1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    khà khà ... tôi cũng muốn cảm ơn tất cả
    Hôm qua là một trong những trận bóng vui nhất mà tôi từng chơi, cho dù chất lượng chuyên môn của trận đấu thấp như con gián đất.
    Hy vọng sang năm mới chúng ta lại có thêm nhiều tiếng cười sảng khoái như thế nữa.
    A Different Beat
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà bác. Trận đấu đẹp mắt và có nhiều bàn thắng. Đến nỗi phải áp dụng luật bàn thắng vàng cơ mà. Thật tiếc cho những fan hâm mộ không được chứng kiến trận bóng hôm qua, và cả trận sườn nướng nữa. Chẹp
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, lâu lắm rồi mới có buổi cảm giác được chạy theo quả bóng như thế.
    Em hứa là lần sau em sẽ đốn thật lực bác Dê (tất nhiên nếu khác đội)
    I am not me​
  4. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Pác Chính thiết kế trận tối thứ 6 đi. Máu lắm rồi đây này. Mấy hôm Tết không được chạy, chân cẳng mỏi nhừ cả. Nhanh lên bác.
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nào từ giờ đến hôm đó mỗi sáng chúng ta cần tập chạy 15'''', các anh cho em tham gia với nhớ.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 27/01/2004
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hơ, trời lạnh lắm các anh ạ . Công nhận là ...MÁU. Hứa danh dự là em sẽ đi cổ vũ , lạnh mấy cũng đi, đi để cổ vũ cho đội : ko mặc áo .
    Dancing
  7. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thế còn đội có áo (không có quần) thì ai cổ vũ đây, hi
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ sáu hả, có siêu thủ môn đây rồi.
    Nhớ trận derby tất niên hôm nọ, mình bắt hơi bị đỉnh. Cỡ canhcaykho và tieungaogiang chưa đủ lập trình để sút vào. Vậy mà vẫn bị mấy quả rất rùa vàng.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cổ vũ và ăn sườn thôi, không đá đâu, rét "xun" hết cả.
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Notbad cứ nhớ đấy nhá. Trận tất niên năm ngoái chả hiểu sao cả chục quả, quả nào tớ cũng nhè trúng người cậu mà nã, sút mãi không vào. Đến lúc mình chả thèm sút nữa, về bắt gôn thì lại có bàn thắng, rõ là củ chuối. Để trận tới này cu Notbad mà còn bắt gôn nữa, tớ sẽ cho biết thế nào là lễ độ.
    Bác này rét "xun" chả còn cái gì từ mấy hôm trước còn ở trên Sapa cơ, mò được ra sân là giỏi rồi. Thanh niên cao to đẹp bô mà lại thế à? Mang giày đeeee.., đá đeeee..
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này