1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài tường thuật và bình luận chân thực, nhưng e lại bị là làm xáo trộn tinh thần đành thôi.
    Có vài vị trí cần điều chỉnh, trong bóng đá cần nhất là tính hiệu quả.
    Họ chiến thắng xứng đáng, họ thi đấu như những chiến binh, họ nhận thẻ vàng, đổ máu. Họ quyết liệt trong mọi tình huống
    Và cuối cùng họ chơi cho những khán giả đang ngự ở trong ***g ngực trái của họ nữa
  2. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    To nguoicuoicung
    Tường thuật lại đi để xem lý do gì mà 7X không ghi được bàn vậy
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To NCC: anh nói ko sai,chiến thắng của họ là xứng đáng,ko có gì phải bàn cãi cả.Chúng ta đã mắc phải một số sai lầm,đã chủ quan,đã thiếu bình tĩnh,đã đưa ra chiến thuật chưa hợp lý...nhưng vẫn xin nói với anh vài lời.
    Tôi,chúng tôi cũng đã chiến đấu hết mình với tinh thần quả cảm của những chiến binh.Chúng tôi đã tốn rất nhiều sức lực,đã phải đổ nhiều mồ hôi và cả máu nữa.Thằng Giang thì như thế,Bodielee thì tay bị trầy một vết lớn,ra khá nhiều máu,tôi thì tối chủ nhật và ngày thứ hai chân như bị bại liệt,cảm giác đi lên xuống bằng chân của người khác,mọi người như Coco,Blue hay CCK v..v.. cũng như vậy.Chiều hôm đó,cái TĐH có hỏi tôi sao hôm nào đá xong trông anh **** cũng bẩn thỉu,bê bết nhất.Giờ anh xin được trả lời,em gái à,đó là phong cách của anh.Có thể anh chạy như một thằng điên ở trên sân,cày sới,lăn lê,bò toài như một thằng nông dân...nhưng đó chính là anh.Anh luôn chiến đấu hết mình,với tinh thần cao nhất cho những điều mà anh tin tưởng,yêu thương dù có bị đau,bị thương và những phiền hà khác.Sẽ có người ngạc nhiên,thậm chí thấy buồn cười nhưng đối với tôi,và cả với nhiều người khác nữa,bóng đá ko chỉ là một thú vui giải trí đơn thuần.Đó là một đam mê,là một tình yêu lớn.Nó giúp ta quên đi những nỗi buồn,đau trong gia đình,những khó khăn,thất vọng trong công việc,nỗi cô đơn trong cuộc sống.Nó đem lại niềm vui,sự tự tin,khát khao được thể hiện mình và hạnh phúc hơn,nó còn cho ta có được cảm giác mang lại niềm vui cho những người khác,những người mà ta yêu quý dù rằng tình yêu đó ,khát khao đó ko còn được mãnh liệt và nguyên vẹn như xưa nữa.Thế nên mong anh và mọi người tôn trọng,đừng làm tổn thương tới tình cảm,lòng tự hào và niềm kiêu hãnh của anh em.Chúng tôi là những 7xer,chúng tôi biết phải làm gì,làm như thế nào và ko chỉ có ở riêng trong bóng đá mà thôi.
    To all: xin thông báo,quỹ đã hết tiền chỉ còn có vài nghìn.Thứ sáu này anh em đi đá bóng nhớ mang theo tiền để đóng góp.
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 05/05/2004
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Nhắn đội bóng 7xHN :
    Các bạn đã, đang và sẽ đá cho phần của kaze và cho phần của mỗi thành viên của 7xHN nữa.
    Dù thắng hay thua, các bạn vẫn là những người anh hùng của chúng tôi
    Vì 7xHN, vì " thương binh " Tieungaogiang. Tinh thần 7x muôn năm
    Kaze xin tiếp tục ủng hộ đội bóng 50.000 VND
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 05/05/2004
  5. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn nói nhiều, Còn 1 trận nữa, đội mình cần thắng để đi tiếp, A E sẽ làm hết sức mình !
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ô Kê, anh nhất trí với chú, 7xHn đá rất hay, rất anh hùng, rất mạnh mẽ và ý chí. Thua chỉ là chẳng may thôi.
    Anh nói riêng với chú điều này, trong bóng đá 7xhn bao giờ anh cũng nhìn bằng con mắt khách quan và xây dựng. Anh có thể châm chọc hay phá hoại ở bất kỳ đâu, nhưng với bóng đá 7xHn thì chưa bao giờ anh có ý định đó.
    Còn lần cuối nhé, các chú đá thế đíu nào là việc các chú. Anh không nói gì nữa. Thế là ổn chứ gì
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cố lên. Mỗi cầu thủ ghi bàn trong trận đấu hôm chủ nhật tới sẽ được nhận một món quà rất đặc biệt từ 7XHN Fans Club, các cầu thủ còn lại cũng đều có quà ( là gì thì xin bí mật đến phút chót chỉ biết rằng rất ngọt ngào nhưng không man trá )
    Tối nay các anh có đá không đấy???
  8. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Hê hê, xin lỗi Kaze, tôi x đá cho phần của ông, cũng x đá cho bất kỳ ai hết. Tin tôi đi, tôi chỉ đá cho tôi, cho niềm vui, sự đam mê của tôi. Dù là sự đam mê ấy chẳng bằng 6 năm trước đây, khi mà tôi đã bỏ học gần 2 tháng để đi đá bóng.
    Còn nữa, tao cũng x bao giờ đá bóng như những chiến binh, bóng đá chứ không phải đấu vật IG_**** ạ. Và tao cũng chỉ đá bóng cho niềm đam mê chứ không phải đá bóng để kiếm sống. Mày cũng lăn xả vừa vừa thôi. Trận đấu hôm trước tao thấy mày mệt lắm rồi mà vẫn hăng. Thằng bạn tao (từng là VĐV điền kinh có triển vọng) bị đầu gối như mày và nó phải mổ mất khoảng 20T mà bây giờ bác sĩ cũng không cho chạy đâu.
    Trận thua vừa rồi là một thất bại đáng xấu hổ của 7xHN FC, chúng ta hơn hẳn đội bạn về trình độ, tôi khẳng định điều này. Đáng tiếc là chúng ta đã quá chủ quan, coi thường đối thủ. Dù rằng mỗi người có cách nhìn về thất bại này khác nhau - tất nhiên, vì mỗi người đứng một vị trí khác nhau - nhưng nói chung tất cả chúng ta đều có lỗi. Trong đó lỗi lớn nhất thuộc về tôi - trên cương vị một đội trưởng.
    Tuy nhiên, cửa vào vòng 2 vẫn còn khá rộng, chúng ta sẽ phải cố gắng hơn trong trận đấu tới. Nam Định không phải là một đội khá, chúng ta có thể thắng được họ với tỷ số cao, với điều kiện không mắc phải sai lầm như trận đấu với 83 HN.
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi IG_****
    Nhưng em thích cách đá bóng nhẹ nhàng và hiệu quả của Blue, CCK, Coco, Tropical...(và một vài người mà em ko biết nick nữa)... hơn...
    À mà đó chỉ là ý cá nhân của em thôi....
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Oh, lần đầu tiên thấy CCK nặng lời đấy nhé. Góp ý được không? không nên nói như vậy với một người tự nguyện là cổ động viên, dù là mình không thích thì thôi không nói còn hơn, chứ nói thế làm người khác tự ái ghê lắm. Anh không tham gia đâu (vì anh có biết gì đâu và cũng có là cái gì đâu mà tham gia). Nhưng anh đề nghị các chú không được căng thẳng, híc híc, mặc kệ các chú đá bóng vì cái quái gì cũng được, và ai cũng muốn có chiến thắng thuộc về mình, bóng đá là môn thể thao tập thể vì vậy cần có sự đoàn kết, cần mọi người hiểu nhau, không được ức chế nữa nhá, mọi người thân ái đê. Còn đối với riêng bản thân anh thì các chú thua hay thắng thì anh cũng chả có phận sự gì cả, nhưng mà trong lòng anh vẫn luôn cầu cho 7x chiến thắng, như thế là tự nhiên ai ai cũng có niềm vui rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này