1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Chúng em bên Nam Định sẽ để cho các bác thắng.
    6 điểm vẫn ko chắc đầu bảng, nhưng nhì xuất sắc thì có thể..
    Tiện đây em hỏi : Lão nguoicuoicung trận tới có đi ko vậy? Với bà già rosebaby có chơi ở đây ko?
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chú em té đế
    Sang đây vớ vỉn ngó nghiêng rì đấy.
    Ở đây toàn các chị ghét ăn phở Nam định. Nhất là con mụ vãi già. Chú xớ rớ là bọn chị úp ***g nhốt, làm sạch, xắt nhỏ, trộn dấm, lạc, gia vị, rau sống.... thành món gỏi đấy.
    Mấy em linhtinh, vịtngan, loveless... là thích nhất gỏi Namđịnh, nhờ các em nhờ....
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... nghe phong phanh đâu đó thì hình như món nem tai Bà Hồng ( nem tai lá sung ) có nguồn gốc từ Nam Định ... mà chết cái nỗi em lại khoái món đó lắm cơ ... thế nên chú em cứ cẩn thận ... hôm CN chị sẽ mang theo một ít lá sung, sung muối, lá mơ, đinh lăng ... lúc nào lên cơn thèm chị mượn tạm chú đôi tai luôn nhỉ ... hé hé hé ... tai bà Hồng to thật, bao nhiêu người ăn mà không hết, tai chú em chắc cũng đủ để chị mời cả 7X đánh chén đấy nhỉ ... bảo trọng đôi tai nhé cu.
  4. hoangthuongditu

    hoangthuongditu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ê GiangTr­­­ương bạn có phải là Giang " Việt " không ?
    Nếu đúng là Giang " Việt " sao đi đá bóng không rủ tao ? Hê hê...
  5. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, quân ta sẽ đè mấy chú Lam Định bẹp như con zán hehehe
    7XFC HN VÔ ĐỊCH​
  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu tẻ nhạt nhưng kết quả vừa đủ để làm hài lòng các cầu thủ già nua 7XHN và số cổ động viên đông đảo.
    7XHN 1: 0 Nam Định​
    Thời tiết gay gắt của cái nắng đầu hè đã ảnh hưởng không ít đến thể lực của các cầu thủ và lối chơi của hai đội. Trong suốt hẹp một cả hai đội cống hiến cho khán giả một lối chơi rời rạc và gần như không có mục đích cụ thể nào. Các pha phối hợp của các cầu thủ 7XHN dường như không có một chủ định rõ ràng. Không hiểu các cầu thủ cũng như cổ động viên 7XHN hy vọng gì ở vòng trong.
    Chú De có lẽ do bị chôn vùi ở vai trò hậu vệ nhiều, nên khi có cơ hội trước khung thành (đối phương) anh vẫn không biết phải xử lý như thế nào và tương tự như thế là với cầu thủ số 8. De, một cầu thủ "ngôi sao" khi tuyên bố sẽ rời đội tuyển vì luôn "bị chơi" không đúng vị trí sở trường, nhưng hôm nay anh đã tự "tát" vào má mình .
    Dẫu thế nào thì một chiến thắng cũng tốt rồi. Chúc mừng đội bóng 7XHN và các cổ động viên.
    p/s: Hình như đội ngũ cổ động viên của 7XHN cũng "quen làm việc về đêm" hay sao ấy .
    Có phải bé loveless nhỏ nhắn mặc áo tím không ấy nhỉ ??? làm gì mà buồn thiu thế hả bé ???
    [nick].[nick]
    Được description sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 09/05/2004
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Như tin chúng tôi đã đưa, ngày hôm nay vào lúc 14h chiều sẽ diễn ra trận đấu bóng mang tính quyết định với cả 2 đội 7XHN và Nam Định. Nhóm phóng viên thông tấn xã Con vịt cồ đã có mặt tại sân lúc 13h45 để theo dõi và đưa đến các bạn những thông tin chính xác và nóng bỏng về trận đấu.
    13h45?T, trong khu vực dành riêng cho các cầu thủ 7XHN mới chỉ có lác đác dăm ba cầu thủ gồm De, IG_****, CCK, HiltonHanoi, Tropical và cầu thủ số 4 (không biết tên, thấy bảo bạn của ****). 13h55?T, các cầu thủ bắt đầu ra sân trong tiếng hò reo cổ vũ của đội ngũ cổ động viên hùng hậu và rất rất dễ thương . Những gương mặt lo lắng xen lẫn hồi hộp của cả cầu thủ lẫn CĐV đội nhà khi chưa thấy thủ môn lừng danh Bolidee xuất hiện . Sự lo lắng đó là tất yếu vì đây là trận đấu quyết định đối với đội bóng 7XHN. 13h59?T, nỗi thất vọng đã bao trùm lên những khuôn mặt? nhưng? chỉ thấy thoảng như một cơn gió bay qua, người ta đã thấy thủ môn Bolidee xuất hiện như từ trên trời rơi xuống . Đúng lúc đó, trọng tài đã nổi hồi còi bắt đầu trận đấu.
    Đội hình ra sân của 7XHN gồm có: Bolidee, Coco, CCK, IG_****, Tropical, Blue_touches_blue và cầu thủ mang áo số 4. Có lẽ do áp lực đè nặng lên mỗi cầu thủ nên vào đầu hiệp 1 các anh chơi không được ăn ý lắm nên đã để cho đội bạn tạo được khá nhiều cơ hội nhưng rất may đều bị thủ môn Bolidee của chúng ta cản phá (một tràng pháo tay cho chàng thủ môn xuất sắc này). Phút thứ 15, từ một pha đá biên của 7XHN, bóng đến chân Coco, và không bỏ lỡ cơ hội, anh nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn và trong tiếng hò reo cổ vũ vang trời của các CĐV thân yêu . Bàn thắng đã làm tinh thần của các cầu thủ thêm phấn chấn, liên tiếp những pha lên bóng và gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn, nhưng đáng tiếc cho đến hết hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi thêm.
    Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về 7XHN, không biết bóng từ đâu bay đến chân của Tropical, anh tung chân sút thẳng về phía khung thành đội Nam Định. Bóng đi xoáy và căng, nhưng rất tiếc lại chệch cột dọc bay thẳng vào mặt một CĐV của đội Nam Định (may quá không phải là CĐV của nhà mình) . Phút thứ 10 của hiệp 2, từ quả tạt của một cầu thủ nào đó (không nhớ rõ), Blue dù bị hậu vệ đội bạn kèm rất sát cũng cố gắng hết sức nhảy lên đánh đầu, bóng sượt qua cột dọc ra ngoài trong tiếng suýt xoa tiếc rẻ của CĐV .
    Còn 10 phút nữa thì kết thúc trận đấu, bên 7XHN có sự thay đổi người: De vào thay cho IG_**** bị đau chân do vết thương tái phát, HiltonHaNoi vào thay cho cầu thủ đã thấm mệt Blue. Do mới vào sân còn sung sức nên hai anh tranh bóng rất quyết liệt và di chuyển rất nhanh, khá nhiều cơ hội được đồng đội tạo ra nhưng theo các nhà chuyên môn vỉa hè ngồi bên ngoài thì hai anh có tinh thần đồng đội rất cao vì thế đã nhường nhìn cho nhau sút bóng . Kết quả là mọi cơ hội đó đều lần lượt trôi qua. Đúng 15h, trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0 nghiêng về 7XHN. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do cầu thủ Coco ghi ở phút 15.
    Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là hết. Một vài chi tiết trong bản tin có thể sai với sự thật, nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi, ai bảo mọi người không đến tận nơi mà xem
    P/S: 1. Sau trận đấu, nhóm phóng viên của chúng tôi đã phỏng vấn cầu thủ IG_**** và được anh cho biết sở dĩ Coco ghi được bàn thắng là do anh đá trượt quả bóng đó, thế mà chẳng hiểu tại sao nó lại lăn vào lưới . Nhưng đó chỉ là thông tin một chiều từ phía IG_****, muốn biết chính xác chúng ta đành phải chờ cầu thủ Coco lên tiếng.
    2. Đ/c Des vớ vỉn quá, tẻ nhạt là tẻ nhạt thế nào, hào hứng thế còn giè. mà đề nghị đ/c là lần sau phải đi với mọi người đấy nhé, không được bỏ về nửa chừng thế đâu đấy.
    3. Các cầu thủ của chúng ta thật là tuyệt vời phải không các CĐV yêu quý. Nào, chúng ta cùng hô tô khẩu hiệu "Tôi yêu các bạn, I LOVE YOU" (Mỹ Tâm Style )
  8. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bình luận hay gớm, mỗi tội hôm nọ mình là tội đồ thế mà hôm nay đã được khen rồi, sướng thế không biết. :D
    Vào vòng trong chắc còn nhiều khó khăn mong các cổ động viên càng nhiệt tình hơn, có thể kết luận ngay từ bây giờ cổ động viên 7x là nhất quả đất :))
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Quân ta thắng roài, hihihi. Hôm nay mình lại còn được người hùng của trận đấu (tức anh Coco) nói là hâm mộ nữa chứ, sướng quá, he he. Chị Lan Đài ơi, Description là ai thế sao không chỉ cho iem với. Để em đoán nha (lại đoán) : có phải chú ngồi ở dưới đất hàng đằng trước không? chỗ cầu thủ dự bị ngồi ý, hình như mặc áo kẻ hay sao ý chả nhớ nữa
    Hy vọng gì á? Chiến thắng. Thắc mắc gì mà ngớ ngẩn thế không biết, hica híc. Chả chiến thắng còn giè nữa. Anh chả biết là anh có đi được đến cuối giải không, nhưng mà một khi đã xung trận thì chỉ có một khát khao duy nhất là giành được phần thắng mà thôi.
    Thêm nữa, không được nói xấu các cầu thủ (Dê), thay vì đó hãy tuyên dương sự nhiệt tình, cố gắng của họ, còn khuyết điểm gì thì phải chỉ ra rõ để người ta còn khắc phục, chứ cái kiểu kích bác này phải anh anh lại bức xúc cho mà xem
    Bùn bởi vì đang chán đời Chả biết cái áo hôm nay mình mặc nó màu gì nữa.
    [nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 10/05/2004
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thật vui vì cuối cùng chúng ta cũng đã dành chiến thắng,dù chỉ với một tỉ số tối thiểu.Xin cám ơn các cổ động viên vô cùng yêu quý đã đầu đội nắng,tóc gửi gió,mặt vương bụi...nhưng vẫn ko quản ngại,nhiệt tình ủng hộ cho 7xFC trong buổi chiều hôm nay.Cũng xin gửi lời khâm phục tới một thành viên mới của 7x mà tôi ko nhớ tên và em Cobalt,dù đã hứng trọn cả một trái bóng khiến cho bóng thì méo,nước mắt,nước mũi vung vãi ra khắp nơi nhưng vẫn cười rất tươi,mặt vẫn rất xinh,ko hề suy suyển một cái răng,một sợi tóc nào cả hì hì
    Xin chúc mừng Coco với sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương.Anh chính là người hùng của trận đấu với những pha truy cản quyết liệt,đặc biệt với bàn thắng quyết định của anh 7xFC đã đường hoàng tiến vào vòng sau với vị trí nhất bảng.Cũng thật may mắn vì sau pha ghi bàn với một động tác rất khó,mà theo ý kiến chủ quan của một số BLV đó là một cú phá hụt bóng,vết thương cũ ở xương chậu của anh đã ko bị tái phát.Lần sau đề nghị anh Coco ko nên noi gương Giang còi,liều mình hy sinh cho đội bóng như vậy hic hic "Tiên sư anh Tào Tháo",xin lỗi anh Coco,đến đoạn này thì em xúc động quá,đành ăn cắp câu biểu cảm của anh vậy,thật sự lúc này tình cảm của em đang rất dạt dào,7x chúng ta nhiều tấm gương cao cả quá
    Xin chúc mừng Giang còi,dù đã tàn phế nhưng vẫn lê lết ra tận hàng bia hơi để chia vui cùng anh em.Giờ ngoài dáng đi đặc biệt nhưng vẫn đầy gợi cảm của mày,còn có thêm đôi nạng thửa,một bên thẳng một bên cong và một em gái nhỏ nhắn,xinh xắn,tóc vàng hoe(ko biết là do nhuộm hỏng hay đi nắng nhiều) kè kè bên cạnh làm Osin.Sướng nhất mày còn gì,ra có người ôm,vào có người bế,mà tao hỏi nhỏ,mày trả Ly còi bao nhiêu mà nó chăm sóc mày nhiệt tình,chu đáo thế,dù gì thì nó cũng đường đường là giám đốc,sếp lớn của thằng Dê hê hê
    Xin chúc mừng cái avartar mới của Lan Đài,vừa xinh,vừa duyên,lại dễ thương như chủ của nó hí hí bây giờ tha hồ mà đong các bé trai trẻ người,non dạ mới ra nhập 7x nhé Mà đã bảo rùi,hôm nay chị mà mặc váy hoa ra sân thì 7xFC còn thắng đậm hơn.Chị em nhớ nhá,lần sau ra sân nhớ ăn mặc cái gì "tươi mát" một chút,hè rùi,nóng lắm,chả nỡ thấy mọi người chịu khổ
    Tao chúc mừng mày Dê à,cuối cùng mày cũng được thoả ước nguyện biểu diễn quần đùi hoa cho chị em chiêm ngưỡng trong một trận thi đấu chính thức của 7x."Trong đời người có mười việc thì đến bảy,tám việc ko được như ý" nay một trong những giấc mơ của mày đã trở thành hiện thực thì âu cũng là một cái may mắn của mày mà tao cũng thấy vui lây.Tuy mày vẫn chân to và chít đầu như trước nhưng thật mừng khi thấy mày hết dỗi,lại càng mừng hơn khi ko có điều gì đáng tiếc xảy ra hé hé thôi thì tao cả mày cụng ly chúc mừng vì chiến thắng của 7x,vì tình đoàn kết của anh em mình và cả vì việc suốt chiều nay anh em ta đã được đạp Thiên nga thích thú ở hồ Tây(bệnh thật,hai thằng mặt đầy râu,chân đầy mao lại nắm tay nhau đi xe đạp nướcbao giờ ko,eo ơi ghê quá đi mất cơ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này