1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đá 2 trận thì đều bị out vì penalty , chán vãi. thiếu anh De mọi người đá hiền quá
    Bình loạn một số chi tiết sau trận đấu.
    Anh than93 vâng chính anh như thường lệ thích sút ra ngoài hơn sút vào ( tiên sư thằng nào làm gôn bé thế )
    Anh PhuongMap đã nghĩ ra một chiến thuật mới trong bóng đá, một kèm một kể cả thủ môn, nên nỗi không cho TieuNgaoGiang thoát.
    Anh blue_touch trở lại sau chấn thương như vẫn chưa tìm lại cảm giác bóng . Dù sao cũng hoan hô tinh thần của anh.
    ... còn nhiều nữa nhưng mà tiếc là hết xèng rồi
    chúc các cầu thủ của chúng ta ngày mai có một valinhtinh vui vẻ

    PS: dùng nick này mà post bài củ chuối không giống với tính cách của em lắm nhưng mà khổ quá cái nick kia bị treo mất rồi
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi bắt được mỗi 1 quả, có mỗi về đi ăn mỳ xào là ngon.

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mỳ xào ngon hả,hàng quen của tôi mà.Hồi trước cả tháng liền,tối nào cũng ăn ở đấy.Tuần sau đá bóng về lại rủ mọi người đi ăn tiếp
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Xem các anh đá bóng buồn cười chết đi được.Nhất là bác Phương Mập với cả anh Giang áo da cam gì đó.Mãi mới hiểu lời anh Phù Chân nói rằng đội "không có áo" đá với "đội có quần".Mấy bác đá vào gôn không đá toàn đá vào quán nước nhà người ta.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà cho post nhờ lời hỏi thăm qua đây:
    Có ai cầm giúp Tập sách của bác IG_**** sau buổi đá bóng ngày 13/02, xin liên hệ để trả về khổ chủ.​
     - I am not me -​
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Đá hay vậy mà em buồn cười được. Nhưng chẳng sao, bóng đá 7xHN là dành mọi người mà. (kể cả em đây, nếu muốn em có thể xỏ giầy vào sân như ai luôn )
    Niềm vui + Tình đoàn kết là mục đích cao nhất của bóng đá 7xHN
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Đá bóng cùng 7X thì cực vui , nên buồn cười là phải . Mọi người cùng cười chứ đâu mình ấy hả damxuyenquamuathu . Về với hội đi chứ , định tăm tia mấy anh ở 7X hả .


    Mai khong kha len duoc !!!
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em này là em quái nào mà mình không để ý nhỉ, thành viên mới à??? Chào em nhé, xin tự giới thiệu, anh là Giang, người mặc áo đẹp nhất, đá bóng hay nhất, dẻo dai nhất, quyến rũ nhất buổi tối ngày hôm đó. Chả hiểu em thấy buồn cười cái giề, khổ thân anh cái tối hôm đấy.
    Cái thằng béo bự Phương mập dạo này có vấn đề nghiêm trọng với cái tuyến hoocmon rồi. Mình đứng bắt gôn, nó là tiền đạo, thế mà bóng thì chẳng đá, chỉ chực nhảy vào nghiến ngấu mình. Em đixuyênquamùathu không biết chứ, cái lúc nó vật anh ra sân rồi nằm đè lên anh, anh chỉ muốn gửi nó sang Thái Lan phẫu thuật luôn cho xong. Hic..., quyến rũ quá cũng khổ
    Mà hôm đấy tự dưng dở hơi dở hám đi đông thế không biết, chả biết tuần sau có đi đá bóng được không.
    --------------------------
    No valley to deep..No mountain to high..I''m not a valley, I''m not a mountain. Baby.
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Anh NB ơi ! EM theo đá với
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá cái anh này dẻo mỏ gớm cơ, em là cái đứa ăn mứt với anh hôm 1.1. dương lịch tại nhà bà lão Xuongrong đó.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này