1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thương nhất chú Giang còi, xui thật đấy, khổ thân quá, mong cho chú ấy sớm bình phục. Anh hôm nay lần đầu tiên đi xem 7xHN thi đấu, hay ra phết, lại toàn cầu thủ đẹp rai nữa, nói chung toàn đội ai cũng cố gắng chơi tốt và nhiệt tình, anh thấy ấn tượng có 2 chú Cành cây khô và chú áo số 4 anh không biết tên vừa đá giỏi lại rất đẹp rai, thui anh không biết giè về bóng đá mấy chỉ bình loạn được thế thôi có giè thông cảm nhá.
    Những trận tiếp theo anh em vẫn cố gắng tiếp nhé, chí ít thì cứ xem rằng mình đã bị một mất mát không nhỏ để mà gắng sức bù đắp, chứ đừng vì thế mà nhụt khí nha
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 25/04/2004
  2. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Giang còi đen quá ! Thôi, xác định nghỉ 3 tháng cho khoẻ. Đội mình hôm nào đến thăm Giang còi thì báo nhé.
    Có bác nào biết KQ trận 83-Nam Định ko nhỉ ?
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thương ông anh quá. Hôm qua lúc 11h bạn Thỏ thiếu cà rốt nhắn tin là khỏ thân anh Giang bị gãy chân mới biết. Khỏ thân quá cơ. Leo rừng leo núi bao nhiêu thì không sao. Về đến đất bằng vào đã có mấy phút thì teo.
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To mấy em gái: cái thằng áo số 4 trông trắng trẻo,thư sinh,đẹp zai lại đá bóng giỏi ấy là thằng bạn của anh.Tên nó là Long,trước là cạ cứng của anh ở tuyển trường Lý Thường Kiệt cũ.Thông báo cho các em một tin vui nữa là thằng ấy cũng giống như anh,nghĩa là never been loved hic hic thế nên có em gái nào nóng ruột,muốn lấy chồng 7x thì cứ Pm cho anh nhé,xin vui lòng được giúp đỡ các quý em,quý chị,quý cô chấm chấm chấm
    To anh em: hiện quỹ của đội bóng vẫn còn 100K,tôi muốn gửi tặng Giang còi coi như là chút tấm lòng của đội bóng,mọi người nghĩ thế nào.Hay là để thứ sáu tới ra Nhân,mọi người đóng góp chút đỉnh rùi mua cái gì đó mang vào viện thăm nó luôn.Chiều nay nó mới mổ,chắc còn phải nằm viện đến hết tuần,anh em xem xét,có ý kiến gì thì nói để mọi người cùng biết nhé.
  5. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Hôm qua tôi vừa đi thăm [nick]Tieungaogiang[/nick] cung mọi người và được biết hết tuần sau [nick]Tieungaogiang[/nick] mới được ra viện.
    Do thứ sáu tới là 30/4 nên buổi chơi bóng hàng tuần của 7xHN sẽ được chuyển sang thứ năm, tức là ngày 29/4, vào lúc 20h00 tại SVĐ Quán Thánh. Mong mọi người lưu ý và đi chơi đông đủ. Trong buổi chơi bóng này, chúng ta sẽ tổ chức quyên góp chia sẻ với [nick]Tieungaogiang[/nick] trên danh nghĩa đội bóng 7xHN FC.
    Sau trận ra quân thắng lợi, cổ động viên (có thể coi là số 1 của 7xHN FC) @thietmoclan đã chúc mừng chiến thắng đầu tiên của 7xHN FC bằng giải thưởng trị giá 50K. Xin một trang vỗ tay cho cổ động viên nhiệt thành của 7x HN FC @thietmoclan
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sau trận ra quân thắng lợi, cổ động viên (có thể coi là số 1 của 7xHN FC) thietmoclan đã chúc mừng chiến thắng đầu tiên của 7xHN FC bằng giải thưởng trị giá 50K. Xin một trang vỗ tay cho cổ động viên nhiệt thành của 7x HN FC thietmoclan...
    Chưa hết đâu, tại quán bia Hà Nội 18 Lê Hồng Phong, một màn ăn mừng cực kỳ ấn tượng đã diễn ra giữa CÔ ẤY và CẬU ẤY. Chỉ tội nghiệp chàng thủ môn "bay lượn như chim" trong trận đấu, háo hức mong được ngắm nhìn "đôi mắt long lanh" mà rồi thất vọng, mắt rớm lệ ra về trong cái nắng chiều buồn bã của ngày Chủ nhật.
    Những người có mặt trong khoảng khắc ấn tượng ấy đều có những cảm nghĩ rất riêng tư, nhưng phải nói là CÔ ẤY đã để ý đến CẬU ẤY rồi. Tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo. ;-))
  7. hoangthuongditu

    hoangthuongditu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình tuy không phải là thành viên của 7x nhưng qua những bài viết của bạn, mình thực sự cảm thấy xúc động. Đó là những bài viết đầy cảm xúc, có chiều sâu và đi vào lòng người. Bạn quả thực là người có năng khiếu về văn học.
    Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao một người có năng khiếu văn học và đầy nhiệt huyết như bạn sao lại chỉ là phó ban đối ngoại. điều đó có bất công với bạn quá không? Với mình thì điều đó thực sự bất công đối với bạn. Nếu bạn cần mình có thể giúp bạn. Mình sẽ đấu tranh vì bạn. Mình tin là chúng ta sẽ chiến thắng.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To hoangthuong***u: ko rõ bạn muốn nói về ai nhưng phó ban đối ngoại thì có hai người,tôi và Notbad.Nếu bạn nói về tôi thì hic hic cám ơn,đúng là trước đây tôi từng rất mê thích đọc sách,cũng đôi khi viết lách,nhưng nếu nói là có năng khiếu về văn học thì ko dám,bạn quá khen rùi hì hì
    Bạn nói bất công đối với tôi,xin lỗi tôi ko hiểu rõ ý của bạn.Nói thật lòng,tôi vào 7x với mong muốn được làm quen,vui chơi cùng mọi người và quả thật tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới,rất nhiều niềm vui mới.Quan trọng là ta có thể giúp đỡ,chia xẻ,đem lại niềm vui cho người khác,thế nên tôi ko nghĩ là mình thiệt thòi hay bất công gì cả,nhưng dù sao cũng cám ơn vì bạn đã có lời.Lưu ý bạn một chút,đây là topic về thể thao của 7x,tất cả các bài viết trong này đều có chủ đề về hoạt động này,thế nên nếu bạn có ý kiến gì thì có thể vào mục nhắn tin hay Pm cá nhân cũng được.Chúc vui vẻ.Thân.
    To all: thế tối mai mọi người có định vào thăm Giang còi ko,định vào thăm trước hay sau khi đá.Mai tớ ko đá được vì chân vẫn hơi đau,vả lại cũng muốn vào thăm thằng Giang một tí,hôm trước đã ko đi được rùi.Anh em trong đội,ai đi được thì chuẩn bị đường sữa trước nhé hê hê
  9. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bác Coco nói thế nào ý chứ, bác phải biết là "Boy don''t cry" với lại em đã có lần nào được chiêm ngưỡng cái "ánh mắt long lanh" đấy đâu, không thế đau buồn vì những thứ kô thuộc về mình
    Giờ đây chỉ biết trách cuộc đời tại sao bao ngang trái, lại phải một mình lang thang trên những con phố dài để biết đâu tìm được một ánh mắt long lanh, kiếp GK mãi đau buồn cô đơn trống vắng bên khung gỗ.
    PS: Tối nay em kô ra được vì lên đọc Topic này muộn quá, hẹn gặp mọi người vào chủ nhật.
    Chia xa.
    Nhạc sĩ: Tuấn Hưng
    Ôi! cuộc đời tại sao bao ngang trái
    chia lìa đôi tình nhân chúng ta...h...h
    khi đôi ta đang yêu đắm say
    em xa rồi còn anh thương nhớ
    ôm tình yêu mà ta đắp xây
    mình yêu nhau mới đây đã xa
    xa nhau mất rồi, em yêu đã xa
    xa nhau thật sao? Nhớ thương em nhiều hơn
    dẫu xa nhau anh tin răng
    trái tim mình cùng nhịp đập với nhau
    dù xa mãi ngàn trùng mong một ngày mới
    mình sẽ bên nhau trọn đời.
    Hi hi, chủ để thể thao mà sắp biến thành mục tâm sự rồi.
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    mai đi đá tập sút cho anh bodile thủng vài trái mới được he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này