1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    TÌNH NGƯỜI
    Món hàng ế ẩm chả ai thèm
    Bất bình chỉ dám đứng mà xem
    Rước về làm chi cho lỗ vốn
    Dẫu có cho không cũng chẳng thèm

  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ]Thật thà

    Có chàng sinh viên nọ
    Tốt nghiệp vào loại ưu
    Mỗi lần đi hỏi vợ
    Là một cuộc phiêu lưu .
    Lần đầu cô cuối xóm,
    Ngôi nhà ấy khang trang
    Anh khen kèo cột chắc,
    Cháy, bó tay cả làng !
    Lần sau ?ocưa ?ocô giáo,
    Tuyên ngôn anh đọc vung:
    Lương ai người ấy giữ,
    Còn con thì nuôi chung !
    Mấy lần không nhớ nữa,
    Khắp xóm dưới làng trên.
    Người ta đều to nhỏ,
    Lấy phải anh thì... phiền.
    Bây giờ anh ở vậy,
    Giận lỗi lầm đã qua .
    Giá ngày đi hỏi vợ,
    Không nói câu thật thà.!
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 15/09/2007
  3. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thật là ...
    Chàng sinh viên tội nghiệp
    Bằng tốt nghiệp loại ưu
    Nhưng Trường đời học mãi
    Mà sao hoài phiêu lưu !!!
    Anh không lấy được vợ
    Đâu phải do thật thà.
    Bao nhiêu người thành thật
    Hạnh phúc lắm cơ mà !!!
    Anh đến cô cuối xóm
    Nhà khá giả, khang trang
    Sao mà không nghĩ được:
    "Hai bác thật giỏi giang !" ?
    Tiền lương anh, anh giữ
    Cơm 3 bữa ai nuôi ?
    Hay vợ kê chi phí
    Đến cuối tháng cưa đôi ?
    Cũng may, anh thành thật
    "Bài ngửa" ngay từ xa.
    Nếu không, anh có vợ
    Là khổ thêm một nhà.
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Cái "thật thà "của anh chàng sinh viên kia thật tội nghiệp . và nó "thật thà" theo nghĩa tự sự của anh ta. Nó ở trong ngoặc kép. Đó là tự sự của một người mà tôi biết ,chuyện có thật.Và nó là 1 chuyện bi hài, đáng phê phán.
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, có một anh thật thà (chuyện thật 100%) thế này nữa này: Một tối đi chơi với người yêu, "người tình nhỏ" thỏ thẻ hỏi :"Anh phải nói thật nhé, điều gì ở em hấp dẫn anh nào? Vì sao mà anh lại đến với em?" Anh chàng chả biết nghĩ thế nào, liền dốc tuột ra "Đấy là tại mấy đứa bạn anh nó xui !". Thế là công toi bao nhiêu lâu hội mình "bài binh bố trận" để làm mối thằng cha này với con bé kia.
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lời đồn
    (An ủi mình tí)
    Mẹ sinh em là gái,
    Sắp đến kỳ yêu đương
    Thương em mẹ hay bảo
    ?oYêu ai phải biết đường .
    Chọn người nào con thích,
    Nhưng đừng lấy nhà thơ
    Lời đồn- nghèo kiết xác,
    Hâm từ xưa đến giờ !?
    Ngày ấy rồi cũng đến,
    Có người thương mến em .
    Nhiều tiền hơn lời nói,
    Ngỡ em đây chết thèm !
    Có người đương thành đạt,
    Nhưng thường công cán xa .
    Tháng ngày luôn bận bịu,
    Nô en quên tặng quà !
    Còn một anh đồng nghiệp,
    Làm cùng trong cơ quan
    Bốn mươi mà ....ở vậy,
    Bởi ương ương gàn gàn !
    Mấy chàng không nhà thơ,
    Đời thực là vật chất !
    Mà như người cung trăng,
    Phải đâu người mặt đất ?
    Đến giờ em đã biết,
    Lời đồn chưa công tâm .
    Lắm khi là sai bét,
    Không nhà thơ cũng ...hâm !
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 18/09/2007
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Về Quê
    Tháng Giêng mưa phùn giăng mắc
    Mạ non mơn mởn ruộng chiêm
    Rốn rang tiếng con chim khách
    Đồng chiều lóng ngóng tay em
    Anh giờ xênh xang áo mũ
    Đầu làng dậy tiếng trẻ reo
    Mừng người về thăm chốn cũ
    Nắm tay vồn vã quê nghèo
    Vung tay chia quà, tặng bánh
    Anh kiêu hãnh trước bạc tiền
    Nhưng có điều anh quên mất
    Món quà dành tặng riêng em
    Anh về rồi đi rất vội
    Bùn chưa kịp lấm gót giày
    Một thoáng lòng em quay quắt
    Mưa phùn ướt lạnh bàn tay
    :(
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ khá nhẹ nhàng .
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra ko phải chỉ để đấu tranh sinh tồn mà còn biết yêu thơ và làm thơ / yêu cái đẹp và trở nên cái đẹp!
    Chỉ bi nhiêu đó thôi cũng đủ minh chứng cho một thực tại là: những gã doanh nhân thành đạt (ko phải giàu nhất hay mang tính đặc sắc nổi tiếng) thì sẽ trở thành cát bụi, còn những nhà thơ hay những bài thơ cũng những người thơ sẽ trở nên vĩnh viễn đặt dấu ấn vào Vũ Trụ những mảng tâm hồn mà đó là mục đích tối hậu mà vì đó, Vũ Trụ đã cất công tạo dựng ra họ!
    Khi ta viết, chỉ là thơ viết dở,
    Khi ta đi, thơ đã hóa tâm hồn!
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thương
    Không hẹn mà Mùa vẫn cứ sang,
    Heo may bỗng gợi nhớ nhung tràn .
    Đầu ngày thoảng rụng mành sương trắng
    Cuối buổi vèo đưa chiếc lá bàng ...(*)
    Hè phố tươi cười, quên chẳng được
    Góc giường úp mặt, nhớ miên man !
    Người có trở về qua lối cũ
    Đừng để Mùa đau, hãy nhẹ nhàng ....

    (*): Lá Vàng thì đúng hơn, nhưng đang "bày đặt" họa thơ bác nên em để nguyên kẻo bác bắt bẻ he he....

Chia sẻ trang này