1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107

    7x HN FC​
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng thành công của 7X Hanoi FC và hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng tại giải lần này.
    Tự bạch của Coco:
    ... Năm phút trước khi kết thúc trận đấu, Coco đã có một pha cản phá cú đi bóng ở ngoài biên của một tiền đạo đội ACM. Sau đó, anh cảm thấy rất đau và không thể thi đấu tiếp được nữa. 7X Hanoi FC đã chiến thắng mà không có anh ở loạt penalty đầy may rủi. Khi anh đang nhăn nhó vì vết đau, chỉ có Basic và Var là ở bên cạnh anh khi dìu anh ra khỏi sân, và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của anh ở giải TTVNOL lần thứ 4 này. Sau trận đấu, anh cố gắng tham gia màn mừng chiến thắng với 7X mặc dù bước chân ngày một nặng nề hơn. Cả một đêm anh không ngủ được vì đau đớn. Sáng hôm sau không thể chịu nổi, anh xin nghỉ làm, cuộc kiểm tra của bác sĩ đã cho kết luận: "Rạn xương bánh chè gối phải, tràn dịch gối và chẩn đoán u nang phía sau". Anh rất buồn và biết rằng tất cả đã kết thúc với anh, chỉ bằng một pha vào bóng "nhiệt tình" quá.
    Anh tiếc vì rằng trong khó khăn, anh không có mặt để gánh vác cùng anh em 7X Hanoi.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ câu bài tí nhá...híc
  4. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Coco thảm quá các bác ơi. Em đề nghĩ mọi nguời nhanh chóng tập trung đến thăm bác Coco cái nhở. Gọi là lên dây cót tinh thần cho anh em trước trận đấu, khi nhìn những gì bác Coco đã cống hiến cho 7xFC chắc các cầu thủ sẽ còn máu lửa hơn trong trận đấu bán kết tới.
    Mọi người ơi, CN tới bác nào qua chở bác Coco ra sân với nhé, và các cổ động viên hãy tiếp tục ra sân cổ vũ và uống bia ăn mừng chiến thắng. Bác Coco đau chân kô đá bóng được nhưng chắc cũng uống được bia chứ :D.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Coco: em rất tiếc,ko ngờ bác lại bị nặng như vậynhưng bác cứ yên tâm,anh em sẽ quyết thắng trận đấu tới để giành tặng cho bác và các CĐV yêu quý của 7x.Chúc bác mau lành vết thương để sớm quay trở lại sân cỏ.
    To bác Var: I''m ready!Thế bác định cho em đi đâu đây hở bác
    To All: chỉ có thể nói"TUYỆT VỜI".Xin cám ơn tất cả
    7X CỐ LÊN,FOZZA 7X.
  6. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân anh Co Co
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, nhờ em ko đến mà 7x thắng nhá. Còn kêu ca gì nữa
    Híc, hôm đấy mà mình ko ngủ quên thì có phải là ACM được ko. Nhưng em nghe nói lão bố em ko đá hết trận hả.
    Thôi từ bi h mình quay ra cổ vũ 7x.
    7x cố lên, 7x vô địch nhá
    P/S: Nhớ miu_miu là miu_miu, còn baby_cat là baby_cat anh nhá, đừng nhầm lẫn lung tung nhá

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác COCO lại chấn thương nặng vậy, xin chia buồn và chúc bác sớm bình phục. Rạn xương và tràn dịch nghĩa là bác phải bó bột rồi, TNG đã từng bị tràn dịch nhẹ ở đầu gối nên biết cái loại chấn thương khỉ gió này, không nặng lắm nhưng rất khó chịu, cái quan trọng là bác bị rạn xương thế nào, mong là nhẹ thôi. Anh em sẽ cố gắng hết sức trong trận tới.
    Về đội hình và thực lực của CFFC, tôi sẽ post bài thông báo cho mọi người, đồng thời thứ 6 này sẽ nói rõ hơn. Qua trận vừa rồi anh em đã có vẻ hiểu ý nhau hơn, và chúng ta cũng thấy rõ được chiến thuật quan trọng đến thế nào.
    To 209: cũng phải chuẩn bị tập tành, quần áo đầy đủ cẩn thận, không như mấy trận trước đâu. Chấn thương thì không trừ một ai mà quân số của chúng ta lại không nhiều.
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác Coco, lúc uống bia thấy cười rồi nên mọi người chẳng ai nghĩ bác bị nặng vậy. Mấy cái vết ở khớp kiểu này còn lâu mới khỏi, nhất là lại còn rạn toàn xương xẩu thế kia, tớ chỉ bị mỗi một ngón tay mà một năm rồi vẫn chưa bình phục
    Chẹp, âu cũng là cái rủi ro, coi như đã xảy ra rồi ko thể cứu chữa. Các cầu thủ cố lên nhưng cũng vẫn phải dành sức để lấy vợ đấy nhé.
    A Different Beat
  10. FinelineGraphic

    FinelineGraphic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng nhỏ !
    Qua đây làm với anh
    Đừng đi đá bóng nữa
    Cung cấp máy in, máy cắt, vật liệu in, giấy mựcIn phun khổ lớnIn name card, thẻ nhựa giá rẻ
    Liên hệ: Tân Ý co., Ltd 844 - 573 5148
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này