1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7XHN:7h sáng mai,CN 26-6 7x thi đấu với đội giảng viên khoa Hoá ĐHBK tại sân BK

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCK, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đội bạn mạnh cũng là điều không thể phủ nhận. Nhưng việc không quyết đoán trong việc thay người của **** cũng là điều mà **** cần phải nhìn nhận. Mọi người đã tín nhiệm giao cho **** làm trưởng ban thể thao, tức là **** nói, mọi người sẽ tôn trọng quyết định đấy. Và như thủ lĩnh trên sân vậy. **** nên chú ý tới chiến thuật của đội bóng nhiều hơn là cống hiến hết sức mình trên sân như vậy.
    Một vài điều góp ý chân thành, mong được tiếp nhận.
    Bản thân cũng cảm thấy mình đã không hoàn thành trách nhiệm trong trận hôm nay, nhận lỗi với anh em. Nhưng mình sẽ còn nhiều trận đấu khác, phải không . Có thua thì mới có thắng, nhỉ
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo bác Người Cuối Cùng ứ nói gì đến đội ngũ cổ động viên cả. Đông đảo và đầy tinh thần nhiệt huyết, tràn cả ra ngoài, vỗ tay cổ vũ đội bạn không ngớt. Hic, em cũng chả nhớ là có bi nhiêu bàn thắng cả thảy, cơ mà bên ta có 2 bàn đẹp lắm. Mới lị em góp ý là, lần sau, có đá kiểu này, các bác nhà mình đá phía bên có CĐV ý, bị ép sân tơi bời kiểu rứa, co cụm về sân nhà hết cả, xa bỏ xừ, mắt em cận, chả thấy mô tê gì cả.
    Thứ 6 tới, em lại ra luyện mắt.
  3. RONG_BAT_TU

    RONG_BAT_TU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BÁC HÔM TRƯỚC EM CÓ HẸN ĐI NHƯNG EM BẬN QUÁ! MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM NHÉ !TUẦN NÀY EM NHẤT ĐỊNH SẼ ĐI!CÁC BÁC HÃY CỐ GẮNG LÊN NHA !EM SẼ ĐI CỔ VŨ !


  4. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mới có thắng thua một tí mà các ngài đã rộn ràng hết cả lên. Mình ra quân với đội hình yếu hơn họ thì thua là chuyện bình thường, hơn nữa đấy cũng chỉ là một trận giao hữu, chẳng nói lên được điều gì cả. Có chăng chỉ là sự hoang mang, hoài nghi và trách móc lẫn nhau của mấy đồng chí già 7x.
    Anh thật, đi đá bóng chứ có phải họp chi bộ, thanh tra, thanh mẹ gì đâu mà các chú cứ hoắng hết cả lên. Các chú dẹp bà nó hết mấy cái trò uỷ mị "lỗi tại tôi", "1 phần trách nhiệm thuộc về tôi" hay cái gì gì tôi vớ vỉn đó đê.
    Tự nhiên lại nhảy vào bi bô mấy câu với các chú, xót bàn phím đ*o tả,
    P/S: Thằng **** không được nhảy vào đây cãi nhem nhẻm đâu nhá
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thằng Hiếu ko phải lắm nhọt nhá,anh lại cho cả cái bàn phím vào đầu bây giờ Mà mày cũng chịu khó đi đá cả anh em đê,ông sao quá.Thứ năm đá cả hội xóm thì vưa vừa,phai phải thui,để sức hôm sau đá tiếp.Ko biết thứ năm này tao có đi được ko,thiếu mình chắc đội trẻ thảm lắm,nhỉ
    Tình hình là CN này BTC sẽ họp để bàn cụ thể về giải bóng đá TTVNOL lần sáu,mọi người có thể vào đây để xem cụ thể http://www.ttvnol.com/f_329/421650.ttvn.Anh em có ý kiến gì thì post lên để cùng tham khảo nhé
  6. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Hôm nọ thằng Hiếu nó rủ tó đi Nhạc Tranh nghe đàn, không cho tớ đi đá bóng, cái thằng láu cá thật.
    Chơi vui khoẻ thôi chứ có cái gì mà phải khóc nặng nề thế, thua thắng là chuyện nhỏ...cái chính là thoải mái. Chú Sit cần quán triệt tư tưởng đó.
    Bọn 84 nó vào đây nó cười ằng ặc rồi ngất thì anh em ta lại có tội với chúng nó.
    Nếu đá đấu nội bộ 7X sao không sáng tạo 1 chút cho nó máu lửa, cho dốc sức nghiêm túc.
    vd: chia 2 đội cân sức bọn nào thua phải sắp hàng ra trên forum chào bọn thắng ( thưa các anh thắng trận gồm dê, phuongmap, HTTDT...v.v.... chúng em là đội thua trận gồm..v.v... : Chúng em kính chào các anh ạ.
    Hoặc thiếu gì cách như hít đất, xong trận thì xách quần áo giày nước ra quán cho đội thắng....
    Hơ hơ, có vài lời vậy thui... thoải mái vui khoẻ là chính.
  7. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đội nào thua trả tiền nước mời đội thắng, tiền sân cưa đôi, thế là ổn nhất. Chứ h này ai còn chơi kiểu sắp hàng như kiểu trẻ con ngày xưa nữa. Hị, có vài nhời cùng các bác.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Okie,vui khoẻ là chính,chú nào ko thoải mái,lượn đê cho nước nó trong
    Còn vụ giải lần sáu,mọi người tính thế nào.Nói thật lòng,tớ nghĩ giải này 7xFC chả có vẹo gì.Thực lực yếu,trụ cột đều đi hết,tinh thần cũng xuống mà lệ phí tham dự giải khá chát,đóng 500K để chỉ được đá hai,ba trận rùi làm khán giả thì cũng chả vui lắm.Ko phải tớ bàn lùi,nhưng xem chừng giải này ta khó tiến xa được nếu như ko có tăng cường,gọi phủi thì xem chừng ko hay,còn nếu bảo tham dự giải theo kiểu phong trào,vui vẻ,giao lưu là chính thì chả thà anh em cứ một tuần,một trận đá với nhau thì hơn
    Mọi người cũng biết tính tớ đấy,vẫn máu chiến nhưng có lẽ ta phải nên lượng sức mình thì hơn,vả lại đợt này tớ cũng bận nên ko thể dành nhiều thời gian lo liệu được,giá có ai giúp đỡ được thì hay quá.Ý tớ là như thế còn anh em có suy nghĩ gì khác thì cứ post lên,chúng ta cùng tham khảo,vậy nhá
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể, ngoài bóng đá không còn cái gì để chơi nữa à , thể thao đâu chỉ có bóng đá
  10. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    He he, các đội thì ngày càng mạnh lên còn 7x thì càng già hơn.:D
    Chỉ sợ lần này lại một chú nữa bị gãy chân thì khổ ...già rồi, xương cốt ko bì được với bọn trẻ... thế nào đây

Chia sẻ trang này