1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cố nhân

    Lâu lắm không về lại lối xưa,
    Vườn hoang thu đã chuyển sang mùa .
    Hoài tay vốc lá heo may đổ,
    Mỏi mắt trông trời cánh nhạn thưa...

    Một bóng phôi phai miền gió bụi,
    Đôi lòng nhoà nhạt cõi mây mưa .
    Cố nhân lạc bến bờ nhân thế,
    Còn nhớ gì chăng giấc mộng thừa ?

  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thừa
    Một cái giăng non vạn gió đùa,
    Một đàn, một bóng, một rừng thưa .
    Rượu đàn, gió bạn, giăng người đẹp,
    Ta bảo bây nhiêu thế cũng thừa .

  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái giá giầu sang
    Mẹ bận làm ăn, bố vắng nhà,
    Con hư tại mẹ, hỏng vì cha .
    Này ai mê mải đường danh vọng,
    Nọ kẻ tham lam bạc chật nhà !
    Con nghiện bỏ đời, đau xót mẹ,
    Đứa thì trộm cắp , tủi hờn cha .
    Bởi chưng đắm đuối vòng danh lợi,
    Cái giá sang giầu nặng thế a !

  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lời một người vợ nói với chồng say
    Tỉnh lại mà xem chuyện nực cười,
    Ông còn say khướt nữa hay thôi ?
    Nói như bịt mũi, còn tranh nói,
    Đi chỉ chực kềnh, cứ sấn chơi !
    Bả lả, ô danh người lịch thiệp,
    Bờm xơm, mang tiếng đứa suy đồi .
    Bao năm phẩm giá trôi sông cả,
    Nát rượu còn chi nghĩa với đời ?

  5. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 29/08/2006
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bệnh phong trào
    Văn hóa cặp kè với thể thao,
    Nơi nơi rượt đuổi lấy phong trào !
    Tìm em, em bận chầu tom chát,
    Hỏi chị, chị còn tập nhảy cao !
    Mượn mõ, từ thầy cho chí thợ,
    Tiêu hoang, hết gạo lại thêm hào !
    Năm naỳ, năm nữa, năm sau nữa,
    Hết việc, hết tiền, cũng nốc ao !

  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  8. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy hay.
  9. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    NGẪM THU
    Thu này vẫn giống những thu xưa
    Nắng nhạt bờ đê gió chuyển mùa
    Ngồi ngắm mây vờn nghe lành lạnh
    Đứng trông cây rụng thấy lưa thưa
    Thăm thẳm trời xa chim vẫy cánh
    Mênh mông đồng rộng lúa chờ mưa
    Hạc kêu thảng thốt từ đâu ấy
    Vui thú đời đi kẻo sống thừa?

    Qua vườn thơ, có vần thơ vụng làm quen... Đừng chê nhé...!
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác đã ghé thăm và có thơ hoạ. Vâng , em cám ơn bác.
    Nhân tiện góp ý với bác, nên sửa câu 3 lại một chút cho đúng .
    " Ngồi ngắm mây vờn nghe lành lạnh " . Từ " lành " lẽ ra phải là âm trắc mới đúng.
    Mong đuwọc bác thường xuyên ghé thăm .

Chia sẻ trang này