1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chuyện của anh L2D thì quả là... siêu siêu ngẫu hứng Tiếc là lại không có clip để xem lại nhỉ
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ mọi người thấy SDC viết câu này thế nào?
    _Vì sao ở nhịp 2 lại là "rise" về hướng chuyển động và hơi sang ngang?? Sao không phải là bước sang ngang??
    _ Vì sao hông trái lại dồn về chân trái thì lúc đó sườn trái căng. Trên thực tế thì không cần dồn hông trái thì sườn trái vẫn căng được. Tại sao phải dồn hông vậy??
    Hi vọng Bác L2D và các nhà nghiên cứu có thể trả lời!
  3. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu quá! :-ss
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    kkđksksf
    Đại vũ sư đăng bài đã lâu mà chưa thấy bác L2D trả lời...
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320

    À là tại vì ông ko đi theo kiểu đàn ông mà ông đi theo kiểu đàn bà. Đàn bà trời sinh ra hông to nặng để còn đẻ ra anh em ta nên trọng tâm họ nằm ở khu vực hông, mỗi bước đi là mỗi lần chuyển điểm đặt lực nên hông họ chuyển vị trí theo 1 cách tự nhiên để giữ trọng tâm trên chân đế. Khi đó họ cũng căng sườn 1 cách tự nhiên để giữ cho thân trên có vị trí ổn định, khỏi làm các thông tin đang được thu nhận vào tai, mắt bị loạn xạ. Ông là đàn ông nên ông thấy cách đi của đàn bà là đẹp mà học theo nhưng quên béng mất cấu tạo cơ thể ông khác hẳn, vì thế ông mới thắc mắc tại sao hông ko dồn mà sườn vẫn căng được.
    Đàn ông trời sinh ra cái bụng to nặng để còn chứa bia và 01 số thứ khác, trọng tâm đàn ông vì thế ở vị trí bụng, cao hơn đàn bà và cao ngang với sườn. Vì thế khi đàn ông bước đi trọng tâm ở bụng thay đổi cũng chỉ chạy giữa 2 bên sườn chứ ko làm sườn căng kiếc gì hết và thân trên vẫn ổn định. Tất tật mọi thằng đàn ông trên đời đều đi đứng kiểu đó chứ ko ai đi kiểu ông nên cũng ko gặp phải vấn đề như ông, vì thế ông hỏi thì cũng khó biết đường trả lời, và vì thế cũng có thể phần trả lời của tôi đây là sai
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ah! đây rồi, tóm được Maseo rồi! tôi đang định thuê thám tử tìm ông và đề nghị ông giải trình về việc đã sử dụng vượt quá mức cho phép lượng ancolho trong một bữa nhậu! " Nếp cái hoa vàng " quả là hảo tửu . Mỗi tội hơi ít! Các anh em còn đang thòm thèm mà ông đã " chào thân ái! trong tưng bừng và quyết thắng ra về!!!"
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    SAD VALENTINE !
    [​IMG]
    Mình đã đủ lớn để có thể chăm sóc, tắm giặt cho "em bé "rồi mà!!
    [​IMG]
    Tối nay chán quá chả có em nào có lẽ mình sẽ đi uống rượu vậy! Rượu " Tây " hẳn hoi nhé!
    [​IMG]
    Chắc uống nhiều rồi ngủ lăn quay ! chắc là Phê lắm!!
    [​IMG]

    .................................................................................................
    Lời khuyên cho các bạn nữ!
    Khi các ông chồng đã chán mình thì.....
    [​IMG]
    Cần phải sử dụng cách này.....
    [​IMG]
    .........................................................................
    Happy Valentine''''''''''''''''''''s day
    [​IMG]
    Nhân Valentine HeoLove xin tặng các bạn nữ mấy món đồ trang điểm đa năng này!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dance is born into our souls ....can you feel it ?
    Dance is more than just a sport
    Dance is the strongest of feeling and Emotions
    Dance is the essence of who we are visually
    Dance is our emotions to Motion
    The desire to dance is inside of you.... can you feel it ?
    Can you feel your heart beating in rhythm to the music?
    It''''''''''''''''s time to dance ....and when it''''''''''''s time to dance......start with me

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 14/02/2007
  8. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thất tình hay sao mà sì pam nhiều quá ông ơi :D
  9. southuc

    southuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn meodieniri đã chia sẻ cái "phê" này .
    Tuy chúng tôi đã đam mê International Style Tango, nhưng cũng đã bắt đẫu tìm hiểu đến Argentine Tango vì nó cũng có cái mùi vị "phê" của nó .
    Ở đây là topic Standard nên mình 0 dám nói nhiều riêng đến Argentine Tango. Mình rất vui vì ở VN bây giờ có sự tham gia rất đông với Dancesport - International Style . 0 biết tình hình Argentine Tango như thế nào ? Nếu bạn nào biết đến cái box nào về Argentine Tango xin cho mình hay để đến học hỏi ... cám ơn
    [/quote]
    Xin chào các bạn, chào bác L2D. Em xin tự giới thiệu đang sinh hoạt ở council (tổ dân phố) bên cạnh là www.vietnamdancesport.net/forum trong mục Argentine Tango. Đọc các bài của bác L2D thật sự khâm phục vốn kiến thức và kinh nghiệm cuộc đời của bác thể hiện qua từng câu chữ, bài viết.
    Bác có thể nói thêm về các kỹ thuật của Arg tango được không để em có thể được cùng với bác trao đổi thêm về các kỹ thuật Argentine Tango vốn cũng rất yêu cầu nghiêm ngặt về balance, connection.
    Note: Em thì hết mê đá banh từ lâu rồi nhưng lại rất khâm phục các Master Tango của Arrgentina và thường hay tự hỏi là tại sao các lão này tên cứ như tên Italia such as Pablo, Venturini...
    Cô giáo đầu tiên của em về Tango cũng là 1 người Ý (Patricia Petronio), sau đó là Đức, Argentina, Australia...trước đây em cứ nghĩ là đất nước Argentina là do thằng tây ban nha cai trị chắc là chỉ có dân Tây ban nha mới đông, không ngờ đọc bài của bác mới "à" thì ra là thế
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, chào bác L2D. Em xin tự giới thiệu đang sinh hoạt ở council (tổ dân phố) bên cạnh là www.vietnamdancesport.net/forum trong mục Argentine Tango. Đọc các bài của bác L2D thật sự khâm phục vốn kiến thức và kinh nghiệm cuộc đời của bác thể hiện qua từng câu chữ, bài viết.
    Bác có thể nói thêm về các kỹ thuật của Arg tango được không để em có thể được cùng với bác trao đổi thêm về các kỹ thuật Argentine Tango vốn cũng rất yêu cầu nghiêm ngặt về balance, connection.
    Note: Em thì hết mê đá banh từ lâu rồi nhưng lại rất khâm phục các Master Tango của Arrgentina và thường hay tự hỏi là tại sao các lão này tên cứ như tên Italia such as Pablo, Venturini...
    Cô giáo đầu tiên của em về Tango cũng là 1 người Ý (Patricia Petronio), sau đó là Đức, Argentina, Australia...trước đây em cứ nghĩ là đất nước Argentina là do thằng tây ban nha cai trị chắc là chỉ có dân Tây ban nha mới đông, không ngờ đọc bài của bác mới "à" thì ra là thế
    [/quote]
    Chào bác Southuc
    Trước hết, L2D đã tính là chừng nào "quản lý" cho xong topic Skating rồi mới dám trở lại topic Standard này .
    Nhưng mà có người kêu trúng tên, mà còn "nịnh" chút đỉnh nữa nên phải khổ công trả lời
    Ngày nay L2D không còn "khoẻ như trâu" như hồi 17-18 tuổi, đầu óc phân tán bao nhiêu chuyện ... Lỡ làm sơ xuất bên topic kia thì oan cho những kẻ "đồng phạm" như bác Pre lắm Nếu không tội nghiệp cho cổ tay của L2D thì cũng xin tội nghiệp cho tánh mạng của người khác (người đang tìm hiểu vài trò scrutineer và lôi cho được cuốn sách của Arthur Dawson về VN ấy)
    Thêm nữa ... L2D cũng đã nói là chỉ đủ sức chơi 1 diễn đàn . Nếu mà mấy bác ở bên Vietnamdancesport kéo vào đây hỏi tùm lum mong tôi trả lời thì cũng chết vậy Trả lời ai, lơ láo ai? ... trả lời hết thì "bỏ mẹ" còn quên ai thì cũng không ổn
    -------------------
    Chuyện mà L2D muốn nói rõ cho bà con ở đây là Argentine Tango và International Style Tango hoàn toàn khác với nhau. Chúng ta không nên lẫn lộn và Argentine Style và International trong Standard topic.
    Ngày nay 2 style phát triển như là 2 dance khác nhau . 2 "kỹ thuật" khác nhau. Chỉ cùng 1 tên mà thôi
    Nhưng bất cứ style nào, balance và connection là hai thứ rất quan trọng . Trước khi có thể nói gì với nó , có thể phải nên nêu ra rõ ràng sự khác biệt giữa Argentine và International Style . Nhất là cho ai mới học dance.
    1. Khung (Frame) của Argentine khác với International tango. Có tên là abrazo (embrace = sự ôm ấp) .
    Chúng ta có contact (tiếp xúc) ở phần trên (upper body) chứ không ở chân (legs) . Ngược lại, International style thì contact ở hông và đùi chứ không phải phần trên
    Sự ôm ấp của Argentine có cái "phê" của nó , nhưng quan trọng là dùng để "dìu dắt" nhau khi dance . Đừng "phê" quá mà quên là mình phải nên làm cái gì luôn
    Khi nói đến balance (thăng bằng), đương nhiên chúng ta phải có balance cá nhân . Và mỗi người phải ý thức axis (trục) của mình và phải có khả năng di chuyển mà không làm mất thăng bằng của nhau
    Và đương nhiên là posture rất quan trọng cho balance. Nam và Nữ phải tìm cho mình một posture vừa thoải mái vài thanh lịch (elegant)
    Nếu muốn nói cho rõ Abrazo phải như thế nào thì viết một bài riêng về nó cũng chưa đủ . L2D chỉ tạm nói là nếu mà "ôm ấp" theo đúng cách này thì nếu người Nam có những cử động nhỏ nào người Nữ sẽ cảm giác được rõ ràng và di chuyển phần trên (upper body) theo tín hiệu
    2. Nói điểm 1 rồi mới dám nói điểm 2 . International Tango, dancer di chuyển leg (chân) trước rồi body weight của mình theo.
    Argentine Tango, dancer di chuyển upper body rồi leg mới theo tới để "đỡ" (support) body weight . Và tại vì quy tắc này nên chúng ta phải có những tác động phần trên và tạo nên sự nhịp nhàng uyển chuyển của dancer "đổi chỗ" (displacement) nhau trên sàn nhảy
    Và vì vậy, L2D xin tạm dịch một nguyên tắc cơ bản . Đối với Nữ là "Em đi, rồi anh mới đi". Còn người Nam "Nàng đi, rồi tôi mới đi" . "Dẫn" không có nghĩa là kéo người đẹp như bao gạo, hay là xô đẩy gì cả . Nam phải ra tín hiệu, dùng abrazo đế chỉ điểm (marca) cho hướng đi và chỗ nàng đặt chân rồi nhịp nhàng theo . Đó là tính chất của Argentine tango dancing
    3. Và thường dance Argentine có nhiều Legato (smooth) và Staccato (sharp) lẫn lộn . Hai nguyên tố này hình như đã bàn qua.
    International Style thì phần nhiều là Staccato . Stop ... stop ... stop ... stop . Trong nhạc chơi có nhiều nhạc cụ nên cũng có sự "trôi chảy" (smoothness) nên đã bàn qua là đôi lúc mình cũng dance legato được cho dù International Tango là "Staccato Dance"
    Argentine nhìn nhiều động tác như là đang "trượt lướt" trên sàn ... chứ không có break rõ ràng như International Style
    4. "Heel Lead", đi tới dẫn bằng gót chân rất quan trọng cho International Style.
    Argentine thì ball hoặc là toe có thể đặc trước .
    5. International có những động tác như là Link = "quay đầu" mà giám khảo VN rất khoái Một động tác thông thường và quan trọng nhưng không có trong Argentine style.
    Và ngược lại Argentine thì cũng có nhiều động tác hay danh từ khác như sacada, parada, gancho v.v. mà International Style không có . L2D rất khoái gancho (nữ móc chân vòng quanh body hay là chân của partner) ... Trong lớp học Tango ở VN, không biết có nghe câu này không? "Cưng ơi, mình thử gancho thêm một lần nữa nhé"
    ------
    Vì có nhiều sự khác biệt chúng ta không nên lầm lẫn Argentine và International Style . Nhảy Argentine hay đến đâu cũng vẩn phải học International Style như là beginner và ngược lại cũng vậy .
    Vài người đã post bài về Argentine ở đây nên L2D muốn nói vài điều trên cho rõ ràng là Argentine không có liên hệ với thế giới Standard cho lắm .... đôi khi pha trộn một chút ở Showdance thôi . L2D chưa từng thấy ai nhảy mùi vị Argentine Tango ở Blackpool hay là Standard championship nào cả
    Nhưng mà L2D có một quan niệm và cũng muốn nói rõ ở đây. Dancing đối với L2D không phải là tranh luận về Style (phong cách) . Chúng ta chỉ nên cố gắng nói chuyện đúng topic.
    Argentine hay International, "good dancing" đều đòi hỏi một hợp tác giữa một Nam và một Nữ về physical lẫn psychological . Thí dụ như đi làm về bực bội đem theo ra sàn nhảy cũng là một sự thiếu tâm thần cần thiết (psychological commitment required for dancing). L2D tin rằng nếu mà có sự chân thật trong mục đích và một sự khát khao không có giả tạo, thì sẽ có thể rất phê với nhau bất cứ là dance gì cho dù chỉ vài phút mà thôi.
    Cá nhân L2D cũng tin rằng là chỉ có một cách nhảy Tango mà thôi... đó là cách mà cá nhân mình thích . Và cũng chỉ có một style mà thôi ... đó là style của mình . Không có chủ trương chạy theo một trend (phương hướng mới) nào cả . Có thể nó cũng là một cái gì mới mới, nhưng mong rằng đó cũng có cái gì làm cho mình thật sự thích và có thể làm cho dancing "phê" hơn chứ không phải chủ trương chạy theo fashion.
    Dù gì chúng ta có thể dance bất cứ lúc nào , giây phút nào . Chỉ cần nhạc và partner là những "gia vị" tạo cho niềm cảm hứng
    Nhưng mà ai mới học dance cũng nên ý thức điều này. Như ai nói "Tango không chỉ là một điệu nhảy ... nó bước vào cuộc sống của bạn ... blah blah blah " ... Cũng có thể đúng nhưng khi mới học chúng ta không nên chú trọng những tư tưởng như vầy . Chúng ta chỉ nên chú tâm vào những quy tắc cơ bản (fundamental) của dance. Những đệ nhất cao thủ trong thiên hạ (great dancer) tuy có phong cách riêng nhưng tất cả đều có fundamental như nhau . Tất cả đều có được technique với kiến thức thiệt thụ và mài dủa nó với những sự tập luyện có chất lượng
    Chúng ta phải có fundamental trước khi dance có thể trở thành personal (cái gì cá nhân riêng tư) .
    Có câu nói "When one doesn''''t understand the essence, it is replaced by clichés, which are a parody of the dance"
    Tạm dịch "Khi mà không hiểu thực chất, thì thường thay thế bằng "clichés" (mẫu rập khuôn ?) , đó chỉ là sự nhại của dance"
    "Kỹ thuật" Argentine hay International không thể nào nói hết được . Ở lúc này L2D chỉ xin phép nói vài lời trên để mong trả lời cho Southuc được một phần nào
    ps. L2D hồi xưa cũng có nhiều đam mê như là chơi đá banh . Nhưng cũng phải hy sinh những đam mê như vậy cho dancing. Nếu trật chân , què giò phải băng bột vài tháng thì partner đi luôn làm sao
    Được live2dance sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 21/02/2007

Chia sẻ trang này