1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên đội bóng 7xHN, nơi có vài người bạn của tớ. Trước tiên hãy biết gạt sang 1 bên những quan điểm khác nhau về suy nghĩ, về câu nói.....v...v.... Nhìn chung trong 1 tập thể khó tránh khỏi những sự khác biệt về cách đặt vấn đề và giải quyết nó. Tóm lại là tinh thần cao thượng và vô tư của môn thể thao Vua sẽ gạt hết những điều đó và cùng nhau hướng tới trận quyết định tới.
    Nói như chú em Blue thì các vị còn tới mấy ngày nữa để chuẩn bị tâm lý và giữ sức khoẻ cho trận cầu quyết định vào 2h chiều CN tới. Nếu chiều hôm đó điều kiện cho phép thì tớ sẽ đi cổ vũ 7xHN (sau khi sáng CFFC đá xong). Cố lên nào mọi người !!!
    Kết quả 3 điểm của 7xHN trong trận tới đồng nghĩa với việc ra chia vui của Singapore cùng 20 cốc bia mời anh em Chiến thắng nhé !!!!
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ừ thôi xong rồi, hiểu hết rồi, các chú cứ đá bóng đi, không mang chiến thắng về thì anh....kill, chứ nhìn các chú đau khổ thì anh cũng đau khổ lắm
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sorry các vị bô lão
    Em cần phải giữ gìn trật tự an ninh một chút. Hơi nhiều cổ động viên quá khích. Ngoài ra còn có một vài cầu thủ nóng tính. Tạm biệt các nick CCK, Haru... Chúc mọi người an dưỡng ở suối nước nóng vui vẻ
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, tôi bó tay với các ngài luôn (chân thì bó sẵn rồi)
    @CCK, mày thấy tao gẫy chân vì cái gì, trước tiên đó là vì niềm đam mê của tao, nhưng nói to tát lên, tao vẫn có thể to còi mà gào lên rằng: tao cố gắng vì đội bóng 7XHN, vì màu cờ sắc áo của 7XHN, ai có thể thắc mắc gì được. Không nên nói nhiều làm gì, tập trung vào chuyên môn đi thì tốt hơn.
    Kể cả IG_**** cũng hơi nóng vội khi post bài. Chúng ta lăn xả, mệt mỏi, thậm chí chấn thương đổ máu.. mọi người cũng đều nhìn thấy và biết chứ đâu phải không, có cần thiết phải nhắc nhìeu đến chuyện mình đã cố gắng nhiều thế nào, mệt mỏi thế nào không trong khi bên ngoài sân cũng có những cầu thủ vì nhiều lý do, chuyên môn, sức khoẻ mà phải ngồi dự bị, họ cũng sẵn sang lăn xả, cố gắng chẳng kém gì những cầu thủ được thi đấu nhiều như mày. Còn có người nào vẫn bảo mày không cố gắng, không vì màu cờ sắc áo thì chỉ thể hiện dở của người đó thôi. Hiểu chứ??
    Mọi thất bại, để tránh lặp lại đều cần phải được mổ xẻ, và tôi cũng nói thắng, việc đó trước tiên phải là việc của chính đội bóng 7XHN, của các cầu thủ thi đấu trên sân. Tất cả các bài viết góp ý, khen chê đều được đón nhận, nhưng xin hãy dành cho chúng tôi những lời lẽ tích cực hơn. Chắc anh [nick]Ngưoicuoicung[/nick] hiểu ý em.
    Những ý kiến đóng góp của mọi người, đội trưởng đội bóng phải là người đầu tiên tiếp thu và có ý kiến với anh em. Không nên tự làm mình căng thẳng thế này.
    Một thất bại vớ vẩn mà dẫn đến cãi nhau thế này thì thật buồn cười. Trận tới chúng mày đá thế nào thì đá, mk, không thắng được thì đừng mặc quần khi đi chơi với bạn gái nữa. Stop tranh cãi cho em nhờ.
    Nhắn XuânPhong: thật sự thì tôi chưa đọc cái Nhân Sinh quan của ông, nhưng nếu một lúc nào đó trong cái Nhân sinh quan của ông có bàn về cái Sự Kiềm chế, sự tự kiềm chế của bản thân con người thì tôi sẽ vào đọc, và biết đâu lúc nào đủ trình thì tôi sẽ tranh luận được với ông vài điều..
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Một đội bóng mắc sai lầm là một chuyện quá đương nhiên, một cá nhân mắc sai lầm trong một đội bóng, là một chuyện qúa ư bình thường và không ai là không tránh khỏi. Nhưng vấn đề là sau sai lầm họ biết đoàn kết hơn, sau sai lầm họ động viên và khắc phục hộ nhau. Đừng nói là một cầu thủ suất sắc nhất thế giới sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Thay vì đứng chỉ chích đồng đội sau sai lầm, anh hãy lao về mà bít vào cai lỗ hổng mà đồng đội vừa vô tình tạo ra sau sai lầm. Thay vì đứng gọi ơi ời để đồng đội ban cho mình hãy im lặng mà chạy ra những chỗ thuận lợi, để đồng đội có thể ban cho mình hoặc thuận lợi ban cho một đồng đội khác.
    Những cái đó chắc là một trong những cái cơ bản trong bóng đá mà ai cũng biết, nhưng không phải lúc nào cũng nhớ.
    Hãy thử nhìn xem, xét về cá nhân thì chúng ta hơn khá nhều đội, những gộp lại chúng ta gần như đứng bét. bởi vì rất đơn giản bóng đá có đồng đội, chứ không phải tennis để cá nhân chúng ta là Agassi, hoặc golf để chúng ta làm Tigerwood. Nhưng rất tiếc hình như chúng ta toàn Agassi và Tigerwood.
    Về phần cá nhân, có lẽ sau giải này tôi sẽ rời khỏi đội bóng 7x, bởi vì tôi muốn được chơi bóng chứ không phải ngồi dự bị cho một đội bóng vô địch. Bởi vì trình độ của tôi không đủ để được vào đá ( ý kiến khác quan) còn tôi thì không nghĩ như vậy. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình không phù hợp với lối đá kỹ thuật. Vị Trí tốt nhất là đá tiền đạo, và hình như ở 7x thì tôi mới đá hậu vệ cánh. Hôm trước có gặp lại một số đứa mà đã từng đá với nó ở các đội khác nhau. Đứa thì hỏi ghi được mấy bàn rồi, đưa thì hỏi bị thắng nào chém phát nào chưa. Tôi chỉ cười nói lại chúng nó là có được đá đâu mà chém với lại chả ghi. Có lẽ cũng hơi có cái gì đó cay cay. Bởi vì tôi biết tôi yếu bóng đá cũng không khác gì các cầu thủ 7x khác. Tôi thèm khát được có cảm giác đứng trên sân, cho nên tồi quyết định ra đi. Tôi hy vọng sẽ tìm được cho mình một đội phù hợp với trình độ, và họ ít nhất có thể cho tôi ra sân một vài trận.
    Còn với 7x có lẽ tôi ở lại đội bóng này quá lâu, bây giờ phải đến lúc. Tuy nhiên tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của một cầu thủ dự bị cho 7x đến hết giải này.
  6. firefox

    firefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cứ như chú Dê này thì bọn nhiều cầu thủ giỏi chết hết à? vào đội bóng là chấp nhận quyết định của đội trưởng - ai đá, ai nghỉ phải chịu nhá
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    sao ông suy nghi kém thế, suy nghi cai kiểu không phải trắng thì là đen ý. Như trẻ con.
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với Dê. Trong những trận đấu vừa rồi, tôi thấy một số cầu thủ không có được phong độ tốt nhất của mình (thậm chí là lu mờ hoặc chấn thương) nhưng vẫn không chịu nhường chỗ cho các cầu thủ khác, mà trận đấu thì không có nhiều thời gian. Nói một cách khách quan, là tiền đạo ông không ghi được bàn cũng không tạo được cơ hội cho đồng đội thì ông là người có lỗi đầu tiên. Mà thôi, nói làm gì nhiều, cả Hilton nữa, cả Bodilie nữa, quên hết đi, tập trung vào trận đấu tới ngày CN, thắng lợi sẽ làm câm bặt các lời chỉ trích, và mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Về chiến thuật: Tropical nên từ bỏ các quả lật bổng từ biên, lối đá đó không có lợi cho đội khi tiền đạo chúng ta không phải là người có khả năng khống chế bóng tốt và cài người cũng không được. Với lối đá áp sát của hầu hết các đội ở khu vực giữa sân, Long và Minh cần di chuyển nhiều hơn, tranh thủ sút xa khi có cơ hội. Anh thấy Minh không dứt điểm được vì chân đau, có thể đó cũng là điểm yếu của đội chăng?
    Về cá nhân, tôi tin ở mình với vai trò là chốt chặn cuối cùng của đội trước thủ môn. Bàn thua vừa rồi là một tai nạn mà không ai muốn, nói cho cùng mọi việc đã xảy ra, tôi cũng rất không vui vì bàn thua đó, nhưng trách ai bây giờ khi chỉ ******** hình xấu thêm.
    Tôi tôn trọng CCK trong vai trò là đội trưởng với việc xếp đội hình thi đấu và thay người. Thế nhưng, CCK cần chú ý tới thế trận nhiều hơn nữa thay vì tập trung bóng cho Minh hay Long theo chiến thuật. Không có đột biến sẽ rất khó có thắng lợi. Và cậu cũng cần dứt khoát hơn trong việc thay người.
    Chúc 7XHN lọt vào vòng 2.
  9. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    De à, tội nghiệp mày quá.Chủ nhật này đi đá với bọn tao đi, Đảm bảo đc đá chính, đá tiền đạo hẳn hoi, thằng nào ko cho mày đá cứ bảo tao, .Hôm này tao ko lên để mày đá thay vị trí của tao, mà tao cũng có đc đá chính đâu cơ chứ. Hay mày thử liên hệ với bọ thằng Trung bẩn rồi liên hệ với Hà Choe xem? Mai nhớ lên cơ quan tao đấy, lên rồi anh cho mấy cái vé
  10. tropical

    tropical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    1 trận thua mà tranh luận hết mấy trang web, hay quá. Theo tôi thì lỗi chả tại ai cả.
    Trận đá với NĐ là trận cuối cùng của vòng bảng ( và có thể cũng là trận cuối cùng của giải nếu ko thắng ) Cố lên nào !
    Mục đích tham gia giải đá bóng này để tất cả mọi người cùng chơi và vui, là chỗ để tập thể thao, sinh hoạt quần chúng....... chứ không phải là chỗ để ăn thua, hay vì mục đích cá nhân nào cả, có chăng thì cũng chỉ là vì sự tốt đẹp của 7x Club thôi, mong các bác đừng nặng nề nữa.
    Tôi xin đưa ra đội hình dự kiến cho trận tới để mọi người tham khảo. Tên trong ngoặc là Quai bị ( à quên dự bị ).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này