1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tình hình của tieungaogiang thế là tương đối ổn định. Nhưng đề nghị đội bóng không cho hắn được vào sân, dù chỉ là để chạy, chạm vào bóng thì cấm tuyệt đối. Trong chân hắn bây giờ đang cắm một cái đinh khá lớn, tuy nhiên đã có nhiều trường hợp phải nhập viện lại vì... gãy đinh.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 trận hoà là đẹp đấy anh ạ !
    -Hôm chủ nhật xem 7x đá cứ tưỏng các bác đá hiên thật mồm cứ kêu bọn em nhẹ tay cho anh anh có vợ con Ai dè đá rã man .Vào bóng thì cứ gọi là.....Bác **** , Canhcay kho và anh số 4 nhé !Em nhớ mặt hết rồi hê hê . Năm nay em ko đá được năm sau thể nào cũng phải tiếp 1 trận grừ grừ
  3. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là giao lưu lại một trận xem thế nào
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu ông anh Hilton khi trả lời thế này có ý gi` ? Thằng em thì bác CCK chả lạ gì cả rồi thoải mái chả có ý gì . Còn ông anh nếu thấy khó chịu thì cứ nói ra thì hay hơn đấy ! Mà hinh như anh ỏ CFFC chứ đau phải 7X nhỉ ?
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mà anh cứ yên tâm đi chưa bao giờ 84 HN lại là được coi là đá chém cả ! Nhìn độ hình thì biết ! Năm nào mà chả được coi là gà hic hic
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn trong thể thao xảy ra từ trước tới nay cũng là thường tình rồi, các anh cũng chả trách các em mấy đâu mà lo, coi như là bị đen đủi thì phải chịu thiệt thòi thôi, Hilton là bạn thân của TNG đó, bạn đau thì mình buồn biết làm thế nào?
  7. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua, thấy chú em có vẻ chưa phục trận thua hôm nọ lắm nên mới nói thế.
    May mắn được ở trong đội bóng của 7x :D, nên mạn phép như thế đấy chứ :D
    Thực ra lúc đấy cũng hơi bad mood thật
    Được HiltonHanoi sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 01/05/2004
    Được HiltonHanoi sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 01/05/2004
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nào anh em,trận ngày mai ta quyết thắng,Okie
    Không thể để sự hy sinh của Tiếu ngạo Giang trở nên vô ích,nhất định phải biến đau thương thành hành động,đòi lại công bằng cho một thành viên yêu quý của 7xFC
    Giang còi ơi,mày ở đâu.Anh em thề giành thắng lợi để gửi tặng hương hồn cái chân của mày,mày nhớ nhắn nó có lành khôn,què thiêng thì hiện về phù hộ cho anh em trong đội nhé hic hic
    7xFC,hãy vì Giang còi,máu lên...S...Á...T...
    P/s: hic hic mấy ngày nghỉ chả được đi đâu,đùa tí cho đỡ bùn.Anh em nhớ mai ra sớm,phải thắng trận này,quyết tâm nhé.Giang ơi,anh quyết ghi bàn gửi tặng chú hì hì
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Anh hilton ơi ! Lần sau nhớ viết cả măj cười như anh trả lời em nhé cho thằng em yên tâm he he ! Không lại làm em thấy ngại he he . Sáng hôm chủ nhật đấy gặp bác **** thấy ăn nói cứ nhẹ nhàng thế mà đá trâu thế . ! Nào là bọn anh có vợ con hêt rrồi đá nhẹ nhẹ tẹo ! Hic hic
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Các anh có vợ rồi đá càng máu em ạ, đừng có nghe lời các bố ý mà mắc lừa ... Ở nhà bị chèn ép, dồn nén nhiều rồi nên ra sân bóng mới nổi dậy, nổ tung, bao nhiêu dồn nén bung ra nhằm thẳng ... quả bóng mà chọc. May mà chưa nhằm ống đồng mà tông ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này