1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sự thật mất lòng
    Sự thật thuờng hay dễ mất lòng,
    Nỗi này ai có biết cho không ?
    Trò đời ,mấy kẻ chê mình dở,
    Nhân thế, nào ai tự nhận khùng !
    Thuốc đắng ,khó xơi thời dã tật,
    Ngọt ngaò, dễ uống chóng đi tong !
    Ngẫm ra thế sự muôn đời vậy,
    Kẻ ghét nguời yêu lắm bất đồng !
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xe khách đường dài 1
    (Dọc đường tốc ký)
    Chuyện nói mỏi mồm chán phải thôi !
    Đi xa mới biết khổ thân người :
    Xe hai bốn chỗ : ba lăm khách,
    Xe chẵn ba mươi : bốn chục người !
    Nêm cối mặc ai tiền lĩnh đủ
    Ép o thây kệ bạc ôm rồi !
    Kéo rèm qua trạm lo gì phạt,
    "Thượng đế " hơn gì lũ lợn hôi !
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng cãi cọ
    Vợ chồng nhà nọ cãi nhau to,
    Sấn sổ xông vào đã gớm chưa !
    Thuở trước bát mâm còn nghĩa bạn,
    Mà nay rổ rá hóa thâm thù !
    Cửa nhà đập phá, đồ thêm hỏng,
    Con cái khốn cùng,tốt hóa hư !
    Lý sự phang bừa cho bõ tức :
    Ngày yêu, có mắt cũng như mù ?
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đọc rất thích. Bạn post nữa nhé ĐHL!
  5. thanhansautham

    thanhansautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    QUÁ CŨ VÀ NHÀM Xuanbattan ơi!
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã nhận xét.
    Nhưng thế nào là "cũ", và thế nào là ''nhàm " thì em đồ rằng có lẽ bác cũng chưa tường tận .
    Có vô số cái mà thoáng qua có vẻ cũ mà vẫn không nhàm đâu bác ạ.
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thấy hình như có bóng Tú Xương thấp thoáng đâu đây ấy nhỉ?
    Đọc thơ bác này chẳng dám chê chán nhưng cũng chẳng thấy hay.
    Tớ thì thấy thơ theo dòng này hơi cứng và gò bó trong biểu đạt cảm xúc.
    ...................................................
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.Cám ơn bạn đã ghé thăm và nhận xét.
    Rất nhiều thể loại thơ như : lục bát, thất ngôn. thất ngôn tứ tuyệt,...cũng đều có qui luật cả không cứ là thơ Đường luật.
    Việc biểu cảm không phải do thể thơ, mà do ngừoi làm thơ có biểu cảm được không .
    Trừ thơ tự do, không theo 1 luật lệ cụ thể nào, có thể viết dễ, nhưng không cô đọng, cũng dễ nhạt và dễ quên.
    Vài lời tham gia cùng bạn .
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thói rượu chè
    Cha kiếp sinh ra thói rượu chè ,
    Ra công nài ép, kích cùng kê .
    Một mâm, bốn bác nằm thườn thượt,
    Đôi chiếu, năm thầy ói bét be !
    Vỗ ngực, đất vừa hai cẳng đứng,
    Xem thường, giời đủ một tay che !
    Anh hùng rơm lẫn anh hùng rởm,
    Đầu đội ....xoong nhôm, mặt vấy ...chè !
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Yêu và lấy
    Ngày nào quấn quýt như sam,
    Em thề chỉ lấy anh làm chồng thôi !
    Chồng em, giờ chẳng là tôi,
    Hỏi em, em cứ trả lời như không :
    "Yêu anh, em rất thực lòng,
    Yêu anh với cả lấy chồng : khác nhau !"
    Tôi buồn không nói nên câu,
    Lòng người ai biết nông sâu mà dò .

Chia sẻ trang này