1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE STANDARD WORLD...quick waltz,slow waltz,tango,slow foxtrot, quickstep ...nhịp nhàng & cá tính

Chủ đề trong 'Dancing' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ....
    Nói về cá nhân của chúng tôi, chúng tôi đầu tiên đến với Dancing là chỉ để giải trí sau những giờ làm việc quá căng thẳng và có một cái gì đó để chúng tôi (bạn trong đời) cùng hưỡng và làm với nhau . Nhưng qua khi nhiều chặn đường đôi khi cũng quên đi mục đích của mình . Như tôi nói là lúc đầu lâu lâu còn trông núi nầy núi nọ (đôi khi còn muốn nhảy với những cô tuyệt đẹp trong lớp ) - Cho dù có môt sự đùa dỡn một chút nhưng giờ các bạn có thể hơi hiểu là tại sao tôi 0 muốn để hình lên internet vì muốn tôn trọng riêng tư cho bà xã . 0 những có bạn bè cũng đọc diễn đàn, biết đâu ông già vợ cũng đang đọc Và sau này trong những đam mê tôi cũng đôi lúc có những lời nói 0 đúng cho giá trị đối với tôi với người bạn đời của mình
    Phần đông chúng ta 0 phải tranh thắng thua với Timothy hay Joanne nên đương nhiên phần đông chúng ta 0 có thể bị chỉ trích phê bình gắc gao như họ ... nhất là nếu nhu cầu của chúng ta chỉ là giải trí cho nhau mà thôi
    Chúng tôi bây giờ 99% là thích thú dance với nhau trong riêng tư . Nếu 0 luyện tập tại tư gia, chúng tôi mướn những gymnasium cũng cho riêng tư .
    Lâu lâu đi party Christmas với các sư phụ và nhìn bà con nhảy với nhau, 0 có ai mà chỉ trích là cập này 0 cân đối với nhau, cập kia thiếu căn bản, v.v. Cái couple mà chúng tôi coi là tuyệt nhất là những cập nhảy cho nhau, cho partner của họ . Gần đây nhất tôi thấy được một cặp đã lớn tuổi và học cũng chưa được bao lâu . Nhưng đối với tôi, họ là một couple tuyệt nhất trên sàn nhảy . Trong Latin, ông ta đi lạc bước nhưng mà họ là couple trên sàn nhảy duy nhất nhìn vào mắt nhau . Trong Standard, ông đếm thật là lớn cho cả vũ trường đều nghe nhưng mà họ có một sự thích thú với nhau hơn bất cứ một ai hết . Lúc đó tôi xoay qua bà xã và nói rằng một ngày nào đó khi chân tay chúng tôi rung rẩy tôi chỉ mong là mình được vui sướng như họ . Thầy tôi từ lúc ban đầu lúc nào cũng nói là mình nên dùng đầu óc khi học tập và luyện tập . Nhưng khi mình nhảy mình phải có con tim . Trong dây phút đó tôi thật sự hiểu ý thầy nói khi xưa . Từ đó đôi khi tôi chỉ muốn hold partner của tôi - không cần phải đi một bước nào cả . Và tôi cũng hiểu thêm một câu nữa thầy tôi nói khi xưa là : "cho dù là vô địch thế giới, luyện tập hình dạng trên (TOP) đến mức nào, đôi khi chúng ta chỉ cần kề má nhau"
    Đây là cái hold của chúng tôi trong Tango & Waltz. Có thể dùng để làm thí dụ cho bạn monkelo283 . Cân đối cũng tạm được
    [​IMG][​IMG]
  2. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To L2D,
    Ý kiến của bạn về việc tập riêng biệt phần trên và phần dưới của cơ thể là rất xác đáng. Và nếu cả 2 phần đều có thể dance được theo nhạc thì rất tuyệt vời, trong nhiều điệu nhảy việc đếm nhạc cho 2 phần là khác nhau và không trùng thời điểm.
    Hỏi thêm bạn về phần TOP: Sư phụ bạn có nói về nửa trước và nửa sau không?Như bạn thấy, các lady khi dance có lúc đường từ mũi ức đến đỉnh đầu gần như song song mặt sàn, tuy nhiên cột sống họ vẫn hầu như thẳng. Vậy có phải do họ dãn phần khung sườn ( 1/2 trước) lên trên ra trước hay không?
    Bạn có nói về sự buồn tẻ ( boring) của việc kiên nhẫn tập các nhân tố cơ bản ( basic element). Quả đúng như vậy, ở VN tôi thấy các môn thể thao khác các bạn trẻ rất cố gắng tập luyện các bài khởi động, bài bổ trợ, kỹ thuật. Nhưng môn dancing cũng có những cái riêng của nó, phần lớn người ta đều thích dance, nhưng lại mong muốn có được kết quả sớm, đi nhiều bước phức tạp mang lại niềm hứng khởi, mong nhảy đẹp nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự đầu tư thời gian và tiền bạc cho việc tập luyện buồn tẻ . Ở VN có rất nhiều sàn nhảy để chơi, như bạn biết, đi chơi hay đi dạy nhiều nói chung ít làm ta thăng tiến, chỉ giúp ta kỹ năng tránh không đụng người khác thôi:)
    Bài tới tôi sẽ nói chuyện với bạn thêm về những gì tôi và các bạn yêu thích Ballroom ở VN còn thiếu, và những quan niệm, cảm giác chưa hợp lý khi chúng tôi tập, khi dance ....
    Trên diễn đàn có rất nhiều ý kiến khác nhau về một vấn đề khi nêu ra, đôi lúc trái ngược nhau. Mong bạn luôn nhiệt tình đóng góp những kinh nghiệm của mình, điều đó giúp chúng tôi tập luyện hứng khởi hơn.
    Thân.
  3. monkelo283

    monkelo283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To Live2dance...Mấy hôm nay em ốm suốt nên cũng không lên box để xem được..em vẫn nhớ lời anh bảo,cứ chờ xem như thế nào..Và kết quả cũng không tệ nhỉ..Em cám ơn anh nhiều lắm khi vẫn care đến câu hỏi của em...hì hì..Em sẽ cố gắng để nhảy tốt standard..Có thể em là người may mắn khi mới đi dance đã tìm ngay được một partner và hy vọng đó cũng là người dance cùng em cả cuộc đời.Em rất ủng hộ quan điểm trong bài trước của anh..Anh biết không,em dance chưa tốt đâu nhưng em tin rằng trong mỗi điệu nhảy của mình,em vẫn luôn nhìn vào mắt anh ấy,và luôn biết rằng đó là người mà em yêu nhất..Hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa...
  4. b_hime

    b_hime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái nhìn mà làm cho Nam giới chúng tôi rụng rời . Nhưng mà có nhiều cái nhìn làm cho chúng tôi rung rẩy thành ra chẳng làm ăn gì được hết .
    Tôi 0 nghe, 0 thấy gì ở bạn và tôi 0 phải nói đây về bạn hay bất cứ một ai.
    Tôi muốn chung chung ở đây là tôi 0 có khuyến khích là ra sàn nhảy là phải nhìn chòng chọc vào mặt nhau . Chính professional cũng còn có trình độ cao thấp, và đôi khi có người làm những action mà chúng ta coi cũng hơi quá đáng . Nhiều khi cảm thấy đống kịch hơi nhiều và cũng hơi hơi giả dối gì đó. Diễn viên điện ảnh cũng có người đóng dỏi đóng dở . Chỉ diễn nhưng mà như thiệt, còn chúng ta ở ngoài đời thì sao là chỉ cần như vậy, 0 cần lúc nào cũng cố cho nhiều hơn . Có thể nói đại khái là nhiều khi diễn viên trông hơi giả dối với con tim của mình
  6. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    (1) Bạn có những nhận xet như vầy nên tôi mới nghi là bạn đã học nhảy rất lâu và hiểu biết nhiều . Thí dụ như Foxtrot, chân đi SLOW - QUICK - QUICK , nhưng mà thân thể (body) của chúng ta di chuyển như là QUICK - MEDIUM - SLOW . Medium là 0 nhanh như quick mà 0 chậm như slow . Nhiều action, chân rất là sống động nhưng cái top rất là im lặng - Schiavo là số dách về mấy cái action đó
    (2) Đương nhiên trước sau rất quan trong và phải tập luyện rất nhiều . Như một người thợ mộc khéo léo mà muốn treo một cánh cửa cho hoàn hảo mình phải làm phẳng bằng bao nhiêu là hướng : trên/xuống, phải/trái, tới/lui v.v
    Cũng như Monkelo283 đã hỏi : "khi ngả người ra sau như thế nào thì đúng,mỗi người cứ ngả một kiểu khác nhau nên em chả biết ngả nhiều hay ít nữa"
    Khi mới học chúng ta đừng nên chú trọng đến cái hình dạng của đầu và phần trên cho lắm . Cái quan trọng cần chú ý nơi đây là cái posture của chúng ta trong connection giữa Man & Ladỵ Đối với nữ, quan trọng là vai (shoulder) và mông (hip) cùng một đường thẳng (line) và ở trên bàn chân của mình . Nếu mà shoulder qua quá xa so với hip & feet là thiếu sự thăng bằng . Có nhiều người học nhãy lâu cũng hay làm mà 0 ai sửa . Mình có thể lầm là nếu tạo cho cái Big Top là coi đẹp , nhưng thật sư nó tạo một cảm giác mà chắc các bạn Nam đều trải qua "Trời ơi ... sao mà nặng như bao gạo vầy ..."
    Cái center line (đường chính giữa) của nữ phải hướng vào bên phải của Nam . Phía bên trái hơi giản lên nên có nhiều bạn Nữ nhĩ là mình phải nghiên . Nếu mà 0 có hiểu chắc chắn thì tốt hơn là đừng có làm . Có hại nhiều hơn có lợi , nhiều khi làm cái dance line là sườn bên trái (left side) của nử bị quá cong và gẫy đi
    Có nhiều khi nữ đầu nghiêng ra quá nhiều vì có thể partner hít thở hơi mạnh vào mặt cô ta, hay 0 xúc miệng thường lắm Và nhiều khi cũng hoàn toàn lỗi người đàn ông vì tay trái 0 những đang bốp chết con chim mà còn là đẩy tới quá xa làm nữ có thể mất thăng bằng
    Có vài action, nữ phải nghiên đầu hơi nhiều nhưng mới học đừng chú trọng quá . Nếu 0 chắc thì đừng làm . Chú trọng Posture & sự thăng bằng của mình như tôi đã nói . Head over Hip - Dance over your feet . Nhiều khi nghiên quá mất thăng bằng thì kéo vai phải của người Nam về phía mình hơi nhiều cũng làm xụp đổ cái Hold
    Kèm theo đây vài hình của Luca khi nhảy Tango và Quickstep . Lorraine tuy có shape trên rất đẹp , nhưng lúc nào Shoulder và Hip cùng trong một line . Lorraine có extra shape nhưng ở trình độ này , họ có thể nhảy gọi là On the Edge of Balance - là ra khỏi thăng bằng rồi có thể trở lại . Chúng ta khi mới học chỉ nên chủ yếu vào sự thăng bằng .
    Như trong hình , Tango thì người đàn ông lúc nào cũng thẳng còn Quickstep thì hơi hướng về phía trước một chút để chỉnh lại thăng bằng của mình theo tốc độ
    [​IMG][​IMG]
  7. monkelo283

    monkelo283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    B_hime...
    Ui bác ơi,chấp từng từ của em làm gì..Ai chả biết,standard thi nhìn vào mắt nhau thế nào được dù em có cố đi nữa.Nhưng các điệu latin thì hoàn toàn có thể mà.Em học dance để vui vẻ là chính thôi.Hì hì
    Được monkelo283 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 13/11/2006
  8. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trong Standard, thường 0 có thể được nhìn nhau cho thoã mãn con mắt mình như Latin Nhưng nó có rất nhiều động tác (action) rất là thơ mộng và lãng mạng . Như bạn nhìn hình Massimo & Alessia đang waltz dưới đây, trong mắt tôi đó là một giây phút tuyệt vời . Alessia 0 nhìn Massimo, nhưng mình thấy cô ta đang cảm giác được connection với anh ta hoàn toàn trong khi Massimo có một cử chỉ rất là chú ý đến partner của mình .
    Và cũng có những step khác trong Standard mà partner đều có thể nhìn vào mắt nhau. Tuy rằng chỉ trong 1 hay 2 beat, hay la1 1 Bar nhạc (4 beat), (hay muốn đã hơn nữa thì kéo đến 2 Bar nhạc miễn đừng có quá đáng thôi) cũng là rất hiệu lực . Như Tango mai mốt chắc học những cái step như là Spanish Drag. Trong giây phút này, các bạn nử có thể cho partner mình một cái nhìn như là ''nhảy xông rồi ... lác về nhà mình sẽ chết vơi em ... " Đối với tôi, về nhà rồi làm sao 0 cần biết ... cho dù phải lao nhà, rữa chén, hay phải tắm heo, tôi chỉ cần cái nhìn ấy, trong giây phút ấy, và tạo cho nhau một không khí (atmosphere) ấy . Đối với tôi, đây là dance với nhau và dance cho nhau
    [​IMG]
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nếu lúc đó partner 0 phải là ông xã của mình, mà bạn làm cho ổng nổi điên ra sàn nhảy đánh ghen trong lớp học thì các bạn nữ đừng có đổ thừa cho tôi xúi bậy nhe ... Tôi mong rằng một ngày nào đó về VN ra đường tôi 0 phải che mặt hoá trang gì hết Nên nhớ là tôi cũng nói là ngoài đời sao thì cứ vậy, 0 cần lúc nào cũng đóng kịch hay phải thêm .....
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ live2dance:
    Những bài nói chuyện của bạn và mọi người rất hay, rất thú vị!
    Xin mời tất cả các bạn yêu thích và say mê standard tiếp tục giao lưu, trao đổi để học tập lẫn nhau trau dồi kiến thức nhé! ( Dạo này SDC rất bận )
    Chúng ta sẽ cố gắng không chỉ là những dancer nhảy giỏi thực hành mà còn giỏi cả về lý thuyết nữa! ( văn võ song toàn )
    ...................................................
    Con người không ai là hoàn thiện cả! và nếu như hình dáng ( đôi chân của SDC có nặng như....) thì cũng là điều bình thường.
    "Tiêu chí để đánh giá nhân cách của một người không phải là anh ta có là người hoàn thiện hay không mà là cố gắng của anh ta vươn tới sự hoàn thiện".
    Và....
    Một điều tự nhiên nhưng không phải ai cũng nhận thức đúng đắn được đó là : " Giá trị của cuộc sống nằm ở những điều không hoàn hảo "
    " Một chiếc bánh méo mó, nó rất buồn chán và mơ ước một ngày sẽ trở nên tròn trịa hơn........Rồi bỗng một ngày nó trở nên tròn trịa! nhưng từ lúc đó nó lại không thể thấy được những giọt sương long lanh mỗi sớm mai, tiếng chim hót ríu rít trên cành bởi vì khi nó tròn, nói lại lăn quá nhanh!.....Và lúc đó nó nhận thức được rằng : " Giá trị của cuộc sống nằm ở những điều chưa hoàn hảo"!
    Có thể trong số các bạn ở đây có rất nhiều người nhảy giỏi, nhưng nếu muốn trở thành một dancer lớn, thì không chỉ có kỹ thuật giỏi và sự hiểu biết đâu! Cần phải có một tâm hồn, một tấm lòng rộng mở!

Chia sẻ trang này