1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Vậy là 7x HN FC đã phải chịu một tổn thất nặng nề khi mà Coco - cầu thủ trụ cột của 7x gặp phải một chấn thương nặng đến như vậy. Thay mặt Ban Thể thao 7x xin được chia buồn cùng anh và chúc anh chóng bình phục.
    Theo những gì tôi được biết thì chấn thương này sẽ khiến Coco phải chịu khoảng 2 tháng bó bột và thêm một thời gian tập đi sau khi bình phục. Để bầy tỏ sự cảm thông và chia sẻ với chấn thương của Coco đề nghị toàn thể đội bóng cùng những ai có thiện chí có mặt tại cafe Nhân vào hồi 6h30 ngày thứ 6, 7/11 tới, chúng ta sẽ cùng đến thăm Coco và sau đó sẽ trở lại sân Quán Thánh tiếp tục tập luyện với mục tiêu hướng tới chức vô địch giải bóng đá TTVN lần IV.
  2. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của những người anh em 7x. Rất tiếc vì không thể có mặt để cổ vũ. Xin chia buồn với đ/c Coco. Hãy chiến thắng để tôi được chia vui nhé.
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn 7X đã quan tâm tới mình. Mình không biết diễn tả thế nào sự cảm động này. Sáng nay Var có gọi điện hỏi thăm, mình cũng có nói với Var về tình hình của mình. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng anh em nên cố gắng cho những trận đấu tới của giải, mình tuy không thi đấu nhưng sẽ luôn ở bên các bạn và luôn cầu chúc cho các bạn chiến thắng.
    To CCK: Mình rất cảm ơn vì các bạn có nhã ý tới thăm mình, tuy nhiên mình vẫn có thể tự đi lại được, vì vẫn phải đi làm mà, mặc dù có khó khăn. Anh em nên dành thời gian tập trung cho giải đi. Khi nào khỏi mình lại thi đấu tiếp. Thế nhé. Thân
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chú em Sơn nhé.
    Gì mà chấn thương nặng thế cơ à ? Kiểu này dễ hỏng chân lâu lâu đấy, vì bạn anh cũng bị tương tự mà. Còn nghe nói nhìn chung chữa ở VN thì ko căn bản mà phải mổ ở nước ngoài, chứ ở Vn thì có mà hỏng chân luôn. Tất nhiên đấy mà muốn còn đá được nữa, chứ để đi lại và ko chơi nữa thì thôi. Về sau thành tật đấy.
    Mất đi một đối thủ đáng gờm rùi.....ko có dịp để đọ sức xem anh còn vượt qua được hậu vệ Sơn được ko nữa.. Từ đầu giải đã hẹn nhau nếu gặp được nhau thì hay đây, hay đây......
    Thôi, cố gắng dưỡng thương đi nhé. Hy vọng chú em sẽ tìm lại được với bóng đá với phong độ như xưa (chứ ko phải đi dạo trên sân). Nhưng cũng đừng cố nhé, chứ mới được 1,2 tháng mà đã chơi lại là gay đấy... Nghỉ an dưỡng phải cỡ 3-4 tháng thì chơi nhẹ thì mới ko nguy hiểm
    Còn trận đấu tới thì 2 đội chúng ta sẽ cống hiến cho khán giả chất lượng chuyên môn cao với tinh thần Fair-play nhé
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    :( đen quá, nhưng rượu thì vẫn uống được ông anh nhểy? Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi rồi ít ngày nữa đi làm chén...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  6. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng chấn thương của bác Coco@. Mong bác cố kiên trì dưỡng thương để còn đá bóng tiếp.
    Chúc mừng chiến thắng quan trọng của 7x. Rùa rùa mà cũng vào bán kết (giống MUFC nhà em ). Chung kết mà MUFC gặp 7xHN thì mới gọi là hoành tráng, chung kết trong mơ các bác nhể . Nhưng trước mặt 7xHN là CFFC, một đội bóng khá khó nhằn, và trước mặt MUFC là CHF, một cục xương "bố của khó nhằn ". Nhưng mà phải tự tin là chiến thắng, các bác nhở.
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ông này, tối thứ sáu vẫn ra sân đá được chứ nhỉ, rồi cố gắng đi đá cho 7x đê
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  8. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ bác Coco lại bị một quả nặng đến như vậy. Mong bác sớm bình phục. Hẹn gặp bác thứ sáu này !!!
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lại phải câu bài tí...
    Chắc chắn chủ nhật này anh Coco cũng sẽ ra nhá...Uy tín của bác trong đội bóng là điều không thể bàn cãi và vì mục tiêu chung chiến thắng cho 7x...That''s simple...he he he
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hum đá xong em có cơ hội nhòm cái chân anh coco, thấy nó sưng lên, k ngờ lại bị nặng thía cơ à...Chia buồn với anh nhé..7x lại mất một nhân tố quan trọng roài.....
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này