1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tuổi băm là tuổi 30 đó anh. Ở tuổi 30, các cô gái bắt đầu thấy mình dễ mập hơn, làn da ít hồng hào hơn, chồng đã khó kiếm càng khó kiếm hơn, tương tự việc mang bầu cũng khó hơn.
    Nhưng chị bighand02 mới gần đến tuổi băm thôi, yên tâm đi.
  2. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày xửa ngày xưa, lúc tôi còn trẻ và chưa đến tuổi "băm" . Ra đời và mới bắt đầu đi làm ăn ở tuổi 22 để dành dụm tiền cưới vợ . Trong nhiều khoá công ty gởi "tân binh" đi học, một cái khoá gọi là "Time Management" .
    Cũng như cái câu hỏi "ly nước nữa đầy hay nữa lưng?" chúng ta đã bàn qua và ngày nay được rất thông dụng ... Đây là một cái chuyện nữa mà ngày nay người ta cũng hay dùng
    Ông thầy lấy mấy cục đá thật là to và bỏ vào cho cái hủ như trong hình trên cho đến khi nào không nhét được thêm cục nào nữa . Xong rồi hỏi là "đầy chưa?" ... có người không nói gì hết , nhưng có người nói là đầy rồi .
    Ông thầy lặng lẽ kéo một cái sô với những hòn đá nhỏ và nhét vào thêm được rất nhiều vào mấy cái chỗ hở giữa mấy hòn đá lớn (tiếng Anh có thể nói là "air pocket"). Rồi hỏi lại "đầy chưa?" Cũng còn có người nói là đầy rồi
    Thầy kéo thêm một cái sô nữa và lần này sô đựng cát (sand) . Ông ta nhét cát thêm vào cái hủ và dùng đến gần nữa sô cát , rồi hỏi "đầy chưa?" . Có người giờ nói "chưa" ... Thầy hỏi tại sao nói chưa thì thưa rằng "trước nói đầy rồi thì cứ sai hoài, nên giờ muốn thử thời vận bằng câu trả lời ngược lại "
    Thầy tươi cười lấy bình nước ra và đổ thêm vào hủ , rồi nói "bây giờ là đầy rồi" .
    Cái bài học ở đây không phải là nếu mình có cố gắng thì lúc nào cũng nhét được thêm vào đời của mình . Tuyệt đối là không .
    Những hòn đá lớn là những thứ quan trọng nhất . Mình phải cố gắng bảo đảm nhét những cái thứ quan trong nhất vào trong cái "hủ" của mình . Còn dư chỗ mới tính đến những hòn đá nhỏ = chuyện nhỏ nhặc hơn .
    Mấy cái thứ linh tinh như cát , như nước đương nhiên phải tính sau .
    Cái này có thể áp dụng vào nhiều thứ trong cuộc đời của mình
    Khi nhìn một việc gì, chuyện gì mà không phân biệt được nó là "cục đá lớn" hay chỉ là "nước" thì đã có vấn đề từ lúc ban đầu .
    Nếu cứ lo đổ cát , đổ nước cho đầy cái "hủ" ... đến lúc cần bỏ 1 hòn đá lớn vào thì bao thứ tràn ra ngoài hết trơn ... chứng tỏ là chỉ lo chuyện linh tinh mà không quản lý được những thứ quan trọng trong đời của mình
    Có nhiều khi, chỉ nói đến mấy "hòn đá lớn" thôi mà chúng ta còn phải có sự chọn lựa vì cái hủ của mình không thể nào chứa cho hết ... vài hòn đá lớn còn phải tạm nằm ở ngoài "hủ" , huốn gì "đá nhỏ" hay là "cát" và "nước" .
    Những hòn đá lớn của chúng ta, nói chung có thể là công ăn việc làm, người yêu, sức khoẻ ... và có người có thể coi dancing là một hòn đá lớn trong đời của họ . Và nếu may mắn thì dancing có thể là hòn đá lớn cho đến hết cuộc đời này của họ ... nhưng có lúc, dancing có thể phải nằm bên lề, hay phải trở thành "cát" , nhét được thì tốt còn không thì thôi.
    Tất cả là do tự mình xếp đặc cho thích hợp với nhu cầu của chính bản thân mình . Trong dancing nói riêng, các sư phụ của tôi hình như lúc nào cũng hiểu được dancing là như thế nào đối với sư đồ của họ ... ít ra là hiểu tất cả học trò private của họ . Và họ không bao giờ bắt mình phải biến dancing từ hòn đá nhỏ thành hòn đá lớn , hay lớn thành nhỏ , đó là hoàn toàn tự mình quyết định cho thích hợp với bao thứ khác trong cái "hủ" mà mình cần quản lý .
    Nếu một ngày nào đó mà cần phải để hòn đá dancing bên lề thì họ cũng phải ủng hộ sự quyết định của mình huốn gì người khác . Miễn không phải là nghĩ mình bị "thua thiệt" rồi "nản lòng" mà vức hòn đá đi một cách vô nghĩa . Cái đó là bị ngoại cảnh chi phối , để cho những thứ mà chúng ta không làm chủ được ảnh hưởng cách chúng ta quản lý cái "hủ" của mình
    Và mình phải ý thức rõ ràng cho nhiều thứ đang có trong cái "hủ" của mình . Như cái diễn đàn này ... với số đông có thể chỉ là "cát" hay là "nước" trong đời của họ , nhưng biết đâu nó có thể nó là "hòn đá lớn" với vài người Nếu TTVNOL ngày mai bị mất trợ cấp không còn tồn tại trên đời này nữa chắc mấy người đó phải đau khổ lắm
    Dancing là một hòn đá rất lớn trong đời của tôi. Nhưng nếu thần đèn đến và nói với tôi nếu có dancing, tôi sẽ có được 35 năm nữa với áp trại phu nhân. Mà nếu bỏ dancing ra ngoài hủ thì họa may có được 36 năm (vẫn có sức khoẻ đi dạo chơi hay làm cái khác) , thì chắc tôi có lẽ sẽ chọn bỏ dancing ra ngoài . Chứng tỏ là cho dù đam mê đến cỡ nào, cũng như nhiều người khác ở đây, tôi vẫn còn ý thức là có nhiều hòn đá khác trong "hủ" của mình lớn hơn cục dancing của mình rất nhiều .
    Vì thấy nhiều bạn đang có quyết định về dancing trong đời của mình nên tôi muốn nói đến chuyện này . Cầu mong sao chúng ta lúc nào cũng ý thức cái nào là đá lớn cái nào chỉ là cát bụi trong cái "hủ" của mình . Và chỉ có mình mới quản lý được cái "hủ" của mình .
    L2D MBE
    (MBE này không phải là "Member - Order of the British Empire" mà nữ hoàng Anh ban cho Bill & Bobby Irvine, Donnie Burns, Marcus & Karen Hilton . MBE này của L2D là "Mắm Bán ế" )
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chắc phải hỏi lại Zea cho rõ ràng hơn
    Làm ơn chọn chỉ một cái choice sau đây thôi nhé
    "Thần Tượng" của Zea là:
    a) Đá lớn
    b) Đá nhỏ
    c) Cát
    d) Nước
    e) Đá lớn nhưng nằm ngoài "hủ"
    f) Mấy cái linh khác nằm ngoài "hủ"
    g) Hoàn toàn không biết
    h) Chưa muốn biết
    i) Không muốn trả lời

    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 05/01/2007
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói để là một VĐV chuyên nghiệp của một môn nào đó, lương hưởng 2 triệu/tháng?
    Đối với em mỗi hòn đá phải có một ích lợi nào đó. Cũng có thể nói rằng việc nó to hay nhỏ, nhưng việc nó giúp mình thế nào trong cuộc đời lại đáng cân nhắc hơn.
    Hồi bé, bọn trẻ con trong xóm hay chơi trò rượt bắt. Chúng nó lấy những cục đất to để ném nhau (đau lắm). Nhưng nếu chọn cục đất to quá, khi đến gần mục tiêu, tự dưng nó vỡ bở ra. Đứa nào khôn vo viên thành cục nhỏ hơn, ném vừa chính xác lại làm đối phương tức nổ mặt nỗ mũi.
    Em thì nghịch hơn. Cứ lựa chiều gió, rồi rây rây cát, úi giời, bọn trẻ con đảm bảo chạy toán loạn vì sợ cát bay vào mắt.
    Lại còn cách tấn công này nữa cơ. Trèo lên cây, lựa đối thủ đi qua đường, ném "vật thể lạ" xuống. Híhí. Híhí...
    Lớn thêm một tí. Mẹ đi công tác đâu cũng đem về những hòn sỏi to, trắng trẻo để chèn tài liệu, công việc của mẹ vốn rất lắm giấy tờ mà. Nếu hòn sỏi nào mang về to hơn hòn sỏi cũ, đương nhiên hòn sỏi cũ bé hơn sẽ bị đào thải. Tội nghiệp.
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Phải uotmi mà lớn lên cùng xóm với L2D đây thì chắc có nhiều chuyện cha mẹ hai bên mỗi ngày phải đi mắng vốn nhau rùi
  6. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    Em rất thích bài viết của bác về hòn đá và cái hũ (tất nhiên là để so thần tượng của mình với hòn đá và cuộc đời với cãi hũ thì cũng như là so thần tượng với hươu cao cổ vậy ).
    Xưa nay em xếp các đá lớn đá nhỏ cát bụi nước vào hũ, cũng chưa từng suy tính coi nó là lớn hay nhỏ, xếp được đến bao nhiêu thì nhắm mắt nhắm mũi mà xếp cũng đôi lúc tham thì thâm, lộn xộn ở bên trong hết trơn, may mà chưa bể cái hũ
    Từ ngày xếp dancing vào trong cái hũ nó vốn cũng chỉ là nước lấp đầy hũ thôi. Rồi mùa đông, lạnh, nước đóng đá đầu tiên là vài viên nhỏ nhỏ trôi lăng quăng thôi, rồi lạnh mãi, thế là thành hòn đá... Từ bao giờ chẳng biết cái hòn đá dancing tự nhiên chiếm 1 chỗ rất to trong cái hũ của mình Cũng không biết là đến khi muốn xếp cái khác vô thì có phải rã đá, đổ nước, hay đến hè thì đá tan không em vốn cũng không phải người hay tính trước mọi thứ mà
    Chỉ biết chừng nào em vẫn dance to live thì hòn đá thần tượng vẫn có một chỗ to thật to trong cái hũ của em
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cái hũ của bác khí hơi nhỏ và hơi trong nhỉ Trông rất là thanh cảnh
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, hồi chưa đến tuổi "băm" ... tôi cũng hơi "tham" và cố gắng đem hòn đá này về để nhét vào "hủ" của mình
    [​IMG]
    Bây giờ mỗi lần đổ đá ra để rữa "hủ" trước khi đón giao thừa , hòn đá dancing của tôi màu đỏ nè ... Tôi rất thích màu sắc và hình dạng của nó nhưng cũng vẫn nhỏ hơn vài cục khác
    [​IMG]
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mới thấy vài tấm hình của một Top Amateur Standard couple của Canada ngày nay : Anton & Anna .
    Couple này ngày nay chưa đầy 20 tuổi và không có vấn đề với tôi đăng hình họ ở đây vì họ đang mong một ngày nào đó vào được Blackpool Semi-Final và được "nổi tiếng" trong cái thế giới này .
    Họ thường tập dợt gần nơi tôi cư ngụ và tôi đã may mắn xem Anna từ lúc cô ta mới 9-10 tuổi . Có một thời gian (12-13 tuổi), Anna cao hơn Anton gần nguyên cả cái đầu nhưng nhảy với nhau rất dễ thương và rất "chuẩn" trên sàn nhảy
    Ngày nay các bạn thấy họ đẹp đôi không ? Các bạn Nam thấy "tiên" Canada thế nào ?
    "Signature Lunge"
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    "Connection" có thể thấy từ ánh mắt của Anna ... chúng tôi cũng thường vô tình liếc nhau như thế ấy
    [​IMG]
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    More Anton & Anna
    Còn thấy "connections" gì khác không ?
    [​IMG]
    Đây là động tác "Ôi dời ơi, chàng đã tìm được lá diêu bông"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này