1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7x HN - Buổi đá bóng thường kỳ, 19h00 ngày 28/05 tại SVĐ Quán Thánh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 09/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    1h15 rùi,đã tạnh mưa,nhưng trời vẫn nặng lắm ko biết có mưa lại ko nữa,nhưng cứ phải ra sân thôi.Hẹn mọi người ở đấy nhé,hy vọng vẫn đá được,hf & gl
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To Blue: có lẽ lúc đó cả tao và mày đều nóng đầu,chuyện nhỏ,bỏ qua.
    To các CĐV: cám ơn nhiều,mọi người vất vả quá,tiếc là ko thể nỗ lực hơn,lực bất tòng tâm rùi hic hic
    To 7xFC: tớ có mấy lời muốn nói với anh em.Như đã nói với Chính,sau trận đấu ngày hôm nay tớ xin rút lui khỏi đội bóng.Lý do ư,có lẽ tại tớ thật sự mệt lắm rùi,ko còn sức nữa,chả thể cố được thêm.Cứ mỗi lần đá xong,kể cả đá vui với anh em thôi là về nhà đau hết cả mình mẩy,phải mất vài hôm mới hồi được,thêm nữa,cái đầu gối chân trái của tớ đã bị giãn dây chằng hai lần rùi,sợ bị thêm lần nữa thì chắc tớ lại phải dùng nạng giống như Giang còi mất,thôi thì nghỉ cho khoẻ,để sức còn làm việc khác như kiếm tiền về quê lấy vợ chả hạn hì hì...
    Nếu có thể,tớ rất muốn để thằng bạn tớ,thằng Long mang áo số 4 ấy,nó sẽ thay thế tớ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm của 7xFC.Khả năng của nó thì chắc mọi người cũng thấy rồi đấy,có lẽ nó là một trong số những người chơi tốt nhất tại giải lần này,yên tâm nếu có nó thì 7x sẽ còn mạnh hơn,vấn đề chỉ là cần thời gian để nó và mọi người có được tiếng nói chung mà thôi.Tớ sẽ đưa cho nó chiếc áo số 10 của tớ,mọi người đồng ý chứ,còn chiếc áo số 4 nó mặc tớ sẽ trả lại cho Rosetn.Vậy nhỉ,giờ thì tớ xin được làm một CĐV trung thành của 7x,Okie
    Chúc mọi người vui vẻ,chúc 7xFC tiếp tục phát triển và vững mạnh.Hf & gl.Thân.
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng có bi quan quá. Trong một trận bóng phải có đội thắng đội thua, trong một giải đấu phải có một đội vô địch mạnh hơn cá đội khác. Chưa năm nào chúng tađi được đến trận vô địch, nhưng chẳng vì thế mà mất đi sự nồng nhiệt trong mỗi trận đấu. Đội bóng là những cá nhân được chọn lựa của 7x, đã đá hết sức mình và cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Có một lần đội bóng của tôi vô địch vì trong đội hình có một cầu thủ trẻ của Thể Công. Nhưng chẳng vì thế mà tôi cảm thấy thích thú xem đội bóng ấy hơn đội bóng 7x bây giờ với những khuôn mặt quen thuộc ở quán cà phê, hội nhậu, những buổi sinh hoạt vui vẻ nói cười.
    Hẹn gặp lại tất cả các bác tại cà phê Nhân thứ 6, hội lang thang thứ 7, xem phim Chủ nhật, trận đá bóng hàng tuần
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0

    Hu hu ... buồn quá ... buồn đến nỗi ông trời cũng sụt sùi suốt hai ngày hôm nay ... híc ... chiều qua ... sau khi theo dõi trận đấu qua SMS ...em
    Nhưng mà không được nản chí các anh nhỉ ... dù thắng hay thua thì các anh vẫn luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nhất của bọn em bởi tinh thần và sự cống hiến của các anh cho thể thao nói chung và các cổ động viên 7XHN nói riêng.
    Nghe nói hôm qua do buồn vì thua trận thêm vào đó trời lại mưa ... mọi người không có màn ăn uống gì sau trận đấu ... vì thế nhân tiện quỹ 7XHN FANS CLUB còn khoảng 300K. Em thay mặt 7X Fans Club kính mời các anh 7XHNFC làm một bữa no say ... gọi là sốc lại tinh thần các cầu thủ cũng như lấy lại khí thế của 7XHNFC vào
    20h tối thứ 6 ngày 21/5/2004 ​
    ( sau khi buổi đá tập hàng tuần kết thúc ) (à ... nếu các anh ăn quá số tiền trên thì các anh ... hì hì ... - đùa thôi ... đâu khắc có đó )
    Em sẽ cố gắng mời bạn hellocuocdoi đi giao lưu cùng toàn đội bóng ... OK?
    Hì hì ... tuy nhiên nếu các anh không đồng ý đi ăn uống thì em sẽ chuyển toàn bộ số tiền sang quỹ của đội bóng cho các anh toàn quyền xử lý.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ké một chân ăn hết.
  7. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sốc lại tinh thần đội bóng thì chị phải chứ sao toàn thế.
    7XHN cố lên
  8. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Vậy là giải bóng đá TTVN lần V đã kết thúc với 7xHN FC. Đứng trong hàng ngũ 8 đội mạnh nhất không phải là một kết quả tồi. Chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã quyết tâm nhưng không phải bao giờ kết quả cũng được như mong muốn. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy hài lòng vơi kết quả mà 7xHN FC đã đạt được.
    Thay mặt toàn thể đội bóng 7xHN FC, xin chân thành cảm ơn sự động viên to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất của các cổ động viên 7xHN. Cám ơn các bạn.

  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 30 cốc bia của mình không có cơ hội để cùng anh em 7xHN rùi..... Một trận đấu mà anh em đã dẫn bàn trước và có cơ hội chiến thắng nếu sáng suốt hơn 1 chút nữa. Giá mà lúc ghi bàn xong thì cũng gần hết hiệp 1 và nếu bóng cứ được đưa ra biên thì việc đi lấy bóng cũng mất khá nhiều time (BTC ko có bóng mà ) Thế mà anh em không phát huy điều đó (ngoại trừ Coco) và vẫn cứ cuốn theo sự phản kháng của JFC. Thế rồi khi bị gỡ hòa và dẫn bàn thì sang đầu hiệp 2 cũng chưa có cú ''bứt phá'' ngay đầu hiệp khi mà anh em còn khoẻ, chứ về sau thì có chạy bộ theo sau hội mấy chú em trẻ khoẻ JFC mà thui. Rõ ràng anh em có tuổi cả đấy chứ mà chưa phát huy được hoặc có thể thời tiết nóng quá nên chưa kịp nghĩ ra những thời điểm để phân phối sức lực và điều tiết trận đấu.
    7xHN thua bởi sự trẻ trung, đồng đều của JFC chứ không thua nhiều về chuyên môn. Có 1 sự khác biệt là JFC có lối đá đồng đều hơn và có lẽ vấn đề quan trọng mà tớ đã nói với anh em 7xHN là cần phải giải quyết được vấn đề thể lực. Thế mà chính điều này đã là yếu tố hàng đầu dẫn tới thất trận.
    Có lẽ 7xHN cần phải cải tổ thêm, cần có thêm cầu thủ nữa chứ tớ thấy lực lượng mỏng quá, dự bị có 1,2 người thôi thì làm sao đáp ứng được yêu cầu của 1 trận đấu trong giải và nhất là với 7xHN trong điều kiện thời tiết nắng oi bức (rất dễ bị ''hốc'' và mất sức nhanh). Hy vọng sẽ được nhìn thấy 1 đội 7xHN vẫn duy trì và phát triển được. Sau giải sẽ giao hữu 1 trận với CFFC nhỉ ??
  10. hoangthuongditu

    hoangthuongditu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ê IG_**** mày làm sao thế. Định giải nghệ à?
    Đến tuổi chưa vậy mà đòi giải nghệ.
    Mày rủ tao đá bóng, thì tao đi đá với mày cho vui. Nếu mày không đá thì tao đá làm gì. Mới thua mà đã thế, đúng là thằng hâm. Cả mày lẫn Trung "Thành" đều thế. Mình yếu thì càng phải tập cho khoẻ người chứ sao. Nếu thích thì đi chơi cùng hội anh em cũ vào CN và T2.
    Này tao đâu thích mặc thừa áo người khác, áo mày thì càng không. Hôi bỏ mẹ ! Hê hê........................
    Này nếu muốn phục thù JFC thì liên hệ bọn nó đi, tao làm việc cho. Tao cho mày 1 chân đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này