1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    TheWay có can đảm thật
    [/quote]
    Bác live quá khen The Way cũng chẳng can đảm gì đâu chỉ vì biết chắc chắn một điều rằng : "Từ khi thế giới này là thế giới, chưa từng có người đàn ông nào bị bóp cổ vì đã tỏ tình với nàng" nên TWWW rất yên tâm
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác live quá khen The Way cũng chẳng can đảm gì đâu chỉ vì biết chắc chắn một điều rằng : "Từ khi thế giới này là thế giới, chưa từng có người đàn ông nào bị bóp cổ vì đã tỏ tình với nàng" nên TWWW rất yên tâm
    [/quote]
    Bóp cổ thì L2D chưa thấy ... nhưng lâu lâu không biết vài anh chàng ăn nói kiểu gì mà bị cà phê tạt vào mặt , hay cái túi cầm tay tán vào đầu túi bụi ngoài công viên Thời buổi này , mấy nàng có thể bỏ đá nặng vào túi xách tay nên làm ơn cẩn thận một chút
    Nếu có lại HYEC, nên rủ SDC theo. Có chuyện gì núp sau bạn ý chắc cũng tạm ổn
  3. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tặng thần tượng của em, người em luôn nguỡng mộ http://blog.360.yahoo.com/blog-bbUBDvM1frWG8bNYY_xB9oCh?p=2238#comment
    Thần tượng
    Chắc hẳn anh không thể ngờ được điệu nhảy của anh có thể mang lại cho người khác một niềm hạnh phúc lớn đến thế Em yêu điệu nhảy của anh vô cùng Chỉ đứng đó và nhìn, chiêm ngưỡng anh thả hồn cùng tiếng nhạc mang lại cho em một niềm vui, một niềm hạnh phúc bình dị. Những bước chân phóng khoáng, những bước nhảy ma lực SW, TG, VW, những bước nhảy thật cơ bản và giản đơn mà em không làm được, chưa làm được
    Nhìn anh swing sway thật thích, anh dùng lực cổ chân và lườn thật tốt, em biết anh rất chăm chỉ, luôn tự tập mỗi ngày Chỉ riêng sự chăm chỉ của anh đã đáng ngưỡng mộ rồi
    Em thích cách anh nhảy, em thích cách anh nói về cảm nhận âm nhạc của mình, em thích sự thích thú của anh trong từng đôi giày, từ loại da cho người lớn đến dáng giày cho trẻ con bé tí xíu , thích sự tìm tòi khám phá của anh, thích sự am hiểu của anh về khiêu vũ, thích cách nhảy của anh, giản dị như chính con người anh, không phô diễn, không hoa mỹ mà đầy cảm hứng, luôn tạo cho người nhảy cùng nhiều sự thoải mái nhất có thể, luôn tạo điều kiện để nữ thể hiện mình Em còn thích nhiều nhiều thứ nữa, thích tình yêu dancing bừng sáng trên khuôn mặt anh
    Khi anh nhảy cùng em, thật là hạnh phúc, giống như L2D nói trên ttvn về Massimo: "làm cho cái đầu của nữ" quay thật là dứt khoát "như muốn rớt ra khỏi cổ" , cho em cảm nhận về không gian, về nhịp điệu, về swing sway (cái này thì em đặc biệt gà ), về connect, sửa lỗi cho em.
    Anh không chỉ cho em về kĩ thuật, không chỉ cho em chút nào về footwork, tất cả đơn thuần chỉ là cảm giác. Anh không dạy em mà cho em cả niềm đam mê với khiêu vũ, niềm hứng thú vô tận với những điệu nhảy và những bản nhạc hay.
    Anh thân mến, em biết anh không nhận làm thầy của em, không muốn nhận một cô học trò dốt như em nhưng với em, được nhảy cùng anh là một niềm hạnh phúc, một vinh dự lớn lao, được ngắm nhìn những bước nhảy của anh là một niềm vui khôn tả. Trong thâm tâm em luôn coi anh là người thầy lớn, là thần tượng của mình
    Cảm ơn anh

    Được zea sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 03/01/2007
  4. tisina

    tisina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em đến chịu với bác L2D thật , em ngồi nghe (xem) mà tưởng tượng ra cái cảnh hai vợ chồng bác ngồi nhí nháu với nhau như trong cái videoclip ấy mà không nhịn được cười - làm đứa bạn cùng phòng em nó cứ nhìn tưởng em crazy .
    Hồi mới bắt đầu học, em nhớ cũng có vài lần cô giáo cho dance bài này - nhưng không hiểu sao em lại cứ có cái ấn tượng là bài này cho SW. Mãi về sau khi mua đĩa em mới nhìn ra nó là V W. (hix - cảm thụ âm nhạc của em nó thế đấy) - nhưng dù sao đây cũng là một trong những bài em thích nhất từ lúc học tới giờ. Lúc nghe em cũng đi tìm lời -khi tìm được bản tiếng Anh thì đọc để hiểu chứ chả dám dịch - vì cái vốn tiếng Anh của em 5 năm vừa rồi nó cụt đi nhiều quá. Cứ cho lên đây để mọi người có gì so sánh và dịch cùng anh L2D nhé -
    Son Of the Moon
    Foolish is who doesn''t understand
    so the story goes
    that a gypsy woman
    conjured the moon until dawn
    Wheaping she kept begging
    until the daybreak
    to marry a gypsy man
    You will have your man, dark skinned
    from the sky spoke the full moon
    but in return I want
    the first son
    that you will give him
    as whoever gives up her son
    so that she won''t be alone
    little would love him anyway
    Moon, you want to be a mother
    and you don''t find love
    that can make you a woman
    Tell me, silver moon
    What do you pretend doing?
    with a little child made of flesh
    as a son of the moon!
    From a father of cinnamon skin a child was born
    white like the back of an ermine
    with the eyes grey
    instead of olive-green
    a moon-white child
    Damn his stamp!
    This son is from a non-gypsy man
    and I shall not accept it!
    Moon, you want to be a mother
    and you don''t find love
    that can make you a woman
    Tell me, silver moon
    What do you pretend doing?
    with a little child made of flesh
    as a son of the moon!
    The gypsy man, feeling disgraced
    went to his wife, with a knife in his hand
    Whose is the child?
    You have betrayed me I can see
    and he fatally wounded her
    Then he went to the mountain
    holding the child in his arms
    and abandoned it there
    Moon, you want to be a mother
    and you don''t find love
    that can make you a woman
    Tell me, silver moon
    What do you pretend doing?
    with a little child made of flesh
    as a son of the moon!
    And the nights of full moon
    will be for that the child is calm
    And if the child cries
    the moon will wane
    to make him a cradle
    And if the child cries
    the moon will wane
    to make him a cradle
    Son of the Moon
    Tiện thể em quảng cáo thêm một bài em thích nữa, nó cho Jive - là bài "Tango in Harlem" của "Touch and Go" - em chỉ có lời và bản mp3 thôi - chả dám múa rìu qua mắt thợ - nếu anh L2D hay anh nào có videoclip thì cho lên youtube nhé.
    Còn một bài khác cho Rumba - em nhớ cô giáo nói nó tên là "After the war" hay sao đấy - mà em về tìm thử mãi không thấy. Hix.
  5. tisina

    tisina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn fall_in_love nhiều- tisina làm theo đúng hướng dẫn và đã load được các file từ youtube rồi.
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em cũng thích bài này, nghe âm hưởng của nó rất âm u, huyền bí mà vẫn vui tươi đại loại là một cái genre khác hẳn với những bản nhạc dance thông thường Thêm nữa là nó ko phải tiếng Anh nên nghe càng âm u hơn
    Viennese Waltz - Hijo De La Luna
    Nếu mà thêm chút "hoành tráng" vào nữa thì sẽ có Viennese Waltz - Theme From Harry Potter
    Hay pha thêm chút thánh ca vào thì ra Viennese Waltz - The Pagan Ave Maria
    Thỉnh thoảng nghe nhạc kiểu này thấy lòng mình thư thả hẳn đi, trút bỏ được tạp âm (trong đầu) và tạp nhiễu (ngoài đời). Có những buổi tối đi làm về muộn, mệt vã cả ra, ngồi bật nhạc gothic lên, có cảm giác như mình đang yoga
    @tisina: sorry, thường thì mình chỉ để chừng 2 tuần thôi là xoá đi bạn ạ
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 03/01/2007
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì Tisina biết được một chút "bạn quạy" của tôi ở chốn này như thế nào rồi đấy Chúng tôi có gia luật bất khả phạm là không có được "nhí nhấu" với nhau trên bàn ăn lúc có người khác .... vì có một lần một cô bạn mắc nghẹn gần đến có chuyện lớn
    Coi trong cái clip trên , Tisina có để ý từng động tác của họ không? Từ lúc đầu diễn đạt cô gái "ham được chồng" đang xin xỏ với mặt trăng cho đến lúc anh chồng đâm sau lưng , động tác quăng đứa nhỏ ... cho đến gần khúc cuối : ngón tay chỉ lên = em bé vui = trăng tròn ... ngón tay chỉ xuống = em bé khóc ... diễn đạt trăng nhỏ xíu lại = khuyết và ru em bé
    Hình như cái bài này chưa ai hát tiếng Anh và có lời chính thực (Official English Words) ... Cái bản dịch ở trên không biết nguồn góc từ đâu ra nhưng người dịch hình như không sống trong xã hội nói tiếng Anh bao lâu . Văn nghe trình độ cở tiểu học ... chắc y hệt như Việt văn của L2D đây ....
    --------------------------------------------------------
    Foolish is who doesn''t understand
    so the story goes
    (Hình như chữ "Legend = truyền thuyết, cổ tích thì có thể chính xác hơn "story" = chỉ là câu chuyện hơi tổng quát . L2D thấy Anh ngữ dùng "Legend tells of a gipsy woman" thì nghe êm tai hơn)
    that a gypsy woman
    conjured the moon until dawn
    (Cái chữ ''''conjured'''' Anh ngữ ngày nay dùng với nhiều ý nghĩa khác ... Nếu dùng ''''pleaded'''' = van xin thì chính xác hơn)
    Wheaping she kept begging
    (Chữ đúng nhưng đánh vần sai . "Weeping" chứ không phải "Wheaping" . Chỉ cần nói "Weeping she begged" là đủ diễn đạt "vừa khóc xục xùi vừa năng nỉ" .... thương đến vậy mà cũng bị người ta đâm )
    until the daybreak
    (Cái chữ "amanecer" dịch là "dawn" hay là "daybreak" đều cùng nghĩa nhưng dawn nghe "văn hoa" hơn [:D]"
    to marry a gypsy man
    You will have your man, dark skinned
    (Cái chữ "dark skinned" nghe vừa quái vừa không đúng . Chữ "morena" trong bài nhạc đang diễn đạt mầu hơi như "brunette" ... nếu dùng "tawny skin" thì đúng hơn là "dark skinned" )
    from the sky spoke the full moon
    ("Said the full moon from the sky" nghe hay hơn)
    but in return I want
    the first son
    that you will give him
    ("That you have with him" đúng hơn với lời original)
    as whoever gives up her son
    (Cái chữ "gives up" = đầu hàng, chịu thua ... nghe như trình độ Việt Ngữ của L2D .... nên dùng "sacrifices" = "hy sinh" ... và nên nói "Because she who sacrifices her child"
    so that she won''t be alone
    little would love him anyway
    Đúng là văn lớp 5 . Hình như "Isn''t likely to love very much" nghe được hơn
    Moon, you want to be a mother
    and you don''t find love
    "and you cannot find a love" ... không thể có được một tình thương đúng hơn
    that can make you a woman
    Tell me, silver moon
    What do you pretend doing?
    "Pretend"=làm bộ , cái chữ "intend" = có ý định ... hình như đúng hơn ... và văn phạm cũng quái ... nên nói "What do you intend to do"
    with a little child made of flesh
    as a son of the moon!
    From a father of cinnamon skin a child was born
    white like the back of an ermine
    with the eyes grey
    instead of olive-green
    a moon-white child
    Damn his stamp!
    Cái chữ "stamp" thiệt là quái .... nên dùng "appearance" ...
    This son is from a non-gypsy man
    "This is not a gypsy man''''''''s son" nghe ổn hơn
    and I shall not accept it!
    The gypsy man, feeling disgraced
    Dùng "Believing" và "Dishonored" đúng hơn ... "Believing to be dishonored" = tin là đã mất vinh dự nghe ổn hơn
    went to his wife, with a knife in his hand
    Whose is the child?
    Nên nói "Whose son is this?" = Đây là con của ai? thì rõ ràng hơn
    You have betrayed me I can see
    and he fatally wounded her
    Then he went to the mountain
    đúng hơn là "woodlands" = rừng chứ không phải là núi (mountain)... ai cần phải leo lên núi mới quăng được con
    holding the child in his arms
    and abandoned it there
    And the nights of full moon
    will be for that the child is calm
    And if the child cries
    the moon will wane
    to make him a cradle
    And if the child cries
    the moon will wane
    to make him a cradle
    Son of the Moon
    Hơi nhiều câu lời Anh ngữ nghe
    TB: quên nói vài lời với Tisina về chuyện "mời bia"
    Hứa là mai mốt tui sẽ đòi đó nhe ... không sợ người ta lấy cớ "bia rượu" mà chọc gẹo sao? Mấy thằng cha nồi Việt kiều cũng "mất nết" lắm đấy Nhưng mà giỡn chơi một chút thôi ... ý của L2D nói là không biết mấy cái "bình chọn" đích thật có giá trị gì không với cái diễn đàn này ... L2D không có đòi "bia" của ai hết và cũng không muốn có cơ hội để làm chuyện nhí nhấu nhỉ nhảnh mà không biết trời đất gì nữa Nhưng mà cám ơn hảo tâm của Tisina nhé ... lâu lâu tui lỡ chọc gẹo cái gì làm cho buồn , làm ơn đừng có giữ hoài trong lòng là được rùi
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 04/01/2007
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nếu Zea phải nhét "thần tượng" của mình vào cái "hủ" này thì sẽ nhét "nó" vào như thế nào .... có ý kiến gì không
    Các bạn nào khác có ý kiến gì không
    Có thể nói rõ hơn cái "hủ mấm" tượng trưng cho cái gì ... Xin tạm nói là mỗi một người chúng ta , cuộc đời của từng người ở đây như là một cái "hủ" để chứa đựng đủ thứ ... tầm cở và hình dạng có thể hơi khác nhau.
    [​IMG]
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 04/01/2007
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hello tonight
    Tôi đã nói vài lời qua với CHOCLO từ trang 6. Mấy ngày nay đang tìm lại để chụp hình miến gỗ original của sư phụ tôi phát chúng tôi giữ làm kỷ niệm mà tìm chưa ra (đang dọn nhà , đồ tùm lum)
    Xem đỡ lại cái gì tôi đã viết trang 6. Mai mốt có thể sẽ nói kỷ hơn
    Bây giờ có nhiều thứ phải cần nói hơn .... như Hold & Connections , và vừa xem qua vài cái Danceclip của Benkai thì còn cần phải nói về cách thức start (đề ba) hơn nữa . Mấy cái thứ này mà chưa rõ ràng thì bao nhiêu cái khác thiệt là mơ hồ quá đi . Chỉ bàn tán cho vui chứ thiệt tình mà nói thì hơi "vô dụng" ... Như Chef nấu ăn quốc tế, cầm con dao cắt đồ không xong thì bàn đến sơn hào hải vị khác để làm gì cho uổn hơi
    Và tôi cũng muốn dành thì giờ để nói vài lời về cái "hủ mấm" trước , rồi mới dám nói đến cái khác
    TRÍCH TỪ TRANG 6 - bài viết cho CHOCLO
    ------------------------------------------------------------------------
    Từ ngày đầu tiên, thầy phát cho chúng tôi mỗi người một miếng gỗ . 1 foot (đơn vị Anh là ,3048 m) vuôn và là cao cở 1 inch (2,54 cm) ... sao này chúng tôi làm những miếng khác nhau nên đừng chú it đên kích thước chính xác lắm
    Chúng tôi hàng ngày đang lúc coi TV, nói phone v.v. đều exercise với miếng gỗ đó để xây dựng sức mắt cá (ankle strength) .. Đứng mé gổ thẳng thắng, toes & ball của foot trên gổ - 2/3 bàn chân sau và gót chân (heel) 0 trên gổ . Mình nâng cơ thể mình lên bằng toe & ball - phải cố control và đếm ban đầu bốn nhịp lên, bốn nhịp xuống v.v
    Ban đầu đi Basic Waltz lúc mà phải dùng sức mắc cá (ankle) thì nghiêng qua té lại . Dần dần 0 còn nữa và càng ngày action càng có control hơn
    Ngoài mấy miếng gỗ chúng tôi tập basic Waltz như là closed change , mới đầu đi square (ô vuông) cả trái qua phải và phải qua trái (phải luyện 2 bên thân thể cho đều) . Sau mỗi bước là rise bằng feet ankle action rồi giữ đó thêm 4 beat nữa rồi mới lower (xuống) - Nhớ là lên xuống phải cố có control
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Không ai có ý kiến gì hết nhỉ ?
    Ít ra cũng có người nói nhét không vừa, hay là chặc nó ra từng khúc như con heo quay kia chứ , rồi nhét cái gì mình thích quăng cái gì mình ghét vào rừng v.v. ....

Chia sẻ trang này