1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    cố đá nhe''. Thắng em khao. thua các bác khao em
    look at me
  2. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với Canhcaykho, ACM ra quân với đội hình thế nào là chuyện của họ, ngoài vấn đề chuyên môn ra, chúng ta cũng chẳng cần quan tâm họ thế nào. Theo ý tôi, chúng ta ai cũng biết là ACM là một đội rất mạnh, nói rõ hơn là họ mạnh hơn 7xHN. Vì vậy, trận tới, anh em cứ đá với tinh thần thoải mái, chiến hết mình nhưng cũng kiềm chế hết mình, không phải lăn tăn gì nhiều. Có thể, vào một ngày CN đẹp trời và sự may mắn mỉm cười, chúng ta sẽ đi tiếp vào vòng sau.
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    He he! Nói trước là bọn anh không uống Halida nhá! Mai chú ra sân đê! Anh có thông tin mật cho chú!
    P/S: không biết nó có bị lừa không nhỉ!
    Còn bà con cổ động viên: Vừa nhận được một thông tin cực kỳ nóng sốt: Ngày mai, tên nữ tặc miu_mỉu_mìu_miu sẽ xách guốc ra sân cổ vũ cho Chủ trang trại. Đề nghị bà con hết sức cảnh giác. Chú ý: Ả này vô cùng dễ thương!
    P/S: Nhưng yên tâm là sẽ cấm vận ả. Không cho ăn bò viên với cóc dầm. Xem có còn dễ thương được nữa hay không!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu!
    Lại thắng nữa rồi, trưởng ban Tài chính Notbad ơi!
    Một chiến thắng khá nhọc nhằn. Nhưng đã được lên kế hoạch từ trước. Cố lên anh em, chỉ còn có 02 trận thắng nữa thôi!
    Một buổi chiều, một sân vận động đầy bụi và đất. Cổ động viên 7XFC hít hà cái không khí đặc sánh mùi bụi và mùi chiến thắng.
    Một trận đấu được giải quyết bằng loạt đá luân lưu "hơi bị căng thẳng". Và kết quả là đội bạn, giống như đội tuyển Italy nơi mẫu quốc của họ "còn mỗi cái đẹp giai mà mang về nhà".
    Chiến thắng đã thuộc về những gã "già giơ" và nhẫn nại đến phút chót.
    Tổng kết:
    1. Lần sau, lúc Dê đá phạt hoặc đá luân lưu: nghiêm cấm chú Kankuli léng phéng đến chụp ảnh. Còn lúc khác, chú chụp vô tư. Hihi!
    2. Cám ơn chú Than93 đã thương tình anh em chiến hữu cũ mà nương chân.
    3. Tranh thủ nhắn cô miu_miu dễ thương: Bảo thằng bố nuôi em nó về 7XFC đê. Em xong được vụ này, anh lại quả thêm quả giầy xinh nữa. Đảm bảo ấn tượng hơn quả giầy em đoạt được trong trận đấu giá. Híc, hôm nay, miu_miu không ra sân. Làm anh ế bao nhiêu là bò viên với khế + cóc dầm.
    7XFC VÔ ĐỊCH - CỔ ĐỘNG VIÊN 7XFC VÔ ĐỊCH
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG ĐỘI BÓNG phát nhẩy.
    Không hiểu sao năm nay tớ cứ có cảm giác là đội bóng của 7xHN, tuy không phải là thực sự quá mạnh, nhưng lại là đội bóng vô địch, giống như một cái gì đó tương tự đã từng xảy ra (cái này thì hôm nào anh em mình gặp nhau phát, IG-**** nhỉ, anh đã OK xong vụ đấy rồi). Một lần nữa, xin chúc mừng đội bóng, chúng ta sẽ chiến thắng, mặc dù đối thủ của 7xFC tới là đối thủ khá mạnh, nhưng chỉ còn có hai trận nữa thôi.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Màn mừng chiến thắng

    Đố bạn biết thủ môn của 7x dang cầm hai hòn gì
    Anh hùng bất tắc dĩ của 7x, he he,cám ơn trọng tài đê, tý nữa thành kẻ tội đồ nhé
    Có gì mai post tiếp
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều của cát - bụi - nhiệt tình của các cầu thủ trên sân và của các cổ động viên.7x đã giành chiến thắng mặc dù hơi bị thót tim và kịch tính.Hoan hô tinh thần của tất cả các cầu thủ.Chúng ta vào sâu là để chiến và thắng...he he he
    Sáng ra vào ACM...xem ra các cổ động viên bên đó vẫn còn ấm ức - vì dù gì một đội hình như vậy mà thua bởi các bác già nhà mình thì e cũng.Vậy trận sau chúng ta sẽ chiến đấu cho cả ACM nữa nhể...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng lịch sử của 7xHN trước ACM, ứng cử viên số 1 cho chức Vô Địch giải lần này
    Chúc mừng chú em Giang, lóng nga lóng ngóng suýt nữa đá hỏng ăn. Nhưng cũng may là đã kịp có time để trấn tĩnh lại và lập công, chứ mình nhìn ở ngoài thấy đất ở chỗ Giang đứng cứ run bần bật
    Hy vọng trận tới sẽ là 1 trận đấu trí......
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    7x HN - ACM, trận đấu không dành cho những kẻ yếu tim.
    Đúng như nhận định của giới chuyên môn trước trận đấu, hai đội 7x HN và ACM đều ra quân với đội hình mạnh nhất. Bên phía ACM là dàn hảo thủ lừng lẫy, những thành viên của một đội được coi là ứng cử viên số 1 của giải TTVN lần IV. Họ có một thủ môn có thể coi là hay nhất TTVN hiện nay, một hàng hậu vệ to con, khả năng càn lướt và tranh bóng cực tốt, một hàng tiền vệ đậm chất kỹ thuật, độ tinh quái và nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng với một tiền đạo nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn. Phía sân bên kia 7x HN ra quân với những lão tướng từng gắn bó với đội suốt từ thời lập đội cộng với vài nhân tố mới. Xét về thực lực thì dường như mọi đánh giá đều nghiêng về ACM.
    Bước vào trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc ACM tràn sang phần sân đối phương với quyết tâm tạo một thế trận có lợi cho mình. Những mảng miếng phối hợp một chạm, dãn biên kết hợp với nhưng đường chuyền dài chính xác được thực hiện nhuần nhuyễn đã đầy các lão tướng 7x lùi sâu về phần sân nhà vất vả chống đỡ. Sau những phút bối rối vì sức tấn công như vũ bão của ACM bản lĩnh thi đấu của các tuyển thủ 7x Hn dần dần được thể hiện, họ nhường hoàn toàn khu vực giữa sân cho đội bạn, lùi về phần sân nhà bình tình bẻ gẫy từng đợt tấn công của ACM và thực hiện nhưng đợt phản công nhanh với nhưng pha lên bóng tốc độ và những đường chuyền vượt tuyến cho tiền đạo duy nhất cắm bên phần sân đối phương. Mặc dù ACM là đội ép sân nhưng chính 7x HN mới là những người có những cơ hội phá vỡ sự cân bằng của tỉ số trước tiên. Trong một pha phản công nhanh hâu vệ cánh trái của 7xHN đã có cơ hội tung một cú sút xa, bóng đi căng và hiểm buộc thủ môn ACM phải tung mình hết cỡ để cản phá. Chỉ một vài phút sau, ACM có câu trả lời, lợi dùng sự sơ xuất của trung vệ 7x HN tiền đạo ACM có bóng ngay trước vạch vôi cầu môn 7x Hn buộc một cầu thủ 7x phải phạm lỗi nhằm tránh cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Càng về cuối hiệp một ACM càng bế tắc, họ không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn 7x trấn giữ. Nhưng pha phối hợp dần mất đi sự chuẩn xác và bất ngờ, những tình huống đá phạt mà họ được hưởng cũng thiếu đột biến và hết sức rườm rà. Trong khi bên phía 7x cũng vẫn thực hiện chiến thuật cố thủ. Không một cơ hội nào mà hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau. Hai đội ra nghỉ giải lao với kết quả 0 - 0.
    Đầu hiệp hai, nhằm tăng cường sức tấn công ACM có sự thay đổi người. Còn 7x vẫn giữ nguyên đội hình như cuối hiệp một. Một lần nữa kịch bản của hiệp 1 lại diễn ra, 7x HN cố thủ có chiều sâu còn ACM tấn công liên tục trong bế tắc. Có những lúc toàn bộ đội hình 7x HN lùi sâu về phần sân nhà còn bên phía ACM cũng chỉ còn mỗi một mình thủ môn. Thêm một lần nữa cơ hội vượt lên dẫn trước lại thuộc về 7x HN, sau đường truyền vượt tuyến của hậu vệ 7x bóng tìm đến đầu tiền đạo duy nhất của 7x nhưng anh lại vụng về đội bóng vọt xà ngang trong tiếng ồ tiếc nuối của cổ động viên. Bên phía ACM vẫn chỉ là những pha phối hợp rườm rà bên ngoài và sự thiếu chính xác của những đường chuyền quyết định, họ chỉ có vài cú sút xa ầu ơ hầu như không gây mấy khó khăn cho thủ môn 7x. Càng về cuối trận đấu, sự căng thẳng được đẩy lên đến cực điểm. Một vài cầu thủ của cả hai đội trở lên thiếu bình tĩnh làm cho trận đấu liên tục bị gián đoạn với nhưng pha tiểu xảo, nhưng pha phạm lỗi 12. Nhưng cuối cùng 50 phút chính thức của trận đấu cũng kết thúc suôn xẻ với tỉ số hoà 0 - 0 sau khi mọi nỗ lực của cả hai đội đều không thành.
    Hai đội bước vào cuộc chơi đầy may rủi bằng những quả đá luân lưu trên chấm 6m. Sau 6 lượt đá may mắn đã thuộc về 7x HN những người có thể nói là yếu hơn về mặt chuyên môn xong họ đã thành công về đấu pháp khi cầm cự với ứng cử viên chức vô địch ACM trong suốt 50 phút trên sân. Dù thua trận nhưng ACM vẫn có thể rời khỏi cuộc chơi với tư thế ngẩng cao đầu qua những gì họ đã thể hiện. Hẹn gặp lại ACM tại TTVN cup lần V và chúc 7xHN đi tới trận cuối cùng.
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của 7XFC - Chiến thắng lịch sử.
    Bóng đá của 7X lại đang ở thời điểm thượng phong không chỉ bằng chiến thắng trong một giải đấu mà còn cả trong phong trào đá bóng mỗi chiều tối thứ 6.
    7XFC sẽ vô địch!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này