1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vừa đi chụp phim về,bị tái phát vết thương dây chằng đầu gối trái,có lẽ phải nghỉ đá bóng lâu dài rồi.Ba tháng,nửa năm..hic hic ko biết nữa,nhưng chắc là rất lâu.Thật tiếc ko thể tiếp tục cùng anh em "chiến đấu" vào mỗi tối thứ sáu ,nhưng vẫn ra Nhân và sẽ cố gắng đi cổ vũ cho mọi người.Khốn kiếp thật,dek biết Noel này còn có đi được với mọi người ko nữa
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Vậy là 7x HNFC lại chịu thêm một tổn thất về nhân sự, sau chấn thương rất nặng của Chủ tịch 7xHNFC Coco giờ đây đến lượt cầu thủ trụ cột IG_**** gặp phải một chấn thương không kém phần nghiêm trọng. Một chấn thương mà có thể khiến IG_**** phải nghỉ chơi bóng trong một thời gian dài.
    Thay mặt Ban Thể thao 7x HN xin gửi lời cảm thông sâu sắc đến bạn. Chúc bạn chóng bình phục để quay trở lại cùng chơi bóng với 7x HN FC. Mong bạn tiếp tục đến với 7xHNFC dù chỉ trên cương vị của một cổ động viên.
    Ban thể thao 7x HN
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, mất ngay một chân sút xa lợi hại. He he, thủ môn đội trắng đỡ mệt. Chúc bác chóng bình phục chấn thương, 1 năm hay 10 năm không quan trọng, miễn là bác vẫn đá được. Thế là tốt rồi
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ờ khổ thân cậu IG****, thôi chịu khó ngồi đọc báo một thời gian vậy
    Đấy cũng là cái duy nhất tôi ghét ở bóng đá, thỉnh thoảng làm mình chấn thương rồi có khi ảnh hưởng tới bao nhiêu việc quan trọng khác
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chân dung cầu thủ:
    Chấn thương đang là vấn nạn lớn của 7x. Thời gian vừa rồi, chấn thương đã khiến hàng loạt cầu thủ trụ cột của đội như Coco,IG_**** phải nghỉ thi đấu khiến lực lượng của 7x suy thoái đi rất nhiều.
    Vầng thưa các bác, trong thời điểm đó, một ngôi sao đội tuyển U40 của chúng ta đã toả sang trở lại. Trong trận đấu giữa 7xHNLiên quân tạp nham vào tối thứ sáu vừa rồi, sự toả sáng của anh đã mang lại một trận cầu hấp dẫn. Hãy xem nhưng đường bóng lắt léo của anh, anh rê qua 3 cầu thử hậu vệ của đội bạn, đảo người như Rivaldo, sút, vào. Trong trận đấu đó, tuy là cầu thủ cao tuổi nhất sân, nhưng những gì anh thể hiện, như đang ở độ tuổi hồi xuân. Có lẽ anh đang hồi xuân thật. Những đường đi bóng, những cú ghi bàn đã giúp 7xHN có một trận đấu suýt thì hoà, hê hê. Anh đã hoàn thành một Hatrick. Và chỉ một ly nữa thôi, anh sẽ hoàn thành cú Fọtrick của mình nếu như anh không bận nghĩ tên cho bàn thắng thứ tư, anh đệm bóng ra ngoài trước khung thành đang bỏ trống. Sau trận đấu, anh tâm sự: "anh đã trót bắt trận này chỉ ghi ba quả, nên quả thứ tư phải đá thế". Với xự toả sáng trở lại của anh, đội bóng 7xHN đã mang đẳng cấp lớn của khu vực(khu vực nào thì để từ từ nghĩ đã).
    Xin giới thiệu anh, vầng, BasicInsticn. Dự kiến trong tương lai, anh sẽ đoạt được danh hiệu Viên bi vàng của thế giới. Xin chúc mừng anh
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cả nhà: Vào hồi 3h chiều chủ nhật tới, 4/1/2003, đội bóng bao gồm các bạn của tớ đang mời chúng ta đã giao hữu, tại sân quán thánh, trên tinh thần hoàn toàn giao hữu, thậm chí sẽ không mất tiền sân, Vậy Canhcaykho và anh em xem hộ có đá được không và confirm lại sớm hộ tớ.
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 28/12/2003
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    " ... cả cầu trường dường như chết lặng trong một khoảnh khắc, gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, còn khán giả thì bàng hoàng sửng sốt, trái tim của họ như bật ra khỏi ***g ngực vỡ tung toé khắp sân khán đài Mới chỉ một tích tắc đồng hồ trước, Basic còn lòng còng đi lại giữa sân, mái tóc muối tiêu rối bù, mắt kèm nhèm vì gió bụi, ấy thế mà khi đường chuyền đến căng như một cú sút trái phá thì con người tưởng chừng như đã quá già cho những trận cầu đỉnh cao ấy bỗng vụt tăng tốc như chim cắt vồ mồi. Những người đứng gần chưa kịp há hốc miệng, những người ở xa chỉ kịp thấy một đám bụi nháng lên, còn với những hậu vệ thì Basic chẳng khác nào một ảo ảnh không thể nắm bắt, anh đã đến như một cơn lốc khiến cho thủ môn đội bạn mới chỉ kịp xuống đến trung bình tấn thì cảm thấy ... một cái gì đó vừa ... tọt qua, và bóng đã nằm gọn trong lưới. Thế là âm thanh vỡ oà, còn Basic lại trở lại vẻ đăm chiêu thường ngày, chập chững ... à, lững thững quay về sân nhà.
    Xin nói thêm với các bạn gái là Basic rất đẹp trai, rất hiền, thông minh và đặc biệt khiêm tốn. Anh có một sự tôn trọng sâu sắc dành phụ nữ, nếu cần bạn có thể tìm thấy ở anh ko phải một tình yêu thông thường mà cả tình thương của một người chú, thậm chí một người bác hay một người ông. Thư liên hệ xin gửi về hộp mật thư của BasicInstinct. Xin trân thành cảm ơn.
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  8. Mac_Anh_Voi_Doi

    Mac_Anh_Voi_Doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với Minh ****, nhân tiện đây hỏi vị trí tiền vệ kiến thiết của **** đã có người thay thế chưa. Nếu chưa có tôi xin thay thế được ko
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng Basic là một cầu thủ cực kỳ bảnh trai, vẻ đẹp của anh là kết tinh của những thần tượng bóng đá trên thế giới.
    Trước tiên hãy nói về đôi chân của anh, đó là một đôi chân dẻo dai lạ thường, nhìn anh xử lý trái bóng bằng chân mà giống như thủ môn Peter Sờ mai cồ xử lý bóng bằng tay, đôi lúc 2 chân anh quấn vào nhau như 2 cái quẩy nhưng nó lại có những bước chạy kinh hồn. Phần bụng của anh, đó chính là một phiên bản của cái bụng Marađôna hiện nay, những trái bóng dù có vận tốc lớn đến mấy, Basic chỉ cần đưa bụng ra là trái bóng được anh kiểm soát dễ dàng.
    Đôi tay của anh, ôi, nó cũng chính là đôi chân của Dô han Cờ ruýt, với đôi tay như thế, Basic có thể trồng cây chuối mà chạy với tốc độ không thua kém gì tốc độ của hậu vệ Vari ty_ xyz.
    Hãy nhìn vào đôi mắt của Basic, đó là một đôi mắt to và trắng đến nao lòng, như của một cầu thủ Châu Phi, dường như đó là đôi mắt của Gióoc Weah. Phía trên đôi mắt ấy là một vầng trán bao la bát ngát, mà ngoài Zidan ra, không còn ai có được vầng trán giống của anh đến thế.
    Cuối cùng là mái tóc, các bạn đã nhìn thấy mái tóc của Rút Gulít cách đây 15 năm bao giờ chưa, mái tóc đó đang nằm trên đầu của cầu thủ Basic của chúng ta bây giờ đấy.
    Tuổi tuy cao nhưng thân thể tràn trề sức lực, những đường nét đẹp 1 cách kinh (dị) điển.
    Chị em, mại dzô, mại dzô......
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng bị đau chân à? Chán nhỉ, các anh em cầu thủ phải cẩn thận hơn trong khi thi đấu đi, vui là chính thôi mà...
    Lâu lâu rồi không gặp "bất kỳ ai" ở đội bóng, hy vọng trước tết nguyên đán này chúng ta có một trận đấu để chia tay năm cũ nhé. Chính cố gắng sắp xếp một trận nhé, còn phần "hậu football" thì để tụi này lo cho.
    Thân
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này