1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Không dễ dàng như các cầu thủ 7x đã tuyên bố trước đó về trận đấu ngày hôm nay với LĐ( làm đẹp nhé chứ không phải Lan Đài đâu). Mặc dù lực lượng cổ động viên rất đông đảo và nhiệt tình bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết nhưng 7x vẫn không làm được gì hơn ngoài một trận hoà mà lẽ ra cả hai đội đều có thể thắng.
    Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, từ pha phối hợp đá phạt góc, Ld đã dẫn trước 1-0. Ngay sau bàn tănhgs đó ít phút tiền đạo mang áo số 10 của LD lọt xuống sâu lưng hậu vệ 7x để nhận đường chuyền vượt tuyến, may mắn là thủ môn 7x đã kịp thời lao ra cản phá. Mãi đến phút thứ 14 7x mới có pha bóng gây nguy hiểm để rồi sau đó trở lại với sự chập choạng thiếu ăn ý. Hàng tiền vệ LD chơi năng nổ, linh hoạt cung cấp nhiều bóng lên tuyến trên, nhất là những pha bóng sát biên căng ngang khung thành 7x mà chỉ có may mắn và tài năng của thủ môn 7x mới cứu 7x khỏi những bàn thua trông thấy. Phút thứ 20 từ quả đá biên , TBL của 7x đè mặt hậu vệ LD vô lê tung lưới đội bạn san bằng tỉ số trận đấu.
    Tỉ số này được giữ nguyên đến hết trận đấu. 7x ra quân trận này với đội hình có một sự thay đổi là CCK dự bị và Ins đá thay. Tiền đạo Giang còi chạy chỗ không tỉnh táo, anh đã có lần đối diện với thủ môn LD nhưng dứt điểm không thành công, TBL đá thiếu lửa và không đủ sức rướn trong những pha bóng đòi hỏi tốc độ, còn De thì phung phí bóng quá nhiều trong những lần dốc bóng bên cánh. Lẽ ra nếu 7x điều chỉnh thay người hợp lý, một chiến thắng sít sao không phải là xa vời.
    Một trận đấu rời rạc thiếu lửa tất nhiên cũng không thể có một bài tường thuật rực lửa. Trận này chỉ có thủ môn 7x thi đấu xuất sắc, dũng cảm băng giá cản phá ngay trong chân tiền đạo đội bạn và sự chắc chắn nhưng đôi khi thua kém trong những pha đua tốc độ của Co Co
    Với những trận đấu thế này thì nhân đây Nguoicuoicung xin gác bút để nhường cho các bình luận viên khác nhiệt tâm với 7x hơn.
    Chuc đội bóng 7x đạt nhiều thành tích
  2. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chả thấy bài của latrung đâu
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả hoà trong trận đấu ngày hôm qua đã đẩy tình hình của 7X HN ngày một khó khăn hơn, tuy nhiên không phải là không thể vượt qua được.
    Có khả năng sẽ có hai đội nhì cùng được 7Đ, và nếu trận tới gặp BGFC chúng ta thắng thì chắc chắn chúng ta sẽ vào được vòng 2.
    BGFC cũng ở trong tình trạng như chúng ta, hãy cố gắng nhé vì một 7X Hanoi FC vững mạnh.
    P/S: Nhân đây tôi cũng xin nói một chuyện, đó là tinh thần thi đấu cũng như sự "kiêu ngạo" của một vài cá nhân. Đó là họ luôn nghĩ là họ cống hiến nhiều cho 7X, họ "có quyền" được thi đấu với đội hình chính, cho dù họ không xứng đáng được hưởng những "đặc cách" đó.
    Tôi hiểu CCK đã thi đấu trong trạng thái "ức chế" như thế nào, hãy xem các cơ hội mà chúng ta bỏ lỡ trong hiệp 2 mới thế lẽ ra 7X đã có một trận thắng, thắng ròn rã chứ không chỉ là một trận hoà buồn tẻ này.
    Tôi nói thật thế này, chơi ở đâu thì chơi, có thể anh em sẽ không còn cảm thấy ở 7X HN một chỗ đứng nữa và tự tìm chốn khác, nhưng trong thi đấu hay sinh hoạt phải có kỷ luật, và mọi người phải tôn trọng những quyết định của Đội trưởng khi sắp xếp đội hình trên sân, vì rằng mọi quyết định đều vì đội bóng thôi. Nếu mọi người còn có lòng tin vào mọi người, vào đồng đội, hãy tự biết nên ngồi ngoài sân còn hơn, nếu như mình đang thi đấu ức chế và dưới khả năng của mình...
    Tôi thấy mình thật "bất lực", tôi muốn đưa 209 vào đá, hay đá với đội hình cuối trận dù chỉ 5 phút thôi, chắc chắn chúng ta đã có 3 điểm rồi...
    Nghĩ cho cùng thì ... bull****, thôi làm việc đây.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Coco: những lời bác nói em xin tiếp thu,nhưng bác có thể thấy hôm qua 7x chúng ta đá mà không có tuyến giữa,hay đúng hơn là hàng tiền vệ hoàn toàn bị gãy đổ,chia tách.Có phần lỗi lớn của em khi đá trung tâm mà ko cầm được bóng,ko phát động được pha tấn công nào cho ra hồn cả nhưng bác phải thông cảm cho em khi em ko thể cầm bóng hay nói thật lòng là em ko dám cầm bóng khi lúc nào cũng có khoảng 2,3 cái bóng áo trắng vây quanh mà ko nhận được nhiều sự hỗ trợ của anh em.Thật may là chúng ta đã kiếm được 1 điểm quan trọng và vẫn còn cơ hội đi tiếp.Em tin trận cuối với BG chúng ta sẽ giành chiến thắng,bác cứ tin emđi.
    To Cành Cây Khô:Phải xin lỗi cậu một câu,hôm qua đã để cậu chịu ấm ức ngồi ngoài một hiệp.Chắc cậu cũng hiểu tôi nghỉ đá hơn một tuần rồi,chân tay ngứa ngáy lắm,chịu ko nổi nên đành chiếm trước tiện nghi bắt cậu chịu chút thiệt thòi vậy.Thôi thứ 6 tới tôi lại xin về bắt gôn nhường cậu và anh em đá trước,như thế có được ko hả Chính
    To Tiếu Ngạo Giang "còi" :tao lại phải khuyên mày vài lời,tập trung mà thi đấu đừng có mất thời gian cãi vã cả tụi nó,còn có trọng tài cơ mà.Mày nói nhiều,chửi bới như vậy phỏng có ích gì khi nó chỉ khiến cho mày thêm ức chế,mà lại còn tạo khó chịu cho đồng đội.Có gì anh em sẽ góp ý nhau sau,đâu cần phải khổ sở như vậy.Thoải mái đi,relax đi,hiểu ý tao rồi chứ "còi"...mà phải công nhận là mày to "còi" thật he..he..
    To Blue:hôm qua mày chơi ngon đấy,đá với mày bao năm rồi giờ mới có cơ hội được khen màyCứ thế mà chơi,tiền đạo phải có sức mạnh,phải tạo được áp lực,phải gây được sức ép lên tụi nó như thế.Tiếc là hôm qua tao đá ko được tốt nên mày ko có nhiều bóng,hôm tới với BG cứ tinh thần này mà đá,nhỉ...mà mày nhớ bảo "em gái" đi cổ vũ tiếp nhé
    To All: xin được cám ơn tất cả các anh chị em đã đội nắng,mưa nhiệt tình cổ vũ cho chúng tôi suốt thời gian qua.Vẫn biết mọi người đã phải hy sinh rất nhiều nên anh em chúng tôi xúc động lắm hic..hic..Hy vọng tất cả tiếp tục phát huy truyền thống,ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất cho đội bóng,anh em chúng tôi nguyện thi đấu hết sức mình,thi đấu cả 100%,ko cả 200% sức lực bản thân,chiến đấu cho đến giọt mồ hôi,giọt máu và hơi thở cuối cùng để dành tặng chiến thắng cho các cổ động viên 7X vô cùng yêu quý...
    7X CỐ LÊN,FOZZA 7X
  5. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của bác Coco và chân thành nhận khuyết điểm về việc hai trận mở đầu giải đã không bố trí được thời gian để tham gia.
    Phong độ hiện tại của bodielee không được tốt vì phải tập trung cho ôn TOEFL nhưng sẽ cố gắng hết mình khi ra sân.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, thi đấu bóng đá cần phải có tính kỷ luật, trên sân phải có đội trưởng, nếu không các cầu thủ có hay nhưng tư duy chiến thuật khác nhau, chạy chỗ khác nhau thì đá thế nào được?
    Mà nếu phối hợp không tốt thì thi đấu không thể nào có lửa được, thử hỏi mình chuyền bóng đẹp đến đâu chăng nữa mà thằng kia lại chạy đi đâu mất, hay lên bóng không có người hỗ trợ hợp lý thì còn gì nhiệt tình nữa?
    Tốt nhất đúng hay sai trong trận cứ để đội trưởng quyết định, còn nếu một mình thi đấu một phách thì chỉ phá hỏng trận đấu mà thôi, còn thích xỉ vả nhau ra hàng bia xả sau
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  7. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua đúng là khó mà chấp nhận nổi nhất là cách phát ngôn, cứ kiểu này thì không khéo vài bữa nữa 7XFC loạn bà nó hết. Thiết nghĩ không cần phải chỉ mặt đặt tên nhưng ai đó nên tự rút kinh nghiệm.
    To Coco: Nếu CCK nó ngại thì ít ra bác cũng nên "can thiệp", bác còn chưa đến tuổi về hưu cơ mà ???
    P/S: Cũng thấy hơi áy náy khi hôm qua đã không thực sự quyết đoán nhưng lý do của em thì hy vọng bác hiểu
    Cuộc sống không ở đây
  8. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng với các bác về trân hoà không đáng có với LĐ ! ......Quả như lời bác Coco nói BGFC cũng đang ở trong tình trang khó khăn và hi vong sẽ giành chiến thắng trong trân quyết đấu tới với 7x để thoát ra cuôc khủng hoảng ......
    ...........À các bác nhớ lời hứa mang các CĐV xinh đep đến sân cổ vũ trân đấu nhé
    Chu_linh_chi_dung_cam
  9. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Fải nói rằng đội bóng các bác đá trận này lởm hơn trận gặp MUHP bọn em cho dù tỉ số là khả quan hơn nhiều . Chúc các bác sớm giành những chiến thắng để tiến đến ngày thi đấu cuối cùng nhá .
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  10. pha_le_trang

    pha_le_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó nhất đinh có măt cổ vũ các bác
    Ailbaba
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này