1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    THẾ THÁI NHÂN TÌNH

    Bỏ tiền theo chữ


    Bấy lâu mê mải áo cùng cơm,

    Bỏ cả văn chương học kiếm tiền .

    Cơm áo hùa theo nòi bịa đặt ,

    Bạc tiền bắt chước giống cuồng điên .

    Theo đuôi phú quý không còn lượt,

    Trốn chạy nghèo hèn cứ tới phiên .

    Đã thế bỏ tiền theo chữ nghiã,

    Mai ngày không hổ với gia tiên !
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lời một người con gái đi lấy chồng
    [blue]Bác mẹ cho em xuất giá rồi,
    Em chào các chị mốt em xuôi !
    Vai chèo sắp diễn nhờ em nhé,
    Thửa ruộng chưa trồng cậy chị thôi !
    Chợ búa thôi đành bao chúng bạn,
    Cửa nhà phó mặc các em tôi !
    Ngậm ngùi một chuyến sang ngang ấy,
    Chợ vắng em rồi chợ vẫn vui ![/blue]
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Than nghèo
    Ông cứ than tôi cái sự ngheò,
    Bao giờ cho hết nỗi gieo neo ?
    Thưa ông tôi cũng làm sao biết,
    Khất bác em không dám nói liều !
    Nông nỗi ngàn đời chưa giải được,
    Chuyện này muôn kiếp vẫn còn đeo !
    Phải chăng giời đất sinh ra thế,
    Ông chẳng giầu sang ắt phải nghèo !]
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 30/06/2006
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng mọi giá
    Nàng đẹp cho nên lắm kẻ xiêu,
    Tranh nhau thi thố cái yêu chiều !
    Nào đưa nào rước ra công cố,
    Hết xách lại mang mấy cũng liều !
    Vì muốn đi câu thời lụy tép,
    Bởi thèm ăn cá phải cần niêu !
    Nói dơi nói chuột, tròn ra meó,
    Bán rẻ danh đi lấy mỹ miều !
  5. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dây mơ rễ má
    Một kẻ làm quan mấy họ nhờ ?
    Lắm đường rễ má với dây mơ .
    Chỗ thi đứa cháu, gì trao gửi ,
    Chỗ lại thằng con, bác cậy nhờ !
    Xóm dưới, cháu giai bà bán mẹt,
    Làng trên, chắt gái cụ đan lờ !
    Bạn bè lớp một lên cao học,
    Trăm sự nhờ anh giúp đỡ cho !
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Phát huy nữa đi bác ạ. Dạo rày chẳng còn ai làm thơ theo luật này.
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh em bất hòa
    Xích mích ban đầu đáng một thôi ,
    Vì thêm hơi bạc hóa ra mười !
    Anh em nhường nhịn nào nên nỗi,
    Tình nghĩa tung hê hết cả rồi!
    Chẳng nhớ lúc chung bầu sữa mẹ,
    Lại quên ấm lạnh cũng vành nôi !
    Một dòng máu cả sao không nghĩ,
    Cốt nhục tình thâm luống ngậm ngùi !
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ước gì
    Sông quê nước chảy với bèo trôi,
    Bến cũ đò xưa đã khác rồi !
    Thuở trước xuôi chèo mình bác laí,
    Bây giờ mát mái một o thôi !
    Môi son ,má phấn xem chừng đẹp,
    Áo ngắn, chân dài rõ nét tươi !
    Lữ khách qua đò ao ước maĩ,
    Ước gì cô laí, lái mình tôi !
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cơm đuờng cơm chợ
    (Dọc đuờng tốc ký )
    Xuất phát êm ru lúc bảy giờ,
    Nhởn nhơ xe chạy tựa như rùa !
    Tám giờ ,ách lại xơi trà sáng,
    Muời ruỡi , dừng chân sực bữa trưa !
    Mắm, muối, dưa, cà, bao thức ế,
    Ngỗng, ngan, gà ,vịt ,sẵn đồ thừa !
    Tiếc tiền, chép miệng xơi cho kiệt,
    Hỉ hả,.... đêm về , chạy búa xua !
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ly dị
    Chín chẳng biết đem bỏ chẵn mười,
    Lành thì làm gaó, vỡ làm muôi !
    Mười năm chồng vợ giờ tan tác,
    Một phút cửa nhà đã vỡ đôi !
    Thân chị từ giờ theo lối chị,
    Phận tôi từ ấy mặc đường tôi !
    Cửa nhà chia nửa, con chia nửa,
    Ngao ngán làm sao cái nỗi đời !

Chia sẻ trang này