1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể thao 7XHN:7h sáng mai,CN 26-6 7x thi đấu với đội giảng viên khoa Hoá ĐHBK tại sân BK

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCK, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai là ngày vui của anh Basic và VN03 rùi,chúc mừng năm mới,chúc mừng hạnh phúc hai người
    Thay mặt đội bóng,mong anh Tuấn sau khi ghi được bàn thắng quan trọng nhất trong cuộc đời của mình(ko biết có đúng thế ko nhỉ hé hé) hy vọng anh vẫn giữ gìn phong độ để tiếp tục cống hiến những bàn thắng đẹp cho sự nghiệp ăn chơi,đú đởn của 7xFC.Hf n gl.Thân
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chân tớ đỡ nhiều rùi nhưng chắc vẫn phải nghỉ thêm một hai tuần nữa cho chắc ăn.Thứ sáu này phải đá tất niên chứ,lịch thi đấu thế nào CCK post lên cho anh em cùng biết cái,tớ ko đá được nhưng cùng vẫn ra góp vui cùng anh em.Đá xong phải kiếm chỗ nào đập phá cái nhỉ,mình tí nữa thì được ăn mừng tết Tây trên Hà Giang,may mà có thằng Dê đỡ hộ hêhê
  3. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thích a làm đội trưởng, tết này anh đừng làm hỏng nốt cái chân ngắn kia nhá ...Chúc anh năm mới bồ mới..
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tuần này tiếp tục nghỉ,anh em rảnh rỗi nhớ tận dụng thời gian đi đập phá cuối năm,đong đưa hàng họ,chơi bời thích thú nhá
    Tuần sau tớ sẽ trở lại sân cỏ với mọi người,nghỉ mấy tuần rùi,ngứa ngáy chân tay quá thể hề hề
    Năm mới chúc anh em trong 7xFC cùng đội ngũ cổ động viên xinh tươi,cuồng nhiệt(lâu lắm rùi chả thấy mống nào cả) dồi dào sức khoẻ,nhiều niềm vui,nhiều may mắn.Hy vọng sang năm chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến Var,coldman noi gương bác Latrung,Basic ghi bàn để những thằng như tớ được học tập(mình dạo này dứt điểm lởm quá,đá tiền vệ lâu rùi đâm quen kiến tạo chứ bị thui chột mất khả năng ghi bàn hic)
  5. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế thứ sáu này thì sao hà các anh, tình hình trời lạnh như thế này, các anh có ra đá không để em ra cổ vũ. Có thể trời lạnh, các anh không ra đủ, hay bọn anh rủ đội nào đá đi. Em thích ra cổ vũ các anh, không đủ người thì chán òm
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nào mà cả nghe, nhìn đều hay thiế hả các anh ???
    Tối thứ 6 chiến xong đi ..Phùng Hưng chiến tiếp các anh nhảy !!!
  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Mồng 7 rồi bác ạ !!! Phải "đá bóng bằng cả cái đầu" nữa chứ !!! .. Tối nay xôm đây !!!
  8. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Nhậu nhẹt hát hò gác tay gác chân thì hăng say, thể thao thì bê chễ
    Hịch tướng sĩ đã nói: Chén rượu nồng , giọng hát du dương không thể làm say sưa, ngất ngây con gà tây bọn xâm lược. Nay bọn Tàu Ô đang tàn sát ngư dân nước Việt, há bọn trai tráng các ngươi không chăm chỉ rèn luyện thế thao thể dục cho chân cẳng rắn chắc ư? giặc nó đánh sang thì chạy sao kịp
    Vậy tối nay có đá bóng không zậy ta? Nếu không đá thì tổ chức đến bể Sao Mai tập bơi lội thuỷ chiến a
    Yêu cầu làm rõ vụ tàu TQ sát hại ngư dân VN http://www.vnn.vn/chinhtri/doingoai/2005/01/365365
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tối nay giao hữu với đội Inter,đội bạn khá mạnh,anh em cố gắng nhá.Hôm trước thua họ hơi bị vô duyên,tớ vẫn còn cay cú
    Mà chân tớ đỡ nhiều rùi,hôm nay chắc đá từ đầu trận được,anh em ra đông vào,chả may có đánh nhau thì mình lấy số lượng mà áp đảo hè hè,hôm trước đội họ có chú đá láo quá,mình thiếu chút nữa thì ăn đòn,may phản xạ tốt,tránh kịp.Thằng Chính đầu gấu Đuôi Cá,anh em trông chờ vào mày đấy,còn thằng Dê nữa,nghe nói đi tập Thiếu Lâm,chả biết có ăn thua gì ko
    P/s: chú tiểu tăng ko có vào đây xì pam nhá,thể thao là thể thao,chính trị là chính trị,ko có lằng nhằng với nhau được.Vớ vỉn là tớ treo nick đấy hêhê
  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ.....nhưng cũng thật sướng khôn tả vì đã lâu rồi PC 7X mới có trận thắng hoành tráng đến vậy... Vui như thế các bác cũng thừa biết đối thủ thật không dễ nuốt chút nào... Họ đập như Real, sút như Juve nhưng ròi cũng chết thảm như VN-Indo(lại động lòng vụ Tiger đấy, ai thấu?)
    - Đầu tiên phải kể đến bàn thắng.... đầu tiên. Anh **** chuyền cho Anh , ta dốc bóng bên cánh trái, nhanh như thường vẫn thế, đan 1-2 cho Bobo rồi thực hiện quả căng ngang từ sát vạch đường biên ngang, Bobo chỉ còn mỗi một việc là chạm nhẹ vào bóng, 1-0 cho đội chủ nhà... Đội bạn bắt đầu ...cởi áo ...khoác.
    - Bàn tiếp theo phải kể nhanh ...ko quên mất là của đội trưởng C.. ****.(Lưu ý là hắn vẫn đang dưỡng thương ). Cũng từ 1 pha bóng sát đường biên ngang bên cánh trái, **** dẫn bóng sộc thẳng vào trong, đi qua 2 hậu vệ, đối mặt với thủ môn ở góc quả hẹp, tưởng rằng anh ta sẽ chuyền ra hoặc sút thẳng như hắn vãn thường ..cậy sức như thế. Ai dè đâu, một cú đánh gót như kiểu đá bóng gôn tép đổ gạch, 13 thằng trên sân đúng như trời trồng...lạnh toàn thân ko phải vì cái rét 7 độ C... Bàn thắng này chắc hẳn sẽ còn đc **** nhai đi nhai lại cho mà xem. 2-1 cho FC 7X.
    - Một đường phản công thưa các bạn, Bobo nhận bóng từ trung vệ thòng(Mạnh) Dũng (em trai Dê, người đã góp công rất lớn trong trấn đáu hôm qua,) sục bóng lốc qua đầu hậu vệ cuối cùng của đội khách, sỉa lưng anh **** chăng??? Nhưng ko!!! Anh ta đã được bóng rồi, bằng ngực thưa các bạn và 1 cú vuốt bóng điệu nghệ giống như quả đá tập cách đó ít giờ, trước khi chúng ta có... khách. Và tỉ số đã là 4-1 b]....
    - Và thưa các bạn, còn nhiều nhiều nữa những bàn thắng đc ghi rất đẹp mắt của cả 2 bên, và khi anh đèn trên sân vụt tắt thì tỷ số 6-4 đã nghiêng về 7X. (Biết thế lúc đầu gạ đá trả tiền sân tiền nước)
    Cả đội hớn hở ra về, chưa bao giờ mọi người lại ..nộp tiền nhanh đến thế, rút ra tờ đỏ mà thấy ai cũng cười đc... Thật là lạ...... Keke
    ?oĐội bóng đang lấy lại những gì... đã mất? ?" Ai cũng nghĩ vậy...

Chia sẻ trang này