm giác và tâm hồn trong từng điệu nhẩy Standard. Tuy chỉ có vài buổi được anh chỉ bảo nhưng đấy là những buổi học đáng nhớ nhất của em, giúp em biết phải luyện tập và nhẩy thực sự như thế nào.
    Và em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị, bè bạn đã chỉ bảo, giúp đỡ và động viên em rất nhiều như chị prettydancer, anh Dancefan, anh Gibbon, chị Hiền the One, chị Nga-anh Việt và các anh chị khác ở các clb và trên diễn đàn. Em mong vẫn tiếp tục được các anh chị chỉ bảo về kiến thức và truyền đạt lại những kinh nghiệm quí giá của mình.
    Em đã định sau giải sẽ phải nghỉ thi đấu để đầu tư cho sự nghiệp chính của bản thân. Kết quả đạt được có thể coi như là khích lệ rất lớn để em nỗ lực thực hiện mục tiêu học tập của mình. Một lần nữa xin cám ơn tất cả, và em mong vẫn được mọi người coi như một đứa em cùng chia sẻ niềm đam mê khiêu vũ.
    P/s to bác Live2dance: em mong tiếp tục được đọc những bài viết của bác, chúc bác giáng sinh và năm mới vui vẻ đấy sức khoẻ còn tiếp tục lên đây viết bài nữa chứ
  10. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú, với kết quả này thì lại phải vất vả ở HCM Open sắp tới rồi
    Chúc mừng, chúc mừng !!!

Chia sẻ trang này