1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng 7x là gà chứ còn sao nữa, một con gà béo dễ xơi cho bất kỳ một đỗi thủ nào.
    Mà quả thực là chúng ta đang thể hiện mình là những con gà trên sân. Hàng thủ mắc lỗi, tuyến trên không ghi bàn, kô hề có miếng hay bài sở trường trong khi đó lại quá nhiều sở đoản. Và khi thay người thì đội hình rối loạn, mỗi cầu thủ chẳng biết mình ở vị trí nào nữa, khi bị dẫn bàn thì mọi việc càng tồi tệ hơn.
    Nếu xét từng cá nhân, em có thể nói 7x có lực lượng không tồi, các cầu thủ nhậy bén và thông minh, chúng ta cũng rất đồng đều. Vậy mà chẳng có một cái gì kết nối giữa những cá nhân này cả.
    Nói đơn giản như việc thực hiện những quả phạt trực tiếp, chúng ta chảng có một bài nào cho hiệu quả, một là bay trúng mông đối phương, hoặc một quả chuyền ra làm cho chính đồng đội cũng bị bất ngờ. Đến việc em bắt được bóng, chuyền cho ai đây, lại ném lên như một thằng điên chẳng để cho ai.
    Có lẽ em cũng phải có chuyên môn về chiến thuật gì suất sắc, lo được việc bắt cho tốt đã phải cố gắng lắm rồi. Nhưng ít ra em nghĩ đội mình tối thiểu cũng phải có một điểm gì đó đặc biệt, hoặc câu bổng vào gôn cho tiền đạo đánh đầu, hay phối hợp để tuyến 2 dứt điểm, hoặc co về phòng thể để phản công thật sắc bén. Còn nếu như với những gì chúng ta thể hiện ở vòng bảng thì có lẽ lại chờ hết giờ để đá penalti, mà biết đâu trong lúc đấy em lại mắc phải sai lầm như trong trận gặp 83 thì chúng ta thực sự phải nói lời chia tay.
    Dù gà nhưng 7x đã ra sân là phải nghĩ đến chiến thắng, ko những thế em muốn chúng ta kô thể cứ mãi bị coi là đội yếu được, trận tới là điều kiện để chúng ta thể hiện mình, em sẽ cố gắng hết sức
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên anh em, bọn JFC là bọn nào, hâm mộ Juve à?
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nói về chiến thuật thì anh đã bàn ở chỗ khác rồi. Vào mà xem
    http://www.ttvnol.com/f_329/363449/trang-2.ttvn
    Đội mình được coi là có tuổi ở TTVN, nghĩa là dạng "cây cao bóng cả", biết mình biết ta rồi. Tại sao chúng ta không nhìn nhận lại mình để liệu đường cho các em - những mầm non của đất nước - như JFC chẳng hạn leo tới đỉnh vinh quang???
    Xét về thực lực thì cả đội chúng ta không bằng một vài cầu thủ của họ. Lualua chuyển từ Newcastle về Juve càng đá càng hay, hiện là Vua phá lưới của giải. Rồi còn nhiều tài năng khác, nhưng chúng ta có đành lòng nhìn các em trẻ một mình lặn lội leo lên núi cao một mình, khi chúng ta ngồi dưới mà nhâm nhi, mà tự thấy mình khôn ngoan, mà lừa các em bằng một thất bại giả vờ. Không, chúng ta là những thế hệ đi trước, chúng ta không thể làm điều gì có lỗi với các thế hệ đàn em, và vì thế, tặng cho các em những kinh nghiệm, những niềm vui và những nỗi buồn là điều mà chúng ta phải làm vào chủ nhật tới. Ngày CN 16-05-2004.
    Như BrotherofMetal có nói, JFC là một đội mạnh, nhưng họ không có tinh thần đoàn kết chiến đấu vì một tập thể tồn tại hàng nhiều năm qua. Họ không có khát khao của một đội bóng suốt 4 mùa giải chỉ nuốt hận nhìn đội khác lên nhận Cúp. Họ không có nỗi đau khi những "chiến binh" của chúng ta bị chấn thương nặng (Coco - giải trước) hay thậm chí rất nặng, có thể tàn phế suốt đời (Tieungaogiang - Giải này). JFC chỉ là một tập hợp những cầu thủ trẻ hay chơi bóng ở sân Y, những người mà họ đang ở đâu, làm gì thì chúng ta có thể biết rõ, nhưng hỏi họ nick là gì? khái niệm box, forum, cách log in thì lại là đặt họ vào tình huống khó, khó hơn nhiều với việc đá một quả bóng trên một sân đất nện vào lúc 12h đêm, không đèn không khán giả. Họ đi đá chỉ vì thích thú và tò mò, chứ không vì một cái gì cả. Đúng không Brother of Metal???
    Chúng ta là 7X HN FC. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
    Chiến thuật thì CCK sẽ thông báo anh em ở buổi tập tối nay.
    Chúc 7XHN chiến thắng.
  4. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bọn đấy là bọn lào thì cũng CHIẾN em lét nhờ
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đừng có chủ quan với JFC hãy chú ý tới tiền đạo và tiền vệ trụ của họ. Đặc biệt là tiền vệ trụ, nói JFC không đoàn kết là nhầm đấy. Đội này đá với nhau lâu năm và năm nay cũng rất quyết tâm đấy
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì 7xHN gặp đội nào thì cũng thế thui, đều phải ''chiến'' cả mà. Đừng chờ đợi đội yếu ớt nào vào đây toàn là ''hổ báo'' cả.
    Túm lại là hôm đó tớ sẽ đến sớm cổ vũ 7xHN đá với mấy chú em JFC trẻ khoẻ. Cố lên 7xHN !! Nhưng trước tiên anh em cầu thủ hãy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, giữ gìn sức khoẻ vì dù sao anh em đều có tuổi hơn các đội khác mà...
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Quên quên 1 điều là nếu anh em 7xHN mà chiến thắng thì tớ sẽ ra chung vui cùng và ''dưa góp 30 cốc bia nhé Trận khó hơn nên mức tăng hơn trận trước
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông anh nói muh em thấy bùn cười wá đi.Cứ như là biết rõ lắm về đội em không bằng.....hì hì....
    -Đá ở sân Y á.....Đúng roài...lúc nào cũng đá,sáng nào cũng đá,ngày nào cũng đá trong vài năm nay rồi.
    -Kô có tinh thần đoàn kết....em cũng nói luôn để anh biết rằng cả cái TTVN này kô đội nào có tinh thần đoàn kết như JFC,cũng như chơi với nhau lâu như các thành viên JFC.Cùng nhau thi đấu,cùng đá bóng từng ngày,qua từng giải.Cái tên JFC là mới còn đội bóng thì nói thẳng luôn là kô mới đâu.
    -Khát khao JFC có thừa,vì kô chấp nhận thua bao giờ,chưa bao giờ chấp nhận cúi đầu thua trước bất kì đối thủ nào.Anh phải nói JFC bọn em là một bọn cực hiếu thắng là khác,quên đá tấn công cũng như quen thắng rồi.Hi vọng là lần này được thua.Đội em gặp đội mạnh thường quyết tâm cao lắm và thường thắng.Nhưng có điểm yếu đó,gặp đội yếu toàn thua.....
    Trả lời anh luôn là kô đúng.Bọn em ở đâu,làm gì thì các anh ít có cơ biết lắm.
    Nick là gì?Nếu thích thì có "n" nick,thành viên đội bóng JFC đủ mọi lứa tuổi,đa số là sv các trường,một số đi học,một số tốt nghiệp và đã đi làm.....okie....
    Còn những cái như anh hỏi,nick là gì,forum,box là cái gì.......thế theo anh nó là cái gì.....anh biết được không?.....Anh mà biết được thì anh em JFC ai cũng thừa biết,kô những biết log in mà còn log out nữa cơ.....he he he.....
    Thêm nữa bọn em kô đá bóng lúc 12h đâu,có mấy bác rỗi thì đá thôi chứ JFC bọn em thì chịu,kô có sức.Mà đá bt thì cũng luôn luôn kô cần khán giả....
    Tiện thể nói với mấy anh 7x luôn bọn em đến với giải TTVN kô vì gì khác ngoài muốn học hỏi,muốn mở rộng quan hệ,được gặp nhiều đội bóng mạnh.Hơn hết là muốn gặp ACM,chỉ cần gặp và đá với ACM thôi thì JFC đã cảm thấy vui và mãn nguyện rồi.Bọn em đi đá kô vì tiền,kô vì cái danh hay bất kì cái vớ vẩn gì trong TTVN này cả.Tiền đáng bao nhiêu,còn vô địch thì được cái quái gì........chỉ là trông mong vào một trận đấu với một đối thủ xứng tầm,một đối thủ mạnh hơn tụi em,một đối thủ có thể làm cho toàn bộ các cầu thủ JFC tập trung thi đấu cao nhất,với phong độ tốt nhất.....thể hiện được hết phong độ của mình......Bọn em đến đây chỉ để tìm một đối thủ vượt trội,đội có thể giúp JFC hoàn thiện hơn,mạnh mẽ hơn,quyết tâm hơn....hi vọng là tìm được.
    Nếu 7x làm được thì bọn em cám ơn wá.....khỏi cần gặp ACM luôn......
    Vẫn hi vọng một trận đấu hay và quyết liệt chứ kô như một số người cho rằng những lượt trận Tứ Kết giữa JFC-7x hay MU-Liên quân kô hay và hấp dẫn như những trận của ACM-CHF....
    Chúc mấy anh 7x may mắn hơn và có được chiến thắng
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa thì anh vâu cho bài chú này 5*, nhưng nghĩ lại là quân nó nên lại thôi , chú em khá lắm, anh cũng không hy vọng giè hơn là được xem một trận đấu hay ho, quyết liệt, thắng thua không quan trọng (mặc dù nó rất chi là quan trọng) và thêm nữa là được ngắm nhìn các cầu thủ đẹp rai :-)) (thông củm đó là bệnh nghề nghiệp rùi)
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Máu lửa lắm,nghe chú nói vậy anh lại nhớ hồi trước cũng đam mê như thế,cũng nhiệt huyết như thế.Lăn lộn khắp các vườn hoa,công viên,Gia Lâm đã đến mà Hà Đông cũng từng...Giờ thì sức yếu,ngọn lửa nhiệt tình trong mình cũng đã nguội,chỉ còn là vui thôi
    Thật mừng vì chúng ta có duyên gặp nhau.Nào hãy nâng cốc chúc mừng 7xFC và JFC có một trận đấu thật hấp dẫn Anh em ơi,chúng ta ko thể phụ tấm lòng nhiệt tình của anh bạn trẻ đây chứ nhỉ,máu lửa lên nào bà con ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này