1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thể thao 7X ngoài đá bóng ra còn có gì khác nữa không ạ. Em không tham gia đá bóng được, chán
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Chán cái nỗi gì, thua rùi, bùn quá, khóc đây, huhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cầu thủ thì vẫn đẹp trai, nhưng mà bóng đá thì lại không đẹp rai huhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Pó tay.
    Trận sau bắt buộc phải thắng......
    7X Hà Nội cố lên....
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Uh, thua rồi. Em vừa vào gửi xe xong thì nghe bọn nó hô "vào" không biết là bên nào vào, em vào đến nơi mới biết 7x bị vào. Không sao, vui là chính, 7x tham gia giải đã là một chiến thắng rồi. Nhỉ .
    Công ty hôm nay nóng dã man, nhức đầu quá.... Không có giải bơi TTVN nhỉ
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có gì đâu mà phải làm ầm lên thế...Còn trận nữa mà!!!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thua nhưng vẫn còn một trận đấu nữa,vẫn còn cơ hội nên ko việc gì phải chán cả,trận sau sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.
    Cám ơn các anh chị em đã nhiệt tình cổ vũ,thật tiếc là đã khiến mọi người phải thất vọng,âu cũng là một bài học kinh nghiệm cho anh em trong đội.Có lẽ chúng ta đã vào trận với một tâm lý chủ quan,hơi coi thường đối thủ.Không nhất thiết phải dâng cao đội hình khi tỉ số vẫn còn có lợi cho chúng ta,mong rằng trận sau ta sẽ chiến đấu với Nam Định bằng một trái tim nóng nhưng với một cái đầu lạnh và khát khao chiến thắng cao hơn nữa.
    Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm,giờ ko phải là lúc đổ lỗi cho nhau.Sau trận đấu hôm nay tôi thấy anh em ko được thoải mái cho lắm,cứ bình tĩnh,đâu sẽ có đó.Quan trọng là giữ được sự đoàn kết,hãy nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là một cuộc vui,chỉ là một trận bóng.Relax đi,vô tư đi,nhất định trận sau ta quyết thắng,Okie
  7. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, cô nào mà làm chàng thủ môn của chúng ta yếu đuối thế này ... híc ... híc ...... ( cô đấy mà là 7XerHN thì thích nhỉ ... mỗi tội chả có ai khen mắt mình long lanh bao giờ ... )
    Híc ... 3h chiều qua nhận được tin nhắn báo 7X không thắng mà lòng em đau như cắt nước mắt đầm đìa ... em rất rất hối hận vì đã không có mặt cùng 7XFC trong những giây phút căng thẳng của trận đấu, đã không có mặt kịp thời để cổ vũ tinh thần đội nhà, đã bỏ các cầu thủ trong lúc dầu sôi lửa bỏng ... híc ... híc ... nhưng em hứa sẽ biến đau thương thành hành động ... chủ nhật tới em sẽ huy động toàn bộ nguồn nhân lực 7X đến để cổ vũ cho đội chúng ta, đảm bảo sẽ hoành tráng hơn 2 trận vừa rồi. Lùi một bước tiến 3 bước ... nhất định trận tới chúng ta sẽ chiến thắng.
    7XHN CỐ LÊN​
    ... VÀ CHÚNG TA SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG ...​
    Anh DE đâu, ai cho anh bảo em là người mang xui xẻo đến cho đội bóng, hè hè ... em báo cho anh biết hôm qua vì bận việc nên em không đi cổ vũ được cho cả Thương Mại và 7X ... kết quả ra sao thì anh rõ rồi đấy ... ... anh liệu mà xin lỗi em vì tội phát ngôn linhtinh đi
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải làm ầm đâu, muốn bày tỏ thôi mà, các anh vui thì cổ động viên cũng vui, các anh buồn thì cổ động viên cũng buồn, thực ra thì là thương các cầu thủ thôi, chính họ mới là những người cảm thấy buồn nhất, nhìn mấy cái mặt buồn rười rượi chẳng nói năng rì lúc cuối trận là biết, híc híc, nhưng mà hổng có sao, dù có thắng hay thua thì hình ảnh các chiến sĩ 7x đẹp chai với tinh thần bất khuất ý chí kiên cường .... vẫn nằm mãi trong trái tim các cổ động viên , vẫn còn cơ hội, 7x cố lên! (mình chả bao giờ hô nổi được cái câu quá ư là đơn giản này, thế mới khổ)
    more: cảm ơn bạn nào đã vote sao cho tớ, híc híc, tớ thấy rất là vui vì đây là tình cảm chân thật của tớ
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 03/05/2004
  9. hoangthuongditu

    hoangthuongditu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [hl][hl]Ê IG_**** cậu phải gào to mồm hơn nữa, này mình thấy mồm cậu vẫn hơi bị bé!
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    uh, lúc đó trông mọi người buồn thật, lặng lẽ...Lúc đó không có chị nào vào ôm hôn an ủi gì cả....Mà có gì mà phải buồn đâu cơ chứ, coi như một buổi tập bóng rèn luyện thể lực bình thường...
    Chủ Nhật này em với chị hô thật to nhá chị loveless, em sẽ cố kiếm hai cái vung nồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này