1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng tây 1
    Rủ nhau nô nức lấy chồng Tây,
    Họp chợ thâu đêm lai tối ngày .
    Kẻ bán đứng ngồi trơ trẽn mặt,
    Người mua sờ mó sỗ sàng tay .
    Tiền chao cháo múc buông tuồng quá,
    Cá chậu chim ***g tự nguyện thay .
    Chẳng biết soi gương tày liếp trước,
    Phong lưu chẳng thấy , thấy ăn mày .

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 18/07/2006
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng Tây 2
    Cái duyên cái nợ bỏ bùa cho,
    Thiếp bén duyên chàng đã mấy thu.
    Gái sắc trai tài cân xứng lắm,
    Kẻ Tây người Việt cũng nên hồ .
    Vợ chồng hì hụi , ra xơ mướp,
    Con cái sàn sàn , tựa cá rô !
    Mặt mũi tóc tai loang lổ cả,
    Đứa thì đen kít đứa râu ngô !

  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng Tây 3
    Lấy chồng ngoaị quốc lắm điều hay,
    Sướng cả ban đêm, sướng cả ngày !
    Đi đứng, xem ra đài các lắm,
    Ăn nằm, ra dáng ngọc ngà thay .
    Qua vừa lội ruộng, chân vàng ệch,
    Nay bước lên bờ, má đỏ hây .
    Tây : ở, tây: ăn , Tây : ngủ nghỉ,
    Mai ngày con cháu cũng như Tây !

  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng tây 4
    Chán của Ta rồi thích của Tây,
    Này em với chị bảo nghe này,
    Lấy chồng người Việt, ăn cơm hẩm,
    Làm vợ ngài Tây, chén thịt quay !
    Chồng Việt, xấu dây mà bé củ,
    Chồng Tây, tốt rễ lại to cây !
    Có điều lỗi phép cùng cha mẹ,
    Giỗ chạp, chồng Tây chẳng biết ngày !
  5. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Huynh, lòng vòng loanh quanh cũng gặp người quen
    Níu áo mừng huynh nì
    Sáng tác đều nhá huynh.
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hồ thu
    Nắng chiều nhảy nhót, mặt hồ xanh,
    Thẽ thọt bên tai gió gọi tình,
    Khóm liễu mảnh mai ngồi xõa tóc,
    Hàng me gân guốc đứng soi mình ...

    Lăn tăn sóng nhíu đôi mày biếc,
    Lấp lóa trăng cười lúm má xinh .
    Đôi chiếc lá vàng bay lả lướt,
    Hồ thu níu áo khách đa tình ...
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng giầu
    Chị lỡ đem thân gửi cửa giầu,
    Lắm tiền nhiều bạc sướng chi đâu .
    Chồng chung vợ chạ nào vui thú,
    Cháu nọ con kia lắm mối rầu !
    Nhẫn nhịn, tủi hờn thân đứa ở,
    Bưng bê, chua xót phận con hầu !
    Em về chị nhắn lời tâm huyết,
    Chớ lấy chồng giầu, cực lắm âu !
  8. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thơ về cú pháp thì hay nhưng tư tưởng thì tầm thường !
    Những kiểu như Tú Xương bây giờ khó có đất sống trong môi trường đầy rẫy thông tin như thế này (vì ai ai cũng biết) .
    Hãy đi ! Hãy sống ! Hãy hành động và chỉ có hành động mà thôi !
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bác, ở đời số người có tư tưởng vĩ đại chỉ đếm trên đầu ngón tay !
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái nhà
    Cha lại ra Hà Nội,
    Không phải lần đầu !
    Mấy mươi năm về trước,
    Ở nơi đây,
    Người đã từng học tập .
    Nhưng lần này ,
    Cha đến vì con...
    ...
    Nỗi trở trăn đằng đẵng vẫn chưa tròn,
    Cho con có một mái nhà,
    Che mưa che nắng .
    Hay một tấc đất cắm cái dùi ,thôi cũng được,
    Nỗi lo lớn làm tóc người trắng cước,
    Mắt mờ đi,
    Chân chậm,
    Dáng u buồn ...
    ...
    Cái chung cư già cỗi với thời gian,
    Các bậc thang không bậc nào lành lặn !
    Những căn phòng , hai mươi thước vuông giữa trời bừa bộn,
    Tua tủa nóc nhà hỗn độn mớ ăng ten !
    ...
    Để mua lấy căn phòng cũ kỹ lấm lem,
    Người giữ giá, nhà mình nghèo khó quá !
    Nặng vì tiền, tình thường hay xem nhẹ,
    Dở dang rồi, con ở bố về quê !
    ....
    Có ngờ đâu cha đi biệt không về,
    Từ dạo ấy, Hà Nội buồn vô hạn !
    Ai mua cả một đời con cũng bán,
    Chẳng mua nhà, mua lại cái ngày xưa .
    ...
    Xuôi ngược giữa đời khăn gói gió đưa,
    Rồi đến lúc con nên nhà nên cửa .
    Nhà không rộng nhưng gió giăng thừa chỗ,
    Bạc không nhiều mà tình nghĩa bao la .
    ...
    Chạnh lòng sao giờ con đã có nhà,
    Cha chưa biết cả đường đi lối lại .
    Ngày cha mất, ngôi nhà chưa mua được,
    Nên nỗi lo còn đi mãi không cùng...
    ...
    Trước ảnh người, tay chắp mắt rưng rưng

Chia sẻ trang này