1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Anh em đi đông đủ chiến một trận cho tiêu bớt bánh chưng nhá
    Bác Banhem may thật, xem được cảnh băng tuyết
    A Different Beat
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ăn miếng bánh chưng nào mà chạy không nổi, khói ra cả đằng tai nữa. Lâu không chạy rát hết chân.
    Vậy là đồng chí IG_**** hoàn toàn có thể đá cùng anh em được,chỉ cần đừng quá gắng sức tranh chấp thôi, còn kỹ thuật thế còn ăn đứt khi khoẻ ấy chứ.
    Các bàn thắng diễn ra tương đối đẹp nhưng cũng bởi thủ môn hơi lởm.
    Trận bóng vẫn diễn ra trước sự hò hét đòi kết thúc sớm trận đấu của các khán giả nữ ngoài sân. Chỉ đến khi đèn đóm trên sân tắt ngóm các cầu thủ mới chịu rời sân. Còn các khán giả nữ thì hài lòng với giờ thi đấu từ 19h đến 20h.
    Kết thúc trận đấu các cầu thủ rủ nhau nhậu nhẹt tân niên tại quán Quê mình. Riêng Notbad lủi thủi ra về dù rằng anh là 1 trong những thằng hét nhậu nhẹt to mồm nhất. Vấn đề rất riêng của anh là: Đứt dây ga. Có lẽ cũng bởi vê ga nhiều chăng?. Chỉ biết chưa kịp rời khỏi cổng sân bóng Quán thánh, anh thấy tay ga mình nhẹ bẫng như thể nó không thể nhẹ hơn. Và anh hoàn toàn có thể xoay tròn tay ga của mình tới hàng chục lần nếu muốn.
    ===============================================
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Được buổi tham gia đầu tiên ông trời cũng động lòng khóc than cho mình khi mình bị ngã một phát đau điếng . Chỉ tại cái giầy khốn nạn hết ma sát . Nhưng thật tiếc chạy chưa thấm vào đâu đã phải nghỉ roài mình ra muộn quá .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi định ra cổ vũ bà con nhà mình đá bóng nhưng lại kẹt quá...tập điền kinh mỏi hết chân tay...híc... chắc là thứ 6 tuần sau và tuần sau nữa ra mới nghe ngóng - dòm bà con đá 1 tí mới được....Vật quá....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ ngứa chân quá nên mới nhảy vào sân đá bóng với mọi người,vui thì vui thật nhưng về nhà lại thấy đau.Chắc vẫn còn phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể thoải mái cởi trần,mặc quần đùi hoa đá bóng với anh em được
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Hà, nghe mọi người nói có vẻ như "Buổi chơi bóng khai xuân" đã thành công tốt đẹp. Không tham gia được với mọi người kể cũng tiếc. Chỉ tại hóng hớt nghe người ta nói Sapa có băng, có tuyết, đến nơi thì mới ngã ngửa, té ra là trời nóng hơn Hà Nội, nắng chói chang. Dù sao thì cũng là một chuyến đi thú vị.
    PS. Bà con xem thế nào có lẽ tuần sau chúng ta vẫn chơi bóng vào luc 19h00 nhỉ? Tất cả vì những cổ động viên "thân yêu" của chúng ta.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Nếu đá 7h thì quyết định nhanh lên còn hạt điều với chủ sân, nó định cho mình đá 8h như năm ngoái đấy.
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    THế tuần này thì sao đây ông CCk ơi, hôm nay thứ 5 rồi mà chả thấy nói gì cả, giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đâu mà lần
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  9. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chờ mãi nào thấy ai có ý kiến gì đâu. Tớ đã đặt sân vào lúc 19h rồi. Anh em đến đông đủ nhỉ.
    To: Va rý tì: phải biết mình là ai chứ lị.
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Va rí tỳ thì mọi thứ trong người bị đảo lộn hết cả, không biết mình là ai, Canhcaykho thì là chuyên gia hóng hớt, lại còn bị ngã ngửa ở trên Sapa nữa chứ, mà ngã ngửa kiểu này chắc chấn thương... mông mất roài. Hai đồng chí này đá đấm giè nữa.
    Anh Basic ơi, trận tới anh em mình lại vào một đội nhá, lại mặc áo trắng nhá, 2 anh em mình hợp thành một cặp tiền đạo siêu... lởm, cứ nhè người thằng thủ môn Notbad mà đá cho sưng người nó lên. (He he, hôm nay em nhận quyết định làm việc mới roài, không có thì em lại phải quay về cái nghề em nói với anh, khỏi bóng bánh luôn...)
    Đề nghị mọi người đến cho đúng giờ nhá, miẹ,toàn dân sao su. Ai đời trận trước ra nhận sân, chia 2 đội, lúc đầu mỗi đội có 4 người, chạy ộc hết cả cơm. Vãi cơm.
    --------------------
    No valey to deep..
    No mountain to high...
    I''m not a valey, I''m not a mountain. Baby.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này