1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Xuanbattan, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bằng dởm
    Không học mà sao cũng có bằng,
    Bùa tiên phép thánh phải hay chăng ?
    Tú tài bạc triệu, thành như chớp,
    Ông cử ngàn đô, đỗ đánh nhằng !
    Chẳng phải mỏi mòn thi với cử,
    Lại còn đầy đủ tóc cùng răng .
    Ra đời bằng giả như bằng thật,
    Bằng thật nguời ta lại ngỡ xằng.

  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xem chèo Tấm Cám
    Mở cánh màn nhung ở giữa giời ,
    Vở chèo Tấm Cám rõ mê tơi .
    Chú hề, cô Tấm , người chân thật ,
    Dì ghẻ, Cám kia, lũ hại người !
    Bà cụ tám mươi , sùi sụt khóc ,
    Thằng cu lên sáu, toét toe cười !
    Nó mơ mai mốt như Hoàng tử ,
    Bà ước trần gian , Bụt giúp đời .
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 15/04/2007
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TẤM CÁM- MỘT GÓC NHÌN KHÁC
    Nào đã phải đâu kẻ ở hiền
    Giết em thù ấy hẳn là riêng
    Mắm đấy ăn vào tài dương thế*
    Qụa kia gọi lại buốt cửu tuyền**
    Tấm phải nhân duyên lên hoàng hậu
    Cám không thiên số xuống diêm miền
    Khoác áo thiện lương tài dường ấy
    Càng xem con Tấm tớ càng điên
    *: Tấm giết em làm mắm biếu dì ghẻ.
    **: Qụa nói ra sự thật cho dì ghẻ. Cha Tấm dưới suối vàng nghe thấy ắt đau lòng. Dì ghẻ coi là người ngoài thì đc chứ Cám cùng chung dòng máu cha mà Tấm nỡ...
    p/s: Không có ý trêu bài bác đâu, đơn giảnem nhìn khác hướng sự việc! là
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 19/04/2007
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    CHÁN SỰ ĐỜI!
    Thế thái nhân tình chán lắm rồi!
    Giờ đây em chỉ muốn ngủ thôi
    Đứng nhìn mà chẳng làm chi được
    Thà rằng ngủ quách quên sự đời!
  6. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    To : luon noi loi yeu : Hoan hô các góc nhìn.
    To : sweet love : Chán mà không thể bỏ !
    Vì tình
    Mưa dầm gió bấc quá đi thôi,
    Cơn cớ chi anh chẳng chịu ngồi ?
    Bước thấp bước cao, quần móng lợn,
    Lượt thà lượt thuợt, áo thân dơi...
    Yêu đương chẳng kể là mưa gió,
    Tính ái không chừa lúc nắng nôi .
    Nhác thấy anh sang mà sửng sốt,
    Ngợm không ra ngợm, ngợm ra người .

  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    NẠN CHẠY TRƯỜNG
    Phong bì là phương tiện cấp cao
    Trường điểm, trường chuyên vốn khó vào
    Chỉ cần phong bì là xong tuốt
    Vài cái phong bì có là bao
    P/S: Mình sinh nhầm thời hay sao ý nhỉ! Chắc là hậu duệ của cụ Tú roài!
  8. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bẫy chuột chết mèo
    [Đêm qua còn bắt chuột cho người ,
    Phải bả sáng ngày đã chết tươi !
    Xó chợ đầu thôn, ruồi nhặng khóc ,
    Hang cùng ngõ hẻm, kiến giun cười .
    Hoài công bắt chuột cho ai ngủ ,
    Phí sợi lông mềm kẻ ẵm chơi .
    Mới biết sinh ra làm giống vật,
    Oan khiên nào biết lối kêu trời !

  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hay! Công nhận bài của bác hay thật! Hay cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Đúng! Xã hội bây giờ nó lắm sâu bọ thế đấy! Cái lũ toàn ăn cháo đá bát, ăn trắng mồ hôi nước mắt của người dân thế đấy! Vote cho bác 5* vì bài thơ hay!
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    MUỐN ĐI TU
    Sự đời sao chán thế anh ơi!
    Em chỉ muốn tu quách cho rồi
    Trần tục sao mà bụi bặm thế
    Cửa phật ở đây sạch gấp mười

    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 21/04/2007

Chia sẻ trang này