1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Cơn Mưa
    NẮNG CỰC ào ào đổ hạt mưa
    Đang cơn tức bực đã sao vừa
    Ba thằng bán dép đi quên của
    Một ả hàng rong chạy vất bừa
    Bậc dưới long tong đôi giọt nhỏ
    Bờ trên rệ rạt mấy làn thưa*
    Ai đưa háo hức cơn dông sớm
    Sảng khoái trong lòng, sướng thật chưa?
    Trong thơ Đường Luật người ta tránh điệp vận nên ĐH thay chữ ?omưa? thứ hai bằng chữ ?othưa?

    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 30/03/2007
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 31/03/2007
  3. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Thói rượu chè

    Cha kiếp sinh ra thói rượu chè ,
    Ra công nài ép, kích cùng kê .
    Một mâm, bốn bác nằm thườn thượt,
    Đôi chiếu, năm thầy ói bét be !
    Vỗ ngực, đất vừa hai cẳng đứng,
    Xem thường, giời đủ một tay che !
    Anh hùng rơm lẫn anh hùng rởm,
    Đầu đội ....xoong nhôm, mặt vấy ...chè .
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 01/04/2007
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nói với con
    Cha con mình đi dạo mát,
    Trên hè rợp bóng cây xanh
    Con chê những người qua lại,
    Nhà quê không phải thị thành .
    Tuổi con hãy còn nông nổi,
    Chưa tường cái lẽ thiệt hơn .
    Dằn lòng cùng con nán lại,
    Chỉ cho con biết ngọn nguồn .
    Thấy người quần lam áo lũ,
    Miếng ăn nhờ ở đôi tay !
    Con đừng bảo người thịt bắp,
    Tổ tiên ta cũng thế này .
    Thấy người bán rau ngõ chợ,
    Suốt ngày lếch thếch lê thê !
    Con chớ quên mình có lẽ,
    Ba đời truớc cũng nhà quê.
    Thấy người quảy gánh hàng rong,
    Khắp người chỗ nhăn chỗ nhọ.
    Con đừng cười nhạo người ta,
    Đấy là ông bà mình đó.
    Mình ở giữa lòng thành phố,
    Lấy đâu ra đất ruộng đồng.
    Chẳng may mùa màng thất bát,
    Con còn cười nữa hay không ?
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 02/04/2007
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    DẪU HẲN LÀ SAY
    Dẫu hẳn là say, hẳn xấu đâu
    Rượu chè thói ấy cũng đã lâu
    Vô tửu- lễ đâu thành ra lễ
    Có say- sầu cũng chẳng hết sầu
    Ngẫm ra hoa rơi hoa hữu ý
    Nhớ lại nước chảy mãi chân cầu
    Dẫu hẳn là say, đâu biết được
    Có người tịch mịch với cơn nhàu
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp! he he!
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm
    Đêm qua, hai đứa đến nhà o,
    Chân thật chân không ,đủ cặp giò .
    Chỗ sáng không đi nhằm chỗ tối,
    Lối quang chẳng bước cứ đâm bờ !
    Đường yêu thấm thía mùi gian khổ,
    Ong **** nhọc nhằn vị chát chua !
    Run rủi thế nào đen đúa thế,
    Rủ nhau té cả xuống ao chùa!

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 04/04/2007
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Giá cả ngày Tết
    Ngày Tết bung ra phố với làng,
    Cơm thì hạ giá, phở leo thang !
    Tàu xe chớp chảo tăng tiền vé,
    Chợ búa thừa cơ ép giá hàng .
    Kẻ bán gặp thời khoe ngón bịp,
    Con buôn được dịp trổ nghề gian !
    Một năm ví đuợc mươi lần Tết,
    Chẳng mấy mà đầy ắp túi tham !
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Giậu đổ bìm leo
    Giậu đổ bìm leo vốn nhẽ đời,
    Bàn tay sấp ngửa dễ như chơi .
    Tốt thì xúm xít đào đi hết,
    Xấu cứ hè nhau đắp đủ lời .
    Nuôi chó, chó thường hay liếm mặt,
    Nuôi gà, gà mổ lộn con ngươi .
    Khi xưa khúm núm, giờ vênh vác,
    Giậu đổ bìm leo vốn nhẽ đời !
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp công sở
    Người đẹp như em đến phát rồ !
    Một mình chống chọi lắm nguy cơ :
    Hết anh đồng nghiệp lân la chạm,
    Lại sếp bề trên tí toáy mò !
    Phật ý bề trên thời mất việc,
    Mếch lòng đồng nghiệp vạ vu vơ !
    Ai về nhắn nhủ giùm em với ,
    Tức nước vừa thôi kẻo vỡ bờ !

Chia sẻ trang này