1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thân mến chào bạn Pantherson,
    Tôi rất muốn bàn luận với bạn từ khi bạn mới post trên vì nói đúng chóc chổ ngứa mình Nhưng đến hôm nay tôi mới có thể chia xẽ một ít ý nghĩ của cá nhân tôi về Hilton & Sinkinson
    Mỗi người đều có quyền có dư luận riêng tư . Các bạn nào mà đọc bài này nên nhớ là đây chỉ là ý kiêng riêng tư của tôi mà thôi Và những chuyện giả sử có chử "nếu" thì đều có giới hạn của nó
    Trong nghệ thuật khiêu vũ này, thắng thua 0 phải là vì người Nam hay nhất (Best Male Dancer) hay là người Nữ hay nhất (Best Lady Dancer) , mà là cặp nào tuyệt nhất với nhau (Best Couple !!!)
    Thí dụ thứ nhất là gần đây, bạn SDC mới nhắc là Timothy Howson & Joanne Bolton thắng giải UK Open 2005, còn Christopher Hawkins & cô vợ mới là Justyna đứng thứ 5. Trước đó Hawkin vô địch với Hazel Newberrỵ Ngoại trừ thắng Foxtrot, Howson bao năm ít thắng nổi Hawkin khi anh ta còn nhảy với Hazel . Nếu so sánh Justyna & Hazel thì là một đề tài dài dòng nửa . Mình chỉ tạm nói ở đây là Timothy 0 phải là người Nam tốt hơn, kết quả UK Open 2005 là vì Timothy & Joanne là couple tốt hơn (better COUPLE) .
    Nhưng mà UK Open 2006 năm nay, Timothy & Joanne thua đương kim vô địch Mirko Gozzoli & Alessia Betti mà chúng ta đã nhắc đến trước đây . Thí dụ nói về Nam thì cũng liên hệ được đến nữ . Về mặt kỷ thuật, các sư phụ trong giới nhảy đều công nhận và đặc Joanne cao hơn Alessia . Mỗi một lần cần thí dụ của động tác cho nữ là đem Joanne ra cho sư đồ noi theo chứ chưa ai nói đến Alessia cả . Nhưng ai cũng biết Joanna & Timothy có một sự bất lợi với cơ thể (physical disadvantage - nhiều khi tôi dịch 0 đúng nên để chữ mà tôi muốn diễn đạt nơi đây). Tôi kèm theo hình của Timothy và Joanne dưới đây . Cô ta lùn hơn anh ta rất nhiều, và khi mình coi họ nhảy mình ít để ý đến sự bất lợi này vì cô ta có một vươn giãn mà chúng tôi chưa từng thấy ở một nữ dancer nào .
    Dancing là art. Nhứt là ở trình độ nhảy của những vị này, ngoài kỷ thuật tuyệt siêu người ta cũng rất chú trọng đến vẽ ngoài của từng cặp . Từ cách người Nam trình diện biểu thị (present his lady) partner nữ yêu quý của anh ta như thế nào, khì cặp này di chuyển với nhau trong sàn nhảy . Ngày nay, 0 phải Mirko & Alessia là dancers hay hơn mà là cặp hơi được mắt hơn (better match couple)
    Các bạn nào mà coi Blackpool những hiệp đầu , người ta loại trước tiên là những couple ít cân đối hơn (có physical disadvantage - Nam to hơn nữ hơi nhiều, Nữ lùn hơn Nam hơi nhiều, cả 2 đều quá lùn v.v.)
    Muốn vượt qua cái bất lợi để mà chiến thắng Timothy & Joanne kỷ thuật phải rất là cao . Nhưng khi đối phiên gần đến ngang sức thì nhiều khi 0 qua nỗi sự lựa chọn của giám khảo nếu cặp đó cân đối hơn
    Còn nói trở lại đến Marcus & Karen Hilton, họ 0 những thật là cân đối mà có một sức quyến rũ (magical) kinh khủng khi trình diễn .
    Đối với tôi, Marcus và Karen là Couple tuyệt vời nhất (Best Couple!!!). Nhưng mà Andrew Sinkinson là người Nam nhảy hay nhất (Best Male Dancer) .
    Khi các sư phụ tôi muốn cho sư đồ coi là cái Foxtrot Feather Step nào mà gọi là hoàn hảo nhất , ai cũng dùng Andrew Sinkinson để cho sư đồ noi theo . Trong Standard, mình phải hiểu là có standing leg (chân đứng) , moving leg (chân di chuyển) . Mình phải hiểu cách dùng nó nếu mà muốn có cái nhìn mềm mại . Như trong Foxtrot có thể gọi là đi trên mây . Mình biết dùng chân đứng thì mới tập hợp được sức nặng (weight) của cả mình và partner.
    Andrew Sinkinson đã đều vào Final với vài partner khác nhau sau Lorraine . Các Nữ dancer trong làng Standard quốc tế điều có cái câu là nếu nhảy với Andrew là đỡ tốn tiền mua giày . 0 có ai mà bị mòn gót cả trong suốt thời gian nhảy với anh ta . Không một Nam cao thủ nào mà có thể control và tập hợp sức nặng (collect weight) của partner và có những action phi thường như Sinkinson
    Tôi cũng vừa lôi ra một đống phim cũ . Hồi hôm mới coi lại một giải thi đua hồi 1991 khi Andrew Sinkinson và Lorraine Barry (sau này là Barrachi, lấy họ chồng Luca) mới vào Professional. Giai đoạn đó có rất nhiều gây cấn giữa đương kim vô địch John Wood & Ann Lewis vởi Marcus & Karen Hilton . Trong cái cuộc thi đua tôi vừa coi qua, Wood/Lewis vô địch vì thắng Waltz, Tango & Foxtrot . Hilton hạng nhì vì chỉ thắng 2 Dances: Quickstep & Viennese Waltz . Sinkinson/Barry tuy hạng 3 nhưng trên chân Hilton Tango & Foxtrot
    W T F VW Q
    Wood 1 1 1 2 2
    Hilton 2 3 3 1 1
    Sinkinson 3 2 2 3 3
    Đây 0 phải là lần duy nhất mà Sinkinson trên Hilton với Foxtrot . Andrew và Lorainee lúc đó ai cũng coi là đang đi lên trong giới professional và họ cũng đang phát triển magic riêng của họ . Sau khi John Wood & Ann Lewis về hưu, ai cũng biết là cuộc chiến chỉ là giữa Hilton & Sinkinson . Trong 5 dances, thắng thua có thể chỉ là kết quả Viennese Waltz nhưng nên nhớ là Blackpool 0 có môn này
    Không ngờ Andrew & Lorainne ly dị . Andrew vào chung kết với các cô khác nhưng 0 ai bằng Lorraine . Và Lorraine cũng phải tốn một thời gian mới đem Luca lên . Luca mà 0 có Lorraine thì ngày nay chưa chắc mấy người nhớ đến . Khi chung tôi đi tu học , ai cũng biết sư bà cao tay ấn hơn, tuy sư ông cũng đã trỡ thành một người có bản lực riêng cho mình .
    Tôi 0 có nhiều thì giờ để nói thêm về Andrew Sinkinson & Lorraine . Nhưng tôi link nơi đây đến một bài phỏng vấn Bill & Bobby Irvin - thiên hạ đệ nhất - vua & hoàng hậu của Dance . Họ đã 0 biết đào tạo bao nhiêu vô địch thế giới .
    Một đoạn trích từ link - Bobbie công nhận Andrew & Lorraine là học trò đệ nhất của họ, coi như là con . Một cái câu mà tôi muốn nêu ra nơi đây là Lorainne cũng tự tin là 0 ai bằng cô ta
    Couple nào có thể hơn thì ngày nay chỉ biết đến Marcus & Karen Hilton. Nhưng mà 0 có thể khẳng định được là Andrew Sinkinson & Lorraine Barry 0 có một cơ hội
    Khi nào có thời giờ sẽ bàn thêm
    http://www.dsninternational.com/members/pages/body/090102irvine.html
    ------------------------------------------------------
    DB: Talking about all this political stuff. There is a scene that has been talked about here in the USA that happened at the UK this year. It concerns Lorraine Barry. Somebody said that after the results she stormed over to you, Bobbie and said something. People told me I must ask what happened, so I''m asking.
    Bobbie: She had no right to do what she did because I was not judging her. Obviously she felt that I had something to do with the judging, which I did not. She was second that night. All she said to me, and I haven''t talked about this at all, only my husband knows, nobody else heard what she said to me. They saw it and most people, even the ones on her side, were very upset that she did it to me. All she said to me was, "You know that I am the best dancer in the world!" That''s all.
    DB: Do you know why she said this?
    Bobbie: She was a number one pupil of ours with Andrew Sinkinson. She was like a child to us. When she left Andrew and went to dance with Luca Barrichi, she asked us for lessons. At the period she asked, we had no lessons available. So I couldn''t give her lessons and she took extreme exception to this.
    Timothy & Joanne (I love them too )
    Cô ta lùn hơn gần cả cái đầu
    [​IMG]
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    HB đọc mấy bài viết gần đây của bác thấy hay quá ( HB chỉ diễn tả được bằng 2 từ đó ) HB thấy đoạn bôi đỏ trên rất đúng. Xem băng đĩa nhiều rồi chẳng thấy đôi latin nào vào những vòng trong mà hình thể mất cân đối cả
    Kĩ thuật thì phải thừa nhận là tập mãi cũng đạt đến 1 trình độ tương đương một 8 một 10. Khi đó thì những yếu tố về hình thể rất quan trọng
    Một dancer có thể tập luyện miệt mài để có 1 kĩ thuật cũng như có thể có 1 sự biểu cảm hay trình diễn tốt nhưng yếu tố bất khả kháng trời sinh ra thế nào thì khó thay đổi lắm

  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn trích thêm một đoãn nữa cũng từ trong cùng cái link của phỏng vấn Bill & Bobby Irvin (http://www.dsninternational.com/members/pages/body/090102irvine.html)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    DB: When you were competing, who were the main people you took lessons from?
    Bobbie: Our main coach, waist down, was Eric Hancox, waist up was Len Scrivenor and we had a lot of lessons from Sonny Binnick. Those were our teachers. We went to each of them for different things.
    DB: You competed against Peter Eggleton and a lot of other great dancers. Was there a lot of rivalry or was it a friendly competition?
    Bobbie: There was never a friendly competition. No, Eggleton and Bill Irvine were real rivals.
    DB: I''ve seen both you and Bill and Mr. Eggleton lecture and even though sometimes you are saying almost the same things it''s different.
    Bobbie: Yes, the end result is always the same but the teaching method is different I would think.
    -
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trong phần này có vài ý mà tôi muốn nêu ra
    1. Bill & Bobby Irvin khi thời thi đấu cũng có nhiều sư phụ như bất cứ người khác . Mà họ nói RÕ RÀNG nơi đây là có sư phụ phần dưới (waist down) là Eric Hancox , và phần trên (waist up) là Len Scrivenor
    Sau khi tôi nói đại khái về sứ cần thiết phát triển TOP & BOTTOM trong standard với bạn CHOCLO, có một bác đang là vũ sư của một CLB DANCESPORT nào đó để tin vào mail box của tôi và nói là xin làm ơn đừng bịa ra chuyện trên dưới để làm xáo trộn cho học trò ông ta khi đọc diễn đàn .
    Tôi chỉ cố gắng trả lời cho bạn CHOCLO chứ tôi 0 có ý đã kích hay bịa chuyện để xáo trộn một ai hết . Mỗi một thầy có phương pháp riêng . Bill & Bobby Irvin cũng là thầy của các thầy tôi . Chúng tôi cũng được nhận lãnh một vài giọt nước từ thác nước đó ở trên chảy xuống . Cái sự phát triển trên dưới là một chân lý mà chúng tôi theo và sẽ theo cho hết đời dancing của cá nhân chúng tôi . Tôi chỉ cố trả lời cho bạn CHOCLO thôi . Đương nhiên rất có nhiều người hiểu biết hơn chúng tôi - xin làm ơn chỉ dạy và giúp trả lời trong diễn đàn này . Tôi đến đây cũng mong muốn được học hỏi
    2. Đoạn này có nhắc đến Peter Eggleton là đối thủ gây cấng của Bill Irvin trong giang hồ . Gần đây hơn có những trận chiến sôi nổi và gây cấn giữa Hitlon & Wood, trước đó có những gây cấn còn hơn nữa giữa bậc sư phụ Irvin và Eggleton . Tôi muốn nêu ra nơi đây vì sau này có nhiều thí dụ tôi có thể muốn nói đến Eggleton.
    3. Và Irvin cũng nêu ra là họ thọ giáo rất nhiều ở Sonny Binnick . Binnick là người sáng lập ra Ballroom Dances Federation và là chủ tịch cho đến khi ông qua đời 1995 . Hầu hết các cao thủ trong vài thế hệ qua, kể cả các sư phụ chúng tôi đều thọ giáo Binnick. Đây là môt hình của Sonny Binnick với partner Doreen Beaham chụp 1938 mà sư phụ tôi treo trong văn phòng ông ta .
    Thời gian thây đổi đã nhiều, nhưng mà có cái gì magical giữa partners trong dance chúng ta vẫn cố gắng xây dựng .
    [​IMG]
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Anh HB quên mất Matthew & Nicole Cutler rồi à Matthew cao gần 1m9 còn Nicole chỉ có 1m60, nhưng đôi này vẫn đạt được chức vô địch Amateur Latin và cũng leo lên kha khá trong Professional Tuy nhiên nếu bỏ qua các yếu tố kỹ thuật thì nhìn 2 người chiều cao quá chênh lệch nhau như thế nhảy cũng ko sướng mắt lắm
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Live2Dance
    Thực sự là ở thời điểm bây giờ, và nhất là ở VN, em gần như chẳng thể nào biết được đến những John Wood hay Bill Irvin cả, bởi xung quanh chỉ toàn những Timothy, Massimo, Gozzoli thôi. Nó cũng na ná như trong bóng đá, nếu bỏ phiếu bầu cầu thủ xuất sắc nhất thì các ông các bác sẽ chọn Pele, trẻ hơn một ít thì nhất định là Maradona, còn như thế hệ bây giờ thì chắc là sang Zidanne, Ronaldinho... mất rồi Chính vì thế mà "tóm" được một người kiến thức rộng, mắt thấy tai nghe nhiều như bác là quý lắm Rất mong bác tiếp tục chia sẻ vốn hiểu biết của mình, bởi có lẽ trong này ko ai có khả năng mở đầu, dẫn dắt và phân tích câu chuyện hay như bác cả
    Còn chuyện bác hỏi em về cái Antartica thì em đùa đấy ạ, ghi thế cho nó vui vui thôi Em là sinh viên vừa ra trường, từ bé đến giờ vẫn sống ở Hà Nội cả Nhưng bố em làm về Hải dương học, hồi ở bên Nga từng đi rất nhiều nơi, trong đó có cả Nam Cực, kể lại rất nhiều chuyện. Có một điều mà phụ thân cứ thắc mắc mãi là đến Nam Cực vài lần rồi, tiếp xúc với Penguin cũng đã nhiều mà vẫn ko biết thịt con đấy có ngon ko Bác viết thế làm em lại có thêm thắc mắc là bọn nó nhảy có giỏi ko nữa
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được người bạn đời cùng đam mê với mình có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất đấy nhỉ ?
    Cho em hỏi bác một câu hơi riêng tư một tý là chiều cao 2 người có chênh lệch lắm ko ạ ? Với em thì là 18cm, mà bạn gái em lại chưa có cái khả năng "co giãn" như Joanne theo quan điểm của bác thì đây có phải là trở ngại lớn ko ạ ?
    Tất nhiên em ko định đi tranh Blackpool với Timothy nhưng em muốn tự tìm cho mình cái cảm giác thỏa mãn trong từng bước nhảy, điều mà hiện giờ vẫn còn lực bất tòng tâm
  7. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Live2Dance,
    Lâu lắm mới được đọc những bài viết về dance chất lượng như thế trong box Dancing TTVN Cảm giác cua em bây giờ đúng là chỉ rình những bài viết của Live2Dance ra để ngấu đọc nghiến thôi
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ đôi này nhưng nói thực so với mấy đôi professional khác anh xem thì anh thấy họ không ấn tượng bằng. Hay là tại vì chưa xem đĩa thi đấu của họ nhỉ Em có không tặng anh 1 đĩa thi đấu có họ tham gia
    Anh vẫn thích slavick và watson hơn
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh so ai thì ko so, lại đem Slavik với Watson ra so thì nói làm gì, tất nhiên là đôi kia ko thể bì được rồi vả lại nhìn các đôi khác cân đối về hình thể hơn thì vẫn sướng mắt hơn là chênh lệch nhau quá thế này chứ
    Đôi Matthew & Nicole thì em cũng chỉ có mỗi cái bộ It''s Time to Dance to Gold Level download trên VNDS, thêm cả cái demonstration trong đĩa Jive Pace & Power lượm lặt được trên mạng nữa thôi cũng chưa từng được xem cái đĩa thi đấu nào đâu ạ, kể ra xấu hổ quá
    Mà thôi, đây là topic Standard, chấm dứt nói về Latin ở đây đi. Em cũng đâu có đam mê Latin như anh nên ko dám bình luận nhiều ạ
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn có thể đang mới theo Dancing, nên tôi muốn nêu ra một vài điều theo cái nhìn cá nhân của tôi:
    Thứ nhất .... như một chuyến đi du lịch nói riêng và hầu hết nhiều việc trên đời nói chung , chúng ta có một cuộc hành trình (journey) để mà đạt mục đích là thích thú và hưởng nơi mình được đi tới (destination)
    Nhưng Dancing là destination mà chúng ta nhắm vào mục tiêu để mà chỉ có thể thích thú và hưởng được với cuộc hành trình
    Tôi tin rằng những cái kỹ năng khiêu vũ (dancing skill) của chúng ta đều vô dụng cã trên thiên đàng hay là dưới địa ngục Vì vậy khi sống chúng ta có thể chọn một cái dance mà chúng ta thích thú (Standard, Latin, Salsa, múa nón lá và những điệu dân tôc khác v.v. ) Khi học hỏi và rèn luyện những cái Dance đó chỉ là sự thích thú duy nhất mà chúng ta có thể có . (Bởi vậy tôi mơí dùng cái nick là live2dance )
    Nhưng các bạn khi mới học cũng nên thận trọng để mà chọn thầy sư . Nhiều khi 0 biết gì chúng ta cũng lầm theo nhiều cái quảng cáo có nhiều tính cách thương mại - cam đoan trong vòng một thời gian là sẽ đạt được này được nọ v.v Trên đời 0 có được bao nhiêu sự bảo đảm và dancing cũng vậy . Cái gì cũng phải tự suy luận và áp dụng cho tự bản thân mình, cho nhu cầu của chình mình . Nhất là thận trọng khi đọc mấy cái bài viết trên internet như thế này .
    Trong dancing, nhiều người (dù ý chí nhiều hay ít) có khi đi mãi mà 0 thấy được mục đích mà cũng bị nản lòng vì cuộc hành trình chẳng có thú vị hứng khởi gì cả
    Chúng ta nên biết rằng tại sao chúng ta dance . Nhiều người nhảy chỉ vì muốn có một sự vẽ vang (glory in competion) . Nhiều người chỉ coi dance là một sự giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc căng thẳng . Nhưng nhiều người đã khẳng định rằng là nhảy cho giải trí nhưng mà đôi khi cũng quên đi mục đích của họ . Partner cãi vả nhau trong lớp hoc, bà chửi ông trong vũ trường, ông hờn giận bà ngồi ở một góc riêng tư .v.v.. và chắc cuộc chiến sẽ còn tiếp tục khi về đến nhà chứ 0 phải là chỉ nhiêu đó
    Vô địch thế giới mà vẫn còn cần thầy để mà góp ý kiến tại vì nhiều khi cảm giác tự mình còn có thể sai lầm . Couple luyện tập , đầu tư 0 biết bao nhiêu là giờ còn cần phải có thầy để mà phân tích và làm ''trọng tài '' ngay tại chổ . Nhiều cặp mới học mà đỗ thừa này nọ với nhau , ông nói bà cứng đơ , bà nói ông 0 biết dẫn - tôi thấy tận mắt có một lần một bà còn gở giầy ra liện vào chồng mình rồi , chưa đã tức về bàn ngồi còn lấy cái bốp đập vào ông ta vài phát nữa . Mấy cái chuyện nay 0 phải là thường nhưng cũng 0 phải là hiếm có . Tôi và thầy tôi thường đùa nhau là viết ra cuốn sách về những gì đã thấy trong dancing chắc cũng có thể bán được

Chia sẻ trang này